1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay -đầu tuần ,chẳng suôn sẻ như mong muốn ...mà đầu tuần hay cuối tuần cũng như nhau cả thôi mà ,có khi nó còn thích cuối tuần hơn là đầu tuần ...2ngày cuối tuần chỉ có 4tiết nhẹ nhàng ..đầu tuần toàn môn củ chuối ...chán chả bùn chết ...sáng nay vớ ngay 2tiết Đại ,nhìn thấy bà dạy Đại ớn cả người ...hờ ,mà sáng nay lại còn kháy mình nữa mới akay chứ ...cứ kháy đê ,thích thì nói cho sướng miệng ,với nó chẳng vấn đề ...
    mà ngày đầu tuần hôm nay kể cũng đen thật ,ko soạn văn bị đứng dậy vài phút ,may mà ko bị ngồi sổ ko thì tèo cơm ...lớp sáng nay đọc xếp thứ nhất từ dưới lên ...hờ hờ ...mai thì tha hồ mà nghe ca nhạc nhẹ miễn phí nhá ...
    tiết Lý buồn ngủ chẳng muốn học ,hic ...mà cô ấy dạy cũng có ra gì đâu ,may mà nó đi học trước roài ko thì hỏng hết cơm cháo ...
    thằng vịt làm nó đau tay wé ...nhìn thì nó bảo là "nhìn bẩn" ..ặc ặc ..thía là nó cầm tay bóp thật mạnh ..hichic đau thật ..
    chiều nay nó học Văn lúc 4h ,ngại quá ..ùi ,sáng nay cô Văn lại còn bảo nó là thỉnh thoảng lại nghỉ học ko có lí do nữa mới chán đời chứ lại ...hờ ..
    thế là đã sang trang thứ 10 của Nhật kí ....1con số chẵn ,quá đẹp ...10 trang với gần 6 tháng ,và hơn 5000 người đọc ...nhiều buồn hơn vui nhưng thế là cũng đủ lắm rồi ...ko cần nhiều ...và cũng nhanh thật đấy ,những dòng nhật kí nó viết cho riêng mình cũng đã gần nửa năm ,thế mà nó cũng chỉ nghĩ đến khoảng hơn 3tháng là nhiều ...
    dành riêng cho mình 1góc riêng tư khi sự riêng tư của nó ko có đc bên ngoài ...

    Sóng bắt đầu từ gió
    Gió bắt đầu từ đâu
    Em cũng ko biết nữa
    Khi nào ta yêu nhau
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay nó đc nghỉ ..6h lục đục dậy lôi cái đài về nhà nghe cho đỡ buồn ,thế là hết buồn ngủ ...sáng ngày nào cũng muốn ngủ nướng thêm chút nữa cũng chẳng đc ,ví má mi gọi ..sáng nay đc ngủ thì lại tỉnh như sáo ..chán chả bùn chết ..
    cả buổi sáng ngồi lì trên tầng ,vừa học vừa cắm phone nghe nhạc ...may mà papa ko lên ,chứ mà bắt gặp cảnh tượng mình như thế thì toi cơm ..tay thì viết ,tai thì nghe ..buồn cười thật ..hơ thế mà lại thấy hay ...cứ tưởng papa đi làm ,ai dè ở nhà ..hichic ..năm nay chẳng bít sao gì chiếu mình mà cứ có dịp hay dự định cái gì đấy là bị papa chặn đứng ...
    hờ ..nó bỏ box nó tham gia ,cũng tiếc nhưng thôi ,nó đã chán mấy người trong box lắm rồi ...những dòng nhật kí nó viết thành chuyện để người ta buôn với nhau ...lại thành cái chuyện nó thích hắn -cái thằng mà nó căm thù đến tận xương tuỷ ...
    bực mình nhưng chẳng làm thế nào đc ...bao nhiêu bài viết và bao nhiêu cố gắng đóng góp cho box từ những ngày đầu thành lập đến nay coi như bỏ ...một lúc nào đó nếu thấy hứng ,và nhẹ nhàng hơn nó sẽ quay lại ...
    nó chán vì những điều này lắm rồi...cứ buồn chán vì những chuyện chẳng đâu vào đâu ..
    ngày mai lại đi học rồi ..ừ thôi đi học cũng đc chứ ở nhà chán ngắt ...

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay nó đc nghỉ ..6h lục đục dậy lôi cái đài về nhà nghe cho đỡ buồn ,thế là hết buồn ngủ ...sáng ngày nào cũng muốn ngủ nướng thêm chút nữa cũng chẳng đc ,ví má mi gọi ..sáng nay đc ngủ thì lại tỉnh như sáo ..chán chả bùn chết ..
    cả buổi sáng ngồi lì trên tầng ,vừa học vừa cắm phone nghe nhạc ...may mà papa ko lên ,chứ mà bắt gặp cảnh tượng mình như thế thì toi cơm ..tay thì viết ,tai thì nghe ..buồn cười thật ..hơ thế mà lại thấy hay ...cứ tưởng papa đi làm ,ai dè ở nhà ..hichic ..năm nay chẳng bít sao gì chiếu mình mà cứ có dịp hay dự định cái gì đấy là bị papa chặn đứng ...
    hờ ..nó bỏ box nó tham gia ,cũng tiếc nhưng thôi ,nó đã chán mấy người trong box lắm rồi ...những dòng nhật kí nó viết thành chuyện để người ta buôn với nhau ...lại thành cái chuyện nó thích hắn -cái thằng mà nó căm thù đến tận xương tuỷ ...
    bực mình nhưng chẳng làm thế nào đc ...bao nhiêu bài viết và bao nhiêu cố gắng đóng góp cho box từ những ngày đầu thành lập đến nay coi như bỏ ...một lúc nào đó nếu thấy hứng ,và nhẹ nhàng hơn nó sẽ quay lại ...
    nó chán vì những điều này lắm rồi...cứ buồn chán vì những chuyện chẳng đâu vào đâu ..
    ngày mai lại đi học rồi ..ừ thôi đi học cũng đc chứ ở nhà chán ngắt ...

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    post tạm lên đây bài này vậy ....khi nào có thời gian thì chép vô
    When The Children Cry - White Lion
    --------------------------------------------------------------------------------
    Little child dry your crying eyes
    How can I explain the fear you feel inside
    Cause you were born into this evil world
    Where man is killing man and no one knows just why
    What have we become just look what we have done
    All that we destroyed you must build again
    CHORUS
    When the children cry let them know we tried
    Cause when the children sing then the new world begins
    Little child you must show the way
    To a better day for all the young
    Cause you were born for all the world to see
    That we all can live with love and peace
    No more presidents and all the wars will end
    One united world under God
    CHORUS
    What have we become just look what we have done
    All that we destroyed you must build again
    No more presidents and all the wars will end
    One united world under God
    When the children cry let them know we tried
    When the children fight let them know it ain''t right
    When the children pray let them know the way
    Cause when the children sing then the new world begins
    A beautiful song that Drew sent me last night.

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    post tạm lên đây bài này vậy ....khi nào có thời gian thì chép vô
    When The Children Cry - White Lion
    --------------------------------------------------------------------------------
    Little child dry your crying eyes
    How can I explain the fear you feel inside
    Cause you were born into this evil world
    Where man is killing man and no one knows just why
    What have we become just look what we have done
    All that we destroyed you must build again
    CHORUS
    When the children cry let them know we tried
    Cause when the children sing then the new world begins
    Little child you must show the way
    To a better day for all the young
    Cause you were born for all the world to see
    That we all can live with love and peace
    No more presidents and all the wars will end
    One united world under God
    CHORUS
    What have we become just look what we have done
    All that we destroyed you must build again
    No more presidents and all the wars will end
    One united world under God
    When the children cry let them know we tried
    When the children fight let them know it ain''t right
    When the children pray let them know the way
    Cause when the children sing then the new world begins
    A beautiful song that Drew sent me last night.

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  6. chlorantus

    chlorantus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Giá mà mình có thể giúp gì đó cho bạn .
    Bớt suy nghĩ 1 chút đi nhé ! Và mặc kệ những cái ko đáng quan tâm
    Thế giới này là 1 ma trận.
     Thực và ảo
     Tôi đang ở trong ma trận
     Và bạn cũng ko ngoại lệ
  7. chlorantus

    chlorantus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Giá mà mình có thể giúp gì đó cho bạn .
    Bớt suy nghĩ 1 chút đi nhé ! Và mặc kệ những cái ko đáng quan tâm
    Thế giới này là 1 ma trận.
     Thực và ảo
     Tôi đang ở trong ma trận
     Và bạn cũng ko ngoại lệ
  8. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Khỏi cần nói cũng biết là trích từ đâu: Một ngày mệt mỏi.Lê được cái xác về, nó đã nghe tiếng từ trong nhà vọng ra:" Con với cái, đi đâu giờ này mới về. Lúc nãy con T gọi điện, tao mới biết hôm nay mày ko học thêm.Mày ko biết thân biết phận lo học đi, suốt ngày đàn đúm, rồi hỏng người ra".Nó cảm nhận được từng ánh mắt lấp ló sau cánh cửa nhà bên cạnh. Ko biết nó có quá cả nghĩ ko? "Con phải qua nhà cái H mượn vở, hôm trước con nghỉ học một buổi, bay giờ phải chép bù. Con có nói với mẹ là con đi học thêm đâu mà chưa chi mẹ đã mắng con thế..." Nó chưa kịp bước vào nhà, mẹ nó đã ầm ầm:" Sao mày lại nghỉ học hôm đó, chơi cho lắm vào, đồ con gái mất nết...".." hôm đó con ốm mà..", "sao tao cứ nói một câu là mày cãi một câu thế nhỉ, mày là bố tao đấy à.., con mất dạy, để tí nữa tao gọi cho con H xem mày có qua nhà nó mượn vở ko...". Nó chả muốn nghe nữa. Bò lên phòng, đóng sập cửa lại, mở nhạc hết cỡ. Thế là xong. Nghĩ thế nhưng nó lại ko làm thế.Nó bỗng chợt nghĩ, liệu những lời nó nói, mẹ nó có tin được 3 phần ko?
    Dạo này nó lên net hơi nhiều. Ngày nào cũng lên. Chiều nay vừa post một bài, tối nay đã lại lên tiếp. Nhiều lúc lên net với nó thật vô vị. Chẳng có ai để trò chuyện, chẳng có gì để viết, để xem. Nhưng khổ nỗi, vào hàng net mà ngồi 15 '' thì ê mặt lắm. Ngồi nhìn người ta chat cũng hay chứ nhỉ.Trông anh kia xấu chết được, trên nick Yahoo lại có cái tên "hoang tu mua thu", rồi lại còn nick ảo "dep trai rang khenh di @", nghe mà phát nôn. Tí nữa nó đã sặc cười. May mà kìm lại được. Chẳng bù với anh...
    Hàng net đông dần. Nó ngồi chat linh tinh với cái nick mới quen. Chán chả bùn chết. Người ta hỏi mà nó cứ ậm à ậm ừ, một điều vâng hai điều dạ. Rồi nó chẳng thèm gõ trả lời nữa. Out thôi. Nhưng lỡ đúng lúc nó out anh online thì sao? Thì sao chứ, bây giờ nó cũng chẳng có tâm trạng đâu mà nói chuyện nữa. Bây giờ mà về, ko biết có học hành được gì ko? Nghe nhạc mà học thì hết cả tối có lẽ ko vào đầu được chữ nào. Đáng tiếc đó lại là thói quen xấu của nó. Cũng chẳng sao. Lỡ có ngủ gật thì ngày mai đến lớp sớm, chép vội bài của con bạn là ok thôi ... Live and let die...




    1 năm nữa mà chưa kiếm được người yêu là tui cưới vợ liền.
  9. phicau

    phicau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    2.669
    Đã được thích:
    0
    Khỏi cần nói cũng biết là trích từ đâu: Một ngày mệt mỏi.Lê được cái xác về, nó đã nghe tiếng từ trong nhà vọng ra:" Con với cái, đi đâu giờ này mới về. Lúc nãy con T gọi điện, tao mới biết hôm nay mày ko học thêm.Mày ko biết thân biết phận lo học đi, suốt ngày đàn đúm, rồi hỏng người ra".Nó cảm nhận được từng ánh mắt lấp ló sau cánh cửa nhà bên cạnh. Ko biết nó có quá cả nghĩ ko? "Con phải qua nhà cái H mượn vở, hôm trước con nghỉ học một buổi, bay giờ phải chép bù. Con có nói với mẹ là con đi học thêm đâu mà chưa chi mẹ đã mắng con thế..." Nó chưa kịp bước vào nhà, mẹ nó đã ầm ầm:" Sao mày lại nghỉ học hôm đó, chơi cho lắm vào, đồ con gái mất nết...".." hôm đó con ốm mà..", "sao tao cứ nói một câu là mày cãi một câu thế nhỉ, mày là bố tao đấy à.., con mất dạy, để tí nữa tao gọi cho con H xem mày có qua nhà nó mượn vở ko...". Nó chả muốn nghe nữa. Bò lên phòng, đóng sập cửa lại, mở nhạc hết cỡ. Thế là xong. Nghĩ thế nhưng nó lại ko làm thế.Nó bỗng chợt nghĩ, liệu những lời nó nói, mẹ nó có tin được 3 phần ko?
    Dạo này nó lên net hơi nhiều. Ngày nào cũng lên. Chiều nay vừa post một bài, tối nay đã lại lên tiếp. Nhiều lúc lên net với nó thật vô vị. Chẳng có ai để trò chuyện, chẳng có gì để viết, để xem. Nhưng khổ nỗi, vào hàng net mà ngồi 15 '' thì ê mặt lắm. Ngồi nhìn người ta chat cũng hay chứ nhỉ.Trông anh kia xấu chết được, trên nick Yahoo lại có cái tên "hoang tu mua thu", rồi lại còn nick ảo "dep trai rang khenh di @", nghe mà phát nôn. Tí nữa nó đã sặc cười. May mà kìm lại được. Chẳng bù với anh...
    Hàng net đông dần. Nó ngồi chat linh tinh với cái nick mới quen. Chán chả bùn chết. Người ta hỏi mà nó cứ ậm à ậm ừ, một điều vâng hai điều dạ. Rồi nó chẳng thèm gõ trả lời nữa. Out thôi. Nhưng lỡ đúng lúc nó out anh online thì sao? Thì sao chứ, bây giờ nó cũng chẳng có tâm trạng đâu mà nói chuyện nữa. Bây giờ mà về, ko biết có học hành được gì ko? Nghe nhạc mà học thì hết cả tối có lẽ ko vào đầu được chữ nào. Đáng tiếc đó lại là thói quen xấu của nó. Cũng chẳng sao. Lỡ có ngủ gật thì ngày mai đến lớp sớm, chép vội bài của con bạn là ok thôi ... Live and let die...




    1 năm nữa mà chưa kiếm được người yêu là tui cưới vợ liền.
  10. Invisible_Boy

    Invisible_Boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe nhạc online trên Yahoo, đến đúng cai bai When the children cry ma anh rat thich, vua nghe vua vao day thi thay ngay loi cua nhoc, that tuyet voi! Nhoc con, em co biet la co rat nhieu niem vui, nhung viec vui nhat la dem den cho nguoi khac nhung niem vui va ngac nhien den bat ngo! Cam on em nhieu lam, baby! Neu nhoc da xem video clip nay roi, thay rat tuyet dung khong? A`, ma nhoc cung thich nghe nhac Rock! Nguoi nao thich nghe nhac Rock thi rat co ca tinh day!
    Bye nhoc!
    Mãi mãi trong đời ta luôn luôn có nhau!

Chia sẻ trang này