1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí cu??a lucky va?? như?fng ngươ??i bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lucky059, 26/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    7/ câu chuyện về nick và những topic đã qua
    Chiều nay rỗi việc, lọ mọ tâm sự bắt được quả topic từ ngày xửa ngày xưa, topic mà mình mò vào được 1 lần rồi ù té quyền ngay.. Nhưng có 1 điều không ngờ là trong topic đấy 2 anh em nhà qi,ki hay " i " ?( chả biết gọi thế nào cho đúng ) tung hứng với nhau rất chi là hoành tá tràng, anh đi trước em đi sau " fá " topic nhà người ta
    Biết thế ngày đấy mình cố kiên nhẫn hóng cho bằng hết có fải đã biết thêm về 2 nhân vật " i " này rồi không. Quả là tiếc . Tuy nhiên topic này mình đọc lần này cũng là lần thứ 2 rồi. Và vẫn thầm tiếc tại sao ttvn không có icon cười lăn lộn
  2. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên biết đến ttvnol.
    đó là ngày mà em tự nhiên hứng thú thế nào ngồi search cảm nghĩ của mọi người về con gái trường em. và đọc được một topic. thấy bực hết cả mình, nên quyết định nhảy vào comment. trước giờ em rất ít khi vào diễn đàn. thế rồi duyên phận bắt nguồn từ đó.
    sau này em mới nhớ ra là em đã từng đăng ký ở vnpassport rồi. chỉ có điều, đã lâu, quên mất mật khẩu, lấy lại thì ngày đăng kí cũng là ngày mới. không còn là ngày cũ như trước. và hoàn cảnh cũng như lí do đăng kí cũng không nhớ nữa. thời gian làm người ta quên đi nhiều chuyện.
    hôm qua em được xem hai trận đánh nhau. một trận của một người đàn ông và một người đàn bà. họ đi hai bên của em. và người đàn ông kia phăm phăm tiến lại phía em để bắt người đàn bà. em hú hồn. cứ tưởng ông ấy thấy mình đi chen ngang, ngứa mắt lại đánh cho một cú thì teo.
    một trận nữa giữa một chú bé và một cô bé. hai đứa chắc chỉ học lớp 5 hoặc lớp 6 thôi. giữa ngã tư, hai đứa chỉ kịp thốt lên hai câu chửi nhau rồi quảng xe đánh xoành một cái, xông vào nhau đấm đá. em còn thấy thằng bé còn tát hôi con bé này một cú cuối cùng. sau không rõ sự việc thế nào nữa.
  3. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    mới làm hai câu thơ, tặng lucky:
    em thả tình yêu bay lên trời.
    và trôi về bên anh nhé.
  4. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Thơ của chị buồn cười quá. Tặng chị hoa này
  5. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    hứ. bảo thơ của tớ buồn cười là sao. mình viết hai câu thơ này trong phút rất chi là tâm trạng mà.
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    hừm. hôm nay em viết một bài về quê em nhé các bác. để mở đầu, em xin trích dẫn một đoạn bài về quê: theo em anh thì về, thăm lại miền quê, nơi có một triền đê, có hàng tre ru khi chiều về...
    nhân lúc rỗi rãi, em phóng xe vèo vèo trên đường quê, hướng ra bờ đê, nơi mà ngày xưa, mỗi lần em trèo lên cây lại phóng mắt đi tìm. quê em có một bờ đê rất dài, nối lung tung đi đâu đó, chắc có nối lên Hà Nội. một bờ đê ngăn nước sông mỗi mùa nước lên, với hàng tre, với bãi ngô, với đầm sen. à. có nhà bạn em ở cạnh đê nữa. buổi trưa mỗi lần buồn, em lại ra nhà nó chơi. nhà nó có một cây hồng xiêm, ra rất nhiều quả. hồi ấy nhà em có đến ba cây hồng xiêm, nên hồng xiêm nhà nó cũng không hấp dẫn em lắm. bây giờ nhà em chẳng còn cây nào. nhớ hồng xiêm nhà nó, và nhớ hồng xiêm nhà em.
    mỗi lần em tới hết leo lên cây lại ra bờ ao. nhà nó có một ao sen, bên cạnh nhà lại là một đầm sen, nước rất trong và mát, lại thơm nữa. giờ đi trên đê, ngó vào, chỉ toàn thấy nhãn. hồng xiêm không còn, nhà đã dọn đi, ao sen, đầm sen bị lấp. ôi tuổi thơ, tình bạn.
    lại kể tiếp chuyện đê. mùa này hình như đã hết mùa nước lớn. mỗi lần nước lớn lại kéo nhau đi xem. chẳng hiểu xem cái gì, chỉ thấy mênh mông một sông nước đỏ ngầu. mà hổng hiểu tại sao, sông ở quê em không phải sông Hồng, mà là sông Luộc. cứ nghĩ tới nước sông Luộc là em lại liên tưởng tới nước rau muống luộc vắt chanh. chắc vì thế mà nước sông Luộc cũng đỏ. đường đê bây giờ không còn là đường đất nữa, đã được bê tông hóa, chính vì thế mà mặt đường cũng nhỏ đi. chả thú vị tẹo nào. hay là mình đã lớn lên nhỉ.
    xưa, ở bên đê hay có mấy cái đầm rất là to, chẳng biết của ai, trồng sen với ấu. ấu ăn rất ngon. ăn sống thì ngọt, thơm, ăn chín thì bở và bùi. vậy mà bây giờ lấp hết rồi. chán ơi là chán.
    ôi quê tôi, không còn mái nhà, liêu xiêu liêu xiêu, thơm mùi khói chiều. mấy suy nghĩ ưu tư khi gặp cảnh mới nhớ cảnh xưa làm em tự dưng thấy khao khát, một lần dắt tay một chàng trai lạ hoắc lạ hươ nào đó về nhà, rồi chỉ trỏ này nọ. kia là nhà thờ kìa, đứng tận đây cũng nhìn thấy nhé. kia là bãi ngô xanh mướt. đây là chùa làng, nơi hồi xưa em đã từng nhảy dây, đánh chuyền và học một cộng một là hai. he he. ôi. ước mơ nhỏ nhoi thôi. một lần được cầm tay anh dắt về thưa cha mẹ. hic.
    to be continued....
  7. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Em xin lỗi. Đáng lẽ em nên bảo thơ của chị ngắn quá... Nghe kể về quê ghen tị thật. Nhưng mà chị hài hước quá, tả màu nước sông lại giống màu nước rau luộc. Hà hà, tâm hồn "ẩm thực", hợp với cụ...Nguyễn Tuân. Úy, em lại nói linh tinh rồi...
  8. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    hic. bảo thơ ngắn mà kêu buồn cười là sao. he he. tớ có tả màu nước như màu nước rau luộc đâu. tớ bảo cứ nghĩ đến nước tớ lại nhớ tới màu nước rau luộc mà. thật đấy. chẳng bit sao. tớ không có tâm hồn ăn uống mấy đâu. tức cái gì, giận ai, hay làm sao đấy là không ăn được. hic.
  9. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Hí hí, vậy là tâm hồn ăn uống quá rồi còn gì? Tình cảm và sự ăn uống có mối quan hệ chặt chẽ...
  10. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Sông Luộc là 1 nhánh của sông Hồng,mỗi lần ra bãi thấy bên kia Thái Bình được phù sao bồi đắp, còn bên mình cứ sạt lở dần.
    Ngày bé thường lăn lộn trên triền đê chơi, mọi người còn bảo con bé này không sợ bẩn quần áo nhỉ? Mỗi lần nước lên các bác ở quê gọi điện bảo về bơi thuyền...
    Bây giờ thì đã xa quá rồi tuổi thơ...

Chia sẻ trang này