1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Lại ho sù sụ, đi off về là bị ho liền à, chắc là lâu quá mới có 1 bữa nói chuyện đã đời như dzị. Rose@ úi ùi, tui thấy rose@ hạp nhiều chỗ lém à nhe, nhất là cái khoản fim với nhạc. hehe...
    Bữa nay sếp đi chơi xa nên ở nhà tha hồ làm biếng và quậy với nhau. cả văn phòng chạy đi mua kem chuối dzí vải dzề ăn thả cửa... hichic... lại ho nữa gùi.
    Hanh phuc la dau tranh
  2. Soledad

    Soledad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Buồn như con chuồn chuồn
    Chuồn chuồn bay thấp thì cao
    Bay cao thì thấp
    Bay vừa thì thôi.
    Có những điều mà nghĩ mãi vẫn ko sao hiểu được Vừa thấy như thế, tin, nhưng quay đi lại thấy ko là như vậy nữa Ít ra cũng phải có người này kẻ khác, tại sao tất cả lại giống nhau đến thế này chứ?

    ...hãy để mùa hạ yên nghỉ.
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Đêm hôm qua đang nằm đọc Monster thì thằng heo gọi điện vào . Thì ra là đã mua xe rồi . Cái thằng cứ hay hù mình , nó biết chị nó dễ tin nên bịa ra đủ thứ chuyện , mà bịa cứ như thật ấy , làm mình tin cứ như vịt nghe sấm .
    Mong mãi bây giờ mới có được một chiếc xe , chỉ là wA thôi , nhưng đó là tất cả những gì mà chị em mình dành dụm được . Làm việc , tiết kiệm mất mấy năm của cả 3 chị em mới mua được chiếc xe này . Bây giờ thì sạch túi . Nhưng thôi kệ , mua để thằng heo có xe đi học nữa chứ , rồi đi làm dành dụm từ từ lại sau .
    Càng nói càng nhớ thằng heo, ở cạnh nhau thì chí chóe , không ai nhường ai , nhưng khi đi xa thì mới biết thương nhau đến thế nào . Nhớ DN lắm ...
  4. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới post bài bên box80 về lời tỏ tình dễ thương . Chắc là bài viết không thể hay như của một bạn gì đó đã post rồi , nhưng tự dưng vẫn muốn post . Một chút suy nghĩ , một chút vẩn vơ về cái gọi là tỏ tình . Lời hoa mỹ , dịu dàng , văn chương bay bỗng "đọc " thì thấy hay , nhưng "nghe " lại thấy giả tạo , bay **** quá . Chợt thèm một chút ngốc nghếch , một chút chân thật . Cuộc sống làm con người càng ngày càng thông minh , càng khéo léo ,càng biết trang điểm cho bản thân bằng những xảo thuật tinh tế , dễ làm đắm say lòng người. Nhưng khéo léo cho mấy cũng có thể nhận ra sự giả tạo , lại càng đau lòng hơn .
    Sang trọng , quý phái như lan , như bách hợp , mộc mạc , đơn sơ như dừa cạn , mắc cỡ . Choáng ngợp bởi lan , bởi bách hợp , giật mình nhìn lại nhận ra đôi lúc vẫn mong như dừa cạn , như mắc cỡ , sống vô tư , hồn nhiên , đơn sơ như chính bản thân mình ....

  5. Tao_lao

    Tao_lao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    2.152
    Đã được thích:
    1
    Hổm rày làm gì mà bà con box mình tâm sự quá chời,đọc gần chết luôn. Mà mạng ở quê TL lại chậm nữa,hichic..mở được cái web cũng dài cái cổ luôn.
    Nghe bà con kể chuyện offline vui quá nhưng kẹt nổi lại bận..hichic..biết làm sao hơn. Hổm rày về quê. Bà con nghèo quá, ngày xưa mình đã biết nghèo nhưng bây giờ lại thấy thêm nhiều cái, mới thấy họ nghèo hơn mình tưởng. Thầy cô cũng vẫn thế,gặp nhau cũng tán dóc ba điều bốn chuyện. Mấy đứa ngày trước lớp 6 bây giờ đã 12, đang nô nức thi tốt nghiệp,lo thi đại học...nhìn nó mà nhớ mình mấy năm trước. Về gặp người quen, mình lại nói lại cái giọng của chính mình, những chuyện của mình...Đó mới là thế giới của mình.
    Về lại nhậu,hichic...hôm qua đã nhậu,tối nay sẽ lại nhậu..Mà bữa nay coi hình bên box KT, nhìn minh nhậu vô sao giống con tôm luộc quá chời...hehehe.Thôi kệ.
    Moonlight and love songs - never out of date
    Hearts full of passion - jealousy and hate
    Woman needs man - and man must have his mate
    That no one can deny
  6. batre

    batre Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Hôm thứ 6 gặp tên biến thái...hic....kinh tởm...đến thứ 7 thì bị tông xe, cũng tại 2 cái càng cua (kính chiếu hậu á) móc vô xe người khác, té cái rầm giữa đường...kính văng 1 nơi, người dzăng 1 nẻo...Sao cái xui lại đến liên tiếp vậy ?
    cơm nguội cũng là cơm
    bà già cũng là phụ nữ
    rượu giả cũng là rượu
    Bà Trẻ lúc nào cũng trẻ
  7. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời mưa lớn. Dường như mưa là một chủ đề lớn của tôi trong những ngày này. Tôi phải trú mưa bên đường. Tôi chợt giật mình khi thấy một người nào đó, rất giống em, đang đứng trú mưa bên kia đường. Và có một người con trai đứng cạnh. Họ đang nói cái gì đó, vui lắm. Tôi thấy họ cười. Tôi thấy người con trai đang đưa mắt kiếng cho người con gái lau. Tôi thấy người con trai, đang cột lại áo mưa cho người con gái. Tôi thấy họ cầm tay nhau. Chặt lắm. Tôi cảm giác vậy. Tôi tin vậy.
    Tôi và em đã có lần như thế. Tôi và em đã một thời như thế. Còn bây giờ??? Một mình tôi trong cái thành phố náo nhiệt này. Một mình, một mình tôi chỉ để nhớ về một mình em.
    Em hiểu, có khi nào em thấy tôi trong cơn mưa không ? Tôi cũng không biết là em có còn nhớ cơn mưa đầu mùa đó ko? Ngày tôi và em yêu nhau. Ngày đầu tiên , tôi biết yêu.


    I want what's best for you
    And if there's something else that you're looking for
    I'll be the first to help you try

    ********************
  8. tiendpnam

    tiendpnam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Dù tôi đã biết nhớ thương 1người con gái từ lâu lắm rồi ! Nhưng với em thì tình yêu đích thực đã làm tôi điên đảo đầu óc !
    Em với tôi đã có nhiều kỷ niệm không thể phai được dù em không chấp nhận tôi !
    Tôi vẫn mãi 1 niềm tin vào tình yêu của tôi dành cho em sẽ đưa chúng tôi về bên nhau lại !
    Chính em đã cho tôi tình yêu Hà Nội mãnh liệt mặc dù tôi chỉ ra Hà Nội có 3 lần ngắn ngủi thôi !
    Em đã thay đổi cuộc đời tôi nhiều lắm !
    Tôi biết bây giờ tôi có quá nhiều việc phải lo lắng, không có nhiều thời gian cho yêu ! Nhưng tôi vẫn dành buổi tối để nhớ em ! Tôi mong em đọc những dòng này !
    Tôi nguyện lòng này yêu em mãi ! Nếu không lấy được em thì tôi sẽ dành trọn đời của kẻ si tình này cho công việc và luôn nhớ lại những hình ảnh đẹp bên nhau !
    ANH YÊU EM LẮM , NGƯỜI CON GÁI HÀ NỘI !
    Mail YIM : pascal_dophan@yahoo.fr
  9. vetgia

    vetgia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    1.347
    Đã được thích:
    0
    Dù thế nào đi chăng nữa, dẫu có thành công hay không thì mình không thể biết được nhưng mình không hề hối hận vì mình đã tận lực rùi! Có lẽ bây giờ làm theo ông bà mình khi trước là ngồi chờ ông thần số phận mà thôi! Tự nhiên lại nhớ câu nói của cố nhạc sĩ TCS: "Khi bạn hát một bản tình ca là bạn đang muốn hát về cuộc tình của mình. Hãy hát đi đừng e ngại, dù hạnh phúc hay dở dang thì cuộc tình ấy cũng đã là một phần máu thịt của bạn rồi!"

    As I look back on my past, I remember the tears I cried, the jokes I laugh at, the things I missed and lost, but there's one thing I'll never regret: it's the day you came into my life!
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    SG đã bắt đầu vào mùa mưa rồi đó anh . Hồi chúng mình bắt đầu yêu cũng mưa anh nhỉ ? Sao lúc đó em toàn bắt anh đi trong mưa, ko chịu cho anh bận áo mưa để rồi lạnh thật lạnh ôm chặt lấy anh. Bây giờ SG mưa hoài mà chẳng có anh chỉ còn mình em thôi, nhìn người ta đi với nhau em nhớ anh ra riết. Ko biết anh có cảm thấy như em ko? chắc ko đâu anh nhỉ tại vì anh bận cả ngày mà thời gian đâu để anh nhớ đến em đúng ko anh ? Bây giờ em đã biết mình yêu anh nhiều như thế nào..........

    đừng bao giờ bỏ cuộc nếu anh vẫn có thể tiếp tục,đừng bao giờ nói ko còn yêu nữa nếu như nước mắt em vẫn có thể giữ chân anh
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này