1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. magicboulevard

    magicboulevard Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2002
    Bài viết:
    2.428
    Đã được thích:
    0
    Không hiểu đây là lần bao nhiêu mình ra khỏi nhà nhỉ,chán thật,dù thế nào cũng chỉ thương bố thôi,tại sao lại thế nhi,mẹ và con trai ko bao giờ hợp được nhau,
    thôi ko nói nhiều phải sống và học làm việc để mọi người biết rằng mình ko phải đồ bỏ
    Đôi khi cuộc tình...ngỡ đã nhạt nhoà
    Bỗng chợt về...với xót xa!
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đi học chỉ sợ bị cô Văn xỉ cho ..hichic tiết đầu ko sao ,đến tiết thứ 2 là tiết làm văn ..nó chẳng biết hôm nay học làm văn thế nên cũng chẳng mang vở ..nó bảo con hít đưa vở cho nó chép bài cho ,con hít bảo " nhỡ bà ấy kiểm tra tao thì sao "..."ko sao đâu ,tao ngồi đầu bàn mới bị ngó chứ"...tưởng qua đc nhưng mà vẫn bị xỉa " vở của V đâu?"
    _" cô bạn P chép bài hộ em "
    _"thế vở của P đâu mà còn đi chép bài cho V?"
    _"cô em để quên vở"
    _" thỉnh thoảng nghỉ 1buổi ,xong lại bảo để quên vở,lí do quá cũ mà cứ dùng mãi"
    2con nhìn nhau méo mồm cười " con ranh ,lại còn bảo bạn P bạn ấy chép bài hộ em nữa chứ,có ai ngu như mày ko?" .."má mày chứ ,tao bị 2Văn ,bà ấy xải tao thì sao?" ...vục vặc nhau chán 2con lại nhăn nhở cười "..
    tối qua nó lấy đc cái nhẫn có chữ H của con trâu ..hichic ,sáng nay con ở lớp lấy mượn xem ,xem cái cóc khô nhà nó chứ ,đeo xong là nhăn nhở cười ..hê hê ...nhìn cái điệu bộ của nó đến là hay ...fải mất ko 1K mới lấy lại đc cái nhẫn về ...con ranh ôn ...
    con trâu trả nó 4K ,thế là trong tủi gần 20K ,sáng đến lớp bọn nó bảo SN thằng Nam thế là lại 4K ...hờ ,chẳng nóng tiền trong túi đc ...cứ nhảy lung tung...hôm qua có 50K thì nộp tiền học mất 30K ,xót ruột thật ...sáng nay buồn ngủ díp mắt lại ,tại tối qua học muộn quá ..
    chiều nay dưới trường tổ chức thi Hội khoẻ Phù Đổng ,bọn ở lớp rủ nó xuống cổ vũ ,tại con Hương với con Quyên đi đá bóng cho hội 12..chiều nay khối 12 đấu với khối 10 ma ..ngại chẳng muốn xuống ,chui vào Net ngồi ..nếu thích sẽ xuống ,còn ko thì thôi ...nắng nôi thế này ,đường dưới trường lại bụi nữa chứ ,chẳng dại ..hờ ,đi học buổi sáng đã đủ mệt lắm rồi ...
    tối nay tối thu7 chẳng biết có gì vui ko ...mà có đc đi chơi quái đâu ,ở nhà ôm cái TV thôi ...

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay đi học chỉ sợ bị cô Văn xỉ cho ..hichic tiết đầu ko sao ,đến tiết thứ 2 là tiết làm văn ..nó chẳng biết hôm nay học làm văn thế nên cũng chẳng mang vở ..nó bảo con hít đưa vở cho nó chép bài cho ,con hít bảo " nhỡ bà ấy kiểm tra tao thì sao "..."ko sao đâu ,tao ngồi đầu bàn mới bị ngó chứ"...tưởng qua đc nhưng mà vẫn bị xỉa " vở của V đâu?"
    _" cô bạn P chép bài hộ em "
    _"thế vở của P đâu mà còn đi chép bài cho V?"
    _"cô em để quên vở"
    _" thỉnh thoảng nghỉ 1buổi ,xong lại bảo để quên vở,lí do quá cũ mà cứ dùng mãi"
    2con nhìn nhau méo mồm cười " con ranh ,lại còn bảo bạn P bạn ấy chép bài hộ em nữa chứ,có ai ngu như mày ko?" .."má mày chứ ,tao bị 2Văn ,bà ấy xải tao thì sao?" ...vục vặc nhau chán 2con lại nhăn nhở cười "..
    tối qua nó lấy đc cái nhẫn có chữ H của con trâu ..hichic ,sáng nay con ở lớp lấy mượn xem ,xem cái cóc khô nhà nó chứ ,đeo xong là nhăn nhở cười ..hê hê ...nhìn cái điệu bộ của nó đến là hay ...fải mất ko 1K mới lấy lại đc cái nhẫn về ...con ranh ôn ...
    con trâu trả nó 4K ,thế là trong tủi gần 20K ,sáng đến lớp bọn nó bảo SN thằng Nam thế là lại 4K ...hờ ,chẳng nóng tiền trong túi đc ...cứ nhảy lung tung...hôm qua có 50K thì nộp tiền học mất 30K ,xót ruột thật ...sáng nay buồn ngủ díp mắt lại ,tại tối qua học muộn quá ..
    chiều nay dưới trường tổ chức thi Hội khoẻ Phù Đổng ,bọn ở lớp rủ nó xuống cổ vũ ,tại con Hương với con Quyên đi đá bóng cho hội 12..chiều nay khối 12 đấu với khối 10 ma ..ngại chẳng muốn xuống ,chui vào Net ngồi ..nếu thích sẽ xuống ,còn ko thì thôi ...nắng nôi thế này ,đường dưới trường lại bụi nữa chứ ,chẳng dại ..hờ ,đi học buổi sáng đã đủ mệt lắm rồi ...
    tối nay tối thu7 chẳng biết có gì vui ko ...mà có đc đi chơi quái đâu ,ở nhà ôm cái TV thôi ...

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  4. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Hãy gắng làm việc và học tập thật tốt, đôi khi vẻ đẹp của những vì sao vẫn lấp lánh vào ban ngày , nhưng ko phải ai cũng nhìn thấy......
    toan
  5. eros_cupido_amor

    eros_cupido_amor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    0
    Hãy gắng làm việc và học tập thật tốt, đôi khi vẻ đẹp của những vì sao vẫn lấp lánh vào ban ngày , nhưng ko phải ai cũng nhìn thấy......
    toan
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua chẳng có gì để viết ,ngay cả lúc này cũng chẳng biết mình nên viết cái gì ...trong lòng thấy trống rỗng ,vô vị...chiều qua đc nghỉ Lý ,kéo con trâu vào trong quán cafe ngồi ,chẳng buồn cũng chẳng vui ,ngồi chán thì lại đi ...cuối cùng vẫn lại chui vào Net vì chẳng muốn lượn lờ ngoài đường làm gì ..giờ ngại đi lượn loanh quanh lắm rồi ...chỉ muốn chui vào đâu đó ngồi ..
    thứ 7 anh về cùng với 1anh bạn nữa ,nhưng nó chẳng biết ,chỉ thấy anh Phong bảo thế ,nó nói nó ko tin ,khi nào nhìn thấy thì mới tin ...anh về buổi sáng nhưng chiều đi luôn ...nó ko gặp đc anh ,thấy buồn quá ...
    giờ chẳng cảm thấy gì cả ..1cảm giác vô vị ..

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua chẳng có gì để viết ,ngay cả lúc này cũng chẳng biết mình nên viết cái gì ...trong lòng thấy trống rỗng ,vô vị...chiều qua đc nghỉ Lý ,kéo con trâu vào trong quán cafe ngồi ,chẳng buồn cũng chẳng vui ,ngồi chán thì lại đi ...cuối cùng vẫn lại chui vào Net vì chẳng muốn lượn lờ ngoài đường làm gì ..giờ ngại đi lượn loanh quanh lắm rồi ...chỉ muốn chui vào đâu đó ngồi ..
    thứ 7 anh về cùng với 1anh bạn nữa ,nhưng nó chẳng biết ,chỉ thấy anh Phong bảo thế ,nó nói nó ko tin ,khi nào nhìn thấy thì mới tin ...anh về buổi sáng nhưng chiều đi luôn ...nó ko gặp đc anh ,thấy buồn quá ...
    giờ chẳng cảm thấy gì cả ..1cảm giác vô vị ..

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay cũng vui nhưng thực sự trong lòng chẳng cảm thấy gì ...bọn thằng Nam dám phả hơi thuốc vào tóc nó ...tức ko chịu đc ,vừa gội đầu xong thì mấy thằng ranh phả hơi thuốc vào đâu ...cú thế cơ chứ ...nó ghét nhất mùi thuốc lá ,mà sư nhà chúng nó chứ lại ,hút cứ hút đằng này lại cứ lại xả vào tóc người khác
    chiều nay ra chat chỉ mong gặp chị ,nhưng mà chẳng thấy đâu ..chán ...mấy hôm nay cứ thấy buồn ..chẳng biết tại sao ..hôm qua nó gửi cho anh trang wed có tất cả các bản tab của guitar ,anh reply lại chỉ có"uh cam on em "..buồn thật nhỉ?
    có 1cái nick vào nói chuyện với nó bảo là bạn của H ...nói chán ngán lên đc ,nó ghét nhất cái kiểu cho nick như thế ...giờ chỉ muốn tránh đi ,tránh đi tất cả những gì đang có ,để có thể dễ đang quên đi những gì về anh ,mà tại sao thế nhỉ? cũng chỉ là thoáng qua mà sao lại nhớ nhiều đến thế ?nó và trâu cứ bảo rằng nếu thằng con trai mà ko yêu mình thì cứ yêu nó làm cái quái gì ....thế đấy ...cứ vậy biết sao đc đây ??
    giờ chỉ muốn 1mình thôi ,cứ 1mình ...
    tối nào cũng ngồi chơ vơ trên thành lan can nhà mình ,nó thấy nhẹ nhõm ,ngồi lẩm nhẩm hát như con hâm lại thấy mình nhẹ nhõm trong lòng ...chán và tẻ nhạt thật ...

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay cũng vui nhưng thực sự trong lòng chẳng cảm thấy gì ...bọn thằng Nam dám phả hơi thuốc vào tóc nó ...tức ko chịu đc ,vừa gội đầu xong thì mấy thằng ranh phả hơi thuốc vào đâu ...cú thế cơ chứ ...nó ghét nhất mùi thuốc lá ,mà sư nhà chúng nó chứ lại ,hút cứ hút đằng này lại cứ lại xả vào tóc người khác
    chiều nay ra chat chỉ mong gặp chị ,nhưng mà chẳng thấy đâu ..chán ...mấy hôm nay cứ thấy buồn ..chẳng biết tại sao ..hôm qua nó gửi cho anh trang wed có tất cả các bản tab của guitar ,anh reply lại chỉ có"uh cam on em "..buồn thật nhỉ?
    có 1cái nick vào nói chuyện với nó bảo là bạn của H ...nói chán ngán lên đc ,nó ghét nhất cái kiểu cho nick như thế ...giờ chỉ muốn tránh đi ,tránh đi tất cả những gì đang có ,để có thể dễ đang quên đi những gì về anh ,mà tại sao thế nhỉ? cũng chỉ là thoáng qua mà sao lại nhớ nhiều đến thế ?nó và trâu cứ bảo rằng nếu thằng con trai mà ko yêu mình thì cứ yêu nó làm cái quái gì ....thế đấy ...cứ vậy biết sao đc đây ??
    giờ chỉ muốn 1mình thôi ,cứ 1mình ...
    tối nào cũng ngồi chơ vơ trên thành lan can nhà mình ,nó thấy nhẹ nhõm ,ngồi lẩm nhẩm hát như con hâm lại thấy mình nhẹ nhõm trong lòng ...chán và tẻ nhạt thật ...

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay ăn cóc vào đến tiết thứ 4 thì xót ruột ko chịu đc..lại còn ăn đẫy ô mai vào nữa chứ ..trùi ...đòi đc thằng ở lớp 3K thì cũng mất luôn vào cái đống ô mai ..sang A4 mua 1đống ô mai về ngậm ,chán chê luôn...
    chiều học Lý ở trường nó chẳng đi ,đi làm quái gì lắm ,học ở nơi khác roài ,chẳng cần học ở trường nữa ....
    thôi chẳng viết nữa ,té thôi...
    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa

Chia sẻ trang này