1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay nó đi học như bình thường ,nhưng chẳng fải đến trường mà là đi đến nhà con bạn ,nó ngồi đc vài phút thì 1đứa nữa cũng đến ...thế là 3con kéo nhau đi ăn bún ...òi ,đến nhà con H thì thấy ông anh nó vìa ...hic hic chẳng hiểu ông anh nó nghĩ rè khi cả lũ con gái lố nhố cười ầm ầm trong nhà mà ông ấy cứ nằm khểnh trên giường gảy ghita ...ặc ặc ,chuối thế cơ chứ ...đứa nào mới đến chào "em chào anh ạ" cũng tỉnh queo ...chán chẳng buồn hỏi ..hờ ,thì thấy ông ấy chơi ghita cũng định hỏi thăm chút nâng cao kiến thức nhưng mờ thấy ông ấy vậy cũng chán chẳng muốn hỏi ...
    mà chơi kiểu quái gì ko biết ,chán như ma ấy ..òi ,gặp anh thì ông kia xách dẹp chạy dài ...
    hum nay chẳng biết ngày gì mà hay vậy ...ăn sáng bằng bún ,về đến nhà con bạn nó thì cũng làm bún chả và bún riêu....ăn xong ,nó bảo bọn bạn"tao nghi hôm nay nhà tao cũng bún mày ạ" ...ai dè ...bún thật ...hichic mọi lần nó chiến đấu ác lém ,trưa này chẳng ác mấy ko bít mẹ nó có nghi gì ko ...oài ,thì bụng đâu mà ăn nữa cơ chứ ...hichic
    chiều ngủ dậy chiến đấu nốt fần dưa mẹ để trong tủ ..hờ hờ ..bố bảo nó " hôm nay ko ăn hết dưa à?"..." hì hì..ăn nó quá ko nhét đc nữa ,tý con ăn"...hơ hơ ...
    chiều qua nó thấy anh online nhưng chẳng nói gì ,ờ mà thực ra thì có nhưng mà nó dùng nick khác để nói chuyện với anh ...ưm ,chắc là anh cũng chẳng nghi ngờ gì đâu nhỉ? tại nó bảo là bạn cơ mà ...tối ,đi học về thấy phicau@ viết thêm vào fần nhật kí của nó ...thấy cũng vui vui ...đọc xong thì lên xe phóng về nhà ...đi đường fải chở con bạn nó ...có 3con mà cười ầm ầm ..ùi may mà Nhà nước ko ra quy định về việc cấm việc gây ồn bằng tiếng cười ,chứ nếu ko thì hỏng ...đúng là chẳng đc cái nết gì ...hê hê
    nó tìm mãi mà chẳng có fần tiểu sử của Scorpion,toàn tiếng Anh ,chẳng có bằng tiếng Việt gì cả ....tìm trong buctuong.com cũng chẳng có mà rockvn thì ko vào đc ...chán ....nó đang muốn post lên 1bài về Scorpion vào trang của nó tham gia ,thay cho 1người ...nhưng mà tìm mãi chẳng có ...chán quá...
    ùi ,ngồi mỏi quá ,thui chẳng viết nữa vậy ....chúc mọi người cuối tuần vui vẻ ....chúc cho cả nó nữa chứ nhỉ ? hì hì

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  2. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    BYDN ''s diary:
    Hôm nay quả là một ngày đặc biệt. Thằng bạn nó tự nhiên lấy đâu ra cái vé xem phim, rủ nó đi. Con bạn nó cũng có vé đi xem sinh nhật HHT tại Water Park. Oài..., sao trùng hợp thế. Sáng mai nó biết đi đâu bây giờ. Nó chẳng thích HHT, cũng ko thích nhạc Việt. Nó thích rock hơn.Phim a`, cũng tốt thôi. Hôm nay tâm trạng nó đang vui, vì vậy nó quyết định sẽ đi chơi. Với ai thì nó ko biết. Ngày mai nó có phải học thêm ko nhỉ. Thôi, nếu có học thì nghỉ một buổi cũng được. Mà tại sao nó lại vui nhỉ? Nó cũng chẳng rõ nữa. Kệ. Vui thì vui chứ sao. Tối nay, nó quyết chờ bằng được anh. Nó muốn kể cho anh nghe . Về cái gì ư? Cái gì cũng được. Nó muốn nói thật nhiều, thật thật nhiều...Ừm, kể chuyện gì đầu tiên đây. Nó sẽ kể chuyện mấy con bạn nó,nó sẽ hỏi anh "có muốn làm quen với mấy con bạn em ko, xinh lắm".Rồi nó sẽ kể chuyện nó với "bạn trai nó".Đại loại thế. Ừ, dĩ nhiên là nó bịa rồi. Nhưng nó muốn xem phản ứng của anh. Anh sẽ trả lời thế nào ? Lát nữa thể nào nó cũng mất ngủ.Cả đêm lại nghĩ vẩn nghĩ vơ. Mỗi lần nó vui là nó lại mất ngủ. Ai chẳng thế.Ngày mai sẽ là một "Holiday" thực sự... Ít nhất nó cũng đã từng mong thế...




    1 năm nữa mà chưa kiếm được người yêu là tui cưới vợ liền.
  3. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    BYDN ''s diary:
    Hôm nay quả là một ngày đặc biệt. Thằng bạn nó tự nhiên lấy đâu ra cái vé xem phim, rủ nó đi. Con bạn nó cũng có vé đi xem sinh nhật HHT tại Water Park. Oài..., sao trùng hợp thế. Sáng mai nó biết đi đâu bây giờ. Nó chẳng thích HHT, cũng ko thích nhạc Việt. Nó thích rock hơn.Phim a`, cũng tốt thôi. Hôm nay tâm trạng nó đang vui, vì vậy nó quyết định sẽ đi chơi. Với ai thì nó ko biết. Ngày mai nó có phải học thêm ko nhỉ. Thôi, nếu có học thì nghỉ một buổi cũng được. Mà tại sao nó lại vui nhỉ? Nó cũng chẳng rõ nữa. Kệ. Vui thì vui chứ sao. Tối nay, nó quyết chờ bằng được anh. Nó muốn kể cho anh nghe . Về cái gì ư? Cái gì cũng được. Nó muốn nói thật nhiều, thật thật nhiều...Ừm, kể chuyện gì đầu tiên đây. Nó sẽ kể chuyện mấy con bạn nó,nó sẽ hỏi anh "có muốn làm quen với mấy con bạn em ko, xinh lắm".Rồi nó sẽ kể chuyện nó với "bạn trai nó".Đại loại thế. Ừ, dĩ nhiên là nó bịa rồi. Nhưng nó muốn xem phản ứng của anh. Anh sẽ trả lời thế nào ? Lát nữa thể nào nó cũng mất ngủ.Cả đêm lại nghĩ vẩn nghĩ vơ. Mỗi lần nó vui là nó lại mất ngủ. Ai chẳng thế.Ngày mai sẽ là một "Holiday" thực sự... Ít nhất nó cũng đã từng mong thế...




    1 năm nữa mà chưa kiếm được người yêu là tui cưới vợ liền.
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đi xuống dưới trường xem chúng nó thi cầu lông ...lớp mình chẳng có đứa con gái nào đi ,con Q thì bỏ ..ặc ặc ..bố sư con hâm ,thi cho lớp cho nó có phong trào chứ có cái quái gì đâu nhỉ? mà có khi nó lại tếch đi chơi rồi cũng nên ...mấy thằng lớp mình bảo mình vào chơi nhưng chẳng thích ,lâu lâu chẳng đánh ,cứng tay lắm..ko khoái...
    anh đang online nhưng nó ko vào nick anh ....anh cũng thực sự ko muốn nói chuyện với nó cơ mà ...chẳng hiểu nổi tại sao ...nếu anh muốn coi nó là bạn thì việc gì fải làm thế ...nó thấy buồn ..
    đau đầu quá ,chắc tại hôm qua thức khuya nghe nhạc ...cái đĩa rock ballad nghe mãi chẳng thấy chán ...ùi ...
    chiều nay học Lý chẳng biết có học ko? tại bọn nó đi thi đấu thế thì học hành cái quái gì nữa ...trùi ,vừa thích học vừa muốn nghỉ ...đến học Lý nhìn thấy mấy thằng ranh bàn đầu lại ngán ngẩm ..như mấy thèng hâm hấp ấy ...chán mớ đời ...

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đi xuống dưới trường xem chúng nó thi cầu lông ...lớp mình chẳng có đứa con gái nào đi ,con Q thì bỏ ..ặc ặc ..bố sư con hâm ,thi cho lớp cho nó có phong trào chứ có cái quái gì đâu nhỉ? mà có khi nó lại tếch đi chơi rồi cũng nên ...mấy thằng lớp mình bảo mình vào chơi nhưng chẳng thích ,lâu lâu chẳng đánh ,cứng tay lắm..ko khoái...
    anh đang online nhưng nó ko vào nick anh ....anh cũng thực sự ko muốn nói chuyện với nó cơ mà ...chẳng hiểu nổi tại sao ...nếu anh muốn coi nó là bạn thì việc gì fải làm thế ...nó thấy buồn ..
    đau đầu quá ,chắc tại hôm qua thức khuya nghe nhạc ...cái đĩa rock ballad nghe mãi chẳng thấy chán ...ùi ...
    chiều nay học Lý chẳng biết có học ko? tại bọn nó đi thi đấu thế thì học hành cái quái gì nữa ...trùi ,vừa thích học vừa muốn nghỉ ...đến học Lý nhìn thấy mấy thằng ranh bàn đầu lại ngán ngẩm ..như mấy thèng hâm hấp ấy ...chán mớ đời ...

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  6. AmenAmen

    AmenAmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Toi cam thay bi soc! duong nhu gap lai minh trong cuon nhat ky cua ai do va toi cam thay toi yeu me toi nhieu hon...
  7. AmenAmen

    AmenAmen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Toi cam thay bi soc! duong nhu gap lai minh trong cuon nhat ky cua ai do va toi cam thay toi yeu me toi nhieu hon...
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    buồn quá ...cứ thấy lòng nặng nề...1buổi học chẳng vui vẻ ...nhưng hình như nó thấy buồn về anh nhiều hơn ...
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    buồn quá ...cứ thấy lòng nặng nề...1buổi học chẳng vui vẻ ...nhưng hình như nó thấy buồn về anh nhiều hơn ...
    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay -đầu tuần ,chẳng suôn sẻ như mong muốn ...mà đầu tuần hay cuối tuần cũng như nhau cả thôi mà ,có khi nó còn thích cuối tuần hơn là đầu tuần ...2ngày cuối tuần chỉ có 4tiết nhẹ nhàng ..đầu tuần toàn môn củ chuối ...chán chả bùn chết ...sáng nay vớ ngay 2tiết Đại ,nhìn thấy bà dạy Đại ớn cả người ...hờ ,mà sáng nay lại còn kháy mình nữa mới akay chứ ...cứ kháy đê ,thích thì nói cho sướng miệng ,với nó chẳng vấn đề ...
    mà ngày đầu tuần hôm nay kể cũng đen thật ,ko soạn văn bị đứng dậy vài phút ,may mà ko bị ngồi sổ ko thì tèo cơm ...lớp sáng nay đọc xếp thứ nhất từ dưới lên ...hờ hờ ...mai thì tha hồ mà nghe ca nhạc nhẹ miễn phí nhá ...
    tiết Lý buồn ngủ chẳng muốn học ,hic ...mà cô ấy dạy cũng có ra gì đâu ,may mà nó đi học trước roài ko thì hỏng hết cơm cháo ...
    thằng vịt làm nó đau tay wé ...nhìn thì nó bảo là "nhìn bẩn" ..ặc ặc ..thía là nó cầm tay bóp thật mạnh ..hichic đau thật ..
    chiều nay nó học Văn lúc 4h ,ngại quá ..ùi ,sáng nay cô Văn lại còn bảo nó là thỉnh thoảng lại nghỉ học ko có lí do nữa mới chán đời chứ lại ...hờ ..
    thế là đã sang trang thứ 10 của Nhật kí ....1con số chẵn ,quá đẹp ...10 trang với gần 6 tháng ,và hơn 5000 người đọc ...nhiều buồn hơn vui nhưng thế là cũng đủ lắm rồi ...ko cần nhiều ...và cũng nhanh thật đấy ,những dòng nhật kí nó viết cho riêng mình cũng đã gần nửa năm ,thế mà nó cũng chỉ nghĩ đến khoảng hơn 3tháng là nhiều ...
    dành riêng cho mình 1góc riêng tư khi sự riêng tư của nó ko có đc bên ngoài ...

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau

Chia sẻ trang này