1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    fly_tomoon@ nói ai thế nhỉ? Dạo này mình cũng bị bomb mail liên tục, đến nỗi mỗi ngày ngày xóa gần 100 mails thì quá oải!
    Công việc không còn như ngày trước nữa rồi. Cô bạn đồng nghiệp dứt khoát ra đi làm mình cũng lao đao theo: Có nên tìm 1 nơi khác? Nhưng còn nhiều thứ chưa giải quyết xong mà. Đã vậy đồng phục của công ty mới phát ra 2 bộ mới, nhận xong nghỉ liền không có lý do chính đáng thì cũng gay thật!
  2. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    anh boy@, em ấy có đọc những dòng này và còn paste sang YIM của em nữa chứ ! nên em mới nhắn ... nhật ký muh, em đâu có nói đến ai trong đây đâu ... nếu anh dùng mail yahoo, trong option có chế độ cho phép hiển thị bao nhiêu lá mail. Nếu bomb khoảng 500 thì anh cho phép hiển thị khoảng 100, sau đó chọn check all - rồi delete.
    Phương, hình như ở Bangna rảnh rỗi quá không chuyện gì làm hử ?
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Post bài xong rảnh rỗi chả biết làm gì, thế là vào hộp mail xem lại những gì đã qua. Tự dưng lại thấy chút gì đó nhoi nhói là lạ. Thật tình mình cũng không thể hiểu nổi bản thân, chỉ là vu vơ, chỉ là không thật...........đã....1 năm rồi mà, chút cảm xúc nhỏ nhoi ấy tưởng chừng đã được gió thổi bay mất từ đời thưở nào rồi, sao khi đọc lại những dòng chữ cũ vẫn còn cảm thấy rưng rưng buồn.........
    Có tin không khi tất cả những lá thư đó đều được giữ lại thật cẩn thận, những lời nói, những nỗi lo, những quan tâm chia sẻ dường như vẫn hiện hữu đâu đây. Thật điên rồ khi tim cứ ngân lên bởi những lời mong manh đến thế. Đôi lúc muốn mail, muốn nói một điều gì đó, nhưng rồi lại không thể làm thế. Chỉ sợ sự cố gắng lãng quên thực tại, lãng quên cảm xúc của mình lại không thành. Thời gian vô tình trôi qua, đã 1 năm rồi đấy, đã một năm nén lòng, đã một năm hụt hẫng nhận ra sự khác biệt, điều không thể giữa chúng ta, và đã một năm nhận ra mình.....ngu ngốc biết bao nhiêu. Dường như đã quá tin vào những điều không thật, đã quá tin vào hạnh phúc hão huyền trong cổ tích Lọ Lem, đã ngốc nghếch nghe theo lời trái tim........
    Ôi chao, còn dằn vặt đến bao giờ, chọn con đường nào, chọn quyết định nào cũng đều là đau khổ. Có lẽ sẽ phải xoá hết, xoá tất cả những dây trói vô hình đấy đi, mong cho được yên ổn
    ....... Ôi, sao lãng quên một cảm xúc lại khó khăn đến thế.......
  4. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Có bao giờ bạn ngồi nghĩ lại quá khứ không? Có bao giờ tư nhiên ngồi 1 mình rồi cười. Có bao giờ bạn cảm thấy biết bao nhiêu người nhìn mình để nói lến 1chữ " Mưa". Thật ra chữ mưa đó có nhiều ý nghĩa lắm. Thôi tự nhiên bi giờ cảm thấy sao sao đó. Mọi thứ đã thay đổi hết rồi hic hic trở lại trường xưa, trở lại chốn cũ bây giờ đã khác. Ở đâu đó còn đọng lại một chút gì để nhớ.
  5. GoDiVa

    GoDiVa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Chỉ còn 1 tuần. Nhanh quá!
    Chưa làm gì ra hồn. Vẫn nghỉ. Một ngày vẫn như mọi ngày.
    Chưa rớ tới cây đàn. Thích chứ, thích học đàn. Nhưng thiếu nghị lực mà vượt qua đẳng cấp Classique 4.
    Chưa đọc bất kì cuốn sách nào ra trò. Incoterms, chưa ! Macro, chưa! Accounting, chưa ! Advertising, chưa ! Stock Market, chưa !.. etc.
    Chưa đọc ra hồn quyển truyện nào! HLMộng, chưa xong ! 3 tình yêu, vài trang ! Women in love, chưa rớ 1 tờ ! Cả 1 đống kiếm hiệp kì tình cũng chưa !
    Những bộ phim đáng mặt phim ảnh, chưa ! Chỉ suốt ngày chúi đầu vào những thứ chíp chíp.
    Tin tức cũng chưa. Fashion cũng chưa. Everthing ... chưa !
    Thật chẳng ra thể thống gì. Để xem... còn 1 tuần phục thiện.
    Dù sao, có còn hơn không. Không nên quá nghiêm khắc với bản thân Ngoài 1 đống "chưa" phía trên vẫn còn 1 mớ "rồi" chưa đả động. Tìm ra chiến lược cũng là tốt òi .. hehe !!!
    Đi ngủ cái hãng
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình đi học pp lại... mới đầu chán quá... lớp học gì mà chỉ có 3, 4 người, rồi ngồi đợi giảng viên, muỗi đốt, mưa lạnh... mà không biết có ai tới không
    Được cái ngồi nói chuyện phím với anh L, anh T, và mấy đứa mà thú thật là mình chẳng biết tên, chỉ mang máng nhớ mặt...
    lâu lắm rồi mình mới có cái cảm giác này... cái cảm giác tâm hồn được tắm gội trong dòng nước mát... thấy tự nhiên mình mạnh mẽ hơn, thấy tự nhiên mình không còn tự ti nữa.... thấy tự nhiên mình muốn đổi thay...
    nhưng không biết ngày mai mình có còn nhớ không?
    honghoavi
  7. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    vậy là hụt một cái job rồi, trong vòng có nửa tiếng. Lý do chưa tốt nghiệp . uhm... tớ mà tốt nghiệp rồi thì tớ đâu cần apply job bên này làm gì ? Mình ghi rõ ràng tốt nghiệp năm 2005 mà chẳng chịu đọc. Ngoại ngữ thì 2 thứ tiếng è ... Phen này chắc phải học tiếng của họ vậy. Chần chừ mãi ... Tự nhiên gọi cho mình làm gì để mình vui được có nửa tiếng ... rồi lại gọi lại.... hừm... thích gọi thì gọi à ? dù sao cái job đó cũng hay phết ..... , có game chơi nữa chứ ... ... mi ráng tốt nghiệp xong rồi mi lại công ty ta nhe... lúc đó bọn ta mới welcòm mi ! hừm ....
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mình đã chứng kiến một sinh linh lìa cõi trần ngay trước mắt. Sinh linh ấy đã ra đi trong nỗi đau đớn bị giày xéo bởi những chiếc xe vô cảm. Hết xe 16 chỗ, đến xe Wave, Honda @, xe đạp, xe... lăn. Sinh linh ấy giãy dụa trong nỗi đau tột cùng. Máu... Thịt... Làm trong tôi dâng lên một sự kinh hoàng trước sự vô tâm của con người.
    Ôi, con chuột cống!!!
  9. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày nay cơ quan mình như khùng hết vậy. Chỉ một người nghỉ luôn mà bao nhiêu chuyện bị đào xới luôn, tới mức mình phải có những chuyện làm chẳng giống ai. Mỗi lần bắt đầu có nhen nhóm chuyện nói về người đã nghỉ là mình chui vào toilet, ai hỏi thì nói đau bụng, nhưng chẳng qua là vào đọc báo thôi.
    Cái kiểu này thì chắc mình nghỉ việc mất!
  10. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Giận bầm gan tím ruột....
    Con người sao lại đối xử với nhau thế nhỉ. Khi cần thì chị chị em em, bác bác tôi tôi... Khi trở giáo thì .... ôi thôi. Ta biết chị không không muốn ta về Tn, nhưng mà... mỗi người có con đường riêng phải không.
    Huống chi ta đến với gđ cũng là vì cái tâm , vì nhiệt tình chứ có chút gì lợi lộc đâu. Anh em cùng nhau góp tay, chẳng qua được một chút danh hảo... Thế mà...
    Ôi nhân tình thế thái.... sao thế này.
    honghoavi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này