1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí cu??a lucky va?? như?fng ngươ??i bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lucky059, 26/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    thanks chị đã giải nghĩa. em nói thế trêu bác uocmo thôi. vì tên topic có thế nào nhưng mà nội dung spam thì mod vẫn khoá. tên của em có đăng kí bản quyền đâu mà lo. bác í cũng đâu có lấy tên giống của em đâu. he he.
    hic. tối qua lúc anh qi gọi điện em đang ở chỗ bí mật. nên không đi được he he. nhưng rồi sẽ nhất định gặp được mà. mai ngày kia là bọn em chuyển nhà. chắc phải mất một thời gian không có mạng. hic.
    chị nói là chị nhạt thếch và có chút ngẩn ngơ thì hơi coi thường cảm nhận của em nha. chẳng phải có lần em đã nhận xét rất tốt về chị sao. chị cũng tự nhận là mình nhạy cảm nữa cơ mà.
    hôm nay vừa xem xong my boss my lady. nhớ hồi đi học quá. hồi còn học cấp ba dưới quê, mỗi lần nghĩ đến HN là nghĩ đến những cô học trò mặc áo dài trắng, đạp xe trên đường rợp bóng cây. thấy hà nội đẹp như tuổi thanh xuân. bốn năm ở đây mới thấy cái thanh xuân đó thật lắm bụi, tiếng ồn, không gian tù túng và lạnh lùng.
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    He he cũng đoán đoán chỗ bí mật của em Ki là gì nhưng ko dám nói ra, he he...
    Hôm qua, xuất hiện một nhân vật làm anh hơi...xốn xang nhé , 88 này (đang mỏi mắt đi tìm ), duyên dáng xinh đẹp này, lại còn gần nhà mình nữa này, nhà giáo tương lai này (đúng ước nguyện giáo viên hoặc bác sỹ của...mẹ ),.... "Nhất cự ly, nhì tốc độ", kiểu này ko biết có lợi thế gì ko đây , ôi...khó nghĩ quá...
    Dạo này phát hiện ra gần nhà anh, khu vực bán kính 1km (thì phải) có rất nhiều "anh tài" xuất hiện, làm mình bị xoay như đèn cù, khổ ghê. Hà hà...nếu biết nhà mình ở đâu, chắc sẽ có người giật mình
    Giá có vợ rồi thì tốt, đỡ phải nghĩ nhiều (lúc đấy chắc lại khổ vì phải...kiềm chế )
  3. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    thấy anh qi kể có người đẹp duyên dáng lại nhớ đến một bản nhạc không lời: Đông phương mỹ nhân. hic. up lên nhạc của tui mãi mà không thấy đâu. nếu có kiếp sau vẫn mong được làm con của bố mẹ em, làm em của anh chị em và vẫn lấy nick lucky059, seaky55. chỉ hy vọng mẹ em xem nhiều ảnh mỹ nhân cho em được đẹp lên một tí. được có cơ hội, dù chỉ một lần, nghe một người gọi là mỹ nhân. hic hic.
    hồi nhỏ có xem một bộ phim nói về tây thi và ngô vương phù sai. có đoạn phù sai đã làm cả một cái đàn, không biết đàn gì, nhưng giống giống như đàn piano. cô tây thi này chỉ cần bước lên các phím là phát ra tiếng nhạc.
    ôi. mỹ nhân là gì mà tất cả phải chịu dưới gót của nàng. ta cũng muốn làm mỹ nhân lắm cơ. =>> có nên kiếm tiền đi thẩm mỹ viện?
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    không fải đàn mà là các bậc thang fát ra tiếng nhạc.Khi Tây Thi múa hát nhảy nhót sẽ fát ra tiếng nhạc. Nói chung " anh hùng khó qua ải mỹ nhân ".
    Nếu một người yêu mình chỉ vì nhan sắc, chắc chắn tình yêu đó sẽ không tồn tại lâu, chỉ là fù du mà thôi. Nhan sắc đôi khi cũng là thước đo lòng người lắm
    Không tin được.
  5. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Một trận đấu buồn. Xem xong đã kịp viết 1 bài, chắc mai sẽ quên thôi
    Có một người, biết khi mình dùng biểu tượng nào, thì mình đang nghĩ và cảm thấy gì. Nhưng người ấy đã xa rồi, trong ký ức có đọng lại của mình chắc cũng chả còn nhiều lắm, hay chí ít không nhiều như xưa đã. Cười 1 cái xem nào
  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác SH nào
    Về cơ bản thì nỗi buồn đó của em giống với của bác, còn em ko phải là "ko yêu nổi ai", mà thấy ai cũng....đáng yêu cả, thế có chết ko
    Mà, đã như thế lại ko dám tiến tới 1 mối nào cả, vừa sợ vừa lo...
    Túm lại là rất đáng , chỉ muốn lấy vợ để tập trung toàn bộ trí lực cho gia đình và sự nghiệp thôi
  7. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    thế nào mà vừa nhòm vào gương thấy mắt mình lại một bên to bên bé rồi. hic. rất hay bị mắt một bên to một bên bé nhé. nhiều lúc chẳng hiểu sao nhìn nó rất là xấu nữa. chán.
    thấy anh qi cho một loạt cái hình khuyên tai xanh nằm ngang ở box TS này. chắc đang buồn chuyện gì nên spam kinh vậy
  8. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    ngày chủ nhật buồn quá. vào ttvn cũng không có gì vui cả. mọi người đi đâu hết cả rồi.
    thôi. tự động viên mình, kéo tinh thần lên nào. don''t worry, be happy. rồi mình sẽ làm được!
  9. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    kể chuyện. sáng nay lúc mang quần áo đi phơi, tiện tay đóng cửa lại, thế nào mà sập chốt ở bên trong, cái cửa thì kín mít nữa chứ. trời ơi, phải đi cưa cái chốt đấy thì đền bà chủ nhà ối tiền mất thôi. may sao, chị hàng xóm đưa cho một đoạn thép, thò qua cửa sổ, khua khoắng một lúc cũng kéo chốt lên được. mình tài quá cơ.
  10. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    dù? em cò nghè?o, cò kèm cò?i, cò ngẮc, thì? em vĂfn cứ muẮn 'ược yĂu anh.

Chia sẻ trang này