1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Invisible_Boy

    Invisible_Boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Đang nghe nhạc online trên Yahoo, đến đúng cai bai When the children cry ma anh rat thich, vua nghe vua vao day thi thay ngay loi cua nhoc, that tuyet voi! Nhoc con, em co biet la co rat nhieu niem vui, nhung viec vui nhat la dem den cho nguoi khac nhung niem vui va ngac nhien den bat ngo! Cam on em nhieu lam, baby! Neu nhoc da xem video clip nay roi, thay rat tuyet dung khong? A`, ma nhoc cung thich nghe nhac Rock! Nguoi nao thich nghe nhac Rock thi rat co ca tinh day!
    Bye nhoc!
    Mãi mãi trong đời ta luôn luôn có nhau!
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng đến lớp chưa kịp vào bàn thì thằng vịt ngáng chân 1phát ,suýt ngã ..hichic oài ...15'' đầu giờ bị nghe ca nhạc chán chê ...hờ ..thèng vịt và thằng Nam bị cô giáo bắt về mời bố mẹ ,cho đình chỉ học luôn ..hờ chán vậy đấy ...có gì đâu nhể? nhưng mờ vớ vào cô Văn thì bó tay roai ...sáng thứ 2ai bảo nó dám ngông cơ ..vào lớp ko xin cô vào mà 2thằng chạy xồng xộc từ ngoài vào chẳng xin xỏ gì ...hờ ,cô ấy đuổi ra ngoài cửa lớp thì đứng ngoài xơvin lại ,hic hic thằng Nam thì bị cô ấy đuổi thẳng cổ vì cái tội "đứng ngoài cửa lớp xơvin lại còn kéo cái khoá wuần đánh cái xoạch 1phát" ,,hơ hơ ...cho chết nhá...còn thằng vịt thì bị luôn cái tội "chạy theo bạn Nam -bỏ giờ " ..hơ ..chết má chúng mày ...
    tối qua nằm nghe nhạc mãi mới ngủ ....troài ,nghe Rock mãi chẳng sao ,lúc mở cái đĩa Lí Hải ra nghe đổi gió đi 1chút thế mà ...hichic giật mình vì nhạc ..hờ ..nhạc nhẽo gì mà chán đời ...đang gà gà ngủ ,tự nhiên hát vống lên làm nó giật mình ,tức khí tắt luôn ...đau cả đầu ...
    sáng làm bài kiểm tra Nga ,hờ chẳng biết chữ nào ..ngồi vênh mặt lên nhăn nhở cười ,chắc cô CN tức lắm ..hề hề ..chẳng sợ ...mặc ..cuối giờ chép đc mấy câu của bọn nó ,chẳng biết đc mấy điểm...cô ấy còn doạ ai đc điểm 1hoặc 2 thì về lấy ý kiến bố mẹ nữa chứ ...chuối vật ..em có thi khối D quái đâu mà cô làm vậy ...đc 2con giỏi Nga nhất lớp thì cho 2đứa nó đề riêng ...làm ăn thế quái nào đc nữa ...
    nhận đc thư chị cạnh nhà nhưng chơi thân với nó vui quá ..nhưng mà tiếc đứt ruột vì cái nhẫn chị ấy mua tặng mình gửi qua ông anh họ mang về thì ông ấy làm mất ...hừ ,tiếc wé má ui ...khi nào gặp ông kia fải đòi cho bằng đc ...hừm..viết thư đang định gửi thì anh Phong về ,hê hê ..đỡ mất 800 gửi mà lại còn nhanh chóng và chính xác như chuyển phát nhanh nữa chứ ...khoái thật ..cứ khi nào định gửi thư cho bà chị thì anh Phong lại về ,thế là đỡ mất công ...lần sau cứ thế mà phát huy anh Phong nhá ...hờ ,tối nay lại fải phóng đến nhà ông ấy để đưa thư roài ...hờ ..sáng vừa nhắc đã thấy ..thiêng thật ..mà chắc lại vìa để xin xiền bu chứ quái rì ,bình thường có về khối đấy ,cứ kêu về xơ múi đc rì mà về ..hê hê ..
    chiều nay nhiều người online quá nhưng mà mạng chuối vật ra ...chán chả bùn chết ...nói chuyện với ông Phong vui vui đc chút thì ông ấy té mất ..chán ..
    thôi chẳng viết nữa ,kéo con bé đi ăn thui ...đói òi ..

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng đến lớp chưa kịp vào bàn thì thằng vịt ngáng chân 1phát ,suýt ngã ..hichic oài ...15'' đầu giờ bị nghe ca nhạc chán chê ...hờ ..thèng vịt và thằng Nam bị cô giáo bắt về mời bố mẹ ,cho đình chỉ học luôn ..hờ chán vậy đấy ...có gì đâu nhể? nhưng mờ vớ vào cô Văn thì bó tay roai ...sáng thứ 2ai bảo nó dám ngông cơ ..vào lớp ko xin cô vào mà 2thằng chạy xồng xộc từ ngoài vào chẳng xin xỏ gì ...hờ ,cô ấy đuổi ra ngoài cửa lớp thì đứng ngoài xơvin lại ,hic hic thằng Nam thì bị cô ấy đuổi thẳng cổ vì cái tội "đứng ngoài cửa lớp xơvin lại còn kéo cái khoá wuần đánh cái xoạch 1phát" ,,hơ hơ ...cho chết nhá...còn thằng vịt thì bị luôn cái tội "chạy theo bạn Nam -bỏ giờ " ..hơ ..chết má chúng mày ...
    tối qua nằm nghe nhạc mãi mới ngủ ....troài ,nghe Rock mãi chẳng sao ,lúc mở cái đĩa Lí Hải ra nghe đổi gió đi 1chút thế mà ...hichic giật mình vì nhạc ..hờ ..nhạc nhẽo gì mà chán đời ...đang gà gà ngủ ,tự nhiên hát vống lên làm nó giật mình ,tức khí tắt luôn ...đau cả đầu ...
    sáng làm bài kiểm tra Nga ,hờ chẳng biết chữ nào ..ngồi vênh mặt lên nhăn nhở cười ,chắc cô CN tức lắm ..hề hề ..chẳng sợ ...mặc ..cuối giờ chép đc mấy câu của bọn nó ,chẳng biết đc mấy điểm...cô ấy còn doạ ai đc điểm 1hoặc 2 thì về lấy ý kiến bố mẹ nữa chứ ...chuối vật ..em có thi khối D quái đâu mà cô làm vậy ...đc 2con giỏi Nga nhất lớp thì cho 2đứa nó đề riêng ...làm ăn thế quái nào đc nữa ...
    nhận đc thư chị cạnh nhà nhưng chơi thân với nó vui quá ..nhưng mà tiếc đứt ruột vì cái nhẫn chị ấy mua tặng mình gửi qua ông anh họ mang về thì ông ấy làm mất ...hừ ,tiếc wé má ui ...khi nào gặp ông kia fải đòi cho bằng đc ...hừm..viết thư đang định gửi thì anh Phong về ,hê hê ..đỡ mất 800 gửi mà lại còn nhanh chóng và chính xác như chuyển phát nhanh nữa chứ ...khoái thật ..cứ khi nào định gửi thư cho bà chị thì anh Phong lại về ,thế là đỡ mất công ...lần sau cứ thế mà phát huy anh Phong nhá ...hờ ,tối nay lại fải phóng đến nhà ông ấy để đưa thư roài ...hờ ..sáng vừa nhắc đã thấy ..thiêng thật ..mà chắc lại vìa để xin xiền bu chứ quái rì ,bình thường có về khối đấy ,cứ kêu về xơ múi đc rì mà về ..hê hê ..
    chiều nay nhiều người online quá nhưng mà mạng chuối vật ra ...chán chả bùn chết ...nói chuyện với ông Phong vui vui đc chút thì ông ấy té mất ..chán ..
    thôi chẳng viết nữa ,kéo con bé đi ăn thui ...đói òi ..

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  4. Invisible_Boy

    Invisible_Boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hey, nhoc chiu kho doc tieng Viet khong dau mot ty nhe! Anh dang lam viec o cong ty nen tranh thu mot chut ma`!
    Doc nhung dong chu cua nhoc, thay nhoc rat co nang khieu viet van day! Cai kieu noi phot doi cua nhoc kha giong mot nguoi ban cua anh, vua rat tu ton vua rat bat can! Moi viec da qua deu de lai dau an trong long nhoc, de roi tu chinh hoan canh ma no cang khien nhoc tro nen nhu mot nguoi thua! Mong la nhoc co cach de moi nguoi hieu nhoc hon! Cuoc song la the ma`! Su ton tai cua ta doi voi mot so nguoi la co cung nhu khong, nhung voi mot so nguoi lai rat quan trong! Cai kho la nhan ra dieu do va nhan thay cang nhieu nguoi cang tot!
    Nhoc luon vui nhe!!!
    Mãi mãi trong đời ta luôn luôn có nhau!
  5. Invisible_Boy

    Invisible_Boy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Hey, nhoc chiu kho doc tieng Viet khong dau mot ty nhe! Anh dang lam viec o cong ty nen tranh thu mot chut ma`!
    Doc nhung dong chu cua nhoc, thay nhoc rat co nang khieu viet van day! Cai kieu noi phot doi cua nhoc kha giong mot nguoi ban cua anh, vua rat tu ton vua rat bat can! Moi viec da qua deu de lai dau an trong long nhoc, de roi tu chinh hoan canh ma no cang khien nhoc tro nen nhu mot nguoi thua! Mong la nhoc co cach de moi nguoi hieu nhoc hon! Cuoc song la the ma`! Su ton tai cua ta doi voi mot so nguoi la co cung nhu khong, nhung voi mot so nguoi lai rat quan trong! Cai kho la nhan ra dieu do va nhan thay cang nhieu nguoi cang tot!
    Nhoc luon vui nhe!!!
    Mãi mãi trong đời ta luôn luôn có nhau!
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đc nghỉ tiết ,về sớm cũng chán thế là chui vào Net ngồi gõ lọc cọc vài dòng ,viết đc kha khá thì cái máy quái quỷ tự dưng chết cứng vì virut ..chán mớ đời ...thế là đứng lên luôn ko gõ gì nữa ,mất toi nửa tiếng chẳng đc tích sự gì..15'''' đầu giờ cô CN cho 2thằng vịt với thằng Nam ra khỏi lớp ,xuống phòng giám thị ngồi chơi ...hờ khoái hay ko thì chắc chỉ có tụi nó biết ...thằng Nam đến tiết 3 thì bỏ về ,tưởng thằng vit cũng đi theo nhưng thằng Hữu đi cùng thằng Nam về ,bọn nó lại ĐH halflife thôi chứ còn lâu mới về thẳng nhà ...
    thằng vịt thì lại tội to hơn khi vừa viết bản kiểm điểm xong ,hứa voi hứa ngựa ,thì lại mắc thêm lỗi nữa ...con ngồi sau nó ném bỏ cầu lên ,thằng vịt nhảy dựng lên tóm quả cầu thế là cũng bị tóm luôn ..hê hê ...dại lắm ...
    tiết Thể dục vui nổ trời ,cười nhiều sái cả hàm ..vui thật đấy ...tiết Kĩ CN nó thích học nhưng mà nặng nề quá ,tại cô giáo cứ khó đăm đăm ..chán chết đi đc ...
    tối qua đến nhà anh Phong thì gặp ngay anh Phong với anh Huy ngồi ở đầu ngõ ...hờ ,mẹ chị cạnh nhà bảo nó mang đi cho 3cân gạo với 1lọ ruốc ...mang đến anh Huy cười nhăn nhở "ruốc à em?" ..anh Phong thì bảo "sao ko mang thóc lên cho nó canh tác " ..hê hê ..mấy ông này rất nhiễu nhá ...ngồi buôn chuyện vui nổ trời ...anh Phong thì hỏi nó" năm nay định tiến quân vào Nam hả cô bé ?"
    _"hì ,em cũng đang định như thế nhưng mà đang ngại vì xa trung tâm wá....em định thi Luật" ..
    _" hê hê ..chưa biện hộ nổi cho mình mà cũng đòi thi Luật ,anh còn chưa định thi Luật nữa là cô"
    _" oái ,cái gì nó rơi vào lưng em hay sao ấy?"
    _" sâu chứ gì nữa ,cây bàng này lắm sâu lắm "
    _"á á ..em sợ sâu lắm ..hu hu"
    _" hờ ,cái cô này hay thật nhể? sâu nó rơi là nó rơi ,để nó tổng vệ sinh cho 1phát"
    hờ ..hichic đc thể 2ông cười như đc mùa ...dã man wé ...hỏi cách hack mail thì 2ông bảo chẳng hack đc vì bi giờ khó lắm ,bảo mật chắc chắn lắm rồi ,chỉ có hack lấy xiền ảo để mua các thứ để nó gửi về cho mình thôi ...chán thật ...nó đang muốn lấy pass của anh D ,lấy lại hòm mail cho anh ....nhưng chắc tài khoản cũng trống ko mất rồi ..thôi vậy ...
    bây giờ chẳng hiểu sao nó lại thay đổi những thói quen tưởng như khó bỏ của mình ...ngày trước ,cứ rảnh ra là nó đi đánh bóng mặt đường ,cứ phơi mặt ra ngoài đường ,hít bụi hít gió căng đầy ***g ngực rồi về nhà ..nhưng giờ ,cứ đi học về là về nhà ,ko về nhà thì chui vào quán Net quen ..chỉ có vậy ,chẳng có tạt ngang tạt dọc chỗ nào ....thói quen lượn lờ tưởng chừng khó bỏ lắm thế mà lại mất đi 1cách tự nhiên ...nó ngại đi ,cứ tìm đường nào ít người và nhanh là đi ...nhưng chỉ là ban ngày thôi chứ tối tối đi vào những đường tắt thì hỏng ,sợ lắm ....nó chẳng sợ tối đâu nhưng nhỡ có thèng nào léng phéng thì mệt người ...
    chẳng bao giờ biết sợ tối ,cứ vừa đi vừa lẩm nhẩm hát thì có tối hay xa đến mấy cũng về đến nhà ..
    trời cứ nóng ẩm mãi thế này thật là mệt ,nó hay bị đau đầu lắm ,cứ thời tiết như thế này thì hay đau đầu ,mệt thật đấy ..chỉ mong thời tiết nhanh lạnh ,mùa đông nhanh nhanh đến ....vừa thích vừa sợ vì mùa đông thì học khuya ngại hơn ..mắt cứ díp lại ,ấm ổ lại ngủ tới sáng ...thích vì nhiều áo mặc hơn ,có những thú vui mà mùa nóng chẳng thể nào có đc ...lượn lờ thì thích những cơn gió lạnh buốt hắt thẳng vào mặt ,lạnh thì lạnh thật nhưng mà khoái lắm ...ngồi xì xụp ăn ốc cũng thật khoái ...
    mùa đông ơi! nhanh đến đi nào ..............!!!!!!!!!

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đc nghỉ tiết ,về sớm cũng chán thế là chui vào Net ngồi gõ lọc cọc vài dòng ,viết đc kha khá thì cái máy quái quỷ tự dưng chết cứng vì virut ..chán mớ đời ...thế là đứng lên luôn ko gõ gì nữa ,mất toi nửa tiếng chẳng đc tích sự gì..15'''' đầu giờ cô CN cho 2thằng vịt với thằng Nam ra khỏi lớp ,xuống phòng giám thị ngồi chơi ...hờ khoái hay ko thì chắc chỉ có tụi nó biết ...thằng Nam đến tiết 3 thì bỏ về ,tưởng thằng vit cũng đi theo nhưng thằng Hữu đi cùng thằng Nam về ,bọn nó lại ĐH halflife thôi chứ còn lâu mới về thẳng nhà ...
    thằng vịt thì lại tội to hơn khi vừa viết bản kiểm điểm xong ,hứa voi hứa ngựa ,thì lại mắc thêm lỗi nữa ...con ngồi sau nó ném bỏ cầu lên ,thằng vịt nhảy dựng lên tóm quả cầu thế là cũng bị tóm luôn ..hê hê ...dại lắm ...
    tiết Thể dục vui nổ trời ,cười nhiều sái cả hàm ..vui thật đấy ...tiết Kĩ CN nó thích học nhưng mà nặng nề quá ,tại cô giáo cứ khó đăm đăm ..chán chết đi đc ...
    tối qua đến nhà anh Phong thì gặp ngay anh Phong với anh Huy ngồi ở đầu ngõ ...hờ ,mẹ chị cạnh nhà bảo nó mang đi cho 3cân gạo với 1lọ ruốc ...mang đến anh Huy cười nhăn nhở "ruốc à em?" ..anh Phong thì bảo "sao ko mang thóc lên cho nó canh tác " ..hê hê ..mấy ông này rất nhiễu nhá ...ngồi buôn chuyện vui nổ trời ...anh Phong thì hỏi nó" năm nay định tiến quân vào Nam hả cô bé ?"
    _"hì ,em cũng đang định như thế nhưng mà đang ngại vì xa trung tâm wá....em định thi Luật" ..
    _" hê hê ..chưa biện hộ nổi cho mình mà cũng đòi thi Luật ,anh còn chưa định thi Luật nữa là cô"
    _" oái ,cái gì nó rơi vào lưng em hay sao ấy?"
    _" sâu chứ gì nữa ,cây bàng này lắm sâu lắm "
    _"á á ..em sợ sâu lắm ..hu hu"
    _" hờ ,cái cô này hay thật nhể? sâu nó rơi là nó rơi ,để nó tổng vệ sinh cho 1phát"
    hờ ..hichic đc thể 2ông cười như đc mùa ...dã man wé ...hỏi cách hack mail thì 2ông bảo chẳng hack đc vì bi giờ khó lắm ,bảo mật chắc chắn lắm rồi ,chỉ có hack lấy xiền ảo để mua các thứ để nó gửi về cho mình thôi ...chán thật ...nó đang muốn lấy pass của anh D ,lấy lại hòm mail cho anh ....nhưng chắc tài khoản cũng trống ko mất rồi ..thôi vậy ...
    bây giờ chẳng hiểu sao nó lại thay đổi những thói quen tưởng như khó bỏ của mình ...ngày trước ,cứ rảnh ra là nó đi đánh bóng mặt đường ,cứ phơi mặt ra ngoài đường ,hít bụi hít gió căng đầy ***g ngực rồi về nhà ..nhưng giờ ,cứ đi học về là về nhà ,ko về nhà thì chui vào quán Net quen ..chỉ có vậy ,chẳng có tạt ngang tạt dọc chỗ nào ....thói quen lượn lờ tưởng chừng khó bỏ lắm thế mà lại mất đi 1cách tự nhiên ...nó ngại đi ,cứ tìm đường nào ít người và nhanh là đi ...nhưng chỉ là ban ngày thôi chứ tối tối đi vào những đường tắt thì hỏng ,sợ lắm ....nó chẳng sợ tối đâu nhưng nhỡ có thèng nào léng phéng thì mệt người ...
    chẳng bao giờ biết sợ tối ,cứ vừa đi vừa lẩm nhẩm hát thì có tối hay xa đến mấy cũng về đến nhà ..
    trời cứ nóng ẩm mãi thế này thật là mệt ,nó hay bị đau đầu lắm ,cứ thời tiết như thế này thì hay đau đầu ,mệt thật đấy ..chỉ mong thời tiết nhanh lạnh ,mùa đông nhanh nhanh đến ....vừa thích vừa sợ vì mùa đông thì học khuya ngại hơn ..mắt cứ díp lại ,ấm ổ lại ngủ tới sáng ...thích vì nhiều áo mặc hơn ,có những thú vui mà mùa nóng chẳng thể nào có đc ...lượn lờ thì thích những cơn gió lạnh buốt hắt thẳng vào mặt ,lạnh thì lạnh thật nhưng mà khoái lắm ...ngồi xì xụp ăn ốc cũng thật khoái ...
    mùa đông ơi! nhanh đến đi nào ..............!!!!!!!!!

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    tối qua lúc đi học về thấy trâu bảo H.Nam xuống chơi ...đến quán Net tìm nhưng mà thấy bảo nó đi đc 5'' ,thế là Nam về luôn ..chán thế cơ chứ ..lâu lắm chẳng gặp ,thấy trâu bảo Nam gầy và đen ...nó thấy thương Nam ,nó coi Nam như em trai ..bọn nó vẫn gọi nhau bằng chị em ,cho dù bằng tuổi...Nam học cùng nó năm lớp 7và 8 rồi chuyển về quê ..bố Nam và mẹ nó ngày xưa kết nghĩa chị em gì đó nó nghe nói vậy ,nhưng mà những khi nào có việc gì quan trọng hay Tết là cô chú đều ra ...hôm bố Nam mất nó cùng bạn về nhà Nam ...giờ nghe chuyện Nam hay bỏ học và uống rượu nó thấy buồn ...hôm qua giá nó ở nhà chắc sẽ gặp ..
    sáng nay tự dưng trâu kêu chán học ,bảo nó hay là về nhà Nam chơi ...thì về ...2đứa đi đường nhăn nhở cười như pháo ,đến trường thì thấy bọn lớp 11 ở trường đấy đang thi ,còn lớp 12thì đc nghỉ ...2đứa lại fải vào nhà Nam ,vào nhà thì Nam đi đâu rồi ấy ,chỉ có cô ở nhà ...ngồi 1lúc thì nó và trâu xin phép đi luôn ..chán ngán ...lúc Nam lên tìm bọn nó thì ko có nhà ,lúc lên tìm Nam thì cũng chẳng hơn gì ...
    đi trên đường thấy có quán Net ,trâu và nó vào xem chat quê như thế nào ..vào thì thấy toàn boy ,chúng nó toàn cắm mặt vào chơi halflife với Đế chế ...bọn con gái ở đây chắc chẳng đứa nào dám vào ,thảo nào bọn kia nhìn 2đứa như sinh vật lạ ...
    2đứa mò về nhà lúc 12h ..nhăn nhở" chỉ mình mình biết thôi nhá " ...hê hê
    chiều nay hẹn K ra chat vậy mà chẳng thấy cậu ấy đâu ..chán thế cơ chứ ...mà nó viết mail hẹn K từ CN thế mà vẫn chẳng gặp đc ,chắc cậu ấy đi học ...nó muốn nói chuyện với K ...dù sao K cũng là bạn thân của nó ...
    tối nay nó đi học ...đêm lại fải học khuya rồi ..chán quá ...chiều nay chẳng gặp ai cả ..vào TIM chat linh tinh ,gửi SMS thì mãi chẳng nhận đc ...

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    tối qua lúc đi học về thấy trâu bảo H.Nam xuống chơi ...đến quán Net tìm nhưng mà thấy bảo nó đi đc 5'' ,thế là Nam về luôn ..chán thế cơ chứ ..lâu lắm chẳng gặp ,thấy trâu bảo Nam gầy và đen ...nó thấy thương Nam ,nó coi Nam như em trai ..bọn nó vẫn gọi nhau bằng chị em ,cho dù bằng tuổi...Nam học cùng nó năm lớp 7và 8 rồi chuyển về quê ..bố Nam và mẹ nó ngày xưa kết nghĩa chị em gì đó nó nghe nói vậy ,nhưng mà những khi nào có việc gì quan trọng hay Tết là cô chú đều ra ...hôm bố Nam mất nó cùng bạn về nhà Nam ...giờ nghe chuyện Nam hay bỏ học và uống rượu nó thấy buồn ...hôm qua giá nó ở nhà chắc sẽ gặp ..
    sáng nay tự dưng trâu kêu chán học ,bảo nó hay là về nhà Nam chơi ...thì về ...2đứa đi đường nhăn nhở cười như pháo ,đến trường thì thấy bọn lớp 11 ở trường đấy đang thi ,còn lớp 12thì đc nghỉ ...2đứa lại fải vào nhà Nam ,vào nhà thì Nam đi đâu rồi ấy ,chỉ có cô ở nhà ...ngồi 1lúc thì nó và trâu xin phép đi luôn ..chán ngán ...lúc Nam lên tìm bọn nó thì ko có nhà ,lúc lên tìm Nam thì cũng chẳng hơn gì ...
    đi trên đường thấy có quán Net ,trâu và nó vào xem chat quê như thế nào ..vào thì thấy toàn boy ,chúng nó toàn cắm mặt vào chơi halflife với Đế chế ...bọn con gái ở đây chắc chẳng đứa nào dám vào ,thảo nào bọn kia nhìn 2đứa như sinh vật lạ ...
    2đứa mò về nhà lúc 12h ..nhăn nhở" chỉ mình mình biết thôi nhá " ...hê hê
    chiều nay hẹn K ra chat vậy mà chẳng thấy cậu ấy đâu ..chán thế cơ chứ ...mà nó viết mail hẹn K từ CN thế mà vẫn chẳng gặp đc ,chắc cậu ấy đi học ...nó muốn nói chuyện với K ...dù sao K cũng là bạn thân của nó ...
    tối nay nó đi học ...đêm lại fải học khuya rồi ..chán quá ...chiều nay chẳng gặp ai cả ..vào TIM chat linh tinh ,gửi SMS thì mãi chẳng nhận đc ...

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  10. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu đây là lần bao nhiêu mình ra khỏi nhà nhỉ,chán thật,dù thế nào cũng chỉ thương bố thôi,tại sao lại thế nhi,mẹ và con trai ko bao giờ hợp được nhau,
    thôi ko nói nhiều phải sống và học làm việc để mọi người biết rằng mình ko phải đồ bỏ
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã nhạt nhoà
    Bỗng chợt về...với xót xa!

Chia sẻ trang này