1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    tối qua nó ngồi chờ anh online,nó hẹn anh lên mạng để nói chuyện ...nó cũng ko ngồi ở quán quen nữa mà tìm 1quán khá xa chỗ anh để ngồi ..nhưng chờ anh ko mãi anh ko lên ..thật buồn cười ,với con bé thiếu kiên nhẫn như nó và việc chờ đợi là 1điều nó rất ghét ..nó ko thích để ai chờ đợi và cũng ko muốn chờ đợi ..ấy thế mà với anh nó fải làm cả cái việc mà nso ghét cay ghét đắng ..ngay lần đầu chat với nhau anh đã nói với nó "chỉ có anh xù người khác chứ người khác ko xù anh" ..nó chỉ "à" lên 1tiếng ...thế mới biết ..
    nó chờ ..anh ko lên ..nó mệt mỏi đứng dậy đi lòng vòng 1lúc rồi nhớ đến con bạn ,đến nhà nó rủ đi ăn kem...lại nghe con bạn nói về anh ..bạn nó bảo anh kêu buồn ,T hỏi sao ko rủ..đi chơi,anh bảo T "anh ko muốn mọi người hiểu nhầm ,anh với..chỉ là bạn thân,anh chưa có người yêu" ...nó thấy tự nhiên lại buồn cười ,buồn cười lắm ,nó chưa bao giờ nghĩ rằng anh lại nói như thế..ờ mà nó với anh cũng chẳng là gì mà nhưng có cần thiết anh cứ fải nói anh chưa có người yêu ko?...anh cũng nói như vậy với con bạn thân của nó...!?
    cả buổi tối cho dù anh ko đến ,nó đã nghĩ chắc anh ko đọc đc tin nhắn của nó gửi cho anh ..nhưng khi gặp con bạn nó đã chắc chắn anh đọc đc tin nhắn mà nó gửi..nó phone đến nhà anh nhưng anh đi chơi...nó lủi thủi đi về ...nhọc lòng lắm

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào đây viết nhật kí mà thực ra nó hầu như ngay nào cũng online và viết nhật kí ...tầm phào thôi,cũng chẳng có gì là to tát nhưng mà giải toả tâm trạng thì tuyệt vời ..dạo này online nhiều quá ,Gold cũng cứ thế mà tằng tằng tiến lên ...cũng chẳng có gì để viết cho nó gọi là có chất lượng nhưng mà cứ viết ...nhật kí chứ có fải viết văn đâu,cũng chẳng cần có người đọc nhiều ,thích thì cứ đọc thôi mà ...
    dạo này nhiều chuyện quá ,vui buồn lẫn lộn ..nhưng hình như buồn vẫn nhiều hơn ...quen rồi ...
    vừa mới bắt đầu đc 1tình cảm mới thì cũng lại hình như đang rạn nứt...nhỏ thôi nhưng vẫn đủ để nhận ra ..buồn thật ...nó chỉ mong mình có người nào đó để mà dựa vào ,làm chỗ dựa trong cuộc sống thế mà hình như chỉ vì chuyện tình cảm nó lại buồn hiều hơn..suy nghĩ nhiều hơn..
    cầm tay anh nó cảm thấy nó là 1fần trong anh ...cũng cảm nhận trong mình những tình cảm khác lạ ...có là Tình yêu ko cũng ko dám chắc chắn để mà khẳng định ...còn quá sớm ...
    những tình cảm đi qua nó cũng chỉ biết buồn ,chưa bao giờ biết khóc vì những chuyện tình cảm ...hay là tình cảm chưa đủ sâu sắc? có thể lắm chứ ...những tình cảm ấy đến nhanh và cũng qua nhanh ,có chăng chỉ là những xúc cảm 1thời gian ...đến nhanh rồi cũng qua nhanh ,chẳng có sự sâu sắc và quá nhiều kỉ niệm để mà "NHỚ" và "NUỐI TIẾC"....
    nó thường nói" cái gì đến sẽ đến và cái gì đi sẽ đi" ..chắc chắn rồi nhưng mà nếu có thể níu giữ đc thì cứ giữ riêng cho mình ..
    nói chuyện với Thọ nó thấy thoải mái ,1cậu bạn thân để tin tưởng và là chỗ dựa khi nó cần ...Thọ hiền ,sống kín ,có khi hơi ngố 1chút nhưng mà nó quý Thọ ...sáng nay ngồi cạnh Thọ nó cảm thấy trong lòng yên bình hẳn ...cũng chỉ là nó nói,Thọ nghe và thỉnh thoảng cười nhưng như thế nó lại cảm thấy bình yên trong lòng đôi chút ...nhiều đứa nói rằng " sao mày ko yêu? yêu thế nào và để làm gì khi nó có 1người bạn như Thọ ...chắc gì nó đã giữ đc cho riêng mình ..chắc gì nó ko đánh mất???
    buổi sáng nắng như thế ,trưa về trời đổ mưa ầm ầm ,nó cứ thế đạp xe về ...chẳng áo mưa cứ thế phóng về nhà dầm mưa ...lạnh..nhưng khoan khoái lắm ..lâu lắm mới đc đắm mình trong những hạt mưa thế này ....như trút bỏ đc bao điều muộn phiền ...lạnh như gột bỏ đc bao bụi bặm ,ồn ào trong cuộc sống xô bồ này ...
    thế là ngày kia là SN nó ...ừ thế là đã sang tuổi 18 ,cái tuổi mà người ta gọi là ko còn nhỏ nữa ..là 1công dân thực sự rồi đấy cho dù ý nghĩa của từ công dân đc xác nhận từ 18 năm trước khi nó chào đời ...18t nghĩ đi nghĩ lại cũng đã làm đc gì đâu ,ngoài cái việc học chẳng nên như con nhà người ta ,ăn bám từ ngày này sang ngày khác...cứ đi đi về về như cái bóng ...18t mang theo trên mình chẳng biết bao nhiêu kì vọng của bạn bè này ,nhà trường và xã hội ..và nhiều hơn là gia đình này ....ngoài sách vở ra mà còn mang trên vai bằng ấy kí lô gam nữa thì có quá sức ko nhỉ?....SN tuổi 18 thấy nó cũng quan trọng đấy nhưng mà sao nó tẻ nhạt thế ,hình như nó chỉ cảm thấy thôi -ngay bây giờ ....SN nó ko có anh ,ko có anh để chúc mừng nó ...anh bảo anh ko về đc...nó hụt hẫng ,trống trải ...nó chỉ mong có anh bên nó trong cái ngày quan trọng này ,để SN nó thêm ý nghĩa ....nó chẳng biết nói gì với lũ bạn khi bọn nó hỏi"Anh ấy có về ko?" nó ko muốn nói anh ko về,tình cảm của nó với anh đang có vấn đề trong khi cách đây hơn 1tuần ,anh và nó vẫn còn bên nhau ,anh nắm tay nó đi qua những con đường mà nó yêu thích ,đến chỗ của riêng nó -1nói mà nó chỉ muốn có nó và người nó dành tình cảm nhiều nhất-là anh.....
    nó cứ online suốt chỉ để chờ gặp anh ,cho dù nó ko chắc chắn anh online ....nó online cả đêm ,ngỗi gõ lọc cọc ,để rồi khi đi về đường lạnh tanh lạnh ngắt chẳng còn ai ...đi 1mình khi nhà nào cũng tắt điện ,thế mà lại thấy thích ....chẳng còn sự ồn ào của ban ngày ,chẳng bụi bặm mà trong lành khác thường ..nó bất chợt nhận ra trong không khí ấy thoang thoảng hương hoa sữa ,thấy rộn ràng như phát hiện ra 1điều quan trọng mới trở lại sau thời gian yên lặng ..ko ồn ào,náo động mà nhẹ nhàng ,sâu lắng ....
    ......thế là thu đã về thật rồi ,thu về trong hương hoa sữa ,trong gió se lạnh.....

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào đây viết nhật kí mà thực ra nó hầu như ngay nào cũng online và viết nhật kí ...tầm phào thôi,cũng chẳng có gì là to tát nhưng mà giải toả tâm trạng thì tuyệt vời ..dạo này online nhiều quá ,Gold cũng cứ thế mà tằng tằng tiến lên ...cũng chẳng có gì để viết cho nó gọi là có chất lượng nhưng mà cứ viết ...nhật kí chứ có fải viết văn đâu,cũng chẳng cần có người đọc nhiều ,thích thì cứ đọc thôi mà ...
    dạo này nhiều chuyện quá ,vui buồn lẫn lộn ..nhưng hình như buồn vẫn nhiều hơn ...quen rồi ...
    vừa mới bắt đầu đc 1tình cảm mới thì cũng lại hình như đang rạn nứt...nhỏ thôi nhưng vẫn đủ để nhận ra ..buồn thật ...nó chỉ mong mình có người nào đó để mà dựa vào ,làm chỗ dựa trong cuộc sống thế mà hình như chỉ vì chuyện tình cảm nó lại buồn hiều hơn..suy nghĩ nhiều hơn..
    cầm tay anh nó cảm thấy nó là 1fần trong anh ...cũng cảm nhận trong mình những tình cảm khác lạ ...có là Tình yêu ko cũng ko dám chắc chắn để mà khẳng định ...còn quá sớm ...
    những tình cảm đi qua nó cũng chỉ biết buồn ,chưa bao giờ biết khóc vì những chuyện tình cảm ...hay là tình cảm chưa đủ sâu sắc? có thể lắm chứ ...những tình cảm ấy đến nhanh và cũng qua nhanh ,có chăng chỉ là những xúc cảm 1thời gian ...đến nhanh rồi cũng qua nhanh ,chẳng có sự sâu sắc và quá nhiều kỉ niệm để mà "NHỚ" và "NUỐI TIẾC"....
    nó thường nói" cái gì đến sẽ đến và cái gì đi sẽ đi" ..chắc chắn rồi nhưng mà nếu có thể níu giữ đc thì cứ giữ riêng cho mình ..
    nói chuyện với Thọ nó thấy thoải mái ,1cậu bạn thân để tin tưởng và là chỗ dựa khi nó cần ...Thọ hiền ,sống kín ,có khi hơi ngố 1chút nhưng mà nó quý Thọ ...sáng nay ngồi cạnh Thọ nó cảm thấy trong lòng yên bình hẳn ...cũng chỉ là nó nói,Thọ nghe và thỉnh thoảng cười nhưng như thế nó lại cảm thấy bình yên trong lòng đôi chút ...nhiều đứa nói rằng " sao mày ko yêu? yêu thế nào và để làm gì khi nó có 1người bạn như Thọ ...chắc gì nó đã giữ đc cho riêng mình ..chắc gì nó ko đánh mất???
    buổi sáng nắng như thế ,trưa về trời đổ mưa ầm ầm ,nó cứ thế đạp xe về ...chẳng áo mưa cứ thế phóng về nhà dầm mưa ...lạnh..nhưng khoan khoái lắm ..lâu lắm mới đc đắm mình trong những hạt mưa thế này ....như trút bỏ đc bao điều muộn phiền ...lạnh như gột bỏ đc bao bụi bặm ,ồn ào trong cuộc sống xô bồ này ...
    thế là ngày kia là SN nó ...ừ thế là đã sang tuổi 18 ,cái tuổi mà người ta gọi là ko còn nhỏ nữa ..là 1công dân thực sự rồi đấy cho dù ý nghĩa của từ công dân đc xác nhận từ 18 năm trước khi nó chào đời ...18t nghĩ đi nghĩ lại cũng đã làm đc gì đâu ,ngoài cái việc học chẳng nên như con nhà người ta ,ăn bám từ ngày này sang ngày khác...cứ đi đi về về như cái bóng ...18t mang theo trên mình chẳng biết bao nhiêu kì vọng của bạn bè này ,nhà trường và xã hội ..và nhiều hơn là gia đình này ....ngoài sách vở ra mà còn mang trên vai bằng ấy kí lô gam nữa thì có quá sức ko nhỉ?....SN tuổi 18 thấy nó cũng quan trọng đấy nhưng mà sao nó tẻ nhạt thế ,hình như nó chỉ cảm thấy thôi -ngay bây giờ ....SN nó ko có anh ,ko có anh để chúc mừng nó ...anh bảo anh ko về đc...nó hụt hẫng ,trống trải ...nó chỉ mong có anh bên nó trong cái ngày quan trọng này ,để SN nó thêm ý nghĩa ....nó chẳng biết nói gì với lũ bạn khi bọn nó hỏi"Anh ấy có về ko?" nó ko muốn nói anh ko về,tình cảm của nó với anh đang có vấn đề trong khi cách đây hơn 1tuần ,anh và nó vẫn còn bên nhau ,anh nắm tay nó đi qua những con đường mà nó yêu thích ,đến chỗ của riêng nó -1nói mà nó chỉ muốn có nó và người nó dành tình cảm nhiều nhất-là anh.....
    nó cứ online suốt chỉ để chờ gặp anh ,cho dù nó ko chắc chắn anh online ....nó online cả đêm ,ngỗi gõ lọc cọc ,để rồi khi đi về đường lạnh tanh lạnh ngắt chẳng còn ai ...đi 1mình khi nhà nào cũng tắt điện ,thế mà lại thấy thích ....chẳng còn sự ồn ào của ban ngày ,chẳng bụi bặm mà trong lành khác thường ..nó bất chợt nhận ra trong không khí ấy thoang thoảng hương hoa sữa ,thấy rộn ràng như phát hiện ra 1điều quan trọng mới trở lại sau thời gian yên lặng ..ko ồn ào,náo động mà nhẹ nhàng ,sâu lắng ....
    ......thế là thu đã về thật rồi ,thu về trong hương hoa sữa ,trong gió se lạnh.....

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    thế là mai đã sinh nhật nó ,cũng hồi hộp nhưng xen lẫn buồn ...cứ chờ ngóng điều gì đó xảy ra,thật bất ngờ ..cũng chẳng biết nó có xảy ra nhưng vẫn hi vọng ,hi vọng thật nhiều ...để cho SN tuổi 18 có gì đó thật sâu sắc để nhớ chứ ko fải là những cảm xúc buồn vui lẫn lộn như nó đang cảm thấy bây giờ ...
    ngày mai lại lôi bọn bạn ra quán tưng bừng 1trận ,dù sao đây cũng là lần sinh nhật cuối của những năm cấp 3, và cũng chắc gì đc đầy đủ gặp mặt nhau năm sau ..oài ,nói như là sắp đi đâu tan tác cả lũ ấy nhỉ...nó muốn thật nhiều người có mặt trong SN mình nhưng có 1người mà nó hi vọng sẽ có mặt ..nói ra thật khó nhưng hi vọng nhiều lắm ...chỉ cầu mong ,chỉ biết cầu mong thôi.........
    tự nhiên nó thấy hoang mang thế nào đó ..cứ khấp khởi ,bất thường ..cảm xúc cứ lẫn lộn xen lẫn trong nó,ko thể nói ra đc ...
    sáng nay con bạn hỏi nó "H có về ko mày".."ko, ko về" nó chẳng muốn nói thế này chút nào ,chỉ mong đc cười tươi và nói" ừ ,mai sẽ về".....bao nhiêu ngày chờ mong rồi lại thấy nản ,khi người ta nói người ta ko về ...nó nhớ người ta lắm ,nhớ lắm ..người ta có biết ko ? có biết ko?
    ko biết bố mẹ có cho tổ chức SN ko? nó e dè khi nói về chuyện SN ...chỉ sợ bố mẹ phàn nàn ...chuyện học lớp 12 bê bối quá ,cứ nặng nề thế nào đó ...đúng là chán ...
    nó đang đọc nhừng dòng của anh viết trong 1topic của trang wed ,thấy buồn buồn ...ừ,dù sao anh cũng có những cảm xúc của riêng mình như nó vậy nhưng mà chẳng hiểu sao ,thấy ghen tỵ ...cảm xúc thật khó hiểu ..

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    thế là mai đã sinh nhật nó ,cũng hồi hộp nhưng xen lẫn buồn ...cứ chờ ngóng điều gì đó xảy ra,thật bất ngờ ..cũng chẳng biết nó có xảy ra nhưng vẫn hi vọng ,hi vọng thật nhiều ...để cho SN tuổi 18 có gì đó thật sâu sắc để nhớ chứ ko fải là những cảm xúc buồn vui lẫn lộn như nó đang cảm thấy bây giờ ...
    ngày mai lại lôi bọn bạn ra quán tưng bừng 1trận ,dù sao đây cũng là lần sinh nhật cuối của những năm cấp 3, và cũng chắc gì đc đầy đủ gặp mặt nhau năm sau ..oài ,nói như là sắp đi đâu tan tác cả lũ ấy nhỉ...nó muốn thật nhiều người có mặt trong SN mình nhưng có 1người mà nó hi vọng sẽ có mặt ..nói ra thật khó nhưng hi vọng nhiều lắm ...chỉ cầu mong ,chỉ biết cầu mong thôi.........
    tự nhiên nó thấy hoang mang thế nào đó ..cứ khấp khởi ,bất thường ..cảm xúc cứ lẫn lộn xen lẫn trong nó,ko thể nói ra đc ...
    sáng nay con bạn hỏi nó "H có về ko mày".."ko, ko về" nó chẳng muốn nói thế này chút nào ,chỉ mong đc cười tươi và nói" ừ ,mai sẽ về".....bao nhiêu ngày chờ mong rồi lại thấy nản ,khi người ta nói người ta ko về ...nó nhớ người ta lắm ,nhớ lắm ..người ta có biết ko ? có biết ko?
    ko biết bố mẹ có cho tổ chức SN ko? nó e dè khi nói về chuyện SN ...chỉ sợ bố mẹ phàn nàn ...chuyện học lớp 12 bê bối quá ,cứ nặng nề thế nào đó ...đúng là chán ...
    nó đang đọc nhừng dòng của anh viết trong 1topic của trang wed ,thấy buồn buồn ...ừ,dù sao anh cũng có những cảm xúc của riêng mình như nó vậy nhưng mà chẳng hiểu sao ,thấy ghen tỵ ...cảm xúc thật khó hiểu ..

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  6. boylongbong

    boylongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Tặng bạn.
  7. boylongbong

    boylongbong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2003
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0

    Tặng bạn.
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    thế là đã chiều ...thấy buồn .........anh chẳng về,cũng chẳng nhắn tin cho nó dù là vài dòng để chúc mừng SN ,nó hoang mang ,cảm thấy bất an ...chẳng hiểu rồi tình cảm này nó sẽ đi đến đâu ...nó chẳng giải thích đc ,tại sao lại như thế ...có những điều thật khó hiểu chẳng bao giờ nói ra đc ,giải thích đc ..
    nó chẳng hiểu những cảm xúc này có tan hết trong ngày hôm nay ko? bối rối quá ,nó cũng chỉ mong bây giờ có 1điều bất ngờ xảy ra ..nó sợ những khoảng thời gian lặng như thế này lắm ,nó chẳng biết làm thế nào để trấn an mình ...làm thế nào nữa.........

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    thế là đã chiều ...thấy buồn .........anh chẳng về,cũng chẳng nhắn tin cho nó dù là vài dòng để chúc mừng SN ,nó hoang mang ,cảm thấy bất an ...chẳng hiểu rồi tình cảm này nó sẽ đi đến đâu ...nó chẳng giải thích đc ,tại sao lại như thế ...có những điều thật khó hiểu chẳng bao giờ nói ra đc ,giải thích đc ..
    nó chẳng hiểu những cảm xúc này có tan hết trong ngày hôm nay ko? bối rối quá ,nó cũng chỉ mong bây giờ có 1điều bất ngờ xảy ra ..nó sợ những khoảng thời gian lặng như thế này lắm ,nó chẳng biết làm thế nào để trấn an mình ...làm thế nào nữa.........

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  10. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Don''t know what he''s got ''till it''s gone...
    Open mind for a different view, and nothing else matter...
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.
    Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng
    Cố tìm quên là gọi nhớ suốt đời...

Chia sẻ trang này