1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ling_wuu

    ling_wuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2003
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    minh thay nhat ki cua ban ban dau viet ve gia dinh nhieu nhung sau thi viet ve "anh ay" nhieu hon
    minh cung thé hih, nhung dung quen gia dinh ban nhé...
    cuoc song se mim cuoi voi ban
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng_nó lại online nhưng cũng chẳng có ai ...có 1tin nhắn mới gửi cho nó nhưng nó ko muốn trả lời ..chẳng hiểu vì sao nữa nhưng ai đó ơi đừng trách nó nhé ..
    đêm qua con bé cạnh nhà sang ngủ cùng với nó ..nằm mãi mới ngủ đc ,nhiều khi khó ngủ chỉ muốn 1viên seluxen là ngủ tới tận sáng luôn ...
    cả ngày hôm qua nó thấy buồn ,người thấy buồn bực hay tức tối ai đó nhưng ko rõ là ai ...đi thuê mấy quyển truyện về nhà đọc nhưng vẫn thấy chán ..
    cái lũ trong quán cứ bật mấy cái bài nhạt nhẽo và vô vị ..tức tối ..nó đã chán lên tận cổ mấy chuyện tình tan vỡ lắm rồi ,hát đi hát lại trở thành nhàm chán ,tẻ ngắt ..
    thực sự nó đang bối rối và băn khoăn ..nó sợ rằng chuyện tình cảm của mình sẽ chẳng đi đến đâu ..cũng bởi vì anh và nó xa nhau ..
    U only see what youreyes want to see
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng_nó lại online nhưng cũng chẳng có ai ...có 1tin nhắn mới gửi cho nó nhưng nó ko muốn trả lời ..chẳng hiểu vì sao nữa nhưng ai đó ơi đừng trách nó nhé ..
    đêm qua con bé cạnh nhà sang ngủ cùng với nó ..nằm mãi mới ngủ đc ,nhiều khi khó ngủ chỉ muốn 1viên seluxen là ngủ tới tận sáng luôn ...
    cả ngày hôm qua nó thấy buồn ,người thấy buồn bực hay tức tối ai đó nhưng ko rõ là ai ...đi thuê mấy quyển truyện về nhà đọc nhưng vẫn thấy chán ..
    cái lũ trong quán cứ bật mấy cái bài nhạt nhẽo và vô vị ..tức tối ..nó đã chán lên tận cổ mấy chuyện tình tan vỡ lắm rồi ,hát đi hát lại trở thành nhàm chán ,tẻ ngắt ..
    thực sự nó đang bối rối và băn khoăn ..nó sợ rằng chuyện tình cảm của mình sẽ chẳng đi đến đâu ..cũng bởi vì anh và nó xa nhau ..
    U only see what youreyes want to see
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nó đọc xong fần nhắn của anh và trả lời lại ..nó ko hiểu nó làm thế có đúng ko nữa??nó bảo anh rằng nó cần thời gian để suy nghĩ về tình cảm của mình ,và lại 1lí do cũ rích mà nó cho là chuối nó cũng đã fải lôi ra ..ấy là do nó đang chuẩn bị vào năm học cuối cấp và cần thời gian để học ...nó ko biết mình có làm đúng ko ..cái nó cần nhiều nhất bây giờ là thời gian để nghĩ thật kí lại mọi thứ và cả tình cảm anh dành cho nó và nó dành cho anh ..
    người ta bảo rằng xa nhau cần sự tin tưởng nhau ..nó cũng biết như thế nhưng nó cần 1người cạnh nó những lúc nó cần 1người bên nó nhất ..1người rất rất quan trọng với nó ..nó có ích kỉ ko???
    nó băn khoăn quá ..có lẽ anh và nó cần thời gian để xem lại tình cảm của mình ..
    U only see what youreyes want to see
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nó đọc xong fần nhắn của anh và trả lời lại ..nó ko hiểu nó làm thế có đúng ko nữa??nó bảo anh rằng nó cần thời gian để suy nghĩ về tình cảm của mình ,và lại 1lí do cũ rích mà nó cho là chuối nó cũng đã fải lôi ra ..ấy là do nó đang chuẩn bị vào năm học cuối cấp và cần thời gian để học ...nó ko biết mình có làm đúng ko ..cái nó cần nhiều nhất bây giờ là thời gian để nghĩ thật kí lại mọi thứ và cả tình cảm anh dành cho nó và nó dành cho anh ..
    người ta bảo rằng xa nhau cần sự tin tưởng nhau ..nó cũng biết như thế nhưng nó cần 1người cạnh nó những lúc nó cần 1người bên nó nhất ..1người rất rất quan trọng với nó ..nó có ích kỉ ko???
    nó băn khoăn quá ..có lẽ anh và nó cần thời gian để xem lại tình cảm của mình ..
    U only see what youreyes want to see
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    thôii vậy ..hôm nay là ngoại lệ sẽ chẳng nói gì nhiều về cuộc sống của mình hằng ngày nữa ..
    nghĩ đi nghĩ lại thì nó đã mất nhiều quá ..à mất cả tinh thần lẫn vật chất nhé ..ờ mà toàn do nó cả thôi ..trách ai thì sẽ lại oan cho người ta ...ừ vậy dễ nghĩ hơn ..xem nào -nó mất nhiều bạn ..những người bạn thân và bây giờ khi ko còn là thân thì có người ko nói chuyện -lại có người ngại tiếp xúc vì có gì đó ngăn cách ...ngày lớp 7 với cậu bạn trai đầu tiên nó cũng ko giữ đc(giữ sao đc nhỉ?) ngày ấy quá ngây ngô ..thật là ..ngày ấy người ta coi nhau như 2người iu nhau nhưng bây giờ khi người ta nghĩ lại người ta lại thấy mình ngô nghê ..đời là vậy đấy ..
    lớp 8-nó có 1người anh -1người mà đến giờ nó vẫn coi như anh nó ..1người hiền lành và hiểu nó ..giờ đây ,nó và anh học khác lớp nhau nhưng may mắn là ko fải tránh mặt nhau như trước ..nó và anh tránh măt nhau cũng gần 2năm ,đến năm lớp 10 mới nói chuyện lại đc ..
    4đứa bạn gái chơi thân với nhau ,cho dù là 4tính cách trái ngược nhau hoàn toàn ...4đứa đều nghịch nhưng đều vui tính và tốt ..nhớ có lần mấy tên trong lớp trốn tiết ,nó giả vờ ra bảo cô xin cho mấy đứa đi tìm ..cô cho đi ngay -nó là hoc trò cưng của cô mà lại ..thế là alaxô cả lũ bùng luôn ..nào là ra chợ ăn chè rùi mua cà bịch xoài xanh vìa ăn ...lúc vào lớp mới tá hoả ..cô chỉ cho mỗi mình nó vào còn 3con bạn đứng ngoài ..thì ra có mỗi mình nó xin phép cô còn lũ kia nó chạy ..nghĩ lại thấy buồn cười ..giờ thì 1đứa học dân lập ,1đứa lên tận Lạng Sơn ,còn nó và con bạn còn lại tuy học cùng trường nhưng lại chẳng gặp nhau mấy..
    ôn nghèo kể khổ vậy chắc là đủ rồi ...để khi nào rảnh rang viết tiếp vậy ..có những điều thật khó để viết ra đc trong 1không gian ầm ầm nhạc nhẽo củ chuối này ..
    U only see what youreyes want to see
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    thôii vậy ..hôm nay là ngoại lệ sẽ chẳng nói gì nhiều về cuộc sống của mình hằng ngày nữa ..
    nghĩ đi nghĩ lại thì nó đã mất nhiều quá ..à mất cả tinh thần lẫn vật chất nhé ..ờ mà toàn do nó cả thôi ..trách ai thì sẽ lại oan cho người ta ...ừ vậy dễ nghĩ hơn ..xem nào -nó mất nhiều bạn ..những người bạn thân và bây giờ khi ko còn là thân thì có người ko nói chuyện -lại có người ngại tiếp xúc vì có gì đó ngăn cách ...ngày lớp 7 với cậu bạn trai đầu tiên nó cũng ko giữ đc(giữ sao đc nhỉ?) ngày ấy quá ngây ngô ..thật là ..ngày ấy người ta coi nhau như 2người iu nhau nhưng bây giờ khi người ta nghĩ lại người ta lại thấy mình ngô nghê ..đời là vậy đấy ..
    lớp 8-nó có 1người anh -1người mà đến giờ nó vẫn coi như anh nó ..1người hiền lành và hiểu nó ..giờ đây ,nó và anh học khác lớp nhau nhưng may mắn là ko fải tránh mặt nhau như trước ..nó và anh tránh măt nhau cũng gần 2năm ,đến năm lớp 10 mới nói chuyện lại đc ..
    4đứa bạn gái chơi thân với nhau ,cho dù là 4tính cách trái ngược nhau hoàn toàn ...4đứa đều nghịch nhưng đều vui tính và tốt ..nhớ có lần mấy tên trong lớp trốn tiết ,nó giả vờ ra bảo cô xin cho mấy đứa đi tìm ..cô cho đi ngay -nó là hoc trò cưng của cô mà lại ..thế là alaxô cả lũ bùng luôn ..nào là ra chợ ăn chè rùi mua cà bịch xoài xanh vìa ăn ...lúc vào lớp mới tá hoả ..cô chỉ cho mỗi mình nó vào còn 3con bạn đứng ngoài ..thì ra có mỗi mình nó xin phép cô còn lũ kia nó chạy ..nghĩ lại thấy buồn cười ..giờ thì 1đứa học dân lập ,1đứa lên tận Lạng Sơn ,còn nó và con bạn còn lại tuy học cùng trường nhưng lại chẳng gặp nhau mấy..
    ôn nghèo kể khổ vậy chắc là đủ rồi ...để khi nào rảnh rang viết tiếp vậy ..có những điều thật khó để viết ra đc trong 1không gian ầm ầm nhạc nhẽo củ chuối này ..
    U only see what youreyes want to see
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    đêm qua chẳng thể ngủ nổi ..khó ngủ thật ..đằng chân trời sáng loà chớp ..nó sợ sấm chớp ..ngủ 1mình trên phòng vào đêm mưa giông thật khủng khiếp ..nó túm lấy cái gối ôm ôm chặt vào lòng -còn cái chăn thì chùm kín đầu mặc kệ trời nóng ..dằn vặt mãi thì cũng ngủ đc ..
    chẳng thể giải thích tại sao cứ khi nào online là nó lại cảm thấy mình bơ vơ và buồn ..quái lạ thật...hay là do cái thế giới ảo này mênh mông quá ,cái gì cũng thấy nó ảo ảo ,mênh mang..?!
    ngoài mạng nó là con bé hay cười ..hay cười lắm ..nhưng cứ gì hay cười là vui ,là hạnh phúc ..?!
    U only see what youreyes want to see
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    đêm qua chẳng thể ngủ nổi ..khó ngủ thật ..đằng chân trời sáng loà chớp ..nó sợ sấm chớp ..ngủ 1mình trên phòng vào đêm mưa giông thật khủng khiếp ..nó túm lấy cái gối ôm ôm chặt vào lòng -còn cái chăn thì chùm kín đầu mặc kệ trời nóng ..dằn vặt mãi thì cũng ngủ đc ..
    chẳng thể giải thích tại sao cứ khi nào online là nó lại cảm thấy mình bơ vơ và buồn ..quái lạ thật...hay là do cái thế giới ảo này mênh mông quá ,cái gì cũng thấy nó ảo ảo ,mênh mang..?!
    ngoài mạng nó là con bé hay cười ..hay cười lắm ..nhưng cứ gì hay cười là vui ,là hạnh phúc ..?!
    U only see what youreyes want to see
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nó đã làm cho anh thất vọng ...nó ko muốn thế ..tất cả những điều mà nó mong muốn là đừng ai hi vọng vào nó quá nhiều -nó sẽ làm cho người ta thất vọng và từ ấy trong con mắt của người ta nó sẽ trở thành đứa tồi tệ ...trời ơi ,làm thế nào đây ?? nó chỉ mong người ta đừng có hi vọng ở nó quá nhiều nó sẽ chỉ làm cho người ta thất vọng thôi mà ..người ơi -đừng kì vọng vào nó quá nhiều đi mà -đừng kì vọng ở nó quá nhiều ...đừng ..
    anh buồn ..nó ko nhận đc từ anh những dòng tin nhắn đầy yêu thương và quan tâm ..nó muốn gọi điện lên cho anh nhưng ..
    trong nó bây giờ đang hỗn độn những dòng suy nghĩ ..nó băn khoăn ..và câu hỏi lớn nhất bây giờ trong nó là fải làm thế nào?làm thế nào?...trong tâm trí nó bây giờ đang có hình ảnh của 1người khác-ko fải anh...tồi tệ thật ..nó fải nói với anh thế nào đây? nó là con người dễ thay đổi ..chắc anh sẽ nghĩ như vậy ..nó tồi tệ quá mất rồi ...
    U only see what youreyes want to see

Chia sẻ trang này