1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    vừa đi chơi với mấy con bạn về,đến nhà 1đứa nấu ăn ,vui cực kì ...1ngày vui vẻ
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nó đã thi xong tốt nghiệp ,kết quả ko có gì đáng bận tâm ,quá chuẩn ,ngoài sự mong đợi của nó ..
    từ thứ 2 tuần sau nó bắt đầu ôn ĐH ...Nào!! bắt đầu thôi

  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nó đã thi xong tốt nghiệp ,kết quả ko có gì đáng bận tâm ,quá chuẩn ,ngoài sự mong đợi của nó ..
    từ thứ 2 tuần sau nó bắt đầu ôn ĐH ...Nào!! bắt đầu thôi

  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nó bắt đầu cuộc sống tự lập và sống xa gia đình...ko dễ dàng như nó nghĩ..nơi nó trọ là nơi khá xa ,cách chỗ học 2km ,lâu ko đi bộ thấy mệt kinh khủng,có lẽ fải kiếm cái xe mà đi về thôi chứ nguyên đi bộ cũng phát ốm người ....thức ăn ko hợp làm cho nó bị đau dạ dày ,hic chán ...
    khu trọ có mấy phòng thì toàn ở đôi,chắc 1kiểu sống thử,nó ko thấy chuyện này hay ho chút nào ...đêm đầu tiên xa nhà ko dễ ngủ chút nào,kể cả đêm qua...tiếng chuột chạy lục cục làm nó hơi chợn,sợ thế cơ chứ ....sống xa nhà ,thay đổi hoàn toàn sinh hoạt bình thường thấy vất vả quá ..
    chiều qua nó và con bạn lấy xe lượn lờ suốt ,công nhận cũng đi giỏi thật đấy,báo hại đêm qua về ko ngủ đc vì chân nhức ...tệ hại thật ..
    lâu ko viết nhật kí thấy khó ghê,thôi dần dần sẽ lấy lại thói quen cũ vậy ..
    chúc 1ngày tốt lành .......

  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nó bắt đầu cuộc sống tự lập và sống xa gia đình...ko dễ dàng như nó nghĩ..nơi nó trọ là nơi khá xa ,cách chỗ học 2km ,lâu ko đi bộ thấy mệt kinh khủng,có lẽ fải kiếm cái xe mà đi về thôi chứ nguyên đi bộ cũng phát ốm người ....thức ăn ko hợp làm cho nó bị đau dạ dày ,hic chán ...
    khu trọ có mấy phòng thì toàn ở đôi,chắc 1kiểu sống thử,nó ko thấy chuyện này hay ho chút nào ...đêm đầu tiên xa nhà ko dễ ngủ chút nào,kể cả đêm qua...tiếng chuột chạy lục cục làm nó hơi chợn,sợ thế cơ chứ ....sống xa nhà ,thay đổi hoàn toàn sinh hoạt bình thường thấy vất vả quá ..
    chiều qua nó và con bạn lấy xe lượn lờ suốt ,công nhận cũng đi giỏi thật đấy,báo hại đêm qua về ko ngủ đc vì chân nhức ...tệ hại thật ..
    lâu ko viết nhật kí thấy khó ghê,thôi dần dần sẽ lấy lại thói quen cũ vậy ..
    chúc 1ngày tốt lành .......

  6. rockyraccoon

    rockyraccoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nhé, cô bé!
  7. rockyraccoon

    rockyraccoon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2004
    Bài viết:
    78
    Đã được thích:
    0
    Cố lên nhé, cô bé!
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Lâu mới viết Nhật kí thế mà lại bắt đầu bằng những cảm xúc khó chịu ..buồn,chán nản và trống rỗng ...nó chẳng biết tại sao ..những cảm xúc hỗn loạn ...chỉ muốn khóc nhưng ko thể,tại sao lại ko thể cơ chứ???
    mấy ngày nữa chuyển nhà ,nó sang ở cùng 2đứa bạn,vui vẻ chứ ko buồn tẻ như thế này ...1cuộc sống bon chen và quá ồn ào làm nó thấy ngột ngạt,bức bối...nó đang khóc ...nó mệt mỏi quá...
    vừa gọi điện về cho mẹ,nó thấy buồn...cuối năm nay mẹ fải mổ ..nó sợ ,lo lắng ...con nhớ mẹ quá ,mẹ ơi...
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Lâu mới viết Nhật kí thế mà lại bắt đầu bằng những cảm xúc khó chịu ..buồn,chán nản và trống rỗng ...nó chẳng biết tại sao ..những cảm xúc hỗn loạn ...chỉ muốn khóc nhưng ko thể,tại sao lại ko thể cơ chứ???
    mấy ngày nữa chuyển nhà ,nó sang ở cùng 2đứa bạn,vui vẻ chứ ko buồn tẻ như thế này ...1cuộc sống bon chen và quá ồn ào làm nó thấy ngột ngạt,bức bối...nó đang khóc ...nó mệt mỏi quá...
    vừa gọi điện về cho mẹ,nó thấy buồn...cuối năm nay mẹ fải mổ ..nó sợ ,lo lắng ...con nhớ mẹ quá ,mẹ ơi...
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới quay lại để viết 1cái gì đó cho riêng mình,chỉ cho riêng mình khi những suy nghĩ ko biết cất đâu...đôi khi rảnh rang ngồi đọc lại những gì đã qua lại thấy sợ...ko thể nghĩ nổi nó đã có những cảm xúc đáng sợ như thế,những gì đã qua hãy cất giữ cho kĩ,thời gian đi qua mang theo những vui buồn ....
    Sống cùng 2con bạn,nó vui hơn nhiều,cười nhăn nhở suốt ngày,tuyên ngôn là "sống với chúng mày tao ko chết già đc mất" ...ngày qua ngày vô tư và toàn tiếng cười..hạnh phúc...
    Bố đang bảo nó thi lại ĐH để vào 1trường khả quan hơn ,nhưng nó ngại,sợ lại thất bại 1lần nữa,sợ cảm giác đầu căng như 1sợi chun,hồi hộp và lo lắng về những điểm số vô định...
    Có lẽ nó sẽ bắt đầu 1điều gì đó mới mẻ hơn và an bình hơn...1mùa Giáng sinh lại về,nó đang chuẩn bị cho 1người những gì nó nghĩ là ý nghĩa nhất...1mùa Giáng sinh ngọt ngào

Chia sẻ trang này