1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0

    Những gì không thể nói cùng anh
    Cho em được một lần khóc trên vai anh
    khi nghĩ về người ấy
    Quá khứ khiến em giật mình
    nhìn lại
    Anh không là người đến sau
    Nhưng người xưa? ngày xưa? có thể?
    Vì những nỗi đau
    đau đến tận giờ !
    Ngựa hoang về tới bến sông bình yên
    vết thù trên lưng vẫn còn nguyên vẹn
    Em
    Mang nguyên vẹn nỗi đau đầu đời
    đến với trái tim anh
    độ lượng?
    Có lúc chợt thèm được như ngựa hoang
    mơ giấc mơ quên miền quá khứ
    Thèm được như ngựa hoang
    phá tung mọi buộc ràng, định kiến
    Thèm được như ngựa hoang
    Như ngựa hoang?
    Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
    giờ em mới nhận ra
    mọi điều không đơn giản
    Và anh ơi
    Nếu đến một ngày
    chồn chân
    mệt mỏi
    Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
    Anh có vực em dậy
    cho em được một lần nữa khóc trên vai anh
    1bài thơ mà nó thấy thật hay ,thật thấm thía ,nó cảm thấy buồn quá ,lâu lắm rồi mới lật lại những trang nhật kí này ,viết ra những cảm xúc của mình ,có người bảo nó rằng ,viết nhiều quá sẽ ko thật ...có lẽ đúng...nó đang sợ mình sẽ mất đi những cảm xúc vốn có bởi bây giờ nó đang cảm thấy mình mất định hướng ,ko vui cũng ko buồn ..
    nó đang fải điều trị bệnh đau nửa đầu ,mệt mỏi quá ...thời gian bị trầm cảm đã khiến nó fải khổ sở như thế này đây sao? sao chẳng chết quách đi cho nó sướng thân ...cái cảm giác này khiến nó fải khó chịu ,tất cả ......

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay thật là tồi tệ ,chẳng hiểu vì sao nó lại bực bội và buồn chán đến thế ,nhưng chiều thì ổn hơn ..nó ko thể ngủ trưa ,2h nó nhấc máy gọi đến nhà cậu bạn thân ,cậu ấy còn đang ngái ngủ,mặc kệ ...nó ngồi buôn chuyện với cậu ấy ,cười nói như chưa từng có cảm giác buồn chán ,nó bảo cậu ấy "tớ ko ngủ đc thì tớ cũng ko cho cậu ngủ đâu " cậu ấy cười khì khì ...nó bảo cậu ấy "năm nay tớ ko có socola để ăn rồi ,cũng chẳng đc ăn ké của cậu nhỉ? năm ngoái tớ đc ăn ké của cậu đấy ,ừm ,ngon cực "......T cười "năm ngoái tớ hình như đc ăn có tẹo,các cậu ăn hết còn gì,mà năm nay cậu ko có thật à?"
    _"thật chứ gì nữa ,nếu mà có tớ chia cho cậu 1nửa"
    _"1nửa cơ à? thảo thế "
    _"thật đấy,à mà con trai tặng con gái hoa hồng cơ mà,con gái tặng con trai socola chứ..tớ đc tặng hoa thì tớ chia 1nửa bó hoa ấy cho cậu cắm nhá"
    _"ùi,tớ ghét hoa,hic bà chị gái tớ lúc nào cũng tha hoa về ,cắm rác nhà ,lúc nào cũng bắt tớ đi đổ..chán lắm "
    _"hà hà,thảo nào ko thích,mà tớ là con gái chẳng biết cắm hoa thế nào cho đẹp..xấu hổ"
    _"con gái mà ko biết cắm hoa thì xấu hổ thật chứ còn gì nữa ,à mà sau lấy anh cắm hoa ấy,đẹp cực"
    _"hờ có khi cưới anh ấy cũng tự mình cài hoa ấy nhỉ?"
    .........cứ vậy buôn ,đc 1tiếng thì cậu ấy bảo "buôn giỏi thế " nó cười khùng khục "tớ kỉ lục là gần 4tiếng " cậu ấy cười như đc mùa ......
    _"này,cậu cũng nhát nhỉ? nghịch thế mà có mỗi con thằn lằn cũng khiếp"
    _"hic,tớ sợ tất cả các loại con ,eo,kinh cực..sáng nay tớ nổi hết cả gai ốc "
    _"mà tớ bảo này tớ thấy dạo này cậu cứ thế nào ấy..cứ chai chai .."
    _"tức là chai lì ấy hả"
    _"ừ,con gái cũng vừa fải thôi,ko người ta nói cho đấy"
    _"tớ biết rồi nhưng mà bị mắng nhiều quá đâm chai lì,chẳng biết sợ gì cả ,tớ nể mỗi cô Văn "
    _"nhưng thế nào cũng đừng để quá lộ liễu như thế,ko hay"
    _ừ tớ biết rồi,này tỉnh ngủ chưa?
    _tỉnh lắm rồi..ko thể ngủ đc nữa
    _thôi,tớ đi gội đầu đây ..hì hì ,chuẩn bị đi học đi là vừa ..
    xong gần 1tiếng rưỡi buôn dưa ,thấy thoải mái hẳn ,ko vướng bận gì nữa ,ko hiểu sao cứ khi nào nó cảm thấy khó khăn ,buồn bực thì nó lại nói chuyện với cậu ấy ,cho dù nó là những câu chuyện ko đầu ko cuối ...chỉ cần nhìn thấy cậu ấy cười,cách cậu ấy lắng nghe nó nói ,và nó đc nói cười là tất cả buồn chán như chưa có .........nó cảm ơn cậu ấy ,cảm ơn nhiều lắm .......

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay thật là tồi tệ ,chẳng hiểu vì sao nó lại bực bội và buồn chán đến thế ,nhưng chiều thì ổn hơn ..nó ko thể ngủ trưa ,2h nó nhấc máy gọi đến nhà cậu bạn thân ,cậu ấy còn đang ngái ngủ,mặc kệ ...nó ngồi buôn chuyện với cậu ấy ,cười nói như chưa từng có cảm giác buồn chán ,nó bảo cậu ấy "tớ ko ngủ đc thì tớ cũng ko cho cậu ngủ đâu " cậu ấy cười khì khì ...nó bảo cậu ấy "năm nay tớ ko có socola để ăn rồi ,cũng chẳng đc ăn ké của cậu nhỉ? năm ngoái tớ đc ăn ké của cậu đấy ,ừm ,ngon cực "......T cười "năm ngoái tớ hình như đc ăn có tẹo,các cậu ăn hết còn gì,mà năm nay cậu ko có thật à?"
    _"thật chứ gì nữa ,nếu mà có tớ chia cho cậu 1nửa"
    _"1nửa cơ à? thảo thế "
    _"thật đấy,à mà con trai tặng con gái hoa hồng cơ mà,con gái tặng con trai socola chứ..tớ đc tặng hoa thì tớ chia 1nửa bó hoa ấy cho cậu cắm nhá"
    _"ùi,tớ ghét hoa,hic bà chị gái tớ lúc nào cũng tha hoa về ,cắm rác nhà ,lúc nào cũng bắt tớ đi đổ..chán lắm "
    _"hà hà,thảo nào ko thích,mà tớ là con gái chẳng biết cắm hoa thế nào cho đẹp..xấu hổ"
    _"con gái mà ko biết cắm hoa thì xấu hổ thật chứ còn gì nữa ,à mà sau lấy anh cắm hoa ấy,đẹp cực"
    _"hờ có khi cưới anh ấy cũng tự mình cài hoa ấy nhỉ?"
    .........cứ vậy buôn ,đc 1tiếng thì cậu ấy bảo "buôn giỏi thế " nó cười khùng khục "tớ kỉ lục là gần 4tiếng " cậu ấy cười như đc mùa ......
    _"này,cậu cũng nhát nhỉ? nghịch thế mà có mỗi con thằn lằn cũng khiếp"
    _"hic,tớ sợ tất cả các loại con ,eo,kinh cực..sáng nay tớ nổi hết cả gai ốc "
    _"mà tớ bảo này tớ thấy dạo này cậu cứ thế nào ấy..cứ chai chai .."
    _"tức là chai lì ấy hả"
    _"ừ,con gái cũng vừa fải thôi,ko người ta nói cho đấy"
    _"tớ biết rồi nhưng mà bị mắng nhiều quá đâm chai lì,chẳng biết sợ gì cả ,tớ nể mỗi cô Văn "
    _"nhưng thế nào cũng đừng để quá lộ liễu như thế,ko hay"
    _ừ tớ biết rồi,này tỉnh ngủ chưa?
    _tỉnh lắm rồi..ko thể ngủ đc nữa
    _thôi,tớ đi gội đầu đây ..hì hì ,chuẩn bị đi học đi là vừa ..
    xong gần 1tiếng rưỡi buôn dưa ,thấy thoải mái hẳn ,ko vướng bận gì nữa ,ko hiểu sao cứ khi nào nó cảm thấy khó khăn ,buồn bực thì nó lại nói chuyện với cậu ấy ,cho dù nó là những câu chuyện ko đầu ko cuối ...chỉ cần nhìn thấy cậu ấy cười,cách cậu ấy lắng nghe nó nói ,và nó đc nói cười là tất cả buồn chán như chưa có .........nó cảm ơn cậu ấy ,cảm ơn nhiều lắm .......

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [purple]sáng nay đi học về nó chui vào quán net,nói chuyện với chị D mà như cãi nhau,cứ câu đc câu ko,nó ko thể hiểu tại sao nó lại như thế ,cứ bực bội bẳn gắt ,như muốn cãi nhau gây sự với ai đó hoặc như muốn có cai gì trong tay để ném đi cho nhẹ người...cảm xúc đúng như trưa qua ...tại sao lại thế???
    nó về nhà,bực cả mình vì có đứa nào đó gọi đến nhà ,mẹ nhìn nó bằng con mắt dò xét đúng như muốn hỏi nó có bỏ học ko...bố lại cằn nhằn ,nó qua loa giải quyết xong bữa cơm ăn 1mình ......khi con em gái đi học,bố mẹ đi ngủ ,nó chui xuống bếp ngồi thu lu 1mình ,chẳng hiểu sao nước mắt lại chảy ra ,nó cảm thấy bế tắc và bực bội...tự nhiên nó khóc ko vì lí do gì cả ,đôi khi nó bảo rằng khóc chẳng giải quyết đc gì nhưng nước mắt làm nó nhẹ nhõm hơn ....
    những viên thuốc điều trị cho bệnh đau nửa đầu của nó làm cho nó mất ngủ ,đầu óc cứ như căng ra như 1sợi chun .......con bạn nó bảo nhìn nó căng thẳng và mệt mỏi ......thời gian này nó ko buồn chán vì chuyện tình cảm hay quá căng thẳng vì gia đình nhưng nó cũng ko vui,trống rỗng lắm ,cứ online rồi check mail,như 1thói quen ,những dòng chữ vô hồn đôi khi lại chứa đầy cảm xúc ,lúc vui lúc buồn ........đến lớp nó cười nói như chẳng có gì ,về nhà cũng cố gắng cười nói nhiều hơn để cho không khí bớt căng thẳng ,nó sợ cách bố mẹ nhìn nó,vẻ dò xét và có điều gì đó nó ko dùng từ để nói đc ,chỉ biết nó ko thích cách nhìn ấy .......
    nó hỏi H xem mai có vụ đi chơi nào ko thì cũng chẳng có nhà ai để chơi ,nó bảo xuống nhà T-cậu bạn thân thì H ko thích ,chả hiểu tại sao .....sáng nghe con bạn thân kể chuyện O và người iu chia tay ,thấy buồn cười ,chỉ còn 1ngày nữa là đến ngày Valungtung thế mà chia tay ...đúng là cái thằng thâm nho ,chỉ có O khổ thôi,khóc sưng cả mắt chiều qua ,nó lại cứ tưởng có chuyện gì...nực cười thật...yêu thế thì chán lắm ,hành nhau thế ....
    dù sao thì Valungtung cũng là 1ngày như 365ngày bình thường khác ,cũng hơi buồn khi chẳng có đôi, nhưng 1ngày có 24tiếng và 24tiếng sẽ như 24tiếng đã có ......chẳng sao...nó nói với cậu bạn thân khi nào có socola sẽ chia cho cậu ấy 1nửa...hứa mà ...chúc 1ngày Valungtung hạnh phúc tràn ngập màu hồng lãng mạn cho những đôi yêu nhau ,và 1ngày rạng ngời màu xanh hi vọng cho những người còn cô đơn ...[/purpe]

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [purple]sáng nay đi học về nó chui vào quán net,nói chuyện với chị D mà như cãi nhau,cứ câu đc câu ko,nó ko thể hiểu tại sao nó lại như thế ,cứ bực bội bẳn gắt ,như muốn cãi nhau gây sự với ai đó hoặc như muốn có cai gì trong tay để ném đi cho nhẹ người...cảm xúc đúng như trưa qua ...tại sao lại thế???
    nó về nhà,bực cả mình vì có đứa nào đó gọi đến nhà ,mẹ nhìn nó bằng con mắt dò xét đúng như muốn hỏi nó có bỏ học ko...bố lại cằn nhằn ,nó qua loa giải quyết xong bữa cơm ăn 1mình ......khi con em gái đi học,bố mẹ đi ngủ ,nó chui xuống bếp ngồi thu lu 1mình ,chẳng hiểu sao nước mắt lại chảy ra ,nó cảm thấy bế tắc và bực bội...tự nhiên nó khóc ko vì lí do gì cả ,đôi khi nó bảo rằng khóc chẳng giải quyết đc gì nhưng nước mắt làm nó nhẹ nhõm hơn ....
    những viên thuốc điều trị cho bệnh đau nửa đầu của nó làm cho nó mất ngủ ,đầu óc cứ như căng ra như 1sợi chun .......con bạn nó bảo nhìn nó căng thẳng và mệt mỏi ......thời gian này nó ko buồn chán vì chuyện tình cảm hay quá căng thẳng vì gia đình nhưng nó cũng ko vui,trống rỗng lắm ,cứ online rồi check mail,như 1thói quen ,những dòng chữ vô hồn đôi khi lại chứa đầy cảm xúc ,lúc vui lúc buồn ........đến lớp nó cười nói như chẳng có gì ,về nhà cũng cố gắng cười nói nhiều hơn để cho không khí bớt căng thẳng ,nó sợ cách bố mẹ nhìn nó,vẻ dò xét và có điều gì đó nó ko dùng từ để nói đc ,chỉ biết nó ko thích cách nhìn ấy .......
    nó hỏi H xem mai có vụ đi chơi nào ko thì cũng chẳng có nhà ai để chơi ,nó bảo xuống nhà T-cậu bạn thân thì H ko thích ,chả hiểu tại sao .....sáng nghe con bạn thân kể chuyện O và người iu chia tay ,thấy buồn cười ,chỉ còn 1ngày nữa là đến ngày Valungtung thế mà chia tay ...đúng là cái thằng thâm nho ,chỉ có O khổ thôi,khóc sưng cả mắt chiều qua ,nó lại cứ tưởng có chuyện gì...nực cười thật...yêu thế thì chán lắm ,hành nhau thế ....
    dù sao thì Valungtung cũng là 1ngày như 365ngày bình thường khác ,cũng hơi buồn khi chẳng có đôi, nhưng 1ngày có 24tiếng và 24tiếng sẽ như 24tiếng đã có ......chẳng sao...nó nói với cậu bạn thân khi nào có socola sẽ chia cho cậu ấy 1nửa...hứa mà ...chúc 1ngày Valungtung hạnh phúc tràn ngập màu hồng lãng mạn cho những đôi yêu nhau ,và 1ngày rạng ngời màu xanh hi vọng cho những người còn cô đơn ...[/purpe]

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  6. nature_mind2000

    nature_mind2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cứ tiếp tục đi em nhé. Em viết hay và xúc động lắm! Đây là lần đầu tiên anh vào chủ để này và tâm trí đã bị những dòng nhật ký của em lôi cuốn. Có nhiều lúc anh cũng đã có những suy nghĩ giống như của em vậy. Tiếp tục nhé! Anh sẽ tiếp tục dõi theo bước chân em đấy. Chúc em sớm đạt được niềm mong ước của mình.
  7. nature_mind2000

    nature_mind2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Cứ tiếp tục đi em nhé. Em viết hay và xúc động lắm! Đây là lần đầu tiên anh vào chủ để này và tâm trí đã bị những dòng nhật ký của em lôi cuốn. Có nhiều lúc anh cũng đã có những suy nghĩ giống như của em vậy. Tiếp tục nhé! Anh sẽ tiếp tục dõi theo bước chân em đấy. Chúc em sớm đạt được niềm mong ước của mình.
  8. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tại vì sao con khóc? Taại vì người ta bắt mất Chúa của con rồi........
    eros -cupido-amor

  9. cokhinao

    cokhinao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/02/2004
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Tại vì sao con khóc? Taại vì người ta bắt mất Chúa của con rồi........
    eros -cupido-amor

  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mấy đứa bảo nó mai có socola thì cho ăn ké ,nó cười khì khì bảo chúng nó" tao có socola tao cho chúng mày 1nửa" ...mà đúng thế thật ,ăn1mình gặm nhấm ko khoái bằng chia sẻ ...nhìn người ta nhộn nhịp mua sắm cho nhau cũng thấy tủi thân cơ chứ ..ôi dào ,thôi bỏ wa đi ,đằng nào cũng chả thế mà ...bi giờ mà có 1người ngỏ lời thì đồng ý luôn nhưng mà fải là người đó cơ -ko là ai khác.....
    ko biết ngày mai có gì nhỉ? ưm cũng 24h,đi học ,đi chơi ,có gì nữa ko nhỉ? nếu ko có gì chơi có khi nó sẽ rủ cậu bạn đi chơi ,chứ đi 1mình trong cái ngày cần có đôi này thì thật tệ ...chà chà ,cũng đc đấy chứ nhỉ?

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa

Chia sẻ trang này