1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Thằng heo vào SG chơi. Tiếc thật, chỉ vào được có 2 tuần rồi lại phải ra để học thi. Nó chưa ra mà mình đã bắt đầu nhớ rồi. Cái thằng ham chơi quá, dạo này đen thui như cột nhà cháy, lại ốm hơn trước kia rồi, lại đi chơi và tắm biển nhiều quá chứ gì. Buổi trưa nó ghé ct lấy xe, ông sếp nhìn nó mà giật mình. Hè hè, sao trông giống côn đồ, giang hồ xóm huyện quá hén sếp. Đầu đinh, đen sì sì, mặt đần đần, giữa trưa nắng thò cái mặt ra như vậy, người ta không ngất đi vì sợ cũng là may lắm rồi
    Buổi tối cả nhà ngồi xúm lại truy hỏi chuyện bồ bịch của nó mà buồn cười không thể tả. Vui thật. Thằng heo này đúng là lắm trò. Sáng nay tính chở nó đi ăn sáng, nhưng cả hai chị em đều dậy trễ nên đành thôi, đi mua bánh sn rồi về ct cho kịp giờ làm việc. À, happy birthday sếp nữ nữa chứ. Năm nay sn sếp nữ sao không đãi nhà hàng nhỉ? Mất một dịp en nhà hàng rồi.....tiếc ghê
    Thôi, làm việc tiếp đã.
  2. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Công việc bận rộn.
    Mọi người bận rộn.
    Box buồn tênh !!!
    Muốn mượn lại cái topic của 24h Nói bóng nói gió gì ấy, để phát mấy bài.
    Nhưng nghĩ lại thì nói bóng nói gió cũng chẳng si nhê gì.
    Tốt nhất là nói thật.
    Mà tốt hơn hết là IM LẶNG.

    Người ta nói, sống trên đời biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Thế lỡ ta và người biết nhau quá, thì sao nhỉ??? HOÀ.
    Thôi, chẳng nói nhăng nói cuội nữa.mệt.
    ai tự hiểu, sẽ hiểu.
    Ai ngứa thì tự gãi.

  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Cũng lâu rồi mới vào box , tưởng mọi người vẫn hoạt động vui vẻ ai ngờ cũng vắng vẻ như nơi mình đang sống. Dạo này C không thể thường xuyên ra net được, chỉ ngồi bấm điện thoại hỏi thăm mọi người thôi. Bà kon hè tới rồi có quánh lẻ hay quánh áp lá ..cà gì không thế.C nghĩ chắc quánh lẻ là nhiều nhất phải không hihii.
    Hy vong box sẽ phát triển tốt hơn. Hãy thông cảm cho C nha. C cũng sẽ cố gắng để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Thân
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Tanit làm gì vậy tanit???? Christy ko hiểu tanit@ làm như thế để làm gì?? Khi nào mới chấm dứt tình trạng không hay này??
  5. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    chả hiểu nữa, ko thông qua ý kiến ai, tự mình làm chả coi ai ra gì hết... chán... ghét....
  6. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    CUối cùng thì cũng không hiểu 2 ông Mod nhà mình làm cái gì? Một ông lock cả 2 nick mà không có lý do, dù là 1 lý do vớ vẩn nào đó ngoài chữ "Busy". Một ông tự nhiên lock hết 1 đống topics mà cũng không biết để làm gì, để bây giờ chỉ còn vào người vào viết bài. Chán nhỉ?
  7. daicathai

    daicathai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    toàn là một lũ khìn trên chời dưới đất toàn là một lũ khìn , chán thì đã đành còn mang theo những cái hành động khó hiểu đó lên cho bà con xem nữa chứ.
    khìn vẫn là khìn .
    vô duyên hết sức .
  8. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Công việc không bao giờ theo ý muốn của mình. Mình muốn tất cả đều suông sẻ và làm hết khả năng của mình, thế mà vẫn gặp biết bao là rào cản! Vượt qua thì dễ, nhưng rồi lại tiếp tục vượt rào, có khi nào mình thấy mệt mỏi chưa?
    Và em nữa, em luôn làm tôi buồn dù rằng tôi không còn yêu em nữa...
  9. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết ra đời làm việc sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng vẫn cảm thấy chịu không nổi khi gặp mấy chuyện thế này. Quả thật stress suốt cả tuần nay. Hôm qua lại gặp chuyện bực mình. Đúng là điên không thể tả, cô ta điên, anh ta cũng điên. Ghen tuông vớ vẩn, cuối cùng mình là người vô tình lãnh đạn. Anh còn nói cái gì nữa, vụ 2 hồ sơ à? Anh nghĩ rằng tôi ăn chặn của anh đồng nào hay sao, tôi dối trá anh chỗ nào. Nghĩ lại mình thật ngu khi bỏ ra một buổi nghỉ trưa để giúp hắn làm bộ hồ sơ đấy, bây giờ một lời cám ơn cũng không có, ngược lại còn nói chuyện kiểu đó với mình. Anh bênh vực cô người yêu vô duyên mất lịch sự của anh thì kệ anh, tui còn thông cảm được, nhưng còn cái chuyện hồ sơ đó thì anh quả vô duyên thật đó. Nếu muốn sao không gọi sếp tui mà hỏi thẳng xem chuyện tui thu anh bao nhiêu, có chặn bớt của anh đồng nào không là biết liền, cần quái gì nói chuyện kiểu đó. Hôm qua thiệt chịu không nổi. Đứng giữa siêu thị cầm cái điện thoại hét liên tục không để ý là hắn đã cúp máy hồi nảo hồi nào rồi. Chịu không nổi......tức quá......
  10. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Thế là mình cũng ở nhà. Không đâu bằng nhà mình thật là đúng. Phone cho thằng bạn thì hắn không có nhà, đi Đà lạt chưa về. Thôi thì đi chơi với... đối tượng của nó vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này