1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Mình phải đi xa 1 tuần rồi. Mọi hoạt động xin tạm gác lại sau nhé.
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không xem lại "Đêm trắng ở Seatle" thấy Tom Hanks nói một câu nghe xon xót.... "... tôi cũng không biết nữa... có hàng triệu chi tiết nhỏ nhặt không tên mà khi tôi ghép chúng lại thì có nghĩa là tôi yêu cô ấy bằng cả cuộc đời tôi..." ...
    Con người sống và đi tìm hạnh phúc, hạnh phúc chính là tình yêu. Con người vẫn luôn thầm hỏi... vì sao ta yêu người?
    Tình yêu xuất phát từ đâu? Có điều chắc chắn ta chỉ yêu ai khi ta tin rằng người ấy sẽ đem tới hạnh phúc cho mình... Bởi vậy khi yêu ai là ta phải có trách nhiệm với người ấy và cũng là có trách nhiệm với chính mình....
    Vì vậy người yêu ta...
    Nhưng ta không thể yêu người...
    honghoavi
  3. shampa

    shampa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    hihih, hôm nay vui ghê, laị có một công việc mới làm nữa, không phaỉ chuyên ngành minh2 đã học, nhưng tiếp thu được cái naò mơí thì tiếp thu cũng thâý được, coi như mở mang kiến thức vậy.
  4. candy_candy

    candy_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Khiếp!!!
    Giả dối đến thế là cùng,nhìn thấy mà fát ói.
    Mệt,hỏng muốn để ý cũng hỏng được
    Chịu thui,có người như thế thì mới có chuyện cho mình nói chứ
    Chuyện pình thường
  5. Kojiro

    Kojiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Đi HN 1 ngày, nhanh đến mức chẳng nhận thấy sự thay đổi. Nếu là mình của mấy tháng về trước thì sẽ xin nghỉ phép ở lại cuối tuần chơi. Không có người ta ở đấy, còn ai giữ chân mình.
    Hôm nay thứ 6 rồi, mai là thứ 7 (tất nhiên), tức là đã lại cuối tuần rồi, mà việc thì vẫn để đó. Lười quá, lên nhật ký để lại vài dòng.
    Ít ra thì tuần rồi cũng đã ghi những việc cần làm vào cuốn sổ (để thấy mình phải bận rộn đến thế nào).
    Ngày mai sẽ lại có người kêu réo: nộp bài em ơi, chuẩn bị chương trình chưa tèo ơi, ... thế mà tối chỉ muốn đi tán dóc với thàng bạn ở quán cafe cho đỡ phải ngồi nhà xem TV.
  6. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    hix ra HN ko nhắn tớ một tiếng tớ nhờ cầm hộ đồ vô cái, nhẹ nhàng mà ko mất công chứ
  7. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Ra đi ko một lời từ biệt, vì C sợ mình kiềm lòng ko nổi. Ở đó mạnh giỏi nhé. Ko hẹn ngày gặp lại.
  8. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    thế C đi lun à.... bb nghen... bà dzề là tui oánh đó .
    Nhớ anh quá đi... nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy thì có lẽ là....
  9. Kojiro

    Kojiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Zời, Kojiro đi HN sém nữa ba má còn không hay, về nhà được 10'' vơ vét quần áo (lấy nhầm áo thằng em) rồi chạy luôn.
    Mai lại bắt đầu 1 tuần mới, ít ai biết hôm nay đã có gì thay đổi, nhưng thực sự là thay đổi. (không phải là cái đống việc chưa làm xong).
  10. candy_candy

    candy_candy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    To bely@:hôm qua chị có nhắn cho viethoa21 qua nhà e bàn chuyện gì ko.Tự nhiên thấy ảnh lù lù đi qua,mà e thì chẳng hỉu mô and tê gì hết.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này