1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

nhật kí cu??a lucky va?? như?fng ngươ??i bạn

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi lucky059, 26/08/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    tặng lucky
    Người ta khổ vì thương không phải cách
    Yêu sai duyên và mến chẳng nhằm người
    Có kho vàng nhưng tặng chẳng tuỳ nơi
    Người ta khổ vì xin không phải chỗ
    Đường xa quá ai đi mà nhớ ngõ
    Đến khi hay gai nhọn đã vào xương
    Vì thả lỏng không kiềm chế dây cương
    Người ta khổ vì lui không được nữa.
    Những mắt cạn cũng cho rằng sâu chứa
    Những tim không cũng tưởng tượng tràn đầy
    Muôn nghìn đời tìm cớ dõi sương mây
    Dấn thân mãi để tìm trời dưới đất.
    Người ta khổ vì chen ngõ chật
    Cửa đóng bưng nhưng càng quyết xông vào
    Rồi bị thương người ta giữ gươm đao
    Không muốn chữa không muốn lành thứ độc.
  2. seaky55

    seaky55 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/04/2009
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, đuợc sự giúp đỡ của một bác bên f69 mà em đã tìm đuợc bài hát này. muốn lưu giữ vào đây. mod đừng xoá đi nhé:
    Nada sousou
    Furui Arubamu mekuri
    Arigatou tte tsubuyaita
    Itsumo itsumo mune no naka
    Hagema****e kureru hito yo
    Hare wataru hi mo ame no hi mo
    Ukabu ano egao
    Omoide tooku asete mo
    Omokage saga****e
    Yomigaeru hi wa nada sousou
    Ichiban hoshi ni inoru
    Sore ga watashi nokuse ni nari
    Yuugure ni miageru sora
    Kokoro ippai anata sagasu
    Kanashimi ni mo yorokobi ni mo
    Omou ano egao
    Anata no basho kara watashi ga
    Mietara kitto itsuka
    Aeru to shinji ikite yuku
    Hare wataru hi mo ame no hi mo
    Ukabua no egao
    Omoide tooku asete mo
    Samishikute koishikute
    Kimi he no omoi nada sousou
    Aitakute aitakute
    Kimi he no omoi nada sousou
    Translate:
    I whisper ?othank you?, as I leaf through this old photograph album,
    to one who always cheered me on, within my heart
    And should the memories of that smile I think of, *1
    come rain or shine, fade away into the distance
    They return in the days I search for a glimpse of your face, a stream of tears
    Almost a habit now, I wish upon the very first star *2
    Looking within the evening skies for you with all my heart
    The memories of that smile I think of, in sorrow or joy
    And if you can see me, from where you are
    I?Tll live on, believing that someday we?Tll meet again
    And should the memories of that smile I think of,
    come rain or shine, fade away into the distance
    In loneliness and yearning - my feelings for you, a stream of tears
    If only we could meet, if only we could meet - my feelings for you, a stream of tears
    Dịch sang tiếng Việt:
    Nước mắt tuôn rơi
    Rimi Hatsukawa
    Lật lại những trang anbum cũ thì thào cảm ơn
    Hỡi người luôn động viên em, hình bóng của anh vẫn luôn ở trong lông ngực
    Ngày nắng cũng như ngày mưa vẫn hiện lên gương mặt tươi cười đó
    Dù nỗi nhớ nhung đã đi xa
    Mỗi khi tìm thấy, mỗi ngày nhớ lại, nước mắt em lại tuôn rơi
    Cầu nguyện ngôi sao đầu tiên xuất hiện, điều đó trở thành thói quen
    Nhìn lên bầu trời hoàng hôn, tìm anh với nỗi lòng ngập tràn nhung nhớ
    Trong mọi buồn vui đều hiện lên gương mặt tươi cười đó
    Anh nhìn thấy em
    Và tin rằng sẽ có lúc được gặp anh, em tiếp tục sống
    Muốn gặp anh, mong gặp anh, nhớ về anh mà nước mắt tuôn rơi!
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=aPy5vJfPCH
  3. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    thế là mình cũng nói được với ít nhất 01 người về mong muốn của mình bây giờ: mình muốn biến thành một con mèo.
    chị ấy hỏi mình: - sao em lại muốn làm con mèo?
    - em muốn lăn xả vào lòng người yêu em.
    - rồi em chỉ lăn vào lòng người ta thôi á.
    - ờ, rồi thì em cào cào cho mòn móng chân đi. thế thôi.
    làm mèo kể cũng thú, được nhảy vào lòng người mà mình thích, chẳng ngại người ta có người yêu chưa, chẳng ngại mình là nam hay nữ. he he.
    làm mèo nhưng không đi bắt chuột có được không nhỉ. tại vì bắt chuột lại phải ăn chuột, mình thì ghét cái gì tanh tanh.
    lắm lúc lại muốn nhỏ xíu lại, đủ để cưỡi một con chuồn chuồn. một con chuồn chuồn thì chắc là bay nhanh hơn một con ****, mà lại không có phấn, không sợ bị dặm. cưỡi một con chuồn chuồn bay qua đám cỏ may, thấy mù mịt trước mắt là một rừng hoa may um tum. được bay trên mặt nước, ngắm đám rau muống chằng chịt dây dợ trên mặt ao yên lặng. được phi từ trên cao xuống mà không sợ tan xương nát thịt. chà. một con mèo và một con chuồn chuồn.
    P/S: đêm buồn (ngủ) ngồi viết linh tinh. mong đời không chê trách.
  4. pipidanngo

    pipidanngo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    Chị lucky làm em nhớ chuyện cổ tích Andersen, về cô bé tí hon ý. Phải làm tí hon mới cưỡi được chuồn chuồn. Không biết thế giới nhìn qua đôi mắt của chuồn chuồn sẽ thế nào nhỉ?
  5. xehaichungta

    xehaichungta Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    274
    Đã được thích:
    0
    Thế giới nhìn qua mắt chuồn chuồn rất sáng vì cấu tạo của mắt như cái tổ ong, không phản xạ nhiều ánh sáng. Nên nói chung vì nhiều ánh sáng quá...tao ra hinh ảnh loá, mờ mờ
  6. laimatsach

    laimatsach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    2
    Hì, anh/chị/bạn thực tế quá :( Chắc ý bạn ý là nếu mình bé nhỏ lại như chuồn chuồn rồi nhìn thế giới thì sẽ như nào Giống kiểu nhìn cây dương sỉ mà tưởng mình ở Kỷ phấn trắng ý ạ :(
    Được laimatsach sửa chữa / chuyển vào 01:19 ngày 26/11/2009
  7. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    Stop Global Warming:
  8. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    lần đầu tiên thấy ... ló mặt tại đây. chả lẽ là đi tìm mình. hì hì. cho mình tưởng bở một tí.
    --> tặng cho nỗ lực và kết quả.
    công thức trà em mới tạo ra, bố cáo cùng các bác: trà hoa nhài túi lọc, milo 3 trong 1. đun sôi nước, cho túi trà vào ngâm được nước trà, cho thêm một ít nước nóng vào. cho milo vào, ngoáy đều. uống giống lipton trà sữa. he he. enjoy...
  9. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    em mong có một ngày, buổi sáng, trời nắng ấm, toả những tia mỏng manh óng ánh qua vòm cây, kẽ lá. khi em đứng trước cửa nhà anh, bấm chuông ding dong. anh ra mở cửa và em sẽ nói: " hi !"
  10. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    Mệt quá!
    hôm nay làm hơi nhiều việc nên mệt. lâu rồi không vào đây spam. lôi lại để spam tâm sự nào.
    kể lại cho các bạn về cảm giác những ngày mang thai ( cái này là một người kể cho mình nghe nhé, không phải cảm giác của mình.)
    những ngày đầu mang thai rất chi là khó chịu. người lúc nào cũng mệt mỏi, như muốn ốm. thỉnh thoảng thấy bực tức trong người.
    sau ba tháng thì thấy đỡ hơn, bình thường lại.
    tiếp đến thời kì bụng to thì bực mình lắm, vì phải đi chậm, đi mãi mới về tới nhà. bụng lại kềnh càng trước mặt. ( không nhớ là có nặng không - hình như là không nặng).
    đã ai trải qua cảm giác thế này chưa ạ. hay nhỉ.

Chia sẻ trang này