1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. intercops

    intercops Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    Người cần gặp thì không được gặp. Đang yêu nó khổ thế đấy. Không gặp thì phát điên lên được, mà gặp rồi lại chẳng biết nói gì...
  2. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay bực mình lắm đó nha. Đừng có để tui quạu ah. Tức muốn chết đi được. Chúng nó làm ăn cái kiểu gì không biết. Bực quá là bực......
  3. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Ngày Chủ nhật bao giờ cũng là ngày vất vả nhất trong một tuần. Khởi đầu là việc thiếu ngủ trầm trọng, nguyên nhân là do đêm thứ 7 bao giờ cũng thức đến 3h sáng để ?olàm việc?, cụ thể là đọc truyện, xem phim, giành giật computer để chơi game với Hai và Út ^_^ Tiếp hôm sau là đi chợ, siêu thị, nấu nướng, dọn dẹp, xông hơi, đi ăn và cả .... giành giật quyền được chơi game nữa chứ..... ôi chao, vất vả quá ..... ^_^ Biết là vất vả thế mà cả tuần chỉ mong đến ngày CN mà thôi hì hì hì
    Chị Hai mới mua cái đĩa 100 game, gọi là Pop Cap games gì gì đấy. Ôi chao, mới chép vào máy chưa được 10 game mà con mắt mình muốn tăng độ rồi. Cứ gọi là ôm riết con chuột và bàn phím. Đang ghiền trò picachu kinh khủng, có điều đau mắt quá, phải huy động cả chị Hai và bé Út vào chơi phụ mới thắng nổi. Còn trò Lucky Luke nữa chứ. Nhìn chị Hai chơi mà cười đau cả bụng, làm bả quýnh quáng chẳng chơi được gì, thế là quay sang vặc lại mình : ?oĐêm khuya cười nhỏ nhỏ ấy, cười lớn quá.....tao chơi không được? hehe Hai ơi là Hai ......
    Cái bánh pizza trên Maxi Cộng hoà đúng là lừa đảo. Bảo là có trứng, thế mà tìm mãi chả thấy đâu. Tôm thì chẻ làm đôi nữa chứ, keo kiệt bủn xỉn, pizza hải sản mà con tôm bị chẻ làm đôi thế này trông mất hết cả hứng thú. Còn phômai thì ít ơi là ít, thất vọng não nề. Biết thế làm siêng chịu khó chạy lên NTMK mua cho rồi, hơi xa một tí nhưng ngon vật vã, thơm nức mũi. Hừ, rút kinh nghiệm lần sau vậy. Nhưng nhãn tiêu mua về thì ngon tuyệt, hì hì, ăn no căng cả bụng. Ôi chao, sao dạo này mình chỉ toàn nghĩ đến chuyện ăn và ngủ không thế nhỉ, hic, tính phấn đấu thêm bao nhiêu kg nữa mới vừa đây? Thế này rồi mà suốt ngày cứ phải nghe Hai càm ràm: ?oMày ăn vô nhiều nhiều giùm tao đi, ăn nhiều nữa chứ bao nhiêu đó nhằm nhò gì?. Hic, em đã chuyển sang giai đoạn lăn rồi đó, không còn đi nữa đâu,Hai ơi...hichic
  4. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Đá mới bước chân vào box Gà, hì, các bác mod ơi, topic này đã đến 103 trang rồi, log lại và lập Nhật Kí mới đi chứ ạ . Đúng ra là 100 trang đã fải khoá rồi đấy ạ
  5. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Biết thế nhưng thôi bác ạ, bác nhỏ nhỏ tiếng thôi, đừng để mấy admin sờ gáy tội nghiệp hội gà này lắm.
    Với lại cái gì mà thuộc lĩnh vực "vượt rào, lén lút, hay vụng trộm" vẫn khoái hơn bác ạ...
    Đời thế nó mới đẹp bác ạ...
    Chúc vui.
    honghoavi
  6. fly_tomoon

    fly_tomoon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/06/2002
    Bài viết:
    249
    Đã được thích:
    0
    oho la la ...
    ngày mai lại phải đến trường trở lại .. ôi mùa hè tươi đẹp chỉ có 2 tuần ...
    quái, cái signature của mình biến mô rứa .. !??
    Được fly_tomoon sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 31/10/2004
  7. GoDiVa

    GoDiVa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe Clair de Lune. Đã nghe bài này rất nhiều lần, mà chẳng ngờ nó là Clair de Lune, mà cũng chẳng ngờ bố nó là Debussy.
    Điểm tin lại xem.
    Hôm nay dậy muộn vì thức quá khuya, mặc dầu chả có trò trống gì để thức khuya; vài câu chat nhảm, những trang web tục tằn mà khiêu khích, chữ đực chữ cái Photoshop ... Ôi GoDiVa.
    À, tâm trạng lúc ngủ dậy thật bực bõ. Thấy tấm thân như tấm thớt, đầu óc ô hợp sự ăn năn, cơn lười biếng, thói vô trách nhiệm, và cả cơn cáu gắt lúc giấc chưa tròn.
    Ăn uống tạp nhạp như một kẻ thiếu suy nghĩ. Đọc mấy mẩu tin lá cải. Bình loạn với mẹ về Tân Hoa Hậu VN 2004.
    Cực kỳ cáu gắt và mệt mỏi. Mắt díp lại muốn ngủ. Tóc tai dớp dáp vì chưa gội, và tại cái nóng nhột nhạt nơi cần cổ, sống lưng khi chuyển từ air-con sang quạt máy. Mắt mũi trợn trừng quạu cọ vì nguy cơ spyware, adware.
    Phát tức vì bị phá rối - tên nào vô ý vô tứ 12PM bấm chuông nhà mình, làm mình fải nhấc mông chạy lên kêu bố. Ì ạch một thôi một hồi rồi lếch thếch xuống mở cửa thằng em vừa tan học luyện thi.
    Muốn ngủ nhưng không dám ngủ vì bị bố mẹ triệu kiến giờ trưa. Những câu chuyện của bố không ngờ lại lý thú. Lại tỏm tẻm ăn góc bánh chưng rán, chục trái măng cụt. Xách cái bụng lặc lè ngồi trước máy tính. Kết thúc bữa trưa.
    Loay hoay mãi mới down được Spyware Doctor & Internet Removal. Lộn xộn thật ! Đúng là trót nhúng chàm mới rõ nỗi lòng kẻ nhúng chàm. Xem nốt Taking Lives. Có mấy đoạn giật nảy cả người. Rõ yếu bóng vía, lại ghiền xem horror. Cô đào Jolie hot thật. Cô nàng có đôi mắt biểu cảm phết, cánh tay và bắp chân rất thon. Her figure is so .... sezy, I confess. Nhưng cái miệng thí ghia quá ... Lúc nào cũng tều tều 2 vành môi đã qua phẫu thuật ... Mất điểm. Kì quá, sao xem reviews tụi nó chê quá trời, mình lại thấy hay ... Hehe .. Hiểu ! Quá ít coi fin nên thị hiếu tầm thường vậy đó. ... Có lẽ phải dành ít nhiều mỗi ngày nửa canh vào hoạt động này. Nhất quyết là thế. Sẽ học, sẽ cảm, sẽ khôn nhờ nó !
    Ôm cái gối hạt hạt mềm mềm đánh quèo một giấc đến 5PM. Trong cơn mơ có ý thức được mưa rất lớn. Trời mát, mở cửa sổ, ngủ tít mắt. Thức dậy, cậu quý tử đang cặm cụi ngồi PC đánh WarCraft. Mình không thích đàn ông con trai thậm thà thậm thụt. Cũng khổ, nó không muốn, nhưng bố mẹ ép nó vào thế bí. Đành vậy, nhưng liệu tình hình sẽ cải thiện được không nếu nó làm ăn hợp pháp tí chút. Chắc không. Mọi thứ hồi đó cũng thế với mình, chỉ thay đổi khi hoàn tất kì thi đại học (vẻ vang).
    Phải tắm để tỉnh ngủ. Khi ấy mình nghĩ thế. Đã toi 3, 4 ngày nghỉ - vô ích. Sét đánh ngang tai, xế xế ra phố nghe nhạc cùng bố mẹ. Lâu thật, lâu lắm rồi mình chưa đi. Thích không ? Sao lại không, tài trợ trọn gói mà . Nhưng lương tâm nhắc bảo bản thân vô trách nhiệm quá. Tắm, và quyết định không thể từ chối cuộc vui này. Ngày của 2 cụ sắp tới.
    LANCOME, BVLG, GIVENCHY, xốc óc, xốc mũi ! Thật là ... mấy cái mùi buồn ói ! Mẹ cặm cụi săm soi cái gia tài cỏn con để đem mừng cưới con người quen. Nhưng trời phụ lòng mẹ tôi. Số trời đã định - mừng tiền. 200k có cánh nên ắt phải bay sang hầu bao hai kẻ hơi quen kia là niềm day dứt của mẹ. Tội !
    To be continued ... tomorrow ...:D Sleepy now
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Nè chú Vi@, chú bị lock hồi nào vậy? Xúc phạm ai rứa? Nhắn Y!M cho anh nhé, để anh còn biết vì sao, lúc nào nữa? Buồn thật! Lại 1 nhân nữa bị lock.
  9. hoahongvi

    hoahongvi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Buồn thật anh @boy chẳng hiểu vì sao bị lock nick nữa... anh xem ái link này có vô lý không. Cái này thì có gì mà xuc phạm ai chứ.... Em đang kiện với mấy mod bên thảo luận
    http://www.ttvnol.com/ThaoLuan/439547/trang-4.ttvn
    Chán thật chảng hiểu mấy mod bên ấy làm răng? Cứ thích là lock mà không có lý do chính đáng.
    Hic cũng may còn nick này....
    Honghoavi
  10. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Thiệt tình chưa bao giờ đi ăn cái đám cưới nào giống đám cưới hôm thứ 7. Chú rể thì quậy tới bến, cô dâu mặt mày quạu đeo, chả rõ là quạu với ai nữa. Đồ ăn chẳng ngon lành gì, đã vậy lại còn bị dị ứng nữa mới khổ chứ. Sò huyết hình như không được tươi, ăn có mấy miếng mà ngứa khắp người, nổi mẩn đỏ thành từng giề cứ như là hoa đào nở thành cụm mấy chục bông vậy đó. Hay là món cá hấp bị ông B đổ bia vào là nguyên nhân nhỉ? Thiệt đến là khổ. Uổng công diện đẹp, trang điểm ì xèo, vậy mà suốt buổi cứ nhăm nhăm chờ đến giờ về. Ngứa gãi muốn điên người, về nhà là kiếm viên thuốc chống dị ứng uống ngay. Kinh khủng thật......
    Hôm nay mệt ơi là mệt. Tối qua thức khuya chơi game báo hại sáng dậy mắt nhắm mắt mở vội vàng đi làm không kịp ăn sáng. Vào đến văn phòng lại phải đi nhận hồ sơ dự thầu gấp, mèn ơi, ở tuốt Q12, mà lại phải đi bằng xe hơi nữa chứ. Tuy mát mẻ,sạch sẽ, nhưng mà đường xấu quá, dằn xốc kinh khủng, cái bụng lép kẹp cứ sôi sùng sục đến hoa cả mắt?hic??
    Tối nay có tiết kiểm tra Access, ôi , sao chán thế này....trong đầu chả có lấy 1 chữ........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này