1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay ăn cóc vào đến tiết thứ 4 thì xót ruột ko chịu đc..lại còn ăn đẫy ô mai vào nữa chứ ..trùi ...đòi đc thằng ở lớp 3K thì cũng mất luôn vào cái đống ô mai ..sang A4 mua 1đống ô mai về ngậm ,chán chê luôn...
    chiều học Lý ở trường nó chẳng đi ,đi làm quái gì lắm ,học ở nơi khác roài ,chẳng cần học ở trường nữa ....
    thôi chẳng viết nữa ,té thôi...
    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    tối qua ngồi giở lại các trang mới phát hiện ra ...ngày hôm nay là đủ 6tháng mình lập Nhật kí ..hay thật ..cũng định chẳng viết gì vì thực sự cũng chẳng có hứng cho dù gọi là Nhật kí thì cần gì hứng với ko..
    sáng nay chẳng biết ngày gì mà đen như mực ..fải đứng biểu diễn cho bàn dân thiên hạ ngắm 2tiết liền ...hờ ,chán thật ,tiết cô CN thì bị đứng gần 20'' ,nhăn nhở cười mà ..hừ cú thật ..tiết Sử thì đang lẩm bẩm hát thì bị tóm ..chán ..đứng lên bảng nhìn thẳng xuống dưới lớp ..bọn khỉ gió còn trêu làm nó cười ...các cô giáo đi thi xem cô nào gõ đầu học sinh nhanh hơn thì đc giải thế là bọn nó đc nghỉ hẳn 2tiết ..sung sướng..
    nghe dự báo thời tiết là rét nó và con bạn cười phớ lớ ,hê hê chẳng biết tự dưng sao lại hâm vậy ...chưa thấy rét thì cứ luôn miệng bảo là chưa rét ,mẹ nó bảo nó hâm vì thích rét ..
    giờ chẳng biết viết gì nữa ,sao lại thế nhỉ? thôi vậy ...

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    tối qua ngồi giở lại các trang mới phát hiện ra ...ngày hôm nay là đủ 6tháng mình lập Nhật kí ..hay thật ..cũng định chẳng viết gì vì thực sự cũng chẳng có hứng cho dù gọi là Nhật kí thì cần gì hứng với ko..
    sáng nay chẳng biết ngày gì mà đen như mực ..fải đứng biểu diễn cho bàn dân thiên hạ ngắm 2tiết liền ...hờ ,chán thật ,tiết cô CN thì bị đứng gần 20'' ,nhăn nhở cười mà ..hừ cú thật ..tiết Sử thì đang lẩm bẩm hát thì bị tóm ..chán ..đứng lên bảng nhìn thẳng xuống dưới lớp ..bọn khỉ gió còn trêu làm nó cười ...các cô giáo đi thi xem cô nào gõ đầu học sinh nhanh hơn thì đc giải thế là bọn nó đc nghỉ hẳn 2tiết ..sung sướng..
    nghe dự báo thời tiết là rét nó và con bạn cười phớ lớ ,hê hê chẳng biết tự dưng sao lại hâm vậy ...chưa thấy rét thì cứ luôn miệng bảo là chưa rét ,mẹ nó bảo nó hâm vì thích rét ..
    giờ chẳng biết viết gì nữa ,sao lại thế nhỉ? thôi vậy ...

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nó vừa đi cắt tóc về ..đường đang làm bụi bặm quá thể ...quyết định đi cắt tóc thay đổi đi ,hi vọng sẽ thay đổi đc gì đó cho nhẹ nhàng ...tóc bình thường cũng chẳng dài lắm ,chỉ qua vai 1chút ,giờ ngắn đi cho nhẹ đầu ...đi loanh quanh hít bụi đường cũng chẳng khoái ,chui vào Net gõ vài dòng ..loanh quanh mãi mới vào 1hàng Net ,cũng chẳng khoái lắm nhưng mà đc cái máy ngon ,độ chạy cũng khá ổn ,chỉ ghét nhất là cái lão chủ quán...oài ...quán Net quen thì người ta đang sửa đường dây ,chẳng có cái quán nào hoạt động đc ,chắc là đau đớn lắm ,hờ ..bình thường nó mất 6K tiền Net ,mà có bao nhiêu đứa như nó nhỉ? oài ,bao nhiêu cho đủ ...lãi to lãi to ..sau này có khi cũng fải kinh doanh Net thôi ...
    dạo này chẳng biết viết gì nên cũng chẳng vào TTVN ,cái box nó tham gia nó cũng bỏ rồi ,chán ...hôm nay thấy hứng nên gõ cho nó thoả lòng,cũng chẳng có ai mà nói chuyện ...nói chuyện phiếm mãi cũng chán lắm ,hay ho gì...
    sáng ,mưa lất phất ,tưởng mưa nhỏ nhưng cũng fải mặc áo mưa ...tiết thứ3 con hít bảo nó lên phòng y tế xin cái giấy về ..hờ ,nhìn cái kiểu của con bạn ,nó ko thể nào nhịn đc cười ...thế là con hít và con còi về mất ..hic hôm nay lớp nghỉ cho tận 6đứa ,2đứa nghỉ trước và 4đứa bỏ tiết ..nó rủ thằng Nam nhưng lại thôi vì khiếp nếu cô mà biết thì die cả lũ ...đành ôm cái bụng đói học nốt 5tiết ...tự nhiên tiết thứ 5 lại thấy hồi hộp ,sốt ruột chẳng hiểu có chuyện gì nhưng cuối cùng chẳng có chuyện gì ...cầm tờ HHT mà ko biết bài có đc đăng ko ..hờ ,vần chưa đc đăng ,chắc fải chờ thêm thời gian nữa rồi..
    bây giờ vẫn thấy mệt vì cơn sốt hôm thứ 7 vẫn hơi mệt ...trưa hôm đấy tự nhiên thấy bủn rủn cả người thế là đến chiều ngủ dậy sốt đùng đùng ...chiều mệt thế mà vẫn vác xác đi ra Net ,ở nhà ko thích...
    ngày mai đã 19 rồi ,tối mai đi xem văn nghệ do trường thằng em tổ chức ..hay thật ..hình như anh về ...cầu mong anh về ,nó chỉ mong đc gặp anh thôi ..nhưng thôi ,đừng quá mong ,quá nghĩ ,nhỡ điều đó ko đến thì sẽ buồn lắm ...

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nó vừa đi cắt tóc về ..đường đang làm bụi bặm quá thể ...quyết định đi cắt tóc thay đổi đi ,hi vọng sẽ thay đổi đc gì đó cho nhẹ nhàng ...tóc bình thường cũng chẳng dài lắm ,chỉ qua vai 1chút ,giờ ngắn đi cho nhẹ đầu ...đi loanh quanh hít bụi đường cũng chẳng khoái ,chui vào Net gõ vài dòng ..loanh quanh mãi mới vào 1hàng Net ,cũng chẳng khoái lắm nhưng mà đc cái máy ngon ,độ chạy cũng khá ổn ,chỉ ghét nhất là cái lão chủ quán...oài ...quán Net quen thì người ta đang sửa đường dây ,chẳng có cái quán nào hoạt động đc ,chắc là đau đớn lắm ,hờ ..bình thường nó mất 6K tiền Net ,mà có bao nhiêu đứa như nó nhỉ? oài ,bao nhiêu cho đủ ...lãi to lãi to ..sau này có khi cũng fải kinh doanh Net thôi ...
    dạo này chẳng biết viết gì nên cũng chẳng vào TTVN ,cái box nó tham gia nó cũng bỏ rồi ,chán ...hôm nay thấy hứng nên gõ cho nó thoả lòng,cũng chẳng có ai mà nói chuyện ...nói chuyện phiếm mãi cũng chán lắm ,hay ho gì...
    sáng ,mưa lất phất ,tưởng mưa nhỏ nhưng cũng fải mặc áo mưa ...tiết thứ3 con hít bảo nó lên phòng y tế xin cái giấy về ..hờ ,nhìn cái kiểu của con bạn ,nó ko thể nào nhịn đc cười ...thế là con hít và con còi về mất ..hic hôm nay lớp nghỉ cho tận 6đứa ,2đứa nghỉ trước và 4đứa bỏ tiết ..nó rủ thằng Nam nhưng lại thôi vì khiếp nếu cô mà biết thì die cả lũ ...đành ôm cái bụng đói học nốt 5tiết ...tự nhiên tiết thứ 5 lại thấy hồi hộp ,sốt ruột chẳng hiểu có chuyện gì nhưng cuối cùng chẳng có chuyện gì ...cầm tờ HHT mà ko biết bài có đc đăng ko ..hờ ,vần chưa đc đăng ,chắc fải chờ thêm thời gian nữa rồi..
    bây giờ vẫn thấy mệt vì cơn sốt hôm thứ 7 vẫn hơi mệt ...trưa hôm đấy tự nhiên thấy bủn rủn cả người thế là đến chiều ngủ dậy sốt đùng đùng ...chiều mệt thế mà vẫn vác xác đi ra Net ,ở nhà ko thích...
    ngày mai đã 19 rồi ,tối mai đi xem văn nghệ do trường thằng em tổ chức ..hay thật ..hình như anh về ...cầu mong anh về ,nó chỉ mong đc gặp anh thôi ..nhưng thôi ,đừng quá mong ,quá nghĩ ,nhỡ điều đó ko đến thì sẽ buồn lắm ...

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng qua chị D về ..sướng quá ,nó cười ngoạc mồm..tối qua bảo mẹ đi chúc các thầy các cô nhưng đi chơi với chị D ..vào trường thằng em xem văn nghệ nhưng mà chán ,đi loanh quanh tìm cái ghế ngồi thì gặp ngay anh T anh bạn chi D ...luẩn quẩn mãi cũng chán ,thế là kéo nhau ra quán ăn ốc ...ăn no ốc với lại cóc ,2ông kia chỉ ngồi nốc rượu ,2chị em ngồi chiến đấu sạch ốc ,,hê hê ...chỉ buồn cười lúc nó ,chị D và anh T đi qua lũ lớp nó ,con DungB nháy mắt nó"người iu hả?" nó nhăn nhở lắc đầu...
    con trâu điên đi qua nhà anh thấy mở cửa ,nó đoán anh về ...nó ngó mãi mà chẳng thấy anh trong trường ,mà chắc cũng tại vì đông quá chẳng thấy ai cả...buồn thật
    mà tại sao lại cứ muốn níu kéo những điều ko thể là của mình nhỉ? khó hiểu thật đấy ...người ta bảo khi đánh mất cái gì đó mới thấy tiếc ,thì cũng đúng thôi ...
    sáng mai chị D đã đi rồi ,buồn ghê ..có khi đến Tết mới về ...tối nay fải kéo đi chơi mới đc ,sáng mai 9h bà ấy đã đi với anh T rồi ...hic tưởng đc chơi nốt tối thứ 6 nhưng mà lại chẳng đc ..chán ...
    thôi ,đi rửa cái xe yêu wí của mình roài còn về nào...

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng qua chị D về ..sướng quá ,nó cười ngoạc mồm..tối qua bảo mẹ đi chúc các thầy các cô nhưng đi chơi với chị D ..vào trường thằng em xem văn nghệ nhưng mà chán ,đi loanh quanh tìm cái ghế ngồi thì gặp ngay anh T anh bạn chi D ...luẩn quẩn mãi cũng chán ,thế là kéo nhau ra quán ăn ốc ...ăn no ốc với lại cóc ,2ông kia chỉ ngồi nốc rượu ,2chị em ngồi chiến đấu sạch ốc ,,hê hê ...chỉ buồn cười lúc nó ,chị D và anh T đi qua lũ lớp nó ,con DungB nháy mắt nó"người iu hả?" nó nhăn nhở lắc đầu...
    con trâu điên đi qua nhà anh thấy mở cửa ,nó đoán anh về ...nó ngó mãi mà chẳng thấy anh trong trường ,mà chắc cũng tại vì đông quá chẳng thấy ai cả...buồn thật
    mà tại sao lại cứ muốn níu kéo những điều ko thể là của mình nhỉ? khó hiểu thật đấy ...người ta bảo khi đánh mất cái gì đó mới thấy tiếc ,thì cũng đúng thôi ...
    sáng mai chị D đã đi rồi ,buồn ghê ..có khi đến Tết mới về ...tối nay fải kéo đi chơi mới đc ,sáng mai 9h bà ấy đã đi với anh T rồi ...hic tưởng đc chơi nốt tối thứ 6 nhưng mà lại chẳng đc ..chán ...
    thôi ,đi rửa cái xe yêu wí của mình roài còn về nào...

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ngày mai là ĐH Rock rồi ,ko đc xem tiếc ghê gớm...hôm trước xem chương trình SEAGAMES tưởng có nhiều Rock lắm ..ai dè toàn Pop ,chán lè cổ..bao nhiêu hào hứng tụt sạch sẽ ...chán ghê ..
    hôm qua học đc 4tiết chán quá ,thấy bọn lớp con trâu đc nghỉ tiết nó cũng té luôn,mặc kệ giờ cô CN ..sáng đến lớp cũng chẳng vấn đề gì ,cô ấy ko biết nó nghỉ tiết ,giáo viên CN vô tư thế đấy ..quả là hay ho ...tối thấy rét khoái quá định rủ con bé cạnh nhà đi chơi nhưng thấy con bé kêu đau đầu lại thôi ..tối qua mẹ đi trực ,có khi fải đến hơn 2năm rồi mẹ mới fải trực ,bố cũng đi làm ca đêm ,thế là nó xuống dưới nhà ngủ với con em ..xem phim thấy nát ko chịu đc ,bi giờ mới biết có cái tục lệ "cạy cửa" ..chuối thật ...chịu ko thể hiểu đc ...he he
    chiều lên Net ngồi tạo đc lá mail với chữ kí tuyệt đỉnh..hờ ta phục ta quá đi ...càng nhìn càng khoái ..hì hục mất gần 1buổi chiều chứ bộ ...lúc ra khỏi quán còn có 2k thế là cùng con bé cạnh nhà đi ăn cóc giầm ..hè hè ..ngon ghê..
    tối chở con trâu đi học ,roài té luôn vào quán net ngồi gõ lọc cọc 2tiếng liền ..vui ...

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ngày mai là ĐH Rock rồi ,ko đc xem tiếc ghê gớm...hôm trước xem chương trình SEAGAMES tưởng có nhiều Rock lắm ..ai dè toàn Pop ,chán lè cổ..bao nhiêu hào hứng tụt sạch sẽ ...chán ghê ..
    hôm qua học đc 4tiết chán quá ,thấy bọn lớp con trâu đc nghỉ tiết nó cũng té luôn,mặc kệ giờ cô CN ..sáng đến lớp cũng chẳng vấn đề gì ,cô ấy ko biết nó nghỉ tiết ,giáo viên CN vô tư thế đấy ..quả là hay ho ...tối thấy rét khoái quá định rủ con bé cạnh nhà đi chơi nhưng thấy con bé kêu đau đầu lại thôi ..tối qua mẹ đi trực ,có khi fải đến hơn 2năm rồi mẹ mới fải trực ,bố cũng đi làm ca đêm ,thế là nó xuống dưới nhà ngủ với con em ..xem phim thấy nát ko chịu đc ,bi giờ mới biết có cái tục lệ "cạy cửa" ..chuối thật ...chịu ko thể hiểu đc ...he he
    chiều lên Net ngồi tạo đc lá mail với chữ kí tuyệt đỉnh..hờ ta phục ta quá đi ...càng nhìn càng khoái ..hì hục mất gần 1buổi chiều chứ bộ ...lúc ra khỏi quán còn có 2k thế là cùng con bé cạnh nhà đi ăn cóc giầm ..hè hè ..ngon ghê..
    tối chở con trâu đi học ,roài té luôn vào quán net ngồi gõ lọc cọc 2tiếng liền ..vui ...

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    tối qua đi đón con trâu xong ,nó kéo đi mua giầy với nó ,ui má ui ..khổ cái thân nó thôi ,con trâu điên nó ngồi đằng sau nó nhăn nhở cười ,chẳng thương xót gì cái đứa đang đèo nó gì cả ..hichic cuối cùng cũng mua đc đôi giày với giá 95k ..hic rẻ thía mà nó cứ chần chừ mãi ...nó cho con trâu mượn 5k ...mi mà ko trả nhanh thì chít với ta ..chuẩn bị cũng fải đi tậu 1đôi cho nó phấn khởi thôi,đi đôi kia chán roài ..
    sáng nay đến lớp con Hương nhăn nhở cười :sao hôm qua bọn tao chẳng thấy mày đâu cả?
    _hừ,con ranh ,tao ra chờ chúng mày mãi ,làm tao fải lọc cọc đi về 1mình ,lại còn đói nữa chứ ,lũ khỉ gió
    con Hương đc thế là cười nhăn nhở ,hic lũ ranh cho nó leo cây hôm qua ,tưởng cùng đi ăn bánh với ăn cóc thía mà chúng nó cho leo cây..ừm ,xạc cho con Hương 1trận nó lôi 2cái bánh ra ,2con cùng chiến đấu ...hic ..ra về đói ngó mãi chẳng thấy con trâu đâu ,hoá ra chúng nó đc nghỉ tiết ,lại lủi thủi vìa 1mình ,chán òm ..nó ghét fải đi về 1mình ,quen có con trâu đi cùng rồi ,đi 1mình cứ thấy tủi thân lèm sao ấy ,hichic..
    chiều ko học hành gì ,đi lên Net gõ vài dòng ,vào mãi buctuong mà chẳng đc ,chắc nó lock lại rồi ..chán ghê ...tối nay đã ĐH Rock rùi ,tiếc wé..ko biết chị Dương có đi xem ko nhỉ? tưởng thằng nhóc đc đi ai dè nhóc cũng ở nhà để chuẩn bị ôn thi quốc gia ...trùi ,nó đã hứa với thằng nhóc khi nào đc giải sẽ thưởng to ...ko sao ,miễn là đc giải ,khi ấy nhất định sẽ có quà cho nhóc của chị ...cố lên nhóc ..
    hôm nay mẹ lại đi trực ,đi cả ngày luôn ,tý nữa fải về dọn dẹp nhà cửa thui ,chứ ko đc buổi chiều ở nhà mà chơi dài thì chán lắm ,lâu lắm mới ở nhà buổi chiều đấy nhỉ? chiều nào cùng té đi ,ko học thêm thì đi chơi ...rỗi rãi thật ...nấu cơm sớm còn cho con em đi học ,nó lại fải tháp tùng đi học nữa chứ ...tối nay ko biết có gì hay ko nhỉ??? ùi ,chắc lại nhảy lên tầng ngồi thôi,thế cũng đc ..ngoan 1chút nào ...hì hì ..trưa đi học về nghĩ fải đi cắt lại cái đầu tóc cho nó cẩn thận thía là vào hàng tỉa nhẹ bớt đi ...bi giờ thì ổn lắm rồi ..sướng
    nào ,post tạm cái này lên đây vậy ....
    There You''ll Be
    When I think back
    On these times
    And the dreams
    We left behind
    I''ll be glad ''cause
    I was blessed to get
    To have you in my life
    When I look back
    On these days
    I''ll look and see your face
    You were right there for me
    [CHORUS:]
    In my dreams
    I''ll always see your soul
    Above the sky
    In my heart
    There always be a place
    For you for all my life
    I''ll keep a part
    Of you with me
    And everywhere I am
    There you''ll be
    Well you showed me
    How it feels
    To feel the sky
    Within my reach
    And I always
    Will remember all
    The strength you
    Gave to me
    Your love made me
    Make it through
    Oh, I owe so much to you
    You were right there for me
    [Repeat chorus]
    ''Cause I always saw in you
    My light, my strength
    And I want to thank you
    Now for all the ways
    You were right there for me
    You were right there for me
    For always

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa

Chia sẻ trang này