1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí cu??a lucky va?? như?fng ngươ??i bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lucky059, 26/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4

    Vẫn biết em không cố tình viết hài hước, dưng quả thật, anh....anh...
  2. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Góp một bài cho em Lucky nào
    Thấy gọi chị Xao, thì chắc là nhỏ hơn ta roài
    Đặt gạch nhé, rảnh sẽ vào kể chuyện
  3. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    8/ Câu chuyện " người yêu cũ " :
    Ôi, tình yêu, các anh cứ nói rằng chuyện trong quá khứ sẽ chẳng là gì, người yêu cũ chỉ là bạn. Em mới là người anh yêu now anhd forever. Hức, nhưng các anh có biết 1 tin nhắn của các anh đến người cũ sẽ làm cho em suy nghĩ và hoài nghi đến thế nào không ?
    Muốn tin, muốn tỏ ra mình không ghen thì fải kìm nén mà như thế nhan sắc sẽ fai tàn như mùa đông ảm đạm.
    Còn nếu em tung hê lên, em biết sẽ mất anh, vì suy nghĩ của các anh cực kỳ đơn giản " một tin nhắn đến một người bạn đã từng là người yêu thì chẳng có gì to tát cả ". Các anh thật là..."ngu ngốc và vô tâm "
    Chỉ có chúng em là âu sầu vì cái sự " thông minh và nhạy cảm " của mình thôi.
    Cái sự đời quả là fức tạp
    P/S : chuyện này là của cô bạn chị, đau lòng quá. hic hic.
    @ chân dài : nàng chạy sang tận đây cơ à ? Kể chuyện gì thì kể luôn đi, bày đặt xí chỗ
  4. aq_84

    aq_84 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    1.877
    Đã được thích:
    1
    Toàn người quen và cả ko quen trong topic này , để AQ chúc sức khỏe mọi người nào
    Em Ki làm anh nổi hứng tản mạn về chuyện tuổi thơ. Nhớ hồi bé sau nhà toàn cây cỏ dại và cả 1 vườn táo, nó thực chất là đất vườn sinh vật của trường cấp 3 CVA - chỗ mà sau này được mọc lên đủ các loại quán cá (kinh tế đúng là vẫn muôn năm )
    Khu đấy toàn rắn rít cóc nhái, tối kêu à uôm đến là vui tai. Phía cuối con đường mòn xẻ dọc vườn táo là 1 bụi tre và 1 kè đá to, nơi mà 1 số người có thể ngồi câu cá vào sáng và chiều, cũng là nơi mà một số người có thể "nuôi cá" vào những buổi tối ko sáng trăng cho lắm . Ấy thế mà đống cá tôm ốc ếch thâu lượm ở hồ cũng góp phần cải thiện đời sống ẩm thực của bà con nơi cái "xóm chài" nhỏ bé ấy đấy, cái thời mà chợ vẫn còn là một thứ gì đó nghe xa xăm, và mỗi lần đi chợ là mẹ phải lóc cóc đạp xe lên tận....Châu Long, và mình thì lẵng nhẵng chạy theo khóc mếu đến tụt cả...dép, chỉ để được đi cùng , haizzzza
    Kỷ niệm nhớ nhất với hồ là vụ úi tôm, cá bống. Trời nóng quá nên đến tối, cá tôm ngoi hết lên kè hồ để thở, dân tình chỉ việc mang rổ giá ra vợt. Hồi đấy mình tầm lớp 6, 7 gì đó, cả nhà được bữa cá bống kho tiêu ăn no...lè vài ngày ^^ , có nhà khác thì bắt được mấy lạng tôm to để bán cho quán cá. Hồi đấy thèm tiền đến mức tiếc ngẩn ngơ sao ko biết chỗ mà bắt tôm, lại đi bắt cá bống chả bán được cho ai
    Mùi hồ hơi tanh tanh vẫn lưu lại trong tâm tưởng của mình đến bây giờ, đi qua đâu có hơi hơi mùi này là lại nhớ, dẫu rằng mùi hồ thời nay tanh hơn ngày xưa khá nhiều, kể cả gió cũng chả trong lành như xưa nữa kia mà...
    Đấy, đến giờ phải về rồi, kỷ niệm này chắc cũng hay hay khi qua tay một thi nhân hoặc văn nhân nào đấy, qua tay mình thì nó xù xì và nhàm chán vậy đấy, đến mình đọc cũng chả thấy hấp dẫn được nữa là..., vậy nên thèm làm thi nhân quá ^^
  5. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Đọc đến đoạn này thấy...tiếc vì mình không biết có đứa thích đi chợ đến nỗi vứt cả dép lại, nếu biết mình cũng chạy theo để...nhặt dép đem về đổi kẹo kéo và kem mút ở khu mình . Ôi tiếc, cái ngày đấy cứ fải lọ mọ tìm chai lọ trong nhà để đổi . Đề nghị aq anh để lại địa chỉ liên lạc nhé, cái chỗ vứt dép ấy, không fải địa chỉ nhà đâu
    9/ Câu chuyện sinh nhật :
    Hôm qua, các bạn chính thức " tổ chức " sinh nhật cho mình. Năm nào cũng thế, cái ngày chính thức giời đẹp đến nao lòng người thì tất cả cứ " bơ " mình nhiệt tình. Đến hôm bão bùng mưa gió thì đội mưa lôi nhau lên Hồ Tây ngồi co ro với nhau . Nhưng mà mình cũng hiểu tấm lòng của các bạn lắm lắm nên chả trách gì cả. Ngược còn cảm ơn nhiều nhiều í chứ, vẫn có hoa, có bánh có nến.... Mặc một chiếc áo màu hồng đào, tất cả cũng ngạc nhiên ghê gớm vì mình rất kỵ màu hồng . Thế là tin đồn được tung ra giữa bàn tiệc " lấy chồng" . Oan hơn cả Thị Kính ngày xưa...
    Ờ, tự nhiên nhớ đến bài hát " môi hồng đào "
    "Tôi cần nhìn lại nắng trong nụ cười
    Một lần em đã đến hân hoan ôi cuộc đời..."
  6. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    hôm nay em viết về những nỗi sợ. em sợ rất là nhiều thứ: sợ người đứt đầu, đứt chân, đứt tay, sợ rắn rết, cóc nhái, sợ gián, sợ sâu, sợ tối và sợ nhất là ma. ui. đang đêm mà ngó ra ngoài có con ma nó cầm đầu nó máu chảy ròng ròng đi loanh quanh thì ghê.
    trời mùa đông thật là mau tối. mới 7h mà đã tối mịt tối mò. vì phải đem mấy thứ sang nhà bạn cho mẹ nó ( nó gửi) nên em lặn lội đêm tối ra đi. mặc dù mẹ em đã ngăn cản. nhà em cách nhà nó dễ cũng đến 4-5 cây cũng nên, trời lại lạnh nữa. đi được một nửa đường mới nhớ ra là nhà nó phải đi qua một cánh đồng, bên cạnh con đường dài và ngoằn ngoèo chạy qua cánh đồng còn có một cái nghĩa địa. trời ơi, lúc em đi tới gần cái nghĩa địa, có mỗi một mình, đèn xe chiếu vào những ngôi mộ lát đá hoa làm nó bắt sáng lập lòe. trời lại mới mưa xong, lỡ mà có ma trơi thì em chỉ có vừa đi vừa khóc. cũng may là đã đi qua được nghĩa địa. đến lúc đi về mới khốn khổ. lại một lần nữa đèn sáng lập lòe, mộ sáng lập lòe. một cảm giác rờn rợn đến ở sau lưng. nhưng may, không thấy xe nặng, chắc ma nó không ngồi sau em. đến nhà nó mẹ nó cho ăn bánh, vui quá hay sao mà em lại còn nghêu ngao hát: đừng đi qua lối đó, có con ma đang chờ, nó yêu em điên khờ, chỉ chờ mình em thôi. trời. đường độc đạo về nhà tui mà lại còn bảo không đi qua lối đó thì tôi vào nghĩa địa à. hu hu. ma thật là đáng sợ.
    ôi. em viết câu bài í mà
  7. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    he. @phudu: tớ thích nhìn cái nick phuduxixon hơn cơ. mà thấy bảo tớ chắc ít tuổi hơn thì tớ gọi là chị vậy. he he. thanks vì đã ghé.
    đọc chuyện của anh qi và liên tưởng đến một cậu bé nước mắt nước mũi chảy lòng thòng quệt ngang quệt dọc. hic. không thể tưởng tượng được là cậu bé đó bi h lại cao lớn, đẹp trai, răng trắng đều và bóng, vui tính và hiền lành như thế này. phải trải qua bao nhiêu lần chạy theo đứt dép và phải tuôn ra bao nhiêu nước mắt, nước mũi đây anh?
    Được lucky059 sửa chữa / chuyển vào 20:21 ngày 16/10/2009
  8. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Đọc đến đoạn này đảm bảo anh aq sẽ đập đầu vào gương do quá bất ngờ, sung sướng, hạnh phúc...và " vì không thể tưởng tượng được cậu bé đó bi h lại " ... là mình
    Với bản tính của aq, anh aq sẽ lại tự hỏi : " tin hay không tin ?" Phét hay không phét ? " " Mình hay ... thằng hàng xóm ? "
    Hic, xin lỗi anh, ngàn lần em xin lỗi, nhưng em không thể nhịn được cười
    Dù sao em vẫn luôn tự hào vì idol của em. Quá đẹp, quá chuẩn, quá lung linh trong mắt Lucky . Vô cùng hãnh diện vì đó là điều tất nhiên nó fải thế
  9. muathu_phale

    muathu_phale Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2003
    Bài viết:
    367
    Đã được thích:
    1
    Không fải đứt dép Lucky ơi, tụt dép thôi, dân kinh tế họ không để đứt dép mất lợi nhuận đâu . Mà em cũng kinh tế mà, không dám múa rìu qua mắt thợ
    Thôi không câu bài nữa, xin lỗi em Lucky tại hôm nay chị hơi hơi vui
    @ anh aq : không cần làm thi nhân, anh có thể làm văn sỹ vì truyện của anh cũng có sức lay động ghê gớm đến các độc giả . Tự nhiên thèm ăn cá bống kho. Chẹp . À như thầy dạy văn của em nói : đó là sợi dây rung của tâm hồn. Báo cáo hết ạ
  10. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    sao các bác cứ bắn tỉa em thế. thỉnh thoảng lại vote một sao. em đã đang đau răng thì chớ. thấy cú thế

Chia sẻ trang này