1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xinchen

    xinchen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Mike hỏi khi ra nước ngoài làm việc thì tôi sẽ nhớ cái gì nhất. Đây chỉ là một bài học chuẩn bị tư tưởng thôi nhưng nó làm cho tôi suy nghĩ.
    Mình thật sự gắn bó với cái gì? Trước giờ ta sống hời hợt như vậy sao? Mình thực sự có một mối liên kết nào thật vững chắc để trả lời dứt khoát đi hay không đi hay không? Cái tôi sợ nhất cũng đến là câu trả lời "hình như là không"
    Vậy thì đi đi, kiếm một mớ tiền cộng với những kinh nghiệm mới? Không chắc được vì cứ nghĩ ở đó nửa năm là thấy lạnh lạnh trong người. Sợ
    Cứ nhủ thầm trong lòng mình chưa thật sự sẵn sàng để đi và kiếm một cái gì đó trả lời Mike cho xong chuyện.
  2. vequocdoan

    vequocdoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    755
    Đã được thích:
    0
    Bỗng nhiên ngồi một mình lại nhớ đến một câu hát của Trịnh Công Sơn: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không??? Để gió cuốn đi...
    Mình có theo gió được không? Hay lại theo tiếng gọi con tim?
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Được nghỉ hè nhưng dạo này mình cứ ở nhà suốt. Cứ đi làm về là tạt ngang qua tiệm đĩa mướn 2 đĩa về xem, thế là xong buổi tối. Chi Hai, thằng heo và mình, cứ tối tối là nằm lăn ra xem phim, ăn quà vặt, và chọc ghẹo lẫn nhau. Thích nhất là ngồi trêu thằng heo, buồn cười kinh khủng. Hai chị em hùa vào nhau áp đảo nó nhưng chẳng bao giờ thành công. Cái thằng đàn ông con trai mà chẳng nể nang gì chị nó cả, già mồm kinh khủng, yêu ơi là yêu
    Đang bệnh, mũi sụt sịt, đầu ong ong, người cứ vật vờ vật vờ, chán thật. Dạo này công ty nhiều việc quá, đến long cả óc ra đây này (phóng đại quá hehe). Sau một thời gian stress, bây giờ mọi chuyện đã ổn. Ừ, cái câu rồi mọi chuyện cũng sẽ qua nó hiệu nghiệm thật, kiên nhẫn chờ, bạn cứ kiên nhẫn chờ, rồi cũng qua cái giai đoạn ác nghiệt này thôi, nhỉ.
    Trời đang mưa to quá, bao giờ mới tạnh để mình còn về nữa nhỉ? Ghét phải mua cái áo mưa 2K lắm rồi, và lại không muốn tắm mưa chút nào. Hic, chắc phải đi đại về quá. Đói bụng rồi
  4. shampa

    shampa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Dạo này buồn ghê, CÔng việc cực wá, mới chấm thi đại học xong mệt bở hơi tay. mà cũng có người mới ghê một ngày chấp được cả 6 túi đề thi, mỗi túi đề 35 bài, chấm nhanh kinh khủng. mà chấm chính xác cho cam, hình như họ chỉ lo năng suất là chính một bài được 1900 mà, một bài hai người chấm, hc6ám sai hồi ý hoài mà không chịu trả lời, làm như có mình bả là chấm bái chác, không thèm nói một tiếng ghét wá, tự gạch điểm rồi ký tên luôn, chấm mjòn m3i chỉ được 1000 bài, hihhihhih vậy là trong kế hoạch coi như thành công rồi.
    Buồn chán vì sắp không còn được day nữa rồi phài chuyển chổ làm mới, để tiếp tục làm cái đề tài của mình, không biết chổ mới có tốt không, nhưng thôi mà cơ quan nha nước đâu cũng thế, hy vọng là vậy.
    HÔm nay là ngày đầu tiênt ại chổ mới, mọi việc cũng ok?.
  5. 9h35

    9h35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Đói quá, vào đọc 1 lát rồi về ăn cơm!
    Trong này có nhiều điều hay thật.
    Có nhiều cuộc sống,
    Có nhiều cách nghĩ,
    .....
    Thật nghị lực!!!!!
    Đến gi­ờ về rồi, chúc ăn trưa ngon miệng!!!
  6. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 thằng heo sẽ lên tàu về quê. Buồn thật, chớp mắt mà đã 3 tuần trôi qua, đã đến lúc nó về lại ĐN rồi. Mới hôm trước cả 3 chị em còn thức khuya giành nhau chơi game đến hơn 2 h sáng, gật gù mắt nhắm mắt mở đi làm, rồi xem phim cùng nhau đến mãi tận khuya mới chịu đi ngủ, rồi giành ăn, rồi cãi nhau chí choé.... thế mà bây giờ phải tạm rời xa nó rồi. ôi trời ơi, mãi đến Tết mới gặp lại nó được, nhớ , nhớ kinh khủng. Chưa đi mà đã thấy nhớ rồi, hichic.....
    Tối nay nó đi nhậu, chắc tối mai mới dắt nó đi mua áo quần được. Tranh thủ tối nay đi mua giày cho chị Hai, chị Ba vậy. Ôi chao, chỉ mong có 1 phép lạ để 4 chị em có thể sống gần nhau, không phải chịu cái cảnh một năm chỉ ở bên nhau có dăm bữa nửa tháng thế này....hichic...Ước gì.........
  7. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi... giận dỗi... chán nản...
  8. 9h35

    9h35 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2004
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người mắc Stress quá, ai đó lập topic về nó đi,
    "Stress và cách vượt stress"
  9. candy_candy

    candy_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    cuộc sống đôi khi có những điều ko ai ngờ tới được.chúng ta đã từng là bạn thân,vậy mà....mối quan hệ của chúng ta tan rã vì cái gi?cả bạn va tôi đều rõ.tôi chỉ tiếc tại sao bạn lại không thể vượt qua chính mình,không thể vượtt qua được sự ích kỷ tầm thường?phai thay đổi thôi nếu ko muốn quá muộn...bạn.ạ!!!
  10. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Thế.... bạn của bạn là ai vậy? Mình cũng có tâm trạng như bạn vậy. Mình đang giận một người đây!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này