1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí chung HỘI GÀ

Chủ đề trong '1981 - Hội Gà Sài Gòn' bởi Rose121181, 20/04/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimchon

    kimchon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2003
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, anh boy@ lại có người đồng cảm rùi. Vẫn chưa quên vụ bị lock nick mà không rõ lý do sao anh?
  2. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Đã lâu lắm rồi mình mới có lại cảm giác nhớ quay quắt, nhớ đến không thể ngủ. Đi công tác ở đảo xa, cứ ngỡ là thôi không có chút hy vọng vì những lần trước ra đấy đều không có sóng Đt, vậy mà lại có, có khi sóng đầy muốn vỡ máy. Thế là nối liên lạc được, nhưng muốn có sóng phải leo lên mỏm đá cao, khuất gió và... nhắn.
    Một con khỉ thường chỉ vui đùa với những con khỉ khác, nhưng riêng mình thì không hiểu sao lại nhớ đến mệt phờ người, đầu óc lâng lâng về một con khỉ khác. Nhớ, nhưng lại lo, không biết thời gian thử thách cho đến bao giờ?
  3. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    Phải nói rằng cái ông để lại cái câu này cũng có lý nhỉ.
    " Người ơi gặp gỡ làm chi
    Trăm năm biết có duyên gì hay không?"
    8 năm rồi. Đó không phải thời gian ngắn mà cũng chưa thể gọi là dài. Đến bây giờ tôi mới hiểu ra tất cả , một người "ảo" luôn luôn đi bên tôi chính là người. Có nhiều lúc tôi cảm thấy mình ngốc nghếch đến quá.....
    Người đã trở về .........vô tình hay cố ý bạn đã gặp tôi trong hoàn cảnh như thế này? Bạn vẫn không thay đổi , vẫn con người đó, dáng đứng đó và điệu bộ đó duy chỉ có cách nói ..., bạn đẽ thay đổi rồi sao?? Gặp lại bạn rất vui cứ như là ngày xưa trở về ấy. Nhưng...tất cả đã là quá khứ rồi nhỉ.
    Lòng tôi như chiếc lá khoai
    Đổ bao nhiêu nước...............
    9/11/2004
  4. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Lột bỏ lớp vỏ nguỵ trang bấy lâu nay,quay trở về với những gì trước đây ------------>thấy thoải mái thật
  5. mechatronics_HCM

    mechatronics_HCM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2003
    Bài viết:
    1.273
    Đã được thích:
    0
    Gần 9h tối,điện thoại reo,cầm điện thoại lên mà tim như ngừng đập,sdt của 2 năm về trước.Cảm giác thật kỳ lạ,cứ ngỡ đã quên nay lại trở về."A lô ",vẫn giọng nói ấy,vẫn ngọt ngào như thuở ấy."Anh phải không?" rồi lại "em đây",2 năm rồi mà vẫn rất quen thuộc.Những cảm xúc của 2 năm về trước lại rủ nhau ùa về.

    Mối tình trẻ con ngày ấy thật thơ mộng,thật trong sáng nhưng cũng thật đắm say.Một tình yêu sét đánh theo đúng nghĩa của nó,chỉ một lần găp nhau và chỉ duy nhất một lần gặp ấy mà thôi.Một mối tình quá kỳ lạ,cách đến với nhau cũng lạ mà cách chia tay thì lại càng kỳ lạ hơn,và biết đâu giờ đây,sau 2 năm thì lại có một sự khởi đầu mới.Nếu đúng như vậy thì ông trời ạ,lần này tôi sẽ không tuân theo sự sắp đặt của ông đâu.
  6. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    hơn mười hai giờ khuya.... điện thoại reng reng reng.... không biết ai gọi giwò này nhỉ.... thằng bạn giọng hơi có mùi rượu.. tao nhớ H quá mày ơi.....
    Biết nói gì với nó nhỉ? Hai năm hơn rồi mà nó không thể nào quên được. Người ta nói mối tình đầu không dễ gì quên.... Mà H thì... Nói chung mày không phải là mẫu người trong mơ của H đâu....
    Biết thế nhưng con người thật lạ, luôn ao ước và nhớ nhưng về những thứ không bao giờ thuộc về mình.... Thôi mày đi ngủ đi... nếu không màylàm tao nhớ đến Th nữa bây giờ....
    Ngoài kia, mây vẫn tôi và trăng vẫn sáng....
    honghoavi
  7. Rose121181

    Rose121181 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua công ty làm sinh nhật cho mình hoành tráng luôn. Buổi trưa thì cá lóc hấp cuốn bánh tráng, buổi chiều thì nhóc Vĩ tặng mình cái bánh kem, sếp tặng cái bánh Phú Sĩ và cây đèn cầy số 24 với lời hứa: ?osang năm chị làm cho em 23 tuổi, năm nay....xài đỡ đi ...hơ? (hehe, sếp nghèo hơn con sếp vì mẹ của con sếp giàu, còn mẹ của sếp thì nghèo). Còn cái vụ chạy vòng vòng để kiếm hồng giòn làm món ăn tráng miệng nữa chứ, hichic, sếp vẫn nhớ em thích ăn hồng giòn à. Báo hại chị Hai ganh tị quá trời, hehe. Sáng nay vào công ty mấy ông kts làm mình cảm động kinh khủng. Mấy ông hùn nhau mua một con gấu bông to vật vã, sau đó thì lần lượt từng ông ôm con gấu tặng cho mình. Ông này tặng xong mình cầm mới khoảng 5 giây thì bị ông kia giật lại để .....tặng tiếp. Vui ơi là vui, công ty toàn là nam, chỉ có mình và sếp là nữ nên được ưu ái quá trời. Cảm động quá.
    Danh sách thú nhồi bông được kéo dài thêm 1 con, tối nay về dọn dẹp lại trong phòng kiếm chỗ cho chúng nó ở, mấy hôm nay lười biếng cứ cho nó xếp hàng dài trên nệm, làm đêm nào cũng phải lăn xuống đất ngủ vì giường không còn chỗ, hehe, 4 con to vật vã nằm xếp hàng, nhìn iu không chịu nổi.....
    Chị Hai: ?oQuà sinh nhật + quà Noel + quà Tết = ADSL của Vietel? Ahahah, chị Hai muôn năm. Nói là làm liền, hiện tại đã đăng ký, chỉ còn chờ người ta xuống khảo sát lắp đặt thôi. Sướng thật, mấy ngày nay người cứ lâng lâng vì tin tức này....hehe....không bao lâu nữa là có ADSL xài rồi.... là lá la.....
  8. boysaigon

    boysaigon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2003
    Bài viết:
    10.485
    Đã được thích:
    0
    Coi nhật ký của 2 ku mechat@ dzí honghoavi@ mà thấy giông giống nhau nhỉ? Mình bắt đầu nghi nghi...
    À, mình phải tập viết Nhật ký lại thôi, nhưng không viết trên này đâu. Em yêu chịu khó qua nhà anh coi chung nhé.
  9. christy166

    christy166 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    1.297
    Đã được thích:
    0
    " Người lạ mặt dễ sương" Không biết phải nói với người như thế nào nữa. Mọi vật đã thay đổi rồi người có biết không? Không biết người có đọc những dòng này không nhưng C tin rằng cô em của người sẽ đọc được á, phải không nè. Người thay đổi một cách lạ lùng làm tôi phải trốn chạy. Hãy để tự nhiên đi biết đâu mọi chuyện sẽ tốt hơn là ép buột phải không nè.
    Sứ giả của tôi ơi. Đừng hỏi tôi vì sao không đến nữa nhé mà hỏi lại người lạ mặt dễ sương đi. Tôi sợ lắm đó. hihì
  10. honghoavi

    honghoavi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    1.412
    Đã được thích:
    0
    Ủa sao mấy trang nhật kí này lại biết nhảy vậy ta... mà nhảy thụt lùi nữa chứ...
    Từ 104 nhảy về 101....mod nào làm lên tiếng miếng oi
    honghoavi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này