1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. FANTOMAT_FOREVER

    FANTOMAT_FOREVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    809
    Đã được thích:
    0
    Có cô gái ngồi xoả tóc bên chú mèo...
    Bao giờ em về nhỉ ?
  2. me_n_mybf

    me_n_mybf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    binh yen di nhe!!! nhieu luc Me cung muon nhu the lam nhung ma cuoc song ko the binh yen duoc.Cau chuyen cua Binh yen lam Me nho den cuoc song cua Me.Truoc day Me cung da tung la 1 dua con gai hu hong trong mat bo me cua Me... nhung bay gio thi khac roi....Me dang song xa gia dinh, cuoc song cua 1 du hoc sinh.Song xa gia dinh moi thay gia dinh quan trong voi minh biet bao... vay ma da co nhung luc Me cam thay cam ghet no, muon roi xa no... Me chua lon nhung Me cung ko con be nua va Me hieu ko ai yeu minh bang gia dinh minh...
    Binh yen oi... dung buon nua nhe!!!!!!!!!
    CHAP NHAN DI EM SONG GIUA DOI... ROMEO LAM SAO MA CO DUOC NEN EM DUNG LAM JULIET KEO DON COI....
    Ngu+o+`i o+i cho em theo cu`ng ddo+'i no em chi.u la.nh lu`ng em cam...!!!
  3. me_n_mybf

    me_n_mybf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    binh yen di nhe!!! nhieu luc Me cung muon nhu the lam nhung ma cuoc song ko the binh yen duoc.Cau chuyen cua Binh yen lam Me nho den cuoc song cua Me.Truoc day Me cung da tung la 1 dua con gai hu hong trong mat bo me cua Me... nhung bay gio thi khac roi....Me dang song xa gia dinh, cuoc song cua 1 du hoc sinh.Song xa gia dinh moi thay gia dinh quan trong voi minh biet bao... vay ma da co nhung luc Me cam thay cam ghet no, muon roi xa no... Me chua lon nhung Me cung ko con be nua va Me hieu ko ai yeu minh bang gia dinh minh...
    Binh yen oi... dung buon nua nhe!!!!!!!!!
    CHAP NHAN DI EM SONG GIUA DOI... ROMEO LAM SAO MA CO DUOC NEN EM DUNG LAM JULIET KEO DON COI....
    Ngu+o+`i o+i cho em theo cu`ng ddo+'i no em chi.u la.nh lu`ng em cam...!!!
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người ......!! có những tin nhắn gửi đến cho nó mà nó ko viết lại ,cũng có mail gửi đến cũng ko chịu reply ....thật sự ko fải lí do gì to tát cả ,cũng chẳng mặc cảm gì ,chỉ là 1điều thật khó nói nhưng vui ,vì có người chia sẻ ,thông cảm ......nó cũng biết nhiều người vẫn theo dõi topic của nó thường xuyên ......cảm ơn mọi người ,đã chia sẻ -dù ko nói.....chỉ cần hiểu và thông cảm thế là đủ với nó....
    nhìn thấy cái topic "nhật kí của 1con bé mất dạy "nhiều người kick vô để xem nó "mất dạy" như thế nào ,nhưng cuối cùng lại đc đọc những dòng tâm sự đầy chán nản ,thất vọng của 1con bé đang đi học ,đang sống trong gia đình của mình .....1chút bất mãn ,1chút cô độc ,1chút dở hơi ,1chút lãng mạn ,1chút bất cần .....có lẽ là những gì để nói về nó,hay những dòng trong topic này .....có người cho rằng nó đang viết văn ,cũng chẳng có gì giận ,vì thực ra nó là dân Văn ,cũng muốn làm chút gì đó để chứng tỏ mình ,cũng muốn làm cho topic một chút cá tính ,có chút gì đó văn chương và chút lãng mạn ......ko fải là để cho người ta đọc nhiều (vì nhật kí cần gì nhiều người đọc ,chỉ là để trút bỏ những gì gọi là tâm tư tình cảm thôi),mà chỉ muốn làm cho nó thật hoàn chỉnh ,đúng như 1cuốn nhật kí đc ghi lại bằng bút trên giấy ,cho đúng với tính cách của mình và đúng ý mình .....chẳng có gì là phô trương ,hay để đc nhiều người đọc ,và biết đến......đơn giản chỉ có thế...
    có nhiều khi chỉ mong mình có đc 1khoảng ko gian riêng tư cho bản thân ,trút hết bực dọc ,giân dữ cũng như buồn vui vào đó nhưng cũng chẳng dám ,hay đúng hơn là ko đc .....chỉ vì sợ bố mẹ đọc đc ,lại nói "học ko học,tư tưởng toàn để ở đâu đâu.." ...cũng lại sợ khi bố mẹ đọc đc những dòng suy nghĩ lại vặn hỏi :nó là thằng nào ,hay những gì tương tự như thế ,sợ hơn lại cũng là những câu hỏi ,hay ý nghĩ :nó ko coi bố mẹ nó ra gì .........nan giải lắm....biết sao đc ,đành chấp nhận nó ...
    những dòng suy nghĩ này đc viết trong khi nhạc nhẽo ầm ĩ ,chẳng biết có đc như mong muốn ko .........

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn mọi người ......!! có những tin nhắn gửi đến cho nó mà nó ko viết lại ,cũng có mail gửi đến cũng ko chịu reply ....thật sự ko fải lí do gì to tát cả ,cũng chẳng mặc cảm gì ,chỉ là 1điều thật khó nói nhưng vui ,vì có người chia sẻ ,thông cảm ......nó cũng biết nhiều người vẫn theo dõi topic của nó thường xuyên ......cảm ơn mọi người ,đã chia sẻ -dù ko nói.....chỉ cần hiểu và thông cảm thế là đủ với nó....
    nhìn thấy cái topic "nhật kí của 1con bé mất dạy "nhiều người kick vô để xem nó "mất dạy" như thế nào ,nhưng cuối cùng lại đc đọc những dòng tâm sự đầy chán nản ,thất vọng của 1con bé đang đi học ,đang sống trong gia đình của mình .....1chút bất mãn ,1chút cô độc ,1chút dở hơi ,1chút lãng mạn ,1chút bất cần .....có lẽ là những gì để nói về nó,hay những dòng trong topic này .....có người cho rằng nó đang viết văn ,cũng chẳng có gì giận ,vì thực ra nó là dân Văn ,cũng muốn làm chút gì đó để chứng tỏ mình ,cũng muốn làm cho topic một chút cá tính ,có chút gì đó văn chương và chút lãng mạn ......ko fải là để cho người ta đọc nhiều (vì nhật kí cần gì nhiều người đọc ,chỉ là để trút bỏ những gì gọi là tâm tư tình cảm thôi),mà chỉ muốn làm cho nó thật hoàn chỉnh ,đúng như 1cuốn nhật kí đc ghi lại bằng bút trên giấy ,cho đúng với tính cách của mình và đúng ý mình .....chẳng có gì là phô trương ,hay để đc nhiều người đọc ,và biết đến......đơn giản chỉ có thế...
    có nhiều khi chỉ mong mình có đc 1khoảng ko gian riêng tư cho bản thân ,trút hết bực dọc ,giân dữ cũng như buồn vui vào đó nhưng cũng chẳng dám ,hay đúng hơn là ko đc .....chỉ vì sợ bố mẹ đọc đc ,lại nói "học ko học,tư tưởng toàn để ở đâu đâu.." ...cũng lại sợ khi bố mẹ đọc đc những dòng suy nghĩ lại vặn hỏi :nó là thằng nào ,hay những gì tương tự như thế ,sợ hơn lại cũng là những câu hỏi ,hay ý nghĩ :nó ko coi bố mẹ nó ra gì .........nan giải lắm....biết sao đc ,đành chấp nhận nó ...
    những dòng suy nghĩ này đc viết trong khi nhạc nhẽo ầm ĩ ,chẳng biết có đc như mong muốn ko .........

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  6. ManchesterUdt

    ManchesterUdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thấy thương cô bé quá nhưng thực sự đời mình còn nhiều thất bại quá và chính mình còn bị chửi nhiều cái thậm tệ hơn mà vẫn fải chịu đó nên chẳng giúp gì được cô bé ngoài lời khuyên là hãy cố gắng mà sống và đừng làm gì để bố mẹ buồn nữa
    MANCHEST UNT
  7. ManchesterUdt

    ManchesterUdt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    mình cũng thấy thương cô bé quá nhưng thực sự đời mình còn nhiều thất bại quá và chính mình còn bị chửi nhiều cái thậm tệ hơn mà vẫn fải chịu đó nên chẳng giúp gì được cô bé ngoài lời khuyên là hãy cố gắng mà sống và đừng làm gì để bố mẹ buồn nữa
    MANCHEST UNT
  8. dalanhmaytroi

    dalanhmaytroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là hãy quên dần quá khứ, sống vui hơn với đời dù biết rằng còn nhiều nhọc nhằn lắm...
    mây trời trong xanh
  9. dalanhmaytroi

    dalanhmaytroi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tốt nhất là hãy quên dần quá khứ, sống vui hơn với đời dù biết rằng còn nhiều nhọc nhằn lắm...
    mây trời trong xanh
  10. Invisible_Boy

    Invisible_Boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc, thấy thương cô bé! Coi như đây là nhật ký của bé và ngày nào anh cũng vào đọc bắt đầu từ ngày hôm nay! Anh mong là sẽ được đọc những dòng chữ vui vẻ và lạc quan hơn!
    Tạm biệt cô bé!
    Mãi mãi trong đời ta luôn luôn có nhau!

Chia sẻ trang này