1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TDCT

    TDCT Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/05/2001
    Bài viết:
    1.183
    Đã được thích:
    0
    Don''t know what he''s got ''till it''s gone...
    Open mind for a different view, and nothing else matter...
    .:: Could you be there 'cause I'm the one who wait for you? ::.
    Hạnh phúc nào cũng chan hòa mật đắng
    Cố tìm quên là gọi nhớ suốt đời...
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    "chúc em hạnh phúc trong ngày SN của mình....anh hi vọng chúng ta sẽ là những người bạn tốt".....anh gửi tin nhắn cho nó vậy đấy ...thế cơ đấy ...mà sao cứ gán cho cái danh bạn tốt làm gì cho nó khổ nhau cơ chứ ...vứt cái bạn tốt của anh ở nhà đi cho rồi ..nó chỉ muốn nói vào mặt anh những câu thật ác độc ..giờ đây nó cảm thấy buồn lắm ,trống rỗng lắm ..chỉ muốn hét thật to lên ......tôi căm thù tất cả các người ...1lũ giả tạo .....mất niềm tin mất rồi ,chẳng tin ai nữa ...tất cả các người đều giống nhau.....
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    "chúc em hạnh phúc trong ngày SN của mình....anh hi vọng chúng ta sẽ là những người bạn tốt".....anh gửi tin nhắn cho nó vậy đấy ...thế cơ đấy ...mà sao cứ gán cho cái danh bạn tốt làm gì cho nó khổ nhau cơ chứ ...vứt cái bạn tốt của anh ở nhà đi cho rồi ..nó chỉ muốn nói vào mặt anh những câu thật ác độc ..giờ đây nó cảm thấy buồn lắm ,trống rỗng lắm ..chỉ muốn hét thật to lên ......tôi căm thù tất cả các người ...1lũ giả tạo .....mất niềm tin mất rồi ,chẳng tin ai nữa ...tất cả các người đều giống nhau.....
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày ko vào đc TTVN cứ như kẻ mất phương hướng ,chẳng biết vào đâu ..online mà chán như kẻ lang thang ,chat chit mãi chán đến tận cổ....những câu chuyện phiếm nói mãi cũng nhàm chán..chờ đợi 1người thì cũng chỉ là 1cảm giác ...khó bỏ.....
    bây giờ ko còn buồn nhiều nữa ,chỉ thoảng qua chút chút như mơ hồ nhưng nó vẫn cảm thấy rõ rệt lắm ...mọi thứ vừa mới qua,còn mới mẻ lắm ...chẳng thể nào làm quen ngay đc nhưng rồi sẽ qua thôi..tất cả đã qua và sẽ qua ...
    nó đang nói chuyện với 1người ...bạn nhưng hơn nó 4tuổi ..như 1người anh ,1người từng trải ,và có những cảm xúc giống nó ...mới quen nhưng có lẽ là người để mà tâm sự ...
    mọi cái đang dần bình thường ...chỉ cầu mong như thế ......

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày ko vào đc TTVN cứ như kẻ mất phương hướng ,chẳng biết vào đâu ..online mà chán như kẻ lang thang ,chat chit mãi chán đến tận cổ....những câu chuyện phiếm nói mãi cũng nhàm chán..chờ đợi 1người thì cũng chỉ là 1cảm giác ...khó bỏ.....
    bây giờ ko còn buồn nhiều nữa ,chỉ thoảng qua chút chút như mơ hồ nhưng nó vẫn cảm thấy rõ rệt lắm ...mọi thứ vừa mới qua,còn mới mẻ lắm ...chẳng thể nào làm quen ngay đc nhưng rồi sẽ qua thôi..tất cả đã qua và sẽ qua ...
    nó đang nói chuyện với 1người ...bạn nhưng hơn nó 4tuổi ..như 1người anh ,1người từng trải ,và có những cảm xúc giống nó ...mới quen nhưng có lẽ là người để mà tâm sự ...
    mọi cái đang dần bình thường ...chỉ cầu mong như thế ......

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tự nhiên nó thấy nhớ anh quá .....chỉ mong gặp anh thôi....tất cả đã qua rồi ,đã qua ....
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tự nhiên nó thấy nhớ anh quá .....chỉ mong gặp anh thôi....tất cả đã qua rồi ,đã qua ....
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay trời trở lạnh ,se lạnh thôi nhưng cũng đủ cảm thấy ...sang thu rồi mà ,hương hoa sữa cũng đã tràn ngập mọi con đường góc phố.....trên mọi con đường nó đi qua đều ngập tràn hương hoa sữa ,lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc lắm...
    ước mong lớn nhất bây giờ là trước cửa nhà có 1cây hoa sữa ,để hương hoa sữa làm yên bình đi cái tôi đầy băn khoăn này ....mọi thứ giờ đây với nó ko có gì là quan trọng,thờ ơ mất rồi ,lạnh lùng mất rồi .......cứ như thế này mãi đc ko? có đc ko??...
    đi mãi đi mãi trên đôi chân ko chịu nghỉ này ,giờ đây nó đang cảm thấy mệt mỏi ...có ai đi mãi đc đâu ,dù cho người ta gồng mình lên mà bước tiếp ...bây giờ chỉ muốn tìm nơi nào bình yên để mà đặt mình ,chìm vào giấc nủ ,ko vướng bận ,ko buồn phiền .....
    1cái Tôi đầy ngông nghênh đang cảm thấy mình mệt mỏi ,đang cảm thấy mình hụt hẫng ,trống trải và cô đơn .....cần biết bao 1người ......
    như cơn gió thoảng qua ,như cơn mưa bất chợt ....thế mà lại đọng lại trong nhau nhiều như thế ....mưa lạnh lắm ,trôi đi nhưng cùng ướt mi .....gió thổi cũng se lòng lắm ,cũng tàn nhẫn lắm....
    giá như đừng quen ,đừng biết thương ,đừng biết nhớ ,cũng vẫn biết rằng sẽ quên ,sẽ qua thế mà vẫn cứ day dứt ,cứ nhớ ......
    mọi thứ đang nhạt dần ,tất cả chứ chẳng riêng gì tình cảm ......
    con ngựa bất kham này đang chùn chân ,đang bước những bước mệt mỏi ,đừng dừng lại nhé Tôi ơi .......

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay trời trở lạnh ,se lạnh thôi nhưng cũng đủ cảm thấy ...sang thu rồi mà ,hương hoa sữa cũng đã tràn ngập mọi con đường góc phố.....trên mọi con đường nó đi qua đều ngập tràn hương hoa sữa ,lạ lẫm nhưng cũng quen thuộc lắm...
    ước mong lớn nhất bây giờ là trước cửa nhà có 1cây hoa sữa ,để hương hoa sữa làm yên bình đi cái tôi đầy băn khoăn này ....mọi thứ giờ đây với nó ko có gì là quan trọng,thờ ơ mất rồi ,lạnh lùng mất rồi .......cứ như thế này mãi đc ko? có đc ko??...
    đi mãi đi mãi trên đôi chân ko chịu nghỉ này ,giờ đây nó đang cảm thấy mệt mỏi ...có ai đi mãi đc đâu ,dù cho người ta gồng mình lên mà bước tiếp ...bây giờ chỉ muốn tìm nơi nào bình yên để mà đặt mình ,chìm vào giấc nủ ,ko vướng bận ,ko buồn phiền .....
    1cái Tôi đầy ngông nghênh đang cảm thấy mình mệt mỏi ,đang cảm thấy mình hụt hẫng ,trống trải và cô đơn .....cần biết bao 1người ......
    như cơn gió thoảng qua ,như cơn mưa bất chợt ....thế mà lại đọng lại trong nhau nhiều như thế ....mưa lạnh lắm ,trôi đi nhưng cùng ướt mi .....gió thổi cũng se lòng lắm ,cũng tàn nhẫn lắm....
    giá như đừng quen ,đừng biết thương ,đừng biết nhớ ,cũng vẫn biết rằng sẽ quên ,sẽ qua thế mà vẫn cứ day dứt ,cứ nhớ ......
    mọi thứ đang nhạt dần ,tất cả chứ chẳng riêng gì tình cảm ......
    con ngựa bất kham này đang chùn chân ,đang bước những bước mệt mỏi ,đừng dừng lại nhé Tôi ơi .......

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  10. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Có cô gái ngồi xoả tóc bên chú mèo...
    Bao giờ em về nhỉ ?

Chia sẻ trang này