1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    bây giờ nó chẳng biết nó đang nghĩ gì ,nó đang nghe nhạc ...tìm trong những giai điệu ấy chút gì nhẹ nhàng ,nhưng mà khó quá ....nó thấy mệt mỏi và trống rỗng ........nó chẳng quan tâm nữa đến những lời nói của hắn ,nhưng nó thấy hụt hẫng trong lòng .......
    nó ngồi nghe nhạc ,chẳng muốn nói chuyện với ai .....mọi thứ như vô nghĩa

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay nó nghỉ học ,chiều qua đi xem phim về mà cứ như say xe ,chán ...ngồi cái ghế trong rạp mà cứ như đi ô tô ,cứ váng vất lâng lâng thế nào đó ...đi từ 2h chiều mà tận 7h mới mò về nhà ...nó nói dối mẹ là đến muộn fải đợi đến 4h mới vào xem đc ...cái cảnh xem phim nó mới chuối chứ ,xem phim lịch sử Bác Hồ ở Hồng Kông mà cứ như xem phim hài ...bọn nó cứ cười như hâm ấy ...nói là ********* thì cũng chẳng có gì sai ,cứ đến đoạn Bác Hồ cầm tay cô Trung Quốc thì bọn ở dười cười ầm ầm ...đúng là phản thật ...nhà trường tổ chức cho đi xem mà lại ,mà cái lũ chúng nó thì còn nể nang ai nữa ,thể nào lần này về cô Văn cô ấy cũng nói cho 1trận cho mà xem .....nát ruột nhất là còn có đứa ngồi trong rạp tối om còn ghi ghi chép chép để nộp bài trả lời ...ặc ặc ..
    sáng nó lấy lí do đau đầu để ở nhà ...thế là lại bị bố nó mắng cho 1trận ....nan giải ...đi cũng ko đc mà ở nhà cũng chẳng xong ..chán ngán ..giải quyết xong vụ này chắc cũng gầy đi mấy gam vì lo ...hichic ...

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay nó nghỉ học ,chiều qua đi xem phim về mà cứ như say xe ,chán ...ngồi cái ghế trong rạp mà cứ như đi ô tô ,cứ váng vất lâng lâng thế nào đó ...đi từ 2h chiều mà tận 7h mới mò về nhà ...nó nói dối mẹ là đến muộn fải đợi đến 4h mới vào xem đc ...cái cảnh xem phim nó mới chuối chứ ,xem phim lịch sử Bác Hồ ở Hồng Kông mà cứ như xem phim hài ...bọn nó cứ cười như hâm ấy ...nói là ********* thì cũng chẳng có gì sai ,cứ đến đoạn Bác Hồ cầm tay cô Trung Quốc thì bọn ở dười cười ầm ầm ...đúng là phản thật ...nhà trường tổ chức cho đi xem mà lại ,mà cái lũ chúng nó thì còn nể nang ai nữa ,thể nào lần này về cô Văn cô ấy cũng nói cho 1trận cho mà xem .....nát ruột nhất là còn có đứa ngồi trong rạp tối om còn ghi ghi chép chép để nộp bài trả lời ...ặc ặc ..
    sáng nó lấy lí do đau đầu để ở nhà ...thế là lại bị bố nó mắng cho 1trận ....nan giải ...đi cũng ko đc mà ở nhà cũng chẳng xong ..chán ngán ..giải quyết xong vụ này chắc cũng gầy đi mấy gam vì lo ...hichic ...

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đến lớp đứa nào cũng hỏi ,gớm cứ như là nó nghỉ học cả năm mới đi học lại ko bằng ấy ,ừm ..sáng có 5tiết thì kiểm tra 3tiết ,chỉ có môn Địa là thấy vớ vẩn ..hichic dân khối C mà cứ như ở đâu ấy ..chán mớ đời ...Hoá thì đang mải chép cái công thức thầy giáo đi xuống ,ặc ặc ..may mà nó nhìn thấy ko thì cũng die luôn ..cả lớp ai cũng sợ thầy ..oài ...
    chiều ở nhà chẳng mò xuống dưới trường học thêm Nga nữa ..học cũng chẳng vào ,chẳng bít chữ nào ...chẳng hiểu nó sẽ đi thi tốt nghiệp kiểu gì đây ..ko cẩn thận toạch môn này chả chơi ..
    ngày mai nó thi rồi ,lo lắng thật ...thi 3môn nhưng nó sợ ...đầu năm ko làm bài cẩn thận thì cũng chết ..điểm chác ko quan trọng nhưng lại cũng quan trọng ...thế mới nực cười chứ lại...bài thi đầu năm này điểm giả ko cẩn thận lại bị bố mẹ xạc cho 1trận thì cũng toi ...
    ừm ...hắn vừa ngồi cạnh nó ..chết tiệt thật! nó chỉ muốn hắn biến đi 1nơi nào đó thế mà hắn vẫn cứ nhơn nhơn trước mặt nó ...nó căm thù hắn

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đến lớp đứa nào cũng hỏi ,gớm cứ như là nó nghỉ học cả năm mới đi học lại ko bằng ấy ,ừm ..sáng có 5tiết thì kiểm tra 3tiết ,chỉ có môn Địa là thấy vớ vẩn ..hichic dân khối C mà cứ như ở đâu ấy ..chán mớ đời ...Hoá thì đang mải chép cái công thức thầy giáo đi xuống ,ặc ặc ..may mà nó nhìn thấy ko thì cũng die luôn ..cả lớp ai cũng sợ thầy ..oài ...
    chiều ở nhà chẳng mò xuống dưới trường học thêm Nga nữa ..học cũng chẳng vào ,chẳng bít chữ nào ...chẳng hiểu nó sẽ đi thi tốt nghiệp kiểu gì đây ..ko cẩn thận toạch môn này chả chơi ..
    ngày mai nó thi rồi ,lo lắng thật ...thi 3môn nhưng nó sợ ...đầu năm ko làm bài cẩn thận thì cũng chết ..điểm chác ko quan trọng nhưng lại cũng quan trọng ...thế mới nực cười chứ lại...bài thi đầu năm này điểm giả ko cẩn thận lại bị bố mẹ xạc cho 1trận thì cũng toi ...
    ừm ...hắn vừa ngồi cạnh nó ..chết tiệt thật! nó chỉ muốn hắn biến đi 1nơi nào đó thế mà hắn vẫn cứ nhơn nhơn trước mặt nó ...nó căm thù hắn

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  6. Invisible_Boy

    Invisible_Boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nhóc còn giận hắn thì chứng tỏ nhóc vẫn còn kết hắn rồi! Con người rất ích kỷ và quá phụ thuộc vào ý muốn của mình! Nhóc có thích nhạc Rock không? Nhóc thích thì nghe đi, nghe nhiều vào! Và rồi nhóc sẽ thấy những gì mà nhóc đang cảm thấy là chẳng đáng một tý nào cả. Tốt nhất là nhóc hãy vui hơn và cười nhiều vào!
    Nhóc thật là Ngốc!
    Mãi mãi trong đời ta luôn luôn có nhau!
  7. Invisible_Boy

    Invisible_Boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hì hì, nhóc còn giận hắn thì chứng tỏ nhóc vẫn còn kết hắn rồi! Con người rất ích kỷ và quá phụ thuộc vào ý muốn của mình! Nhóc có thích nhạc Rock không? Nhóc thích thì nghe đi, nghe nhiều vào! Và rồi nhóc sẽ thấy những gì mà nhóc đang cảm thấy là chẳng đáng một tý nào cả. Tốt nhất là nhóc hãy vui hơn và cười nhiều vào!
    Nhóc thật là Ngốc!
    Mãi mãi trong đời ta luôn luôn có nhau!
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    kết hắn??? nó đang muốn hắn đi khỏi cái nơi này ...kết hắn ? ko có chuyện đó đâu anh ....
    nó thấy nhớ anh quá ,chỉ muốn anh về ,để nhìn thấy anh ...hôm qua gặp 1người bạn của anh ,anh kia hỏi nó :" thế em với H iu nhau à? hay là anh em họ?"
    _"anh H nói như thế nào với anh thì anh hãy tin như vậy "
    _" nhưng anh muốn hỏi lại em cho chắc chắn "
    _" thế anh H nói như nào với anh ? để em bổ xung thêm cho chắc chắn"
    _" hà hà ...thế là 2đứa iu nhau thật rùi"
    ...................................
    hôm nay vui vì kết quả thi đúng như mong muốn nhưng chỉ kẹt mỗi môn Văn ,môn tủ của nó thế mà làm bài chán nhất ,cứ lủng củng ,ngớ ngẩn thế nào đó ..hichic
    tối nay ngủ ngon rồi ,hết lo lắng ...bây giờ thấy lòng mình yên bình ...giá cư như thế này nhỉ? lâu dài ....

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    kết hắn??? nó đang muốn hắn đi khỏi cái nơi này ...kết hắn ? ko có chuyện đó đâu anh ....
    nó thấy nhớ anh quá ,chỉ muốn anh về ,để nhìn thấy anh ...hôm qua gặp 1người bạn của anh ,anh kia hỏi nó :" thế em với H iu nhau à? hay là anh em họ?"
    _"anh H nói như thế nào với anh thì anh hãy tin như vậy "
    _" nhưng anh muốn hỏi lại em cho chắc chắn "
    _" thế anh H nói như nào với anh ? để em bổ xung thêm cho chắc chắn"
    _" hà hà ...thế là 2đứa iu nhau thật rùi"
    ...................................
    hôm nay vui vì kết quả thi đúng như mong muốn nhưng chỉ kẹt mỗi môn Văn ,môn tủ của nó thế mà làm bài chán nhất ,cứ lủng củng ,ngớ ngẩn thế nào đó ..hichic
    tối nay ngủ ngon rồi ,hết lo lắng ...bây giờ thấy lòng mình yên bình ...giá cư như thế này nhỉ? lâu dài ....

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  10. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Trích nhật ký của BYDN:
    Lại một ngày mới. Nói ngày mới thì cũng ko phải, vì với nó, ngày nào chẳng như ngày nào. Có chăng, đúng, có chăng thì chỉ khác nhau ở những nỗi buồn. Nỗi buồn thì nó thấy nhiều rồi. Nó cũng đã từng thất vọng, mệt mỏi, chán nản, uất ức. Cũng chính vì thế nó mới viết được đến những dòng nhật ký này. 18 tuổi, người thân cứ như lần lượt bỏ nó. Cũng có lúc nó cảm thấy sợ. Sợ gì thì nó ko biết. Nỗi sợ vu vơ nhưng thật lớn, dường như ngày nào cũng xuất hiện, ám ảnh nó. Hoàn toàn mất phương hướng. Hôm nay nhà nó lại xảy ra chuyện. Cũng chẳng có gì to tát, nó và mẹ nó qua lại vài câu. Ban đầu thì còn nhỏ, sau lớn dần. Rồi mẹ giận, nó cũng chẳng biết làm sao. Im lặng. Nó bỏ cơm lên nằm một mình. Lần này nó ko nghe "nothing else matter " nữa. Nó nghe "november rain". mẹ nó đập cửa. "november rain" đang đến đoạn nó khoái nhất. Mẹ nó khóc. Rồi xoong, chảo thi nhau loảng xoảng, rầm rầm. Hàng xóm chạy sang, khuyên mẹ nó đủ điều. Ôi, sao nó ghét cái mỹ từ "láng giềng" đến thế. Nó tắt nhạc. Bỗng dưng nó nghĩ đến anh. Tiếng mẹ vẫn văng vẳng. Ko hiểu sao, người nó như ko tự chủ được. Nó vùng dậy, chạy ra khỏi nhà. Ko ai đuổi theo. ko hiểu sao nó cảm thấy hẫng. Chạy được một đoạn, mệt. Trong túi còn vẻn vẹn 10000đ. Nó bỗng thấy mình dại. Nhưng kệ. Nó nhảy đại lên xe buýt. Xe chao đảo. Mặc kệ. Nó đang nghĩ. Lại là anh. Anh đứng đó. Anh ngồi đó. Nó có tưởng tượng anh đang nói chuyện với nó. Nhưng nó cảm thấy bất lực. Anh xa vời quá. Từ trước đến giờ, nó đã mong ước cái gì ở anh cơ chứ. Nó ko biết. Nó muốn anh cảm thông, hay chia sẻ, hay là thương hại? Xe buýt đi được hết 1 vòng. Ngồi xe lâu, nó thấy buồn nôn. Tiền còn lại ko đủ gọi điện thoại. Nó lê về nhà con bạn. Lại một đêm ngủ ở nhà người khác. Cả ngày mệt, nhưng nó ko ngủ được. Lại là anh. Nó tự hỏi liệu anh có nghĩ về nó như nó nghĩ về anh thế này ko? Tự dưng nó lo lắng. Lo lắng cho cái gì, ngày mai ư? Ngày mai, trong ngôi nhà mà nó đã từng sống suốt bao năm qua, chuyện gì sẽ xảy ra?
    Nó cũng ko biết...



    1 năm nữa mà chưa kiếm được người yêu là tui cưới vợ liền.

Chia sẻ trang này