1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. fh4ever

    fh4ever Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    295
    Đã được thích:
    0
    Nó đi hoc một tiết đơn giản chỉ để điểm danh , thế đấy , học hành ,, cả một tuần chỉ vác được cái xác đi một lần , càng ngày nó càng chán , nó đang phải ôn DH , thế mà thế này đây , nó cứ nói rằng sẽ lên thư viện để ôn , nhưng trước khi lên thư viện nó phải lên net ..nó phải gặp anh .. và khi gặp anh rồi nó không thể làm gì khác cả , nó chỉ muốn quên hết mọi thứ .. nó ít khi được sống thanh thản thế lắm...và quên ngay cả chuyện học .Nó luôn tự hào rằng nó có thể nhận thức hơn bạn bè một chút , tự hào rằng bùng hoc nhiều mà vẫn có học bổng .Nhưng bây giờ nát bét tất cả .Chẳng có cái gì làm nó có hứng thú . nó chán lắm , chỉ muốn đập nát tất cả , đập cho nát bét ra ...Rồi sau đó nó làm gi` , chẳng làm gì cả , chỉ muốn chết quách đi cho nhẹ nợ , cho đỡ phải sống để dằn vặt mình và làm khổ những người khác . Thế thôi .Nó nhớ mẹ nó đến phát khùng cả lên , mẹ nó bây giờ đang làm gì chứ , nó không muốn mẹ nó khóc khi thấy nó đang ở tình trạng thế này .Mẹ nó khổ vì nó một lần là đã quá đủ , và cả bố nữa .. nó thừa hiểu rằng bố tin và yêu nó như thế nào .. cái thằng em mà suốt ngày oánh nhau với nó ...Nó chỉ muón quên hết mà lại cứ nhớ thế chứ .
    To the world, you could be one person. But to one person, you could be the world... Don't ever be broken down, cause you'll ruin one's world...
  2. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì ai mấy dậy thế? Nhiều chuyện như thế này liệu có còn tâm sức học hành không nhỉ?
  3. Goodbye2romance

    Goodbye2romance Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    857
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng thì ai mấy dậy thế? Nhiều chuyện như thế này liệu có còn tâm sức học hành không nhỉ?
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nó đang cảm thấy rất mệt mỏi ,nó ko biết mình đang nghĩ gì nữa ,nó bỏ học ca buổi tối chỉ vì ko muốn ngồi học để đầu óc thêm căng thẳng .....giữ cho mình cân bằng sao lại khó thế.......
    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nó đang cảm thấy rất mệt mỏi ,nó ko biết mình đang nghĩ gì nữa ,nó bỏ học ca buổi tối chỉ vì ko muốn ngồi học để đầu óc thêm căng thẳng .....giữ cho mình cân bằng sao lại khó thế.......
    Ta từ chối những điều ko có đc Sự  im lặng nghĩa cũng nghĩa là từ khước Ngày mai....một người đi xa
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới viết Nhật kí nhỉ? ờ ,Nhật kí là viết hàng ngày mà ,hơn 1tháng nay nó mới mở lại những trang đã viết......thôi cũng ko sao ...
    từ đầu tuần đến giờ nó quay như chong chóng với các môn thi thử TN ,đau hết cả đầu ,1kì thi ko lấy điểm chỉ để thử sức ..nhiều đứa còn gục đầu ko làm ,thì chẳng lấy điểm mà ,điểm chác cũng xong hết rồi ,chẳng sợ ,ừ đúng là học sinh sợ điểm chác ,chán thế đấy...ko đi học thêm cũng sợ cô giáo thù ,điểm phẩy cứ theo đà đi xuống ..năm nay những đứa tuổi nó và cả nó nữa chật vật với 6môn ko có giới hạn ,đúng như mù dở,chẳng có phương hướng...với những đứa học thiên về xã hội như nó thì càng khổ sở hơn với cái kiến thức cả năm gộp lại của Toán Hoá Sinh ...ít ra cũng đc 2môn là Văn và Địa an ủi....
    2ngày nay mưa rét ,những đợt gió mùa đông bắc lại về,lại co ro ,trên lịch thì ghi đúng hè nhưng lại rét co người ,hay thật ..hôm trước mặc áo cộc tay ,mẹ bảo mặc áo ấm ko mặc ,chiều rét quá fải lấy áo mưa con bạn mặc ,điên ko fải ,dở hơi cũng ko,trời ko mưa sao mặc áo mưa ...hà hà ...bùn cười...
    nó thích cái se lạnh ,ko quá nắng cũng ko quá lạnh ,thời tiết này kéo nhau đi ăn kem hoặc ăn ốc thì tuyệt ...xì xụp ấm cả người ..cứ trêu nhau thời tiết này có người yêu đi cùng thì ấm fải biết ,đúng là dở hơi ..
    chiều hôm kia vào quán Net ngồi ,nó bật Metallica ,trong quán có mấy người nước ngoài ,nghe thấy thế là 2ông quay sang hỏi nhau ,1người nói đó là The unforgiven2 ,lúc nó chuyển sang Nothing else matter ,1ông quay ra cười với nó ,giơ ngón tay cái lên rồi "yes,I do" ..tự nhiên thấy vui vui ,nhìn cái cách gật gù và 2tay giả ôm guitar điện lướt nó thấy thích ...1niềm vui nho nhỏ từ những người cùng sở thích....
    chiều qua nó và con bạn thân lượn lờ ,nhìn thấy 4đứa ,chắc là 2đôi ,nó bảo con bạn :
    _sao tao ghét nhìn cái cảnh này thế ko biết ..
    con bạn nhăn nhở :_tao cũng thế ,tao cũng chẳng khoái cái cảnh giả sử tao với mày và 2thèng người iu đi chơi ,deck khoái ..
    _ừa ,mà có đi với nhau xong là 1trong 2thèng hợp tính nhau thì ko sao ,chứ 2thèng ko ưa nhau rồi lại nói xấu nhau với tao và mày ,tao với mày lại vục vặc,úi xời ,mệt lắm
    _thì thế,lúc đấy chẳng iu đương quái gì nữa ,cần deck gì ,ít ra mình và nó iu nhau đc 3năm là cùng chứ gì ,tao và mày ít ra cũng 18 năm ,đời còn dài còn iu nhìu ...
    _ừ,nói thật ,tao tự hào vì tao và mày cũng chơi 18năm ,còn hơn bao nhiêu đứa chưa đc 1năm đã quay ra nói xấu nhau..
    ..........
    1con bạn khác hẳn tính với nó thế mà cũng chơi với nhau đc 18năm ,người ta thường nói bổ sung cho nhau những thứ mình ko có,bỏ qua những điều mình ko vừa ý sẽ chơi đc lâu dài ,có lẽ đúng ......chẳng nhớ bao nhiêu lần nó cùng con bạn thân đi chơi với nhau ,nói với nhau đủ thứ trên trời dưới biển,có những điều mà cách đây 1năm con bạn giấu nó ko nói 1câu thì những lúc đi chơi đem ra nói hết...có những buổi tối đi học thêm về ,2con cười như chưa cười bao giờ ,cũng sợ trẻ con nhà họ khóc thét nhưng dây thần kinh cười đã rung lên thì thật khó để dừng lại .......những khi buồn ,nó kéo con bạn vào quán cafe quen ,ngồi nói với nhau đủ thứ ,hoặc im lặng chẳng nói câu nào ,thấy bình yên lạ ..có những khoảnh khắc chỉ cần im lặng là đủ .....càng ngày nó càng thấy yêu qúy con bạn ấy .....
    sáng nay đi học về ,đang bon bon tự nhiên 1con nhóc lớp 11 hay 10 gì đó ,rẽ ngang đường,hic hic phanh ko kịp ,may mà ko ngã ,nhưng cũng đau hết cả chân ,bị trẹo chân thì cũng khá mệt ...nó trêu con bạn: thấy bạn bị đau như thế,ko hỏi xem bạn có đau ko ,cậu có thấy day dứt ko???_ trong tim tớ muốn hỏi lắm nhưng ko thể nào bật ra thành lời đc,chả hiểu rì cả
    _hức hức ,xúc động wá cơ
    _từ trái tim enter đến trái tim ,thế cậu nhận đc chưa??
    _chưa ,à ..gần đến rồi ,mạng hơi chậm ,còn 70% nữa ,đang download nốt..
    _sư nhà mày ,con ranh
    2con nhăn nhở cười với nhau ......sáng nào ,hoặc buổi chiều đi học là nó đều sang nhà con bạn rủ nó đi ,mặc kệ bố mẹ nó giục nó đi học sớm ko fải đợi chờ ,nhưng thành thói quen rồi ,mà thói quen thì khó bỏ lắm ..đi 1mình lẻ loi ,chẳng có ai nói chuyện ,ai thích ???tập cho mình thói quen chờ đợi từ 1con bạn lề mề nhất quả đất cũng hay ,bởi nó ghét sự chờ đợi .....
    sao hôm nay nó lại thích kể lể thế cơ chứ? bù lại những ngày ko viết mà lại.....nhưng thôi,stop ở đây vậy ..chúc những ai đọc những dòng này 1ngày vui vẻ

  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới viết Nhật kí nhỉ? ờ ,Nhật kí là viết hàng ngày mà ,hơn 1tháng nay nó mới mở lại những trang đã viết......thôi cũng ko sao ...
    từ đầu tuần đến giờ nó quay như chong chóng với các môn thi thử TN ,đau hết cả đầu ,1kì thi ko lấy điểm chỉ để thử sức ..nhiều đứa còn gục đầu ko làm ,thì chẳng lấy điểm mà ,điểm chác cũng xong hết rồi ,chẳng sợ ,ừ đúng là học sinh sợ điểm chác ,chán thế đấy...ko đi học thêm cũng sợ cô giáo thù ,điểm phẩy cứ theo đà đi xuống ..năm nay những đứa tuổi nó và cả nó nữa chật vật với 6môn ko có giới hạn ,đúng như mù dở,chẳng có phương hướng...với những đứa học thiên về xã hội như nó thì càng khổ sở hơn với cái kiến thức cả năm gộp lại của Toán Hoá Sinh ...ít ra cũng đc 2môn là Văn và Địa an ủi....
    2ngày nay mưa rét ,những đợt gió mùa đông bắc lại về,lại co ro ,trên lịch thì ghi đúng hè nhưng lại rét co người ,hay thật ..hôm trước mặc áo cộc tay ,mẹ bảo mặc áo ấm ko mặc ,chiều rét quá fải lấy áo mưa con bạn mặc ,điên ko fải ,dở hơi cũng ko,trời ko mưa sao mặc áo mưa ...hà hà ...bùn cười...
    nó thích cái se lạnh ,ko quá nắng cũng ko quá lạnh ,thời tiết này kéo nhau đi ăn kem hoặc ăn ốc thì tuyệt ...xì xụp ấm cả người ..cứ trêu nhau thời tiết này có người yêu đi cùng thì ấm fải biết ,đúng là dở hơi ..
    chiều hôm kia vào quán Net ngồi ,nó bật Metallica ,trong quán có mấy người nước ngoài ,nghe thấy thế là 2ông quay sang hỏi nhau ,1người nói đó là The unforgiven2 ,lúc nó chuyển sang Nothing else matter ,1ông quay ra cười với nó ,giơ ngón tay cái lên rồi "yes,I do" ..tự nhiên thấy vui vui ,nhìn cái cách gật gù và 2tay giả ôm guitar điện lướt nó thấy thích ...1niềm vui nho nhỏ từ những người cùng sở thích....
    chiều qua nó và con bạn thân lượn lờ ,nhìn thấy 4đứa ,chắc là 2đôi ,nó bảo con bạn :
    _sao tao ghét nhìn cái cảnh này thế ko biết ..
    con bạn nhăn nhở :_tao cũng thế ,tao cũng chẳng khoái cái cảnh giả sử tao với mày và 2thèng người iu đi chơi ,deck khoái ..
    _ừa ,mà có đi với nhau xong là 1trong 2thèng hợp tính nhau thì ko sao ,chứ 2thèng ko ưa nhau rồi lại nói xấu nhau với tao và mày ,tao với mày lại vục vặc,úi xời ,mệt lắm
    _thì thế,lúc đấy chẳng iu đương quái gì nữa ,cần deck gì ,ít ra mình và nó iu nhau đc 3năm là cùng chứ gì ,tao và mày ít ra cũng 18 năm ,đời còn dài còn iu nhìu ...
    _ừ,nói thật ,tao tự hào vì tao và mày cũng chơi 18năm ,còn hơn bao nhiêu đứa chưa đc 1năm đã quay ra nói xấu nhau..
    ..........
    1con bạn khác hẳn tính với nó thế mà cũng chơi với nhau đc 18năm ,người ta thường nói bổ sung cho nhau những thứ mình ko có,bỏ qua những điều mình ko vừa ý sẽ chơi đc lâu dài ,có lẽ đúng ......chẳng nhớ bao nhiêu lần nó cùng con bạn thân đi chơi với nhau ,nói với nhau đủ thứ trên trời dưới biển,có những điều mà cách đây 1năm con bạn giấu nó ko nói 1câu thì những lúc đi chơi đem ra nói hết...có những buổi tối đi học thêm về ,2con cười như chưa cười bao giờ ,cũng sợ trẻ con nhà họ khóc thét nhưng dây thần kinh cười đã rung lên thì thật khó để dừng lại .......những khi buồn ,nó kéo con bạn vào quán cafe quen ,ngồi nói với nhau đủ thứ ,hoặc im lặng chẳng nói câu nào ,thấy bình yên lạ ..có những khoảnh khắc chỉ cần im lặng là đủ .....càng ngày nó càng thấy yêu qúy con bạn ấy .....
    sáng nay đi học về ,đang bon bon tự nhiên 1con nhóc lớp 11 hay 10 gì đó ,rẽ ngang đường,hic hic phanh ko kịp ,may mà ko ngã ,nhưng cũng đau hết cả chân ,bị trẹo chân thì cũng khá mệt ...nó trêu con bạn: thấy bạn bị đau như thế,ko hỏi xem bạn có đau ko ,cậu có thấy day dứt ko???_ trong tim tớ muốn hỏi lắm nhưng ko thể nào bật ra thành lời đc,chả hiểu rì cả
    _hức hức ,xúc động wá cơ
    _từ trái tim enter đến trái tim ,thế cậu nhận đc chưa??
    _chưa ,à ..gần đến rồi ,mạng hơi chậm ,còn 70% nữa ,đang download nốt..
    _sư nhà mày ,con ranh
    2con nhăn nhở cười với nhau ......sáng nào ,hoặc buổi chiều đi học là nó đều sang nhà con bạn rủ nó đi ,mặc kệ bố mẹ nó giục nó đi học sớm ko fải đợi chờ ,nhưng thành thói quen rồi ,mà thói quen thì khó bỏ lắm ..đi 1mình lẻ loi ,chẳng có ai nói chuyện ,ai thích ???tập cho mình thói quen chờ đợi từ 1con bạn lề mề nhất quả đất cũng hay ,bởi nó ghét sự chờ đợi .....
    sao hôm nay nó lại thích kể lể thế cơ chứ? bù lại những ngày ko viết mà lại.....nhưng thôi,stop ở đây vậy ..chúc những ai đọc những dòng này 1ngày vui vẻ

  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thì thời tiết lại nóng lên ,cứ thay đổi nhanh như chong chóng,1buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng khác ,đến lớp và ngồi trong lớp 4tiết học..nhìn đứa nào cũng thấy sự mệt mỏi và căng thẳng ,cố gắng cho nhau những niềm vui dù nhỏ thôi nhưng cũng có hứng thú trong các tiết học ...cũng chỉ còn 2tuần nữa là kết thúc đợt ôn tập ,nghĩ cũng ớn lắm....giờ cô chủ nhiệm vui nhu Tết,cô thì hiền trò thì nghịch ,cứ nhăn nhăn nhở nhở cười ,lúc thằng vịt lên bảng con N ở dưới ném giấy lên,thằng vịt cứ nhảy nhoi nhói lên tránh ,nhìn bùn cười ko chịu đc ..."các anh chị làm trò hề gì trong lớp thế hả?" hichic bọn học trò chẳng biết thương cô gì cả..
    buổi chiều đc nghỉ Hoá thế là ở nhà ngủ cho sướng ,giờ có lẽ những đứa cuối cấp như nó chỉ muốn đc ngủ cho sướng mắt ,ko fải lo lắng gì về bài vở ..
    gọi điện cho cậu bạn thân nhưng chẳng có ai nhấc máy ,chắc lại đến nhà Q cũng nên ...muốn nói chuyện với ai đó cho thoải mái ,dạo này chẳng buồn nhưng cứ thấy trống trống thế nào đó ...hic nhìn cậu bạn với mái tóc mới nó ko nhịn đc cười ,hic thía là cậu ấy đá cho 1phát vào chân ,cú thật ...nhìn cứ ngô ngố thế nào ấy ,đã ngơ bi giờ lại càng ngơ hơn,trông như trẻ con ,nhiều lúc nói chuyện với cậu ấy nó phát bực mình vì tính ngang như cua ,còn cậu ấy chỉ nhăn nhở:" tớ có thể làm cho người khác tức nhưng người khác ko làm đc tớ tức đâu" ..
    thôi ko viết nữa ,chơi game thôi
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hôm nay thì thời tiết lại nóng lên ,cứ thay đổi nhanh như chong chóng,1buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng khác ,đến lớp và ngồi trong lớp 4tiết học..nhìn đứa nào cũng thấy sự mệt mỏi và căng thẳng ,cố gắng cho nhau những niềm vui dù nhỏ thôi nhưng cũng có hứng thú trong các tiết học ...cũng chỉ còn 2tuần nữa là kết thúc đợt ôn tập ,nghĩ cũng ớn lắm....giờ cô chủ nhiệm vui nhu Tết,cô thì hiền trò thì nghịch ,cứ nhăn nhăn nhở nhở cười ,lúc thằng vịt lên bảng con N ở dưới ném giấy lên,thằng vịt cứ nhảy nhoi nhói lên tránh ,nhìn bùn cười ko chịu đc ..."các anh chị làm trò hề gì trong lớp thế hả?" hichic bọn học trò chẳng biết thương cô gì cả..
    buổi chiều đc nghỉ Hoá thế là ở nhà ngủ cho sướng ,giờ có lẽ những đứa cuối cấp như nó chỉ muốn đc ngủ cho sướng mắt ,ko fải lo lắng gì về bài vở ..
    gọi điện cho cậu bạn thân nhưng chẳng có ai nhấc máy ,chắc lại đến nhà Q cũng nên ...muốn nói chuyện với ai đó cho thoải mái ,dạo này chẳng buồn nhưng cứ thấy trống trống thế nào đó ...hic nhìn cậu bạn với mái tóc mới nó ko nhịn đc cười ,hic thía là cậu ấy đá cho 1phát vào chân ,cú thật ...nhìn cứ ngô ngố thế nào ấy ,đã ngơ bi giờ lại càng ngơ hơn,trông như trẻ con ,nhiều lúc nói chuyện với cậu ấy nó phát bực mình vì tính ngang như cua ,còn cậu ấy chỉ nhăn nhở:" tớ có thể làm cho người khác tức nhưng người khác ko làm đc tớ tức đâu" ..
    thôi ko viết nữa ,chơi game thôi
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    1ngày ko nóng nhưng sao quá ngột ngạt ,chỉ muốn ở 1mình ở 1nơi nào đó thật xa nơi này .....thấy chống chếnh ,chênh vênh trên con đường đang đi....cũng mong có ai đó là chỗ dựa thật vững chắc cho mình ,để có thể dựa vào những khi mệt mỏi ....những ngày cuối cấp này nó chỉ mong nhận đc những lời động viên của bố mẹ rằng" cố lên con,quan trọng là mình cố gắng hêt sức " nó cũng chỉ mong có thế ..nhưng cũng chỉ có phải thế này ,và phải thế kia ,ko đc thì ko kiếm việc gì mà làm ......nó thấy căng thẳng , nó biết bố mẹ lo lắng nhưng nó cũng lo lắng ,căng thẳng ,nó cũng chỉ muốn bố mẹ nói với nó,động viên nó ,đừng làm nó quá căng thẳng ...giữ cho mình thoải mái và cân bằng trong những ngày này thật khó ,mặc dù nó biết điều đó là tốt nhất với nó......
    2người bạn thân cũng như nó ,lo lắng căng thẳng khi những ngày thi quan trọng ,nó ko muốn họ quá bận tâm ,chẳng lẽ lại đi nói với họ rằng:tao chỉ mong bố mẹ mình nói với tao ,động viên tao...ừ thì nó biết bố mẹ mình mỗi người có cách thương con khác nhau ,ko nên khắt khe quá ,ko nên quan trọng hoá vấn đề lên ,nhưng cứ về nhà ,nó lại lầm lũi ,ít cười ít nói hơn ,nó cứ nhìn thấy ở mẹ 1điều gì đó -làm nó khó chịu ,cái ánh nhìn làm nó nghẹt thở...nó ko hiểu tại sao lại nhìn nó với cái nhìn ấy.....ko hiểu ,ko hiểu gì cả....trên đường nó đi học có 1anh sinh năm 85,sau kì thi ĐH bây giờ trở nên ngớ ngẩn ...lo sợ??? không,hình như cảm giác của nó ko phải như thế ,nhưng ...
    có khi nào chỉ vì thất vọng ,suy sụp mà phát điên như thế hay không?????
    nó thích câu nói của Nguyễn Khải trong truyện ngắn Mùa lạc: con chim bay mãi cũng mỏi cánh,con ngựa chạy mãi cũng chồn chân,muốn tìm 1nơi nào đó thật bình yên để quên hết những ngày đã qua,ko cần biết những ngày sắp tới như thế nào.......
    trong quyển lưu bút ,bọn bạn nó viết cho nó rằng: ngày mới vào lớp 10 tao thấy ghét vì cái vẻ bất cần ,kênh kiệu và khinh khỉnh ,nhưng càng ngày khi tiếp xúc tao thấy quý vì mày dễ gần ,vui tính và hay cười ....lớp có 54 đứa ,23thèng con trai và 31 nữ tướng ,ấy thế mà chúng nó cứ trêu nhau :lớp mình ko có con gái ..1lớp mà các thành viên thân thiết ,chơi đùa vô tư,nó hạnh phúc vì đc sống trong cái tập thể lớp 54gương mặt và cũng là bằng ấy cá tính ...có đứa viết cho nó: sao mày hiền thế ,trêu gì cũng cười ,nhiều khi tưởng tức nhưng vẫn cười,vào tao thì tao đã cho chúng nó 1trận ...những dòng lưu bút đã gần hết ,cũng gần đến ngày những đứa bạn xa nhau ,nó sợ những giọt nước mắt,sợ cảnh chia tay.....lớp9 nó bỏ về trước ,bảo con bạn thân:tao ko khóc đâu,lớp9 nhằm nhò gì,lớp12 mới quan trọng chứ??? nó đã ko thể làm đc điều ấy ,cả buổi chiều nó thấy hụt hẫng ,như thấy mất mát điều gì đó...ngày chia tay lớp12 cũng đến gần ,gần lắm rồi,cũng chỉ còn 2tuần nữa ......3năm gắn bó tưởng dài nhưng ngắn quá ,tất cả ai cũng muốn thời gian chậm thôi,chậm thôi.....
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em là tôi và tôi cũng là em.
    Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo
    Con diều rơi cho vực thẳm buồn thêm
    Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ
    Tôi là ai mà còn trần gian thế
    Tôi là ai, là ai, là ai?
    Mà yêu quá đời này.
    Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng
    Nắng vàng phai như một nỗi đời riêng
    Đừng tuyệt vọng, em ơi đừng tuyệt vọng
    Em hồn nhiên rồi em sẽ bình minh
    Có đường xa và nắng chiều quạnh quẽ
    Có hồn ai đang nhè nhẹ sầu đêm

Chia sẻ trang này