1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. luckynguyen

    luckynguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    0
    Tks You So much!
    Cũng ko hiểu vì sao nhưng Vẫn mãi là tình bạn,ko thể vượt qua được :(.Có nhiều lúc mọi việc ko giống như mình nghĩ ,lúc thế này lúc lại thế kia.Nhưng dù gì đi chăng nữa,rất cảm ơn những người bạn đã quan tâm đến mình.Sẽ có 1 ngày bạn được như ý muốn.
    Lại một lần nữa ko biết nói gì hơn là lời cảm ơn chân thành cùng lời xin lỗi đến ai đó.Xin chúc 1 ngày mới tốt đẹp theo sau là những niềm vui.
    Bài nì đánh dấu 100 trang nhựt kí nè hiểu chưa
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Chưa đâu bạn già, vẫn còn nằm ở trang 99 á.
    Nếu thành công thì bài của tui sẽ là bài đầu tiên của trang 100.
    Theo luật của TTVN thì topic nào đến 100 trang thì dừng lại, rùi mở topic tập 2. Nhưng tui thì chả thích chuyện đó tí nào. Mắc mớ gì phải khóa lại rùi mở tập 2 cho tốn trang, rùi lại than thở om sòm là tốn data cho forum...
    Thui thì cứ tới đâu hay tới đó, khi nào Admin sờ tới thì tính tiếp.
  3. shampa

    shampa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cũng ghi vài chử để được trnag 100 cho nó đẹp nào, hom wa đi trung thu về trời mưa wá trời. Đi Off lần đầu cũng vui nhiưng chỉ có ôtị là vào Karaoke bị rose, Christy, fale tra tấn wá trời luôn không cho ai hát hết, ấy vậy mà bely vào sao cũng dùng hết thần công lực giành hát mới ghê, ai nói gà mái không có nội công.
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay ngày đầu tiên mình đi làm , không nao núng không hối hả như cái thời xa xưa, một cảm giác thật lạ kỳ. Ngày đầu mà toàn gặp chuyện khủng khiếp thật. Giờ trưa ai cũng đi en trưa chị trưởng phòng kiu một anh , ah không " chị" mới đúng là dắt nhân viên mới đi en trưa. Không biết " chị" này hiểu ý của chị trưởng phòng như thế nào phán một câu mà 2 nhân viên mới xém xĩu " em có người rồi chị ui" choáng........ " chị" ấy làm như là người ta phải sương chị ta vậy đó khiếp thật. Xăng pha nhớt ấy thế mà........không biết chị nào chịu nổi vậy ta....đã thế cái giọng cười dê dã man luôn . Tui đây kô biết phải diễn tả như thế nào nữa.
    Ngay này thời đại càng tiến bộ con người toàn sử dụng trên hệ thống máy vi tính vì thế cái máy vi tính mà bị hư thì coi như............một cảnh hỗn loạn sau 1 trận mưa kết quả là máy suport bị sét đánh...hãi hùng thật. Tội nghiệp cái anh IT cứ chạy tới chạy lui sửa máy chứ.
    Rồi còn chuyện choáng nữa là đi học anh văn mà đi lộn lớp , gần đến ngày thi rồi mới biết mình học lớp 4 chứ không phải lớp 3 không biết kỉu này có cho thi không nữa vì bên lớp kia đánh vắng .
  5. nothing_to_lose_vn

    nothing_to_lose_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/09/2004
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Con gái khó hiểu thật. Mình có làm gì đâu mà cô bé ấy nổi nóng thể nhỉ? Hay là do thái độ thời ơ của mình?
  6. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Sinh nhật bé Út. Định không mua gì, nhưng tối qua Sư phụ sư mẫu làm cho 1 tăng cái chuyện anh Hai mà không chịu quan tâm em gái, nên bữa nay đi làm dzìa quyết định mua cho nó 2 VCD Đan Trường với Lam Trường là 2 singer nó khoái nhất. Nhưng lại không biết làm sao đưa nó???
    Sáng đi làm thì lại nghe tin 1 cô bạn đồng nghiệp xin nghỉ luôn, không làm nữa vì bất mãn chế độ đãi ngộ của cty. Người mình nói chuyện hợp ý nhất mà lại nghỉ rồi thì chán thật! Nhưng đ63 liên lạc thử xem sao, ráng kêu gọi cô nàng đi làm cho hết tháng để lãnh lương chứ...
    Và 1 lần nữa, mình trở thành thằng ngu khi nhắn những messages vô cùng vớ vẩn. Người ta đã cố tình xem mình là anh trai mà. Hic...
  7. fukutomi

    fukutomi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/02/2003
    Bài viết:
    511
    Đã được thích:
    0
    Sir, we''ve got a problem!
    Bủn rủn, tức giận, lo lắng. Mọi cái cảm giác như dồn lên đầu... Bực bội, ngồi chưa nóng đã đứng lên, "bao nhiêu anh?", "3000 ", "cái gì, mới ngồi 15 phút mà!". Thêm một thằng châm thêm lửa
    Sáng, chạy ù vào trường, mail, chờ, no reply.
    Knock knock, can I talk to Steve?
    Sorry, it''s just a mistake, it''s fine now.
    Phew, nhẹ nhõm...What a damned September (not Sweet September anymore!!)
    Happy Birthday MOM !!!
    Take a short break (hehe, 10 days roughly!) from that club. No entrance, no chat, but another...
    The night''s so long and the days are so sad, and I just keep thinking about ... u,
  8. babybuon_hp

    babybuon_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn , đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành , đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang , yêu ai cũng lỡ làng nên nàng đã phụ tình tôi.............................................Ai thấu hiểu cho lòng tôi đây
  9. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chung quy cũng chỉ vì cái tội lười... Nếu không lười thì đã không đến nỗi...
    - Lười học nên bây giờ mới phải chạy cuống lên, phải chui vào Thư viện vào cái giờ mà ở đó chỉ còn mỗi một mình.
    - Lười đem áo khoác nên bệnh, chẹp... Sao từ thư viện về nhà, đâu có xa lắm đâu, chịu lạnh một chút xíu mà cũng bệnh. Po'' tay!
    - Lười uống thuốc nên đã bệnh lại còn bệnh nặng thêm!
    ...
    Định lười ăn luôn, nhưng mà thôi, không ăn từ sáng đến giờ là đủ rồi, định thành con mắm đói luôn hả?
    ...
    To...: Nè! Nói thiệt nha! Nhìn mày nhăn nhó hay lắm á! Y như... tao!
  10. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo cứ tìm đi sẽ thấy ! có những thứ ta đi tìm ... tìm hoài không thấy ... đến một lúc, không tìm nữa ... lại bất ngờ hiện diện ... banner gà sắp xong, ác nỗi mình chỉ thích submit vào hạn chót mới chán ... bao giờ đợi đến gần hết hạn thì nộp luôn ..
    Được fly_tomoon sửa chữa / chuyển vào 19:34 ngày 30/09/2004
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này