1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hôm nay mấy đứa bảo nó mai có socola thì cho ăn ké ,nó cười khì khì bảo chúng nó" tao có socola tao cho chúng mày 1nửa" ...mà đúng thế thật ,ăn1mình gặm nhấm ko khoái bằng chia sẻ ...nhìn người ta nhộn nhịp mua sắm cho nhau cũng thấy tủi thân cơ chứ ..ôi dào ,thôi bỏ wa đi ,đằng nào cũng chả thế mà ...bi giờ mà có 1người ngỏ lời thì đồng ý luôn nhưng mà fải là người đó cơ -ko là ai khác.....
    ko biết ngày mai có gì nhỉ? ưm cũng 24h,đi học ,đi chơi ,có gì nữa ko nhỉ? nếu ko có gì chơi có khi nó sẽ rủ cậu bạn đi chơi ,chứ đi 1mình trong cái ngày cần có đôi này thì thật tệ ...chà chà ,cũng đc đấy chứ nhỉ?

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    à hà ,thế là 1buổi sáng đã trôi qua ,cũng ko tồi lắm ,đc ăn ké socola của con H ,đc nhăn nhở cười thoả thích ,nhưng xí hổ wá ..nó viết thư rủ cậu bạn đi chơi ,cậu ấy chẳng biết cứ tưởng ai trêu thế là cho cả lũ bàn trên ấy đọc ,làm cho chúng nó cứ trêu nó ...huhu xấu hổ wá đi .//
    chiều nay mấy đứa xuống nhà Q làm 1bữa ..hay fải biết ..ưm ..chắc sẽ vui lắm ...thôi ko viết nữa ,đói rồi ....

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    à hà ,thế là 1buổi sáng đã trôi qua ,cũng ko tồi lắm ,đc ăn ké socola của con H ,đc nhăn nhở cười thoả thích ,nhưng xí hổ wá ..nó viết thư rủ cậu bạn đi chơi ,cậu ấy chẳng biết cứ tưởng ai trêu thế là cho cả lũ bàn trên ấy đọc ,làm cho chúng nó cứ trêu nó ...huhu xấu hổ wá đi .//
    chiều nay mấy đứa xuống nhà Q làm 1bữa ..hay fải biết ..ưm ..chắc sẽ vui lắm ...thôi ko viết nữa ,đói rồi ....

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  4. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ngồi cả buổi chiều để chờ đợi , nó lại trở thành 1 con ngốc nữa rồi .nó huỷ bỏ tất cả các cuộc hẹn chỉ vì một cái vé xem phim mà nó chưa hề nhìn thấy .Chỉ là đi với một cậu bạn bình thường thôi thế mà nó chưa bao giờ có cảm giác như thế .Lạ hơn là cậu bạn ấy nó quen trên mạng và mới gặp tối qua.Cậu bạn đó nói rằng phải đi học và có thể sẽ không về kịp .Nhưng nó đâu có cần để ý đến chứ , nó tin rằng người ta sẽ đến , nó tin thế....thế rồi tất cả tan biến , nó chỉ muốn đi đâu đó đẻ đỡ cảm tháy tủi thân trong cái ngày quái vật này,,, biết làm sao đưọc , chắc chắn sẽ có một lời xin lỗi nhưng nó cần gì chứ????
    To the world, you could be one person. But to one person, you could be the world... Don't ever be broken down, cause you'll ruin one's world...
  5. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    ngồi cả buổi chiều để chờ đợi , nó lại trở thành 1 con ngốc nữa rồi .nó huỷ bỏ tất cả các cuộc hẹn chỉ vì một cái vé xem phim mà nó chưa hề nhìn thấy .Chỉ là đi với một cậu bạn bình thường thôi thế mà nó chưa bao giờ có cảm giác như thế .Lạ hơn là cậu bạn ấy nó quen trên mạng và mới gặp tối qua.Cậu bạn đó nói rằng phải đi học và có thể sẽ không về kịp .Nhưng nó đâu có cần để ý đến chứ , nó tin rằng người ta sẽ đến , nó tin thế....thế rồi tất cả tan biến , nó chỉ muốn đi đâu đó đẻ đỡ cảm tháy tủi thân trong cái ngày quái vật này,,, biết làm sao đưọc , chắc chắn sẽ có một lời xin lỗi nhưng nó cần gì chứ????
    To the world, you could be one person. But to one person, you could be the world... Don't ever be broken down, cause you'll ruin one's world...
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hôm nay 8/3 nhưng chán ngán đến tận cổ,chẳng biết mua gì cho mẹ nữa..hoa thì chắc chắn mẹ sẽ chê vì tốn tiền ,còn những thứ khác thì chắc sẽ vặn vẹo hỏi tiền ở đâu ra...ôi dời mệt lắm ..
    cứ tưởng sẽ có vụ đi chơi nào cho nó hoành tráng nhưng chẳng có gì ,lớp 12 mà bùn như chùa bà Đanh ấy ..hichic cậu bạn nó thì chẳng thấy nói năng gì ..hừ chẳng lẽ nó lại đi rủ ..ừm ko đc,nhất định là ko...
    chẳng lẽ tối nay rủ con Trâu đi chơi,kiếm quán cafe nào đấy rồi ngồi tán dóc ..oài ..chẳng biết có nên như thế ko...hôm wa nó đã cùng con Trâu đi chơi rồi ,vào siêu thị mua đc mấy thứ linh tinh xèng nhưng hay ho fải biết ..đến lớp đứa nào cũng hỏi ..he he đỉnh mà lại...
    thứ 7này chị bạn thân của nó về rồi ,hay thật nhưng lại đúng vào lúc nó chuẩn bị thi cử ..trời ơi ..làm sao đây ???
    nó mới mua hồ sơ ,phân vân quá..mẹ thì muốn nó thi ngoài Bắc còn bố thì muốn nó vào Nam ...thực sự nó cũng chỉ muốn gần nhà ,gần bạn bè nhưng quá nhiều bạn bè thì nó sẽ chơi nhiều hơn học ...khó nghĩ quá ...

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hôm nay 8/3 nhưng chán ngán đến tận cổ,chẳng biết mua gì cho mẹ nữa..hoa thì chắc chắn mẹ sẽ chê vì tốn tiền ,còn những thứ khác thì chắc sẽ vặn vẹo hỏi tiền ở đâu ra...ôi dời mệt lắm ..
    cứ tưởng sẽ có vụ đi chơi nào cho nó hoành tráng nhưng chẳng có gì ,lớp 12 mà bùn như chùa bà Đanh ấy ..hichic cậu bạn nó thì chẳng thấy nói năng gì ..hừ chẳng lẽ nó lại đi rủ ..ừm ko đc,nhất định là ko...
    chẳng lẽ tối nay rủ con Trâu đi chơi,kiếm quán cafe nào đấy rồi ngồi tán dóc ..oài ..chẳng biết có nên như thế ko...hôm wa nó đã cùng con Trâu đi chơi rồi ,vào siêu thị mua đc mấy thứ linh tinh xèng nhưng hay ho fải biết ..đến lớp đứa nào cũng hỏi ..he he đỉnh mà lại...
    thứ 7này chị bạn thân của nó về rồi ,hay thật nhưng lại đúng vào lúc nó chuẩn bị thi cử ..trời ơi ..làm sao đây ???
    nó mới mua hồ sơ ,phân vân quá..mẹ thì muốn nó thi ngoài Bắc còn bố thì muốn nó vào Nam ...thực sự nó cũng chỉ muốn gần nhà ,gần bạn bè nhưng quá nhiều bạn bè thì nó sẽ chơi nhiều hơn học ...khó nghĩ quá ...

    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    c Cho em được một lần khóc trên vai anh
    khi nghĩ về người ấy
    Quá khứ khiến em giật mình
    nhìn lại
    Anh không là người đến sau
    Nhưng người xưa? ngày xưa? có thể?
    Vì những nỗi đau
    đau đến tận giờ !
    Ngựa hoang về tới bến sông bình yên
    vết thù trên lưng vẫn còn nguyên vẹn
    Em
    Mang nguyên vẹn nỗi đau đầu đời
    đến với trái tim anh
    độ lượng?
    Có lúc chợt thèm được như ngựa hoang
    mơ giấc mơ quên miền quá khứ
    Thèm được như ngựa hoang
    phá tung mọi buộc ràng, định kiến
    Thèm được như ngựa hoang
    Như ngựa hoang?
    Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
    giờ em mới nhận ra
    mọi điều không đơn giản
    Và anh ơi
    Nếu đến một ngày
    chồn chân
    mệt mỏi
    Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
    Anh có vực em dậy
    cho em được một lần nữa khóc trên vai anh ?
    sao nó thích bài thơ này đến thế ,giá như nó viết đc những dòng như thế này ,dành cho ai đó và cho riêng nó nữa ...đêm qua nó nghĩ lung tung và trong đầu óc nó vẫn hiện hình ảnh của người ấy ,bài hát anh hát cho nó nghe ,mùi tóc ...tất cả như mới tinh ngày hôm qua ...mà có nhiều nhặn gì cho cam cơ chứ ,có 2ngày đi chơi nhưng sao nó ko thể quên đc ,như có nhiều kỉ niệm lắm ...thảng thốt vì ko nghĩ rằng mình lại nhớ người ấy đến thế ...5tháng nó xa người ấy ..Tết đến nhà người ấy cùng chị bạn thân ,nhìn thấy người ấy mà thấy sao gần mà cũng như xa quá ..thỉnh thoảng giờ nó vẫn đi qua nhà người ấy ,cho dù nhà luôn khoá cửa vì chẳng có ai ..........hâm thật ......
    nó cảm thấy phân vân nhiều điều ,cũng ko hiểu tại sao ..sáng nay ngồi đọc lưu bút mà thấy buồn quá ,cũng chẳng mấy nữa là xa nhau ,khi ấy ko biết sẽ thế nào ...khóc ,luyến tiếc ..........nó yêu quý cái lớp học ,yêu quý những gương mặt đầy cá tính ..yêu những thời gian bên nhau ..3năm thấy ngắn quá ...luyến tiếc......khi xa lớp ko biết sẽ thế nào đây? hụt hẫng ko nhỉ?ừ chắc là có rồi ..viết lưu bút đứa nào cũng người lớn và văn vẻ hay thế ..nhưng loạn cả mắt vì các kiểu chữ thi nhau biểu diễn ,thế mới hiểu nỗi khổ của các cô giáo nhất là môn Văn ..loạn cào cào các kiểu chữ ...ôi con gái ...lớp nó vẫn đc mệnh danh là lớp ko có con gái nhưng đi thi các khoản có liên quan đến tài năng thì ok lắm ..ko chịu thua kém ai cả ...nó tự hào vì đc cho là người khéo tay nhất lớp..hà hà cũng hay ..
    giờ nó chỉ muốn đi vào quán cafe nào đó nhưng chẵng lẽ ngồi 1mình ..thế thì chán lắm ,trông giống 1con thất tình lắm ..nó chẳng thích thế ...lang thang trên Net mãi chẳng hứng ...oài ,nan giải..........
    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    c Cho em được một lần khóc trên vai anh
    khi nghĩ về người ấy
    Quá khứ khiến em giật mình
    nhìn lại
    Anh không là người đến sau
    Nhưng người xưa? ngày xưa? có thể?
    Vì những nỗi đau
    đau đến tận giờ !
    Ngựa hoang về tới bến sông bình yên
    vết thù trên lưng vẫn còn nguyên vẹn
    Em
    Mang nguyên vẹn nỗi đau đầu đời
    đến với trái tim anh
    độ lượng?
    Có lúc chợt thèm được như ngựa hoang
    mơ giấc mơ quên miền quá khứ
    Thèm được như ngựa hoang
    phá tung mọi buộc ràng, định kiến
    Thèm được như ngựa hoang
    Như ngựa hoang?
    Cứ mải lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc
    giờ em mới nhận ra
    mọi điều không đơn giản
    Và anh ơi
    Nếu đến một ngày
    chồn chân
    mệt mỏi
    Em gục xuống giữa cánh đồng nghiệt ngã
    Anh có vực em dậy
    cho em được một lần nữa khóc trên vai anh ?
    sao nó thích bài thơ này đến thế ,giá như nó viết đc những dòng như thế này ,dành cho ai đó và cho riêng nó nữa ...đêm qua nó nghĩ lung tung và trong đầu óc nó vẫn hiện hình ảnh của người ấy ,bài hát anh hát cho nó nghe ,mùi tóc ...tất cả như mới tinh ngày hôm qua ...mà có nhiều nhặn gì cho cam cơ chứ ,có 2ngày đi chơi nhưng sao nó ko thể quên đc ,như có nhiều kỉ niệm lắm ...thảng thốt vì ko nghĩ rằng mình lại nhớ người ấy đến thế ...5tháng nó xa người ấy ..Tết đến nhà người ấy cùng chị bạn thân ,nhìn thấy người ấy mà thấy sao gần mà cũng như xa quá ..thỉnh thoảng giờ nó vẫn đi qua nhà người ấy ,cho dù nhà luôn khoá cửa vì chẳng có ai ..........hâm thật ......
    nó cảm thấy phân vân nhiều điều ,cũng ko hiểu tại sao ..sáng nay ngồi đọc lưu bút mà thấy buồn quá ,cũng chẳng mấy nữa là xa nhau ,khi ấy ko biết sẽ thế nào ...khóc ,luyến tiếc ..........nó yêu quý cái lớp học ,yêu quý những gương mặt đầy cá tính ..yêu những thời gian bên nhau ..3năm thấy ngắn quá ...luyến tiếc......khi xa lớp ko biết sẽ thế nào đây? hụt hẫng ko nhỉ?ừ chắc là có rồi ..viết lưu bút đứa nào cũng người lớn và văn vẻ hay thế ..nhưng loạn cả mắt vì các kiểu chữ thi nhau biểu diễn ,thế mới hiểu nỗi khổ của các cô giáo nhất là môn Văn ..loạn cào cào các kiểu chữ ...ôi con gái ...lớp nó vẫn đc mệnh danh là lớp ko có con gái nhưng đi thi các khoản có liên quan đến tài năng thì ok lắm ..ko chịu thua kém ai cả ...nó tự hào vì đc cho là người khéo tay nhất lớp..hà hà cũng hay ..
    giờ nó chỉ muốn đi vào quán cafe nào đó nhưng chẵng lẽ ngồi 1mình ..thế thì chán lắm ,trông giống 1con thất tình lắm ..nó chẳng thích thế ...lang thang trên Net mãi chẳng hứng ...oài ,nan giải..........
    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  10. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Nó đi hoc một tiết đơn giản chỉ để điểm danh , thế đấy , học hành ,, cả một tuần chỉ vác được cái xác đi một lần , càng ngày nó càng chán , nó đang phải ôn DH , thế mà thế này đây , nó cứ nói rằng sẽ lên thư viện để ôn , nhưng trước khi lên thư viện nó phải lên net ..nó phải gặp anh .. và khi gặp anh rồi nó không thể làm gì khác cả , nó chỉ muốn quên hết mọi thứ .. nó ít khi được sống thanh thản thế lắm...và quên ngay cả chuyện học .Nó luôn tự hào rằng nó có thể nhận thức hơn bạn bè một chút , tự hào rằng bùng hoc nhiều mà vẫn có học bổng .Nhưng bây giờ nát bét tất cả .Chẳng có cái gì làm nó có hứng thú . nó chán lắm , chỉ muốn đập nát tất cả , đập cho nát bét ra ...Rồi sau đó nó làm gi` , chẳng làm gì cả , chỉ muốn chết quách đi cho nhẹ nợ , cho đỡ phải sống để dằn vặt mình và làm khổ những người khác . Thế thôi .Nó nhớ mẹ nó đến phát khùng cả lên , mẹ nó bây giờ đang làm gì chứ , nó không muốn mẹ nó khóc khi thấy nó đang ở tình trạng thế này .Mẹ nó khổ vì nó một lần là đã quá đủ , và cả bố nữa .. nó thừa hiểu rằng bố tin và yêu nó như thế nào .. cái thằng em mà suốt ngày oánh nhau với nó ...Nó chỉ muón quên hết mà lại cứ nhớ thế chứ .
    To the world, you could be one person. But to one person, you could be the world... Don't ever be broken down, cause you'll ruin one's world...

Chia sẻ trang này