1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí cu??a lucky va?? như?fng ngươ??i bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lucky059, 26/08/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Góp tiếp chuyện :
    4/ Hôm nay ở nhà 1 mình. Con chó Ngu kêu ăng ẳng, chắc cu cậu sợ mưa và sấm sét. Kể ra nó mà không nhảy chồm chồm lên người mình thì nhứt định mình sẽ ngồi tâm sự với nó chuyện tìn iu cháo gà.
    Cơ mà...nó thì hiểu gì.
    Nhắc đến gà, nhà bác có một cái chuồng gà nuôi mấy con, thỉnh thoảng lôi ra "tùng xẻo". Gà nhà ngon fết. Mình thích ăn cánh và đùi, bác mình cũng thế. . Nghĩ cũng buồn. Haizzzz
    Trời mưa, thèm cháo gà quá !!!!!!!!!
  2. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên mặc váy:
    hôm nay, sau khi ngại phải giặt quần. em đã quyết định mặc váy đi ra ngoài. và cũng vì lí do tế nhị, nên em chưa mặc váy bao giờ .( chủ yếu là chân em quá xấu. tất cả những gì có thể xấu ở một đôi chân, thì em đều có cả ạ. hic) sau đấy thì em rất lóng ngóng để trèo lên cái xe của em và phóng đi. chưa ra đựơc ngoài ngõ thì em lại loay hoay thế nào làm rơi quyển sách em cài ở xe. thế là em phải họ lại để nhặt nó lên và hai người còn lại ở nhà em tưởng có chuyện gì, đều chạy ra nhòm xem em có sao không? hic. xấu hổ quá. cũng tại hai người ấy cổ vũ em mặc váy mà. hic.
  3. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Góp chuyện trước khi đi ngủ:
    5/ thỉnh thoảng điên lên cũng mặc váy. Chân mình thì cũng chả thèm đẹp. Nhưng đã hâm thì bất chấp . Có 2 người vinh dự được đèo mình xe máy khi mình hâm
    Người thứ 1, ông bạn quý hoá đã nhận xét, được, nữ tính nhưng...tốt nhất cứ quần ngố để tiện cho cả 2 bên vì mình hay hét ầm lên và ngọ nguậy mỗi khi đi qua ổ gà
    Người thứ 2 , chưa hỏi. Nhưng nếu cũng ý kiến trên xin thề có giời dưới đất, đất trên giời. Có cái topic này, mình sẽ không bao giờ mặc váy nữa kể cả là ...váy cưới
    Hết câu chuyện thứ 5. Hẹn các bạn hồi sau, ăn ké em chủ topic
  4. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    hôm nay trời thật là âm u. mới 6h mà đã tối rồi. tự dưng nhớ nhà quá đi. nhớ những ngày mùa thu, chiều tối sương giăng trên cánh đồng, nhớ khói bếp nhà mình bay lên hòa quyện cùng sương trắng. nhớ những ngày rong ruổi trên ô tô, đi qua hết làng này lại đến núi khác. đúng là trời về chiều, chỉ muốn trở về gia đình. thấy khói bếp nhà khác mà cứ ngỡ khói nhà mình. và cái sân rộng, sạch sẽ, hàng xóm í ới sang xin mướp xin rau. cuộc sống thật là bình dị. oài. lủng củng quá. thôi. chẳng viết lại đâu.
    hôm nay lại chụp được một tấm ảnh của con cún con ở nhà bác trông xe. trời trông nó xinh lắm nhé. nhỏ xíu. chỉ nhỉnh hơn bàn tay mình một tẹo, bốn chân ngắn cũn cỡn, mình khúc trắng khúc vàng. tới đây lại nhớ con khoang nhà mình. con ******** vì uống rượu say. khổ thân nó. hic. lại nhớ Lucky. con chó do tự mình đặt tên. hu hu. không biết nó còn sống hay đã vào nồi rồi. còn sống chắc giờ nó cũng già lắm rồi. từ ngày em bị mất, chẳng có ai theo chị đi học. hu hu. để cứ vừa đi học vừa di trốn. nhớ Lucky quá. tặng Lucky nè
  5. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    những ngày như thế này mình thấy khó chịu kinh khủng. mình sợ sự ảm đạm, nhưng cứ muốn đứng ra cửa nhìn xe cộ đi lại để thấy mình đang đứng nguyên tại chỗ. lâu rồi không có cảm giác muốn nghĩ về một ai đó. từ bỏ anh, em đã lại phải xác định lại những ham muốn của riêng mình.
    ngoài trời đang gió se lạnh. bây giờ mía ăn là rất ngọt, gió heo may mà. đang thu, sắp đông. không có mùa nào lại làm mình cảm thấy cô đơn như mùa đông. và không có mùa nào lại mang đến cho mình những tuởng tượng về một chàng trai của riêng mình đẹp và lãng mạn như mùa đông. ôi. đúng là con gái. cứ ngồi mà mơ mộng một lúc thì sẽ lại rơi tõm vào thực tại, quằn quại trong hiện thực trần trụi không như mộng tưởng.
  6. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Cứ mùa đông đến là mình hay "ngửi" thấy 1 mùi rất đặc trưng, khó tả, đúng chất...đông , tựa như mùi của cơn gió lạnh, hay của bầu không khí se se, trầm trầm, mùi đất bốc lên từ mặt đường vậy. Nói chung là khác lạ.
    Chả hiểu đông này có vi vu ở miền nắng gió nào không. Dễ lắm. Thời điểm cuối năm thường là vậy. À, nhưng cũng ko rõ có diễm phúc đón nắng không, hay lại đón gió ở cheo leo phía Bắc mất
    Hôm nay trời (lại) nhẹ lên cao
    Tôi (lại) buồn nhưng biết vì sao tôi buồn....
    Đó là 1 nỗi buồn mơ hồ :)) =)) :((
  7. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Hic, cứ nhìn thấy nick Aq_84 là lại
  8. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    sao mới đâ?u tuâ?n ma? đaf thấy mệt mo?i chán na?n thế na?y nhi?.
    nhưng thôi. cố lên.
    lọ mọ mafi mới ti?m được mấy cái hi?nh trong truyện 10% quyết định la?m avatar. oa?i. truyện hay thế ma? không có ai post lên la? sao. chán thiệt.
    thôi. acha acha. to anh qi. đư?ng bo? tâm sự nha anh. anh đi em buô?n lắm á.
  9. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    6/ Câu chuyện thất tình :
    Mình thề từ khi cha sinh mẹ đẻ đến giờ mình luôn là người " thành thật với tình yêu ". Nên nếu mình có vác 1 cái bộ mặt nhăn nhở đi rêu rao rằng " mày ơi tao bị thất tình " thì đó cũng là một nỗi đau tình yêu. Với hy vọg cái lũ giời đánh thánh vật ( bạn mình ) đừng có cười hô hố lên như thể đang đọc truyện cười dân gian
    Vậy mà cái di nguyện nhỏ nhoi ấy đâu có được thực hiện? Mình vừa mở mồm ra kêu, có đứa đã nhẫn tâm hỏi " bị thất tình nhân dịp gì ?" với nụ cười xảo trá của bọn buôn lậu chuyên nghiệp. Dịp gì ? còn dịp gì ngoài dịp bị zai đá
    Hức, lên chia sẻ với Lucky em 1 tý.
    " Anh cứ đi như nắng fải xa chiều
    Dẫu một đêm cũng đủ dài để nhớ
    Anh cứ đi như chưa từng gặp gỡ
    Bởi mùa thu đâu chỉ có 1 lần
    Em sẽ quên..."
  10. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    tặng chị hai câu này:
    đường dài ngựa chạy biệt tăm
    người thương có nghĩa trăm năm cũng về
    oa oa. hôm nay mệt quá, đau ê ẩm hết cả mình mẩy, nhức đầu, ăn cơm vào cũng không vần gì, vẫn đau đầu.
    hic. cái topic bầu chọn topic viết hay nhất và sâu sắc nhất tự dưng bác SH lại tương em vào mà bầu bán. rồi lại chỉ có mỗi một phiếu của bác thì em chết nhục. nhớ lại cái hồi em xung phong làm cán bộ lớp. ặc ặc. cả lớp gần 90 đứa mà có mỗi hai phiếu cho em. một của em, một của đứa nào í nhỉ. không nhớ. hic.

Chia sẻ trang này