1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Thằng nhóc càng ngày càng đáng ghét kinh khủng, bây giờ trông thấy mặt nó là muốn đè ra cắn vài phát cho đỡ ?ngứa răng ( hì hì ?.giống Lac). Iu nhất là lúc nó đang tập thể dục nhịp điệu. Mèn ơi, cái mông tròn ủm, người thì ngắn có 1 khúc mũm mĩm như cái hột mít luộc vậy mà lắc qua lắc lại trông tếu kinh khủng. Đã vậy rồi cái miệng suốt ngày cứ tía lia, huyên thuyên đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Lâu lâu lại giở trò: ?o Dì mua áo đẹp, mua dép xanh xanh, mua đồ chơi, mua bong bóng cho Vĩ, nhiều nhiều nghe?. Nói xong tự dưng ôm dì thơm rối rít. Trời đất ơi, sao con mới bi lớn mà nịnh bợ dữ vậy con. Không mua thì thấy nó tội nghiệp, mua thì bị mang tiếng là ?..trúng mỹ nam kế.^_^
    Mà cái mặt nịnh bợ của nó nhìn thấy iu lắm cơ, mắt tròn xoe này, lông mi cong vút, cái miệng nhỏ xíu hồng hồng chúm chím, hai cái má phúng phính, cái cổ một khúc và đôi chân ngắn ngủn suốt ngày cứ nhón nhón để khoe chiều cao khiêm tốn. Từ đầu tới gót chân vỏn vẹn chỉ có 92 cm (mẹ nó cứ khẳng định là 94 cm ^_^), vậy mà suốt ngày cứ tự nhận mình cao như hươu cao cổ vì đã uống sữa Enfagrow. Còn chê dì lùn nữa chứ, mỗi lần lười biếng uống sữa là bắt dì uống thay để dì cao như hươu cao cổ giống Vĩ ^_^. Chịu hết nổi với nó, vậy là dù cho có mang tiếng trúng mỹ nam kế cũng đành chịu, hic, Cà rốt ơi là Cà rốt??
  2. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới đọc được câu này trên tấm pano quảng cáo điện thoại Seimen ở Super Bowl :
    " Không thể là từ cửa miệng của kẻ yếu mềm, thích an phận hơn là khám phá năng lực bản thân để thay đổi.

    Điều không thể là điều không có thật. Chỉ là một quan niệm.

    Không thể không phải là một tuyên ngôn. Không thể là một thách thức, không thể là một tiềm năng. Điều không thể chỉ là nhất thời.
    IMPOSSIBLE IS NOTHING "
    Nghe có vẻ mạnh mẽ quá nhỉ, nhìn lại có lẽ mình là kẻ an phận yếu mềm thì phải. Tuy vẫn có những kế hoạch, những mơ ước cũng như hành động dự trù cho tương lai, nhưng nghĩ lại vẫn thấy nó xa vời quá. Tất cả vẫn chưa trở thành hiện thực, do đó hiện tại vẫn là không thể. Thích câu "điều không thể chỉ là nhất thời" bởi lẽ đó. Tin vào hiện tại, tin vào tương lai vậy, mong một ngày sẽ mạnh mẽ nói lên câu nói này khi mọi dự tính được hoàn thành
  3. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    Mình làm vậy có đúng không nhỉ? cảm giác hụt hẫng quá .... thoát khỏi thế giới của những vị thông minh bậc xxx và gia nhập vào thế giới của các vị tỉ mỉ so đo đong đếm từng con chữ abc ... đã từng tự nghĩ mình đủ thông minh thì bây giờ bắt buộc phải thừa nhận rằng mình ngu thật sự. Trong thế giới những người ngu, tự dối lòng làm gì có lẽ mình là người ngu nhất.
    Khả năng siêu phàm của loài người là có thể biến mọi thứ không thể thành có thể, nhưng có những thứ những người không thể, lại bắt phải có thể -> một sự tưởng tượng hoàn hảo.
    Từ giờ trở đi, có lẽ chỉ nghe theo một người duy nhất: đó là lương tâm của chính bản thân ta. No more belonging to someone else .. no more asking ... Mình vẫn tin vào sự hiện diện 2 mặt của một vấn đề và không có thứ gì trên đời này có thể gọi là đúng hoàn toàn.
    Một ngày mới luôn đi kèm với những điều mới. Nhưng sẽ có những ngày mới lặp lại giống những ngày cũ.
  4. tanit

    tanit Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/02/2002
    Bài viết:
    1.926
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nghe được bài Ave Maria ngay lúc này. Lạ thật. Cảm giác ko bình thường. Hơi lâng lâng.
  5. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện trong cơ quan đang làm mình muốn điên lên. Người đi kẻ ở là chuyện đương nhiên, nhưng bỗng nhiên mình cảm thấy tương lai mình cũng mờ mịt không kém.
    Thoát đi hay tiếp tục ở lại, đó là cả 1 vấn đề.
    Đã vậy, mình cũng đang cố gắng quên đi những gì cần quên! Dễ thôi mà boy ơi!
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi không sang chơi cùng lũ gà này .
  7. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Qũy đó dám kiu hụi gà mình bằng lũ gà. chắc em chai đó chán sống rồi .
    Hôm nay trời quag mây tạnh, nhưng thấy trong lòng có nhiều mưa.
  8. passion_n_guilt

    passion_n_guilt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    0
    Hiahiahiahiahia
    5 năm trước có một ngày 20/10 tôi đến lớp_lớp tôi âm thịnh dương suy_tự nhiên thấy một đàn Gà Mái ùa ra đòi quà. Thực ra ngày đó tôi ngố lém. Có bít 20/10 là gì đâu chứ. Nhưng tai mới nhớn lại vừa nhập hoọc nên cúng rủng rỉnh hiahiahia thế là khao các G trong lớp 1 chầu (có viện trợ thêm từ các boy khác nhưng tui chủ chi ah) Cúng đã mấy năm rùi còn gì. Lâu nay ngồi nghĩ lại thấy cũng vui vui nhưng ko biết năm nay 20/10 làm gì được. Đang đói!
  9. Grace1605

    Grace1605 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần một thời gian ngắn, nhưng như vậy cũng đủ để lấy lại cân bằng... Bây giờ thì tốt hơn nhiều rồi đấy nhỉ? Hì hì...
    Xin lỗi nhiều nhé, làm mày lo lắng cho tao!
    À quên, ngày Phụ nữ Việt Nam, chúc mày một ngày vui vẻ - bạn của tao!
    ...
    誰と"?"と,'YっY
  10. belysymbol

    belysymbol Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2002
    Bài viết:
    3.140
    Đã được thích:
    0
    thế cái lũ gà bên đó sao rùi? Ngắc ngoải hết chưa? Lên nồi vả lũ chưa?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này