1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Vô tình đọc lại cái tittle của Grace : "Cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua". Tự dưng lại suy nghĩ lan man về nhiều chuyện. Đêm qua nói chuyện với Nhóc, về nhà tự dưng ngủ không được. Cái tật mình là thế, chịu mở miệng tâm sự về bản thân là không tài nào ngủ được, lại cứ suy nghĩ vẩn vơ, về quá khứ, về hiện tại, và một tương lai xa vời nào đó. Tự dưng nhớ đêm Vũng Tàu khủng bố chị Giang tới tận khuya cũng chỉ vì một lý do này.....hì hì ......
    Cũng đã đủ lớn, nhưng không thể cũng như không muốn mong bé lại như ngày hôm qua. Quá khứ trôi tuột, chẳng muốn nắm bắt, chẳng muốn một lần nữa lập lại những điều mình đã cố quên. Chỉ sợ những điều đó một lần nữa lại giày vò bản thân mình. Bên cạnh hạnh phúc, sự yêu thương là những nỗi đau khó lòng chịu đựng. Đã có quá nhiều suy nghĩ, đã có quá nhiều nước mắt...thật sự không muốn những điều đó lại xảy ra. BIết thế là chạy trốn, biết thế là dứt bỏ, dửng dưng mọi thứ, dửng dưng trái tim, dửng dưng yêu thương.......nhưng phải thế thôi. Đôi lúc đọc lại, nhớ lại cũng khiến bản thân cảm thấy đau đớn, chẳng thể hiểu nổi tại sao lại yếu đuối đến thế này..........
    Cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua, cũng đã đủ lớn để mong bé lại như ngày hôm qua......mong...mong....mâu thuẫn....mong....lãng quên....và mong..........
  2. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Phù....lo lắng mấy ngày ... cuối cùng công việc cũng xong.
    Chuyện trước mắt đã giải quyết xong....
    Còn chuyện ngày mai....
    Ngày mai ra sao nhỉ?
    honghoavi
  3. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    grừ ,,, ta mà biết ai đã tình thương mến thương tặng cho ta nhieu đó cái mail để ta phải ngồi xóa... grrrrrr grừ ... ,,, ,,,!%!@%@!%@% &*&*#*#**#%$!%! đả đảo bomb mail !!! đả đảo bomb mail !!! đả đảo bomb mail !!! đả đảo bomb mail !!! đả đảo bomb mail !!! đả đảo bomb mail !!! gr.... ..thế nhé, thì đành từ biệt nó vậy. Từ nay trở đi không dùng account đấy nữa. Tạm thời tu tỉnh một thời gian vậy. bye bye fly_tomoon.
    đến ngày thứ tư tuần sau là xong rồi ... 4 cái project phải nộp ... + 1 cái quiz ... hic .. cái tội không chịu làm từ sớm nó vậy ... đợi gần đến ngày nộp mới chịu bắt tay vào mà làm ... chả hiểu sao, chỉ gần đến ngày gần cuối hết hạn, thì mọi thứ mới được tiến hành tốt đẹp .. đi thi thì bài học tự dưng lại dễ hiểu hơn !? làm bài thì công việc suôn sẻ ... không gặp trở ngại gì .. lạ thật !
  4. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hiahiahia Có thẻ tui biết ai đã bomb fly đấy. Nhưng ko chắc lém.
  5. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Ngày cuối tuần, trời Sài Gòn mưa như chưa từng được mưa... Những con đường ngập nước, những bóng người vụt qua...
    Một mình bước đi trong mưa, tìm lại những kỷ niệm cũ... Thời gian vẫn trôi nhanh, chẳng để ý là trên tờ lịch có một ngày được đánh dấu bằng mực đỏ...
    Tự mua hoa tặng mình...
    ...
    Như một cuốn truyện tranh đã đọc, như Machi của "Hoa hồng tím"... Vẫn luôn vững vàng...
  6. m5

    m5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2002
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Hic, hôm trước thằng bạn rủ đi over 9 mà đi ko được, ko biết nó có buồn ko. Bây giờ ko còn được đi thoải mái như hồi trước nữa, hic ... " Cũng đành như chiếc que diêm một lần.... tắt luôn" . À mà nè, có ai rủ m5 đi uống cafe ko hè......
  7. trojan

    trojan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/06/2002
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    HÌnh Như mọi người chờ đến bài thứ 9.Hiện h là thứ 6 rồi.
    Có ai hỉu gì ko ta
  8. augustmoon

    augustmoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Donne-moi le temps
    D''apprendre ce qu''il faut apprende
    Donne-moi le temps
    D''avancer comme je le ressens
    Y''a pas d''amour au hasard
    Ou qui arrive trop tard
    J''appendrai le temps d''attendre
    Tellement de rêve qui
    se trouvent gâchés
    A vivre tout, juste pour s''évader
    Est ce que nos peurs valent
    A ce point la peine
    Pour exiger aussi peu de nous même ?
    Tu auras le temps
    De prendre ce que tu veux prendre
    Tu auras le temps de nous faire avancer ensemble
    Tant de gens se cherchent
    Se désirent, se suivent et se perdent
    Donnons nous la peine
    De se découvrir, se connaître
    Je ne laisserai pas l''amour au hasard
    Ni qu''il soit trop tard
    Si la patiente s''apprend
    J''apprendrai ce qu''est attendre
    Je prends le temps
    Pour que tu m''attendes
    Le temps
    Pour toi

  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Christy vẫn không hiểu nha. Rõ ràng là một đấng mày râu nhưng tại sao cái nick lại chọn biểu tượng chỏng xuống. Không lẽ........Ôi hãi hùng quá............ C thật sự bị dị ứng với người như thế......đừng làm C sợ chứ????
  10. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Thật là không thể tưởng tượng ra được 2 cô gái phải chở một đóng đồ không có một nam nhi nào chịu xung phong chở đồ hết. Chẳng lẽ thời đại bình đẳng thì con người cũng thế sao ??
    Mình cũng không biết mình nghĩ gì nữa chỉ biết rằng hiện giờ mình rất giận. Giận ai và ai làm mình giận? Có lẽ mình nên giận bản thân mình. Giận mình vì quá khờ khạo, giận mình vì quá yếu đuối và giận mình vì.................
    Cô bé ơi hãy thức tỉnh đi, thời gian tới cô bé sẽ ra sao? Hãy rũ bỏ tất cả chỉ có như thế cô bé mới thoát khỏi được cái vòng ảo ảnh đó. Ngày nào cô bé còn nghĩ tới mọi việc thì cô bé không thể thanh thản được. Chẳng biết nói với cô bé thế nào nữa. Bởi vì giờ đây chỉ có cô bé mới giúp được cô bé thôi.
    Cô bé sẽ nghĩ gì ? Làm gì ? Thời gian nó không chờ cô bé đâu. Trái đất vẫn quay và cô bé vẫn phải tiếp tục bước trên con đường của cô bé. Hãy dũng cảm lên. Vẫn biết rằng người đó là người cô bé thương nhất , bỏ đi người mình thương chắc chắn sẽ rất đau khổ đúng không? Nhưng nếu cô bé không vứt bỏ tất cả thì vòng lẩn quẩn cứ theo cô bé mãi.
    Thương một người không dễ và làm thế nào để giữ người đó lại càng khó hơn.
    When you love someone and you''re done all you can do, you set them free. And if that love was true, when you love s.o it will all come back to you. ( Khi bạn yêu ai đó và dù bạn đã làm tất cả mà vẫn không được đáp lại thì hãy để họ ra đi. Vì nếu tình yêu đó là chân thật thì chắn chắn rằng nó sẽ trở về với bạn)
    Không biết những lời đó cô bé có hiểu không? Bởi vì chính mình cũng như cô bé đó.
    Cô bé đọc được thì nói Ken là C nhắn.....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này