1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Invisible_Boy

    Invisible_Boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Vào đây đọc, thấy thương cô bé! Coi như đây là nhật ký của bé và ngày nào anh cũng vào đọc bắt đầu từ ngày hôm nay! Anh mong là sẽ được đọc những dòng chữ vui vẻ và lạc quan hơn!
    Tạm biệt cô bé!
    Mãi mãi trong đời ta luôn luôn có nhau!
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    những ngày qua nó nghe ,nhìn thấy hắn nhăn nhở với con bạn cùng lớp nó......đúng là nực cười ,lại 1con dính vào vết xe đổ của nó .....nó đã nói về những thành tích bất hảo của hắn cho con bạn kia nghe ,con bạn cười "tao biết rồi ,ko sao đâu" ..ờ cái ko sao của mày là thế đấy ,bực mình thật ,đã ngăn mà vẫn cứ bị lôi vào .........thế là hắn lại câu đc con cá bự rồi ...khổ thân mày,con bạn của tao....
    những gì tao đã qua hi vọng mày ko dính lại 1lần nữa,tao đã cảnh báo trước mà ko đc thì việc mày mày tự lo ko liên quan gì đến tao ,việc tao làm tao đã làm ......chỉ cay cú cái thằng con trai đầy bẩn tính kia ......cái loại con trai chỉ biết có cái mồm thì vứt ,nói mà ko làm đc chỉ đáng vứt đi .....có quá nhiều chuyện nghĩ lại thì thấy mình ngu dốt ......ko sao,ko ngã thì ko biết đau ,biết đau sẽ tránh đc .....chỉ nhìn thấy cái mặt hắn bây giờ là nó lại bức xúc ,chỉ muốn làm gì đó cho nó biến khỏi nơi này .....
    sáng nay ,chẳng có gì vui,cứ hết tiết lại ra chơi ,ngồi trong lớp ngó ngoáy mãi đến chán ....lớp 12 mà buồn thối ruột ,ko nói chuyện với thằng vịt thì lại gục ......học hành chán như ma .....đêm cày đêm ,ngày chơi ngày ......chẳng biết thế nào mà lần ....bi giờ lại nảy ra cái kiểu chơi đêm mới quái gở chứ lại ...nói là chơi đêm thì thật là ngông ,cũng chỉ là tầm hơn 10h kéo con bé cạnh nhà đi ăn chè ,chán thì vào Net ,lọc cọc gõ đến tầm khoảng 12h về ,hoặc kém hoặc hơn .....thế mà lại trở thành thói quen mới quái gở chứ lại .....ko đi lại chồn chân ....mệt thật ....lúc đi về đường vắng tanh ,chẳng có ai ,cũng thích ,tràn ngập hoa sữa....

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    những ngày qua nó nghe ,nhìn thấy hắn nhăn nhở với con bạn cùng lớp nó......đúng là nực cười ,lại 1con dính vào vết xe đổ của nó .....nó đã nói về những thành tích bất hảo của hắn cho con bạn kia nghe ,con bạn cười "tao biết rồi ,ko sao đâu" ..ờ cái ko sao của mày là thế đấy ,bực mình thật ,đã ngăn mà vẫn cứ bị lôi vào .........thế là hắn lại câu đc con cá bự rồi ...khổ thân mày,con bạn của tao....
    những gì tao đã qua hi vọng mày ko dính lại 1lần nữa,tao đã cảnh báo trước mà ko đc thì việc mày mày tự lo ko liên quan gì đến tao ,việc tao làm tao đã làm ......chỉ cay cú cái thằng con trai đầy bẩn tính kia ......cái loại con trai chỉ biết có cái mồm thì vứt ,nói mà ko làm đc chỉ đáng vứt đi .....có quá nhiều chuyện nghĩ lại thì thấy mình ngu dốt ......ko sao,ko ngã thì ko biết đau ,biết đau sẽ tránh đc .....chỉ nhìn thấy cái mặt hắn bây giờ là nó lại bức xúc ,chỉ muốn làm gì đó cho nó biến khỏi nơi này .....
    sáng nay ,chẳng có gì vui,cứ hết tiết lại ra chơi ,ngồi trong lớp ngó ngoáy mãi đến chán ....lớp 12 mà buồn thối ruột ,ko nói chuyện với thằng vịt thì lại gục ......học hành chán như ma .....đêm cày đêm ,ngày chơi ngày ......chẳng biết thế nào mà lần ....bi giờ lại nảy ra cái kiểu chơi đêm mới quái gở chứ lại ...nói là chơi đêm thì thật là ngông ,cũng chỉ là tầm hơn 10h kéo con bé cạnh nhà đi ăn chè ,chán thì vào Net ,lọc cọc gõ đến tầm khoảng 12h về ,hoặc kém hoặc hơn .....thế mà lại trở thành thói quen mới quái gở chứ lại .....ko đi lại chồn chân ....mệt thật ....lúc đi về đường vắng tanh ,chẳng có ai ,cũng thích ,tràn ngập hoa sữa....

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  4. Invisible_Boy

    Invisible_Boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ồ, nhóc cũng khoái đi dạo đêm, cũng thích đường vắng vẻ, cũng thích hoa sữa...........thế thì tốt rồi! Ít nhất nhóc còn thấy cuộc sống còn một cái gì đó thu hút! Nhưng anh chẳng khoái trong khung cảnh như thế mà chỉ đi có một mình đâu! Tốt hơn là chia sẻ với một ai đó!
    Mãi mãi trong đời ta luôn luôn có nhau!
  5. Invisible_Boy

    Invisible_Boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Ồ, nhóc cũng khoái đi dạo đêm, cũng thích đường vắng vẻ, cũng thích hoa sữa...........thế thì tốt rồi! Ít nhất nhóc còn thấy cuộc sống còn một cái gì đó thu hút! Nhưng anh chẳng khoái trong khung cảnh như thế mà chỉ đi có một mình đâu! Tốt hơn là chia sẻ với một ai đó!
    Mãi mãi trong đời ta luôn luôn có nhau!
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    chiều qua ,nó đã coi như chết đứng ......nó nhục nhã ,đau đớn ,thất vong ,hụt hẫng ..chưa bao giờ nó có những cảm xúc như chiều qua ....con bạn cũng lớp nó đã làm nó đau đớn khi nó đã quá tốt với con bạn mình ,cuối cùng thì bị phản bội .....nó đã trả lời con bạn nó khi con bé kia hỏi về hắn ,cái thằng con trai đã gây tổn thương cho nó về tình cảm .......nó nói ,và ko ngờ hắn ngồi cạnh con bạn nó ......hắn nói ,hắn chửi ,hắn sỉ nhục nó......nó lặng người ,ko nói đc câu nào ....tất cả những điều hắn nói ,con bạn nó ngồi cạnh đọc hết ......và tất cả những điều hắn sỉ nhục nó cũng chỉ là để cho con bạn nó biết về quá khứ của hắn ,để cho con bạn kia thấy hắn thật lòng ,chân thành ....nó fải chịu đựng tất cả những điều độc ác trong lời nói ,nó như những nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của nó để cho hắn chứng minh những điều chân thành của hắn trong tình cảm ,để cho con bạn nó thấy hắn ko giấu con bạn nó điều gì ....nó bị xúc phạm ,bị sỉ nhục ......đến bây giờ khi nó đang ngồi đây nó vẫn cảm thấy mình hụt hẫng ,đau đớn trong lòng ...
    hắn nói với nó "tao chơi với N ,tao ko ngờ N lai là bạn thân của cái loại con gái như mày,kể ra N cũng thật ngốc khi là bạn thân của mày"....."cũng chỉ vì mày mà tao ko dám đưa đứa con gái nào về nhà ,mày biết bọn phố tao nó nói gì về mày ko? mày hỏi thẳng thằng H ,thằng P xem ,cái loại như mày đáng gì ,bọn nó chửi tao ngu khi tao chơi với mày "....nó câm lặng ,đau đớn .....nó đã biết mặt mũi nhà hắn như thế nào đâu? chỉ đưa hắn về gần đầu dãy nhà hắn có vài lần ....anh H ,anh P là 2người mà nó coi như anh ,hắn nói thế ,tại sao? nó hụt hẫng .......chẳng lẽ tất cả đều là giả tạo? chỉ là giả tạo? ko,ko fải vậy mà ,ko fải,nó ko tin,ko tin .....
    sáng nay ,nó đã khóc ,nức nở như đứa trẻ con ,mọi ấm ức từ chiều qua đã bật lên .....nó khóc nhiều .....tối qua nó đã khóc khi nói với T-bạn thân của nó ,T biết tất cả mọi chuyện của nó .....nó bỏ ra ngoài 2tiết ko học .......con bạn cùng lớp nó ra nói chuyện với nó ,việc duy nhất nó muốn là tát cho con bạn kia 1cái, nó đã vì con bạn kia là bạn cùng lớp mà nói tất cả những gì nó biết về hắn ,để ko còn ai fải đau đớn như nó ......thế mà con bạn ấy đã fản bội nó ,làm nó đau đớn ......
    nó hụt hẫng ,đau đớn trong lòng ...bây giờ nó ko muốn nhìn thấy ai cả ,tất cả như đang giả tạo với nó .....trao đi bao niềm tin ,sự thương yêu để nhận về bằng ấy tình cảm giả tạo ,khốn nạn ....nó chỉ muốn giết chết hắn ,giết chết hắn ......

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    chiều qua ,nó đã coi như chết đứng ......nó nhục nhã ,đau đớn ,thất vong ,hụt hẫng ..chưa bao giờ nó có những cảm xúc như chiều qua ....con bạn cũng lớp nó đã làm nó đau đớn khi nó đã quá tốt với con bạn mình ,cuối cùng thì bị phản bội .....nó đã trả lời con bạn nó khi con bé kia hỏi về hắn ,cái thằng con trai đã gây tổn thương cho nó về tình cảm .......nó nói ,và ko ngờ hắn ngồi cạnh con bạn nó ......hắn nói ,hắn chửi ,hắn sỉ nhục nó......nó lặng người ,ko nói đc câu nào ....tất cả những điều hắn nói ,con bạn nó ngồi cạnh đọc hết ......và tất cả những điều hắn sỉ nhục nó cũng chỉ là để cho con bạn nó biết về quá khứ của hắn ,để cho con bạn kia thấy hắn thật lòng ,chân thành ....nó fải chịu đựng tất cả những điều độc ác trong lời nói ,nó như những nhát dao đâm thẳng vào lòng tự trọng của nó để cho hắn chứng minh những điều chân thành của hắn trong tình cảm ,để cho con bạn nó thấy hắn ko giấu con bạn nó điều gì ....nó bị xúc phạm ,bị sỉ nhục ......đến bây giờ khi nó đang ngồi đây nó vẫn cảm thấy mình hụt hẫng ,đau đớn trong lòng ...
    hắn nói với nó "tao chơi với N ,tao ko ngờ N lai là bạn thân của cái loại con gái như mày,kể ra N cũng thật ngốc khi là bạn thân của mày"....."cũng chỉ vì mày mà tao ko dám đưa đứa con gái nào về nhà ,mày biết bọn phố tao nó nói gì về mày ko? mày hỏi thẳng thằng H ,thằng P xem ,cái loại như mày đáng gì ,bọn nó chửi tao ngu khi tao chơi với mày "....nó câm lặng ,đau đớn .....nó đã biết mặt mũi nhà hắn như thế nào đâu? chỉ đưa hắn về gần đầu dãy nhà hắn có vài lần ....anh H ,anh P là 2người mà nó coi như anh ,hắn nói thế ,tại sao? nó hụt hẫng .......chẳng lẽ tất cả đều là giả tạo? chỉ là giả tạo? ko,ko fải vậy mà ,ko fải,nó ko tin,ko tin .....
    sáng nay ,nó đã khóc ,nức nở như đứa trẻ con ,mọi ấm ức từ chiều qua đã bật lên .....nó khóc nhiều .....tối qua nó đã khóc khi nói với T-bạn thân của nó ,T biết tất cả mọi chuyện của nó .....nó bỏ ra ngoài 2tiết ko học .......con bạn cùng lớp nó ra nói chuyện với nó ,việc duy nhất nó muốn là tát cho con bạn kia 1cái, nó đã vì con bạn kia là bạn cùng lớp mà nói tất cả những gì nó biết về hắn ,để ko còn ai fải đau đớn như nó ......thế mà con bạn ấy đã fản bội nó ,làm nó đau đớn ......
    nó hụt hẫng ,đau đớn trong lòng ...bây giờ nó ko muốn nhìn thấy ai cả ,tất cả như đang giả tạo với nó .....trao đi bao niềm tin ,sự thương yêu để nhận về bằng ấy tình cảm giả tạo ,khốn nạn ....nó chỉ muốn giết chết hắn ,giết chết hắn ......

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  8. coldgirl

    coldgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ban nay, to chua bao gio tin la co ai lai co mot gia dinh, mot tinh cach, mot gia dinh, mot cuoc song giong nhu to dau,....cho den khi to doc bai cua cau. Chung minh giong nhau qua...to cung dang buon nay....tat ca nhung gi to thay so nhat do la ve nha sau moi gio hoc...to cung bi mot dua ban than fan boi..."Don''t cry" la cau cua mieng cua to, ma la cau to chi noi voi minh thoi....
  9. coldgirl

    coldgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    ban nay, to chua bao gio tin la co ai lai co mot gia dinh, mot tinh cach, mot gia dinh, mot cuoc song giong nhu to dau,....cho den khi to doc bai cua cau. Chung minh giong nhau qua...to cung dang buon nay....tat ca nhung gi to thay so nhat do la ve nha sau moi gio hoc...to cung bi mot dua ban than fan boi..."Don''t cry" la cau cua mieng cua to, ma la cau to chi noi voi minh thoi....
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    bây giờ nó chẳng biết nó đang nghĩ gì ,nó đang nghe nhạc ...tìm trong những giai điệu ấy chút gì nhẹ nhàng ,nhưng mà khó quá ....nó thấy mệt mỏi và trống rỗng ........nó chẳng quan tâm nữa đến những lời nói của hắn ,nhưng nó thấy hụt hẫng trong lòng .......
    nó ngồi nghe nhạc ,chẳng muốn nói chuyện với ai .....mọi thứ như vô nghĩa

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau

Chia sẻ trang này