1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí cu??a lucky va?? như?fng ngươ??i bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lucky059, 26/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    Hu hu. Em đã bảo với bạn em là chắc chắn hai đứa không ở yên được ở đây, nhưng nghĩ đến công đoạn chuyển nhà mà nản. trong mấy tháng gần đây nó chuyển nhà phải đến ba lần rồi. hic. tức thế cơ chứ. hôm nào em đi rồi em sẽ public cái địa chỉ đấy cho mọi người tránh, không cứ ở được một hai tháng bà ấy lại đuổi đi thì tìm nhà khổ.
  2. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Hôm nay ttvnol mát tính. Vào độg viên em lucky cái nào.
    Em ơi dù ngại chuyển nhà thì cũng nên chuyển đi em ạ. Sống thế thì đau đầu lắm. Mình đã có bao nhiêu việc fải nghĩ rồi, làm sao mà ngồi đua với mấy bà ở nhà trông cháu được ? Họ cứ cậy họ có nhà cho thuê rồi tinh tướng. Mình cần thì cần thật nhưng không có nghĩa là mình chịu đựng
    Nghĩ lại tiếc, nhà hàng xóm cạnh nhà chị cho thuê với giá 1tr8, 3 phòng rộng rãi, ở 4 người cũng ok, bếp và công trình phụ riêng. Không có chủ nhà, nếu không ngoan thì chỉ có...chị mắng thôi. He he. Sắp tới hết hợp đồng rồi, nhảy sang xí chỗ cho cô em abc vậy. Cũng thuê nhà của bà khó tính. Khổ thân các em gái quá
  3. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    ai mà lại vote em một sao thế kia. ghét quá đi. đang 5 sao chói loà, giờ chỉ còn có bốn. còn qúa đáng hơn cả bà chủ nhà em ở. đúng là hôm nay đen mà.
    he he. thế nhà chị ở đâu ạ. em tưởng abc có gia đình rồi. ra không phải. chết thật
  4. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    này em
    hãy cứ bước đi nhé
    nếu em qua bóng tối
    em là người không sợ ma
    nếu em qua ánh sáng
    em đã tới huy hoàng
    thơ của em đấy ạ.
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Ôi...thơ của Lucky...thích thật!!!
    Này Qi
    Hãy cứ vui đi nhé
    Nếu Qi qua cảm giác chán
    Qi là người không sợ buồn
    Nếu Qi qua hạnh phúc
    Qi đã tới thiên đường
    thơ của anh đấy nhé. Tự sướng tý ti =)) :))
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    thơ của em có vần mà. thơ anh làm gì có vần mà cũng đòi đọ.
    hôm nay vừa xem xong ice age 2. nói chung cũng hay, nhưng ice age 3 hay hơn. vẫn chưa được xem phần 1. hic. thích nhất là cảnh cuối phim, đoạn con sóc đuổi Sid. có cỏ xanh, có tuyết, có băng tan, có đất. nhìn thích thật.
    à. hồi em đọc xong điểm dối lừa, mỗi lần nghĩ tới biển, tới băng, tới bóng tối là em lại sợ. mặc dù nhân vật trong truyện đã tìm được tình yêu và hạnh phúc khi vượt qua được bao nguy hiểm gần nhau. nhưng sao em vẫn cảm thấy họ thật cô đơn, cô đơn ngay khi cả họ là một đôi. lạ thật. à. có lẽ họ là một đôi, nhưng lại cô đơn giữa loài người, không thể tin tưởng vào được ai.
    nhớ hồi em còn bé, mỗi lần ngồi ở bờ ao nhìn xuống bóng của bầu trời in dưới nước, em chỉ muốn nhảy xuống cái lòng chảo xanh thăm thẳm đó. có ở dưới tận cùng em mới không sợ rơi nữa. phải chăng em quá nhát gan?
  7. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    cú thế cơ chứ. mình mất công mất sức giúp người ta mà không được câu cảm ơn. còn bị trách này trách nọ. lần sau quên đi. trời nắng đi lòng vòng quanh cái chỗ đấy tìm mỏi mắt mà không thấy. thế mà lại còn bị nói này nói nọ. điên hết cả người.
  8. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    hôm qua ngồi ngẫm về tình yêu ( à không, nằm ngẫm). thấy tình yêu nhiều khi thật là đơn giản. giống con bạn mình với người yêu nó. thỉnh thoảng bạn kia tới nhà, cop mấy tập phim, truyện cười về xem. rồi hai đứa nó ngồi nói chuyện với nhau. chuyện thì cũng chả có thông tin gì mấy, thế mà thấy bọn nó nói mãi thôi. đúng là yêu mà. toàn thứ linh tình trở thành quan trọng.
    à. vẫn hận kẻ nào đã vote cho mình một sao.
    hôm nào mình lại đọc tiếp chuyện Lá ngọc cành vàng. xem có giống chị sao thật nhiều lắm không. để đợi xem hai người sao qi có tiến triển gì thêm không. nếu tiến đến sự việc nghiêm trọng, mình sẽ có quà cho hai người này.
    hôm nay không có gì để viết nhật kí. chỉ vẫn cú kẻ đã vote một sao cho mình.
  9. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Cơm áo gạo tiền ko lo mà lại lo chuyện vote * àh em Ki
    Sáng nay ngồi cửa sổ, nhìn trời âm u như sắp mưa, thế mà đến giờ chưa thấy gì. Tầm này mà tối mưa chắc MÁT phải biết đây
    À, anh nghĩ là Ki đem tặng thơ bà chủ nhà, biết đâu bà ý đổi tính đổi nết đấy. Nghe qua lời kể chắc bà ý cũng yêu ca múa nhạc cải lương kịch cọt lắm mà
  10. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Em ơi, cứ đọc đoạn này chị lại run vì thực sự văn của Nguyễn Công Hoan mang tính đả kích rất lớn. Em lại cứ liên tưởng thế này chị
    Nếu đã yêu nhau chuyện gì chả hay hả em ? Chỉ cần ngồi cạnh nhau, không mói gì hoặc mỗi người một việc vẫn thấy hạnh phúc, miễn là đừng có đồng sàng dị mộng là ổn.
    Yêu nhau, chuyện con mèo nhà em có mấy con rận, con chó nhà anh hôm nay ăn mấy bát cơm cũng thành lãng mạn.

Chia sẻ trang này