1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nó đã làm cho anh thất vọng ...nó ko muốn thế ..tất cả những điều mà nó mong muốn là đừng ai hi vọng vào nó quá nhiều -nó sẽ làm cho người ta thất vọng và từ ấy trong con mắt của người ta nó sẽ trở thành đứa tồi tệ ...trời ơi ,làm thế nào đây ?? nó chỉ mong người ta đừng có hi vọng ở nó quá nhiều nó sẽ chỉ làm cho người ta thất vọng thôi mà ..người ơi -đừng kì vọng vào nó quá nhiều đi mà -đừng kì vọng ở nó quá nhiều ...đừng ..
    anh buồn ..nó ko nhận đc từ anh những dòng tin nhắn đầy yêu thương và quan tâm ..nó muốn gọi điện lên cho anh nhưng ..
    trong nó bây giờ đang hỗn độn những dòng suy nghĩ ..nó băn khoăn ..và câu hỏi lớn nhất bây giờ trong nó là fải làm thế nào?làm thế nào?...trong tâm trí nó bây giờ đang có hình ảnh của 1người khác-ko fải anh...tồi tệ thật ..nó fải nói với anh thế nào đây? nó là con người dễ thay đổi ..chắc anh sẽ nghĩ như vậy ..nó tồi tệ quá mất rồi ...
    U only see what youreyes want to see
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    rượu ..bệt ..giận dỗi ..nào ....nào..mình cụng ly nhé ...say nào ,say nào ....quên hết đi nhé -muộn phiền ..nào ..nào ..quên hết đi nhé ..
    hừ ..anh Inv fải ko? fải ko anh? ...hà hà ..ta đang say à?? ừ chắc vậy ..chắc vậy ...dỗ lòng đi ta ...nhẹ nhàng ..
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    rượu ..bệt ..giận dỗi ..nào ....nào..mình cụng ly nhé ...say nào ,say nào ....quên hết đi nhé -muộn phiền ..nào ..nào ..quên hết đi nhé ..
    hừ ..anh Inv fải ko? fải ko anh? ...hà hà ..ta đang say à?? ừ chắc vậy ..chắc vậy ...dỗ lòng đi ta ...nhẹ nhàng ..
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nó chỉ muốn khóc ..nó cứ nghĩ rằng mình hạnh phúc ,mình sẽ có 1điểm tựa vững chắc để mà dựa vào lúc bế tắc ,lúc buồn phiền ...nó nghĩ về anh ấy nhiều ,nhiều đêm nó tủm tỉm cười khi nghĩ về anh ..những câu chuyện ,những ánh mắt và những gì anh dành cho nó nó cảm nhận rằng trong anh có nó...bây giờ nó biết nó nhầm ..anh nói với nó "anh chưa muốn bắt đầu 1tình cảm mới ,anh sẽ là anh trai,1người bạn của em em nhé"...anh có biết rằng vào địa vị em anh sẽ cảm thấy như thế nào ko hả anh? vào địa vị em -1-người-yêu-anh với em câu nói ấy nặng như thế nào ko?nếu em nói rằng "ko,ko bao giờ " thì em sẽ mất anh mãi mãi,ko là bạn cũng chẳng là gì ..như-một-chút-thoáng-qua-nhau...thế thôi fải ko anh?còn làm em gái anh ?em ko muốn ,ko bao giờ muốn như thế ...em fải nói gì đây?em thấy thất vọng ..em chưa bao giờ muốn hi vọng vào điều gì thật nhiều hay ai đó kì vọng vào mình bởi khi niềm tin đó ko thành sự thật thì em sẽ sụp đổ mất ..ấy thế mà em đã hi vọng ,hi vọng thật nhiều ..hi vọng trong anh có nó-thế thôi ..nó hi vọng tình cảm của nó có thể làm anh hạnh phúc và cả nó nữa-nó sẽ hạnh phúc ...nhưng nó ko thể làm đc điều đó,ko làm đc ..
    nó chỉ muốn nói với anh thật nhiều để anh hiểu nó hơn ..đôi khi nó nghĩ rằng yêu đại 1thằng để có người đưa đón,để cảm nhận chút gì đó yêu thương ..nó đã từng nghĩ vậy nhưng cũng chẳng làm thế ..khi 1cái gì đó qua đi thì nó lại nhớ dai dẳng..nó tâm niệm"sẽ yêu người nào yêu mình hơn mình yêu người đó" ..chỉ là lời nói*** lời-nói-chỉ-mãi-là-lời-nói..
    nó đau đớn cảm thấy trống trải lắm ...nó vừa hôm qua thôi dẫn anh đi đến nhà con bạn để giới thiệu "người yêu" ..hôm nay thì ...

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nó chỉ muốn khóc ..nó cứ nghĩ rằng mình hạnh phúc ,mình sẽ có 1điểm tựa vững chắc để mà dựa vào lúc bế tắc ,lúc buồn phiền ...nó nghĩ về anh ấy nhiều ,nhiều đêm nó tủm tỉm cười khi nghĩ về anh ..những câu chuyện ,những ánh mắt và những gì anh dành cho nó nó cảm nhận rằng trong anh có nó...bây giờ nó biết nó nhầm ..anh nói với nó "anh chưa muốn bắt đầu 1tình cảm mới ,anh sẽ là anh trai,1người bạn của em em nhé"...anh có biết rằng vào địa vị em anh sẽ cảm thấy như thế nào ko hả anh? vào địa vị em -1-người-yêu-anh với em câu nói ấy nặng như thế nào ko?nếu em nói rằng "ko,ko bao giờ " thì em sẽ mất anh mãi mãi,ko là bạn cũng chẳng là gì ..như-một-chút-thoáng-qua-nhau...thế thôi fải ko anh?còn làm em gái anh ?em ko muốn ,ko bao giờ muốn như thế ...em fải nói gì đây?em thấy thất vọng ..em chưa bao giờ muốn hi vọng vào điều gì thật nhiều hay ai đó kì vọng vào mình bởi khi niềm tin đó ko thành sự thật thì em sẽ sụp đổ mất ..ấy thế mà em đã hi vọng ,hi vọng thật nhiều ..hi vọng trong anh có nó-thế thôi ..nó hi vọng tình cảm của nó có thể làm anh hạnh phúc và cả nó nữa-nó sẽ hạnh phúc ...nhưng nó ko thể làm đc điều đó,ko làm đc ..
    nó chỉ muốn nói với anh thật nhiều để anh hiểu nó hơn ..đôi khi nó nghĩ rằng yêu đại 1thằng để có người đưa đón,để cảm nhận chút gì đó yêu thương ..nó đã từng nghĩ vậy nhưng cũng chẳng làm thế ..khi 1cái gì đó qua đi thì nó lại nhớ dai dẳng..nó tâm niệm"sẽ yêu người nào yêu mình hơn mình yêu người đó" ..chỉ là lời nói*** lời-nói-chỉ-mãi-là-lời-nói..
    nó đau đớn cảm thấy trống trải lắm ...nó vừa hôm qua thôi dẫn anh đi đến nhà con bạn để giới thiệu "người yêu" ..hôm nay thì ...

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay tỉnh dậy trong trạng thái cảm xúc khó tả ..nó bần thần khi nghĩ lại giấc mơ đêm qua ..sự chia ly-nước mắt -đó là những gì mà nó đang trải qua ...T nói với nó nhiều điều ,nó biết rõ những gì T nói nhưng thực sự nó đang muốn tránh những ý nghĩ ấy ,nó ko muốn nghĩ về anh như thế cho dù nó biết anh-đúng-là-như-thế ..với những tên con trai nổi danh là lăng nhăng,con nào cũng tán nó ko thèm nhìn ,nếu nhìn cũng bằng con mắt khinh khỉnh ...ấy thế mà ..T bảo nó "nó(anh) rành lắm rồi ,cái loại như nó cái gì mà chẳng biết ,mày thấy mày ngu chưa?"...nó ậm ừ_"tao cũng chẳng biết nói thế nào nữa nhưng những điều mày nói có fải tao ko biết đâu,mày fải ở địa vị tao mày mới hiểu đc ,có những điều tao vẫn tin anh ấy"...
    nó vẫn tin ở cảm nhận của mình ,tin ở cảm giác của mình bởi vậy nên nó vẫn tin ở anh ...thực sự nó và anh đã là gì của nhau đâu-trên danh nghĩa...anh từ chối tình cảm của nó ,anh nói rằng anh chưa muốn bắt đầu 1tình cảm mới,anh chưa lấy lại đc niềm tin ..thế thôi ..nó ko có quyền gì cả,ko là gì cả ,kể cả anh đi lại với nhiều đứa con gái thì nó cũng chẳng có quyền gì để nói ...
    hôm qua T bảo nó "mày rủ ông ấy đi chơi với 2đứa bọn tao.." "ừ ,đẻ tao xem đã"..nghĩ lung tung nó ko nghĩ nó sẽ ko đi "thôi,mày ơi tao ko đi nữa,chiều nay tao đi có việc rồi" ..nó giận dỗi ..2h nắng như đổ lửa nó vác xe phóng xuống nhà con bạn ..ngồi tán chuyện đủ thứ linh tinh ..nó phone cho anh bảo anh có thể ko đi ,anh cứ đi với bọn T đi...anh bảo anh ko đi thế là nó lại ngồi nói chuyện với anh ..cuối cùng vẫn đi..4đứa vào sân trường ngồi ..anh chẳng nói gì ,mặt lanh băng cho dù nó đã cố gắng hỏi ..nó giận dỗi và buồn ..
    tối ..nó sang nhà T ..nó buồn ko nói câu nào ,1fần vì anh 1fần vì mẹ ..nó dắt xe vào nhà mẹ hỏi nó đi học kiểu gì đi từ chiều đến tối ..nó bảo mẹ "con đến nhà con N chơi rồi đi học luôn"_"học ở nhà ko học đi chơi cái gì"_"chẳng làm sao cả" nó nói vậy..."mày đừng gọi tao là mẹ nữa nhé,con với cái ..tao ko dạy đc mày"
    nó buồn ..trống rỗng ..trốn sang nhà T từ tối và ngủ ở đó ..1ngày mệt mỏi..

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay tỉnh dậy trong trạng thái cảm xúc khó tả ..nó bần thần khi nghĩ lại giấc mơ đêm qua ..sự chia ly-nước mắt -đó là những gì mà nó đang trải qua ...T nói với nó nhiều điều ,nó biết rõ những gì T nói nhưng thực sự nó đang muốn tránh những ý nghĩ ấy ,nó ko muốn nghĩ về anh như thế cho dù nó biết anh-đúng-là-như-thế ..với những tên con trai nổi danh là lăng nhăng,con nào cũng tán nó ko thèm nhìn ,nếu nhìn cũng bằng con mắt khinh khỉnh ...ấy thế mà ..T bảo nó "nó(anh) rành lắm rồi ,cái loại như nó cái gì mà chẳng biết ,mày thấy mày ngu chưa?"...nó ậm ừ_"tao cũng chẳng biết nói thế nào nữa nhưng những điều mày nói có fải tao ko biết đâu,mày fải ở địa vị tao mày mới hiểu đc ,có những điều tao vẫn tin anh ấy"...
    nó vẫn tin ở cảm nhận của mình ,tin ở cảm giác của mình bởi vậy nên nó vẫn tin ở anh ...thực sự nó và anh đã là gì của nhau đâu-trên danh nghĩa...anh từ chối tình cảm của nó ,anh nói rằng anh chưa muốn bắt đầu 1tình cảm mới,anh chưa lấy lại đc niềm tin ..thế thôi ..nó ko có quyền gì cả,ko là gì cả ,kể cả anh đi lại với nhiều đứa con gái thì nó cũng chẳng có quyền gì để nói ...
    hôm qua T bảo nó "mày rủ ông ấy đi chơi với 2đứa bọn tao.." "ừ ,đẻ tao xem đã"..nghĩ lung tung nó ko nghĩ nó sẽ ko đi "thôi,mày ơi tao ko đi nữa,chiều nay tao đi có việc rồi" ..nó giận dỗi ..2h nắng như đổ lửa nó vác xe phóng xuống nhà con bạn ..ngồi tán chuyện đủ thứ linh tinh ..nó phone cho anh bảo anh có thể ko đi ,anh cứ đi với bọn T đi...anh bảo anh ko đi thế là nó lại ngồi nói chuyện với anh ..cuối cùng vẫn đi..4đứa vào sân trường ngồi ..anh chẳng nói gì ,mặt lanh băng cho dù nó đã cố gắng hỏi ..nó giận dỗi và buồn ..
    tối ..nó sang nhà T ..nó buồn ko nói câu nào ,1fần vì anh 1fần vì mẹ ..nó dắt xe vào nhà mẹ hỏi nó đi học kiểu gì đi từ chiều đến tối ..nó bảo mẹ "con đến nhà con N chơi rồi đi học luôn"_"học ở nhà ko học đi chơi cái gì"_"chẳng làm sao cả" nó nói vậy..."mày đừng gọi tao là mẹ nữa nhé,con với cái ..tao ko dạy đc mày"
    nó buồn ..trống rỗng ..trốn sang nhà T từ tối và ngủ ở đó ..1ngày mệt mỏi..

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    tối nay nó hẹn gặp anh nói chuyện ..chẳng biết có nói đc với nhau câu nào hay ko nữa ...đêm qua nó thức muộn sáng ngủ 1mạch ko nghĩ ngợi gì ,chỉ biết dậy khi mẹ gọi dậy ...bình minh lúc 8h ,nó kéo con bé cạnh nhà đi ăn sáng ,vừa đi vừa buôn chuyện quên hết những gì xung quanh chỉ biết nó cười tít mắt bỏ qua mọi thứ ..nó thích những giấc ngủ như thế này ,lâu lắm rồi nó mới đc ngủ say như thế này ,ko băn khoăn dằn vặt mình ..
    sáng -cô vào thăm nhà nó ...nó chẳng biết mẹ với cô nói gì nhưng cuối cùng cô khuyên nó ko nên thi Báo chí ..cô bảo "thôi con ạ ,thực tế 1chút đi ..như cái Chi đây này ,ra trường 1năm rồi mà vẫn chưa xin đc việc ,chạy loanh quanh các công ty mà vẫn chưa đc làm chính thức..thôi ,con ạ ,làm nghề nào mà bố mẹ có thể xin đc việc cho con ấy.." lại thêm lời khuyên của Chi nữa ..nó thấy hoang mang rồi đấy ..ko biết mình có nên theo đuổi ước mơ của mình hay ko nữa ..hình như ước mơ với thực tế là khoảng cách xa vời ..

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    tối nay nó hẹn gặp anh nói chuyện ..chẳng biết có nói đc với nhau câu nào hay ko nữa ...đêm qua nó thức muộn sáng ngủ 1mạch ko nghĩ ngợi gì ,chỉ biết dậy khi mẹ gọi dậy ...bình minh lúc 8h ,nó kéo con bé cạnh nhà đi ăn sáng ,vừa đi vừa buôn chuyện quên hết những gì xung quanh chỉ biết nó cười tít mắt bỏ qua mọi thứ ..nó thích những giấc ngủ như thế này ,lâu lắm rồi nó mới đc ngủ say như thế này ,ko băn khoăn dằn vặt mình ..
    sáng -cô vào thăm nhà nó ...nó chẳng biết mẹ với cô nói gì nhưng cuối cùng cô khuyên nó ko nên thi Báo chí ..cô bảo "thôi con ạ ,thực tế 1chút đi ..như cái Chi đây này ,ra trường 1năm rồi mà vẫn chưa xin đc việc ,chạy loanh quanh các công ty mà vẫn chưa đc làm chính thức..thôi ,con ạ ,làm nghề nào mà bố mẹ có thể xin đc việc cho con ấy.." lại thêm lời khuyên của Chi nữa ..nó thấy hoang mang rồi đấy ..ko biết mình có nên theo đuổi ước mơ của mình hay ko nữa ..hình như ước mơ với thực tế là khoảng cách xa vời ..

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    tối qua nó ngồi chờ anh online,nó hẹn anh lên mạng để nói chuyện ...nó cũng ko ngồi ở quán quen nữa mà tìm 1quán khá xa chỗ anh để ngồi ..nhưng chờ anh ko mãi anh ko lên ..thật buồn cười ,với con bé thiếu kiên nhẫn như nó và việc chờ đợi là 1điều nó rất ghét ..nó ko thích để ai chờ đợi và cũng ko muốn chờ đợi ..ấy thế mà với anh nó fải làm cả cái việc mà nso ghét cay ghét đắng ..ngay lần đầu chat với nhau anh đã nói với nó "chỉ có anh xù người khác chứ người khác ko xù anh" ..nó chỉ "à" lên 1tiếng ...thế mới biết ..
    nó chờ ..anh ko lên ..nó mệt mỏi đứng dậy đi lòng vòng 1lúc rồi nhớ đến con bạn ,đến nhà nó rủ đi ăn kem...lại nghe con bạn nói về anh ..bạn nó bảo anh kêu buồn ,T hỏi sao ko rủ..đi chơi,anh bảo T "anh ko muốn mọi người hiểu nhầm ,anh với..chỉ là bạn thân,anh chưa có người yêu" ...nó thấy tự nhiên lại buồn cười ,buồn cười lắm ,nó chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại nói như thế..ờ mà nó với anh cũng chẳng là gì mà nhưng có cần thiết anh cứ fải nói anh chưa có người yêu ko?...anh cũng nói như vậy với con bạn thân của nó...!?
    cả buổi tối cho dù anh ko đến ,nó đã nghĩ chắc anh ko đọc đc tin nhắn của nó gửi cho anh ..nhưng khi gặp con bạn nó đã chắc chắn anh đọc đc tin nhắn mà nó gửi..nó phone đến nhà anh nhưng anh đi chơi...nó lủi thủi đi về ...nhọc lòng lắm

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau

Chia sẻ trang này