1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Trời vậy là Mm đã trở thành nicô rồi à ! sao lại thế chứ tên thợ cắt tóc nào mà dã man vậy ??? để Cc đến uýnh cho hắn 1 trận hix hix thế Mm tu ở ngôi chùa nào vậy? nói cho Cc biết để còn đến thăm ......!!!
    Đêm buồn wá nhá máy cho mấy tên chơi nào ngờ có 1 con cá bị cắn câu hehehe Con cá này to và nặng ký lắm phải ko bely ui ???
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ko được khỏe cho lắm. Tự nhiên ở đâu ra những chuyện ngoài ý muốn thật là chẳng hiểu làm sao hết. Mệt vã người.
  3. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Coi Olympic mà thấy chán. Vận động viên người ta bơi về đến nơi rồi mà chờ hoài không thấy VĐV VN mình đâu. Thương cũng thương mà tội cũng tội.
  4. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hix, thế này thì lộ hết rùi nhẹ nhàng nhắc nhở là người ta biết rùi.... hix.... bị dính trọn mới cay chứ
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy nhớ một người giữa cái lạnh giá của Đà Lạt! Bao nhiêu đêm mình đi giữa gió và dòng người ngược xuôi của phố phường xứ Hoa. Một chuyện tình buồn đã được viết tại ĐL này, mà mình có vai trong đó...
    Em vẫn thế, vẫn đau mà miệng cười tươi thế.
  6. viethoa21

    viethoa21 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Cafê nhiệt đới thật lãng mạn và thú vị , tuy ko ngon nhưng được cái khung cảnh hữu tình và nên thơ , thế nên cho người uống 1 cảm giác thoải mái và vui vẻ . Nhất là hôm nay lại có Bely , Candy và Anh Tùng , Chị Quyên 7X nữa .Nhà tuy xa nhưng có lần sau như thế vẫn máu lên để đi uống cafê ....hihihi
  7. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nhận được tin nhắn của 1 người, vừa dễ chịu vừa thấy khó xử. Cùng tuổi, nhỏ hơn vài ngày. Xinh, hòa đồng, đặc biệt là đã lấy lòng được Mẹ nàng, thế mà vẫn thấy quái quái.
    Ôi Lily!
  8. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Một cú lừa ngoạn mục. Con nhỏ dám qua mặt chị 2 hả. Chị giờ nói không được chị ức lắm đó nhen. Chị mà nói được em phải coi cái phần hồn của em đó nhen nhỏ có tên chữ U .
    Một cảm rất là ......Yo dziên khi bị đau cổ họng mà nói không được. hic hic
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Quê thiệt! Viết 3 lần rùi mà không gửi được!
    Bây giờ phải vào để sửa chữa đây:
    Đêm qua mình với tên maybe của LDC chạy vòng vòng ăn mì gõ dưới cái lạnh của Đà Lạt 12oC. Rùi thấy nhớ L. kỷ niệm, nhớ đêm nào 2 đứa bên nhau hứng sương đêm mà... lạnh buốt đôi vai.
    Được boysaigon sửa chữa / chuyển vào 15:36 ngày 21/08/2004
  10. m5

    m5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng cũng sắp được trở lại đường đua(sao giống ngựa wá...ặc...ặc..... mình là gà mà ta !). Cảm nghĩ : hồi hộp và chờ đợi, hè..hè...hè....
    Có ai chúc mừng mình kô nhỉ ?
    Nhắn thằng Trojan: mầy nói gì tao nghe hết rồi, mai mốt kô rủ mầy uống cafe nữa đâu. Nhưng nếu mầy biết lỗi thì tao còn suy nghĩ lại!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này