1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. AutumnMs

    AutumnMs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    0
    Tôi ko dám chắc tôi rất hiểu cảm giác của binh_yen_di_nhe
    nhưng ít nhất cũng là 1 fần. Con nào mà chẳng bị bố mẹ mắng. Và con nào mà chẳng cảm thấy tức tối, "ghét" bố mẹ sau những lần ấy. Nhưng bạn ạ, khi người ta lớn lên người ta sẽ suy nghĩ khác, mình sẽ chín chắn hơn và bố mẹ sẽ tin tưởng mình hơn. Nhất là khi xa nhà (như phận những người đi du học như tôi), ngồi hối hận cũng kô kịp. Nhớ lại hồi ở nhà cứ cãi nhem nhẻm nhưng mà xa rồi nhớ khủng khiếp, lúc đấy có muốn bố mẹ cũng kô được đâu, tủi thân lắm. Vì thế bạn hãy cố hiểu bố mẹ và hãy cố làm cho bố mẹ hiểu mình nhé. Bạn có thể tâm sự với mẹ trước (nếu ngại thì viết thư), nói hết những gì mình nghĩ, tôi nghĩ cuộc đời sẽ lại bình yên (cái bình yên tối thiểu mà bạn mong đợi)
    Thân
    Surf's up! Let it rock !
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay con bạn thân tự dưng lại dở triết lí với nó ..
    _mày cứ như vậy thì làm sao..mày mất nhiều bạn cũng chẳng trách ...mày cứ kiêu thế ,cứ cái gì cũng cho là bỏ qua ..
    _lại chuyện mấy người bạn chat chit,tao ko thích thì tao ko nói chuyện ,ở ngoài còn chưa xong nữa là trong mạng...ko nói chuyện thì đã làm sao??
    _mày cứ nghĩ đơn giản vậy ..nói thì bảo là nói nhiều,ko nói thì sau lại bảo ko nói ..
    _những chuyện ở ngoài đã đủ làm tao mệt mỏi và đau đầu lắm rồi ,tao chẳng thể nghĩ cả chuyện trên mạng đc nữa ..
    lúc ấy nó định nói cho con bạn thân 1câu"tao vậy còn hơn mày giữ bạn nhưng cứ lừa dối người ta"nhưng nghĩ sao nó lại chẳng nói nữa ...
    nó thừa hiểu con bạn nó đang nói với nó về ai..là anh thôi ,nó ko thích nói nhiều về anh đơn giản mỗi người có 1cách giải quyết riêng ..nó làm quen với mạng thế là đã hơn 1năm và tham gia mạng TTVN gần 1năm ,1năm cũng đủ để nó yêu quý ngôi nhà lớn này hơn ..lên TTVN đã thành 1thói quen chẳng thể nào bỏ đc ..nó nghĩ nó sẽ chẳng lên mạng thường xuyên khi nó có ai đó đi chơi với nó ,chắc là vậy bởi cứ khi nào buồn hay ko có gì chơi chán chán lại online có ngày nó ngồi suốt buổi chiều chỉ để nói chuyện với những người bạn của nó ..nó cứ lang thang trên Net ,cứ như đang tìm cái gì đó vô định và mơ hồ nhưng nó mang tên niềm vui ..nó thầm cảm ơn khi Net mang đến cho nó những người bạn mà đã cùng nó chia sẻ những buồn vui vô cớ ..nó cứ lang thang đi tìm những khoảnh khắc thư giãn trên mạng ,cái nơi mà người ta gọi là "ảo" ,có nhiều khi nó cũng nghĩ chẳng có gì là thật ,người ta nói dỗi nhau ai biết đấy là đâu nhưng cuối cùng nó cũng fải công nhận là cái miền "ảo" và vô định này mang lại cho nó những cách nghĩ ,cách sống và những niềm vui mới mà bên ngoài nó ko có..đôi khi nó tự nhủ mình có fải mơ hồ quá ko khi cứ tin vào những cái " ảo " như thế..
    nó viết những dòng này chẳng fải để nhận từ người khác sự thương hại ,chỉ là để giải toả những suy nghĩ đang bế tắc cảu nó bởi những gì nó nghĩ nó chẳng nói thẳng cho ai chỉ biết viết và viết thôi..nó ghét sự thương hại của người khác bởi nó ko fải là đứa con gái dễ chấp nhận và chịu thua ..nó có cách sống và cách nghĩ khác mọi người và sẽ thực hiện những gì nó mong muốn bằng cách của nó ...sau này nó sẽ thi vào báo chí và sẽ thành nhà báo ..nó đang cố thực hiện ước mơ của mình bởi chỉ còn 1năm nữa là nó sẽ fải thực hiện cái ước mơ của mình mà thôi .....
    U only see what your want see
    [
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay con bạn thân tự dưng lại dở triết lí với nó ..
    _mày cứ như vậy thì làm sao..mày mất nhiều bạn cũng chẳng trách ...mày cứ kiêu thế ,cứ cái gì cũng cho là bỏ qua ..
    _lại chuyện mấy người bạn chat chit,tao ko thích thì tao ko nói chuyện ,ở ngoài còn chưa xong nữa là trong mạng...ko nói chuyện thì đã làm sao??
    _mày cứ nghĩ đơn giản vậy ..nói thì bảo là nói nhiều,ko nói thì sau lại bảo ko nói ..
    _những chuyện ở ngoài đã đủ làm tao mệt mỏi và đau đầu lắm rồi ,tao chẳng thể nghĩ cả chuyện trên mạng đc nữa ..
    lúc ấy nó định nói cho con bạn thân 1câu"tao vậy còn hơn mày giữ bạn nhưng cứ lừa dối người ta"nhưng nghĩ sao nó lại chẳng nói nữa ...
    nó thừa hiểu con bạn nó đang nói với nó về ai..là anh thôi ,nó ko thích nói nhiều về anh đơn giản mỗi người có 1cách giải quyết riêng ..nó làm quen với mạng thế là đã hơn 1năm và tham gia mạng TTVN gần 1năm ,1năm cũng đủ để nó yêu quý ngôi nhà lớn này hơn ..lên TTVN đã thành 1thói quen chẳng thể nào bỏ đc ..nó nghĩ nó sẽ chẳng lên mạng thường xuyên khi nó có ai đó đi chơi với nó ,chắc là vậy bởi cứ khi nào buồn hay ko có gì chơi chán chán lại online có ngày nó ngồi suốt buổi chiều chỉ để nói chuyện với những người bạn của nó ..nó cứ lang thang trên Net ,cứ như đang tìm cái gì đó vô định và mơ hồ nhưng nó mang tên niềm vui ..nó thầm cảm ơn khi Net mang đến cho nó những người bạn mà đã cùng nó chia sẻ những buồn vui vô cớ ..nó cứ lang thang đi tìm những khoảnh khắc thư giãn trên mạng ,cái nơi mà người ta gọi là "ảo" ,có nhiều khi nó cũng nghĩ chẳng có gì là thật ,người ta nói dỗi nhau ai biết đấy là đâu nhưng cuối cùng nó cũng fải công nhận là cái miền "ảo" và vô định này mang lại cho nó những cách nghĩ ,cách sống và những niềm vui mới mà bên ngoài nó ko có..đôi khi nó tự nhủ mình có fải mơ hồ quá ko khi cứ tin vào những cái " ảo " như thế..
    nó viết những dòng này chẳng fải để nhận từ người khác sự thương hại ,chỉ là để giải toả những suy nghĩ đang bế tắc cảu nó bởi những gì nó nghĩ nó chẳng nói thẳng cho ai chỉ biết viết và viết thôi..nó ghét sự thương hại của người khác bởi nó ko fải là đứa con gái dễ chấp nhận và chịu thua ..nó có cách sống và cách nghĩ khác mọi người và sẽ thực hiện những gì nó mong muốn bằng cách của nó ...sau này nó sẽ thi vào báo chí và sẽ thành nhà báo ..nó đang cố thực hiện ước mơ của mình bởi chỉ còn 1năm nữa là nó sẽ fải thực hiện cái ước mơ của mình mà thôi .....
    U only see what your want see
    [
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng ,nó đến lớp ..15' đầu giờ nói ngồi đối đầu với K ...bọn nó bảo thằng K chuyển trường ..nó cười khẩy ko tin..thằng K lên gặp cô chủ nhiệm nói gì đó về cái khoản hồ sơ ..nó chột dạ ..bọn nó cứ hỏi ra hỏi vào khi nào đi ,học ở đâu còn nó cứ cười khẩy "thôi đi cho rộng đất ,thời buổi đất chật người đông đi cho rộng .." thế là lại 1trận khẩu chiến diễn ra ..
    K _thằng bạn đã từng là bạn thân của nó ..xem nào khoảng hơn 1năm rồi nó và K chơi với nhau và thân đc khoảng gần 1năm ..những gì nó nghĩ nó đều nói cho cậu ta và cảm thấy cậu ta là người tin tưởng đc và thân thiết .nó dành cho cậu ấy tình cảm của 1người bạn thân ..bọn ở lớp cứ nghĩ nó và cậu ta có "tình củm" với nhau..nó nghĩ nó và cậu ta giống nhau lắm ,giống cái tính ...có lần cậu ta đưa nó về nhà vậy mà sáng hôm sau nó và cậu ta lạnh tanh với nhau chẳng nói với nhau 1câu nào ..kì cục ...hay là đang cười đùa tự nhiên mặt lạnh tanh và buồn ngay đc ..chẳng biết có fải như vậy hay ko mà đôi lần nó cảm thấy khó chịu và nghĩ"nó giống mình vậy làm gì nhỉ"...nó và cậu ta cùng có răng khểnh giống nhau ,nó lại chẳng khoái con trai răng khểnh ,nó bảo"trông điêu điêu thế nào ấy"..nhưng nó cũng fải công nhận nó thích nhất điệu cười của cậu ấy...
    ấy thế mà cuối cùng có những chuyện mà ko ai trong nó và cậu ấy muốn chỉ vì những chuyện ấy liên quan đến tiền..nó quay ra khắc khẩu với cậu ta và cậu ta cũng vậy ..cứ người này nhìn thấy người kia là muốn đấu khẩu ,xung khắc như chưa bao giờ có ..nó ghét cậu ấy và chắc cậu ấy cũng vậy khi nó thấy những câu nói nó nói với cậu ấy trong những lần tâm sự trên mạng có trong những câu độp lại cậu ấy dành cho nó ..nó căm tức nhưng chẳng làm gì đc ..
    chuyện cậu ấy chuyển đi có lẽ nó là người đầu tiên đc biết ,cậu ấy nói với nó trước Tết ,nó đã buồn nhiều lắm và khi nghe cậu ấy nói nó đã khóc ..cảm giác hụt hẫng đến với nó trong mấy ngày sau đó ..nhưng khi nó với cậu ấy cãi nhau và ghét nhau nó lại nghĩ "đồ giả tạo ,đi đâu mà đi ,nó đi càng nhanh thì mình càng thích" ..có lần nó đã hỏi cậu ấy"sau này đi cậu nhớ ai nhất?" cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ nhớ nó nhất...
    sáng con bạn ngồi trước nó bảo"K đi thì P sẽ nhớ K nhất đấy"..cậu ấy ngồi ngay sau lưng nó ,chắc là nghe đc ..nó bảo con bạn "sao mày nghĩ vậy? tao mà thèm nhớ à,có nhớ thì là đứa khác cơ đấy.."....nó nói vậy nhưng trong lòng có cái gì gợn lên ,khó hiểu ...trước Tết nó tặng K 1cái mũ nhưng chẳng thấy K đội ,nó buồn và bực tức ..nhưng chẳng lẽ lại đi hỏi sao ko đội hay sao ..1đứa con gái như nó mà fải đi hỏi à??ko đội thì thôi chứ cần gì đâu mà ..
    sáng mai là buổi học cuối cùng và chắc là ngày cuối cùng nó đc học với cậu ấy ,nó chẳng biết fải làm thế nào cả...cái tính cố hữu trong nó vẫn thắng ...thôi ,chiều mai nó sẽ gọi điện cho cậu ấy vậy ..dù sao cũng còn nhiều điều nói với nhau lắm .....
    U only see what your want see
    [
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng ,nó đến lớp ..15' đầu giờ nói ngồi đối đầu với K ...bọn nó bảo thằng K chuyển trường ..nó cười khẩy ko tin..thằng K lên gặp cô chủ nhiệm nói gì đó về cái khoản hồ sơ ..nó chột dạ ..bọn nó cứ hỏi ra hỏi vào khi nào đi ,học ở đâu còn nó cứ cười khẩy "thôi đi cho rộng đất ,thời buổi đất chật người đông đi cho rộng .." thế là lại 1trận khẩu chiến diễn ra ..
    K _thằng bạn đã từng là bạn thân của nó ..xem nào khoảng hơn 1năm rồi nó và K chơi với nhau và thân đc khoảng gần 1năm ..những gì nó nghĩ nó đều nói cho cậu ta và cảm thấy cậu ta là người tin tưởng đc và thân thiết .nó dành cho cậu ấy tình cảm của 1người bạn thân ..bọn ở lớp cứ nghĩ nó và cậu ta có "tình củm" với nhau..nó nghĩ nó và cậu ta giống nhau lắm ,giống cái tính ...có lần cậu ta đưa nó về nhà vậy mà sáng hôm sau nó và cậu ta lạnh tanh với nhau chẳng nói với nhau 1câu nào ..kì cục ...hay là đang cười đùa tự nhiên mặt lạnh tanh và buồn ngay đc ..chẳng biết có fải như vậy hay ko mà đôi lần nó cảm thấy khó chịu và nghĩ"nó giống mình vậy làm gì nhỉ"...nó và cậu ta cùng có răng khểnh giống nhau ,nó lại chẳng khoái con trai răng khểnh ,nó bảo"trông điêu điêu thế nào ấy"..nhưng nó cũng fải công nhận nó thích nhất điệu cười của cậu ấy...
    ấy thế mà cuối cùng có những chuyện mà ko ai trong nó và cậu ấy muốn chỉ vì những chuyện ấy liên quan đến tiền..nó quay ra khắc khẩu với cậu ta và cậu ta cũng vậy ..cứ người này nhìn thấy người kia là muốn đấu khẩu ,xung khắc như chưa bao giờ có ..nó ghét cậu ấy và chắc cậu ấy cũng vậy khi nó thấy những câu nói nó nói với cậu ấy trong những lần tâm sự trên mạng có trong những câu độp lại cậu ấy dành cho nó ..nó căm tức nhưng chẳng làm gì đc ..
    chuyện cậu ấy chuyển đi có lẽ nó là người đầu tiên đc biết ,cậu ấy nói với nó trước Tết ,nó đã buồn nhiều lắm và khi nghe cậu ấy nói nó đã khóc ..cảm giác hụt hẫng đến với nó trong mấy ngày sau đó ..nhưng khi nó với cậu ấy cãi nhau và ghét nhau nó lại nghĩ "đồ giả tạo ,đi đâu mà đi ,nó đi càng nhanh thì mình càng thích" ..có lần nó đã hỏi cậu ấy"sau này đi cậu nhớ ai nhất?" cậu ấy nói rằng cậu ấy sẽ nhớ nó nhất...
    sáng con bạn ngồi trước nó bảo"K đi thì P sẽ nhớ K nhất đấy"..cậu ấy ngồi ngay sau lưng nó ,chắc là nghe đc ..nó bảo con bạn "sao mày nghĩ vậy? tao mà thèm nhớ à,có nhớ thì là đứa khác cơ đấy.."....nó nói vậy nhưng trong lòng có cái gì gợn lên ,khó hiểu ...trước Tết nó tặng K 1cái mũ nhưng chẳng thấy K đội ,nó buồn và bực tức ..nhưng chẳng lẽ lại đi hỏi sao ko đội hay sao ..1đứa con gái như nó mà fải đi hỏi à??ko đội thì thôi chứ cần gì đâu mà ..
    sáng mai là buổi học cuối cùng và chắc là ngày cuối cùng nó đc học với cậu ấy ,nó chẳng biết fải làm thế nào cả...cái tính cố hữu trong nó vẫn thắng ...thôi ,chiều mai nó sẽ gọi điện cho cậu ấy vậy ..dù sao cũng còn nhiều điều nói với nhau lắm .....
    U only see what your want see
    [
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nó là người đa tính cách ..nó nghĩ vậy đơn giản bởi vì nó nghĩ ko ai hiểu mình bằng chính bản thân mình ..nó đc gọi là Gấu bắc cực và nó thích và hình như nó cũng giống vậy ..nó đôi lúc lành chẳng nói gì mặc cho ai nói gì thì nói nhưng khi nó đã tức thì chẳng ai cản đc ..những gì nó mà muốn thì nó fải cố gắng đạt bằng đc ...nhiều người cứ nhìn cái vẻ ngoài lạnh tanh của nó cứ nghĩ nó khó chơi nhưng mà bạn nó suốt ngày có cái điệp khúc"sao mày cười nhiều vậy??"...
    đôi khi nó như trẻ con nhưng có khi nó lại nghĩ như 1người già dặn lắm rồi ấy ,ai đọc những mục mà liên quan đến triết lí là y như rằng thấy vậy ngay ..nó sống nội tâm ,và chẳng ai biết nó nghĩ gì khi chơi thường thường với nó đơn giản nó chẳng thích nói những suy nghĩ của mình cho người khác bẳng cách người ta hay dùng nhất là "giọng nói"..con bạn nó có lần bảo"mày sống kín lắm ,trông vậy thôi nhưng chẳng dễ nói chuyện của mày" ờ thì có chuyện gì vui nó cứ bô bô kể kệ cho có ai nghe hay ko ,còn chuyện buồn thì nó giấu biến ...chẳng nói nhiều ..nó nghĩ nói ra cũng vậy và quan trọng hơn nói những chuyện buồn hay suy nghĩ của nó là 1việc khó khăn ..
    U only see what your want see
    [
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nó là người đa tính cách ..nó nghĩ vậy đơn giản bởi vì nó nghĩ ko ai hiểu mình bằng chính bản thân mình ..nó đc gọi là Gấu bắc cực và nó thích và hình như nó cũng giống vậy ..nó đôi lúc lành chẳng nói gì mặc cho ai nói gì thì nói nhưng khi nó đã tức thì chẳng ai cản đc ..những gì nó mà muốn thì nó fải cố gắng đạt bằng đc ...nhiều người cứ nhìn cái vẻ ngoài lạnh tanh của nó cứ nghĩ nó khó chơi nhưng mà bạn nó suốt ngày có cái điệp khúc"sao mày cười nhiều vậy??"...
    đôi khi nó như trẻ con nhưng có khi nó lại nghĩ như 1người già dặn lắm rồi ấy ,ai đọc những mục mà liên quan đến triết lí là y như rằng thấy vậy ngay ..nó sống nội tâm ,và chẳng ai biết nó nghĩ gì khi chơi thường thường với nó đơn giản nó chẳng thích nói những suy nghĩ của mình cho người khác bẳng cách người ta hay dùng nhất là "giọng nói"..con bạn nó có lần bảo"mày sống kín lắm ,trông vậy thôi nhưng chẳng dễ nói chuyện của mày" ờ thì có chuyện gì vui nó cứ bô bô kể kệ cho có ai nghe hay ko ,còn chuyện buồn thì nó giấu biến ...chẳng nói nhiều ..nó nghĩ nói ra cũng vậy và quan trọng hơn nói những chuyện buồn hay suy nghĩ của nó là 1việc khó khăn ..
    U only see what your want see
    [
  8. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lần tôi tự hỏi ông trời có mắt không ? liệu có tồn tại 1 thế giới tâm linh ? có tồn tại luật nhân quả không ? có tồn tại kiếp luân hồi không ? mà sao có người được trời cao ưu ái đưa lên tận mây xanh, có người lại loanh quanh dưới bùn đen suốt cả đời.
    Thế đấy, phải chăng nó là định mệnh ? Nhưng ai tin vào định mệnh.
    Cuộc sống diễn ra hàng ngày, ta phải đối mặt với nó, hỉ, nộ , ái, ố.. đủ cả. Thôi thì qua được ngày nào hay ngày ấy, rồi nó cũng qua đi.
    Bình yên đi nhé có phải là 1 ước nguyện không ?

  9. 3www

    3www Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/01/2002
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    0
    Nhiều lần tôi tự hỏi ông trời có mắt không ? liệu có tồn tại 1 thế giới tâm linh ? có tồn tại luật nhân quả không ? có tồn tại kiếp luân hồi không ? mà sao có người được trời cao ưu ái đưa lên tận mây xanh, có người lại loanh quanh dưới bùn đen suốt cả đời.
    Thế đấy, phải chăng nó là định mệnh ? Nhưng ai tin vào định mệnh.
    Cuộc sống diễn ra hàng ngày, ta phải đối mặt với nó, hỉ, nộ , ái, ố.. đủ cả. Thôi thì qua được ngày nào hay ngày ấy, rồi nó cũng qua đi.
    Bình yên đi nhé có phải là 1 ước nguyện không ?

  10. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    HÃY CỐ GẮNG LÊN BINH_YEN_ĐI_NHE TÔI TIN LÀ BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU BẠN MONG MUỐN....HÃY SỐNG VỚI NHỮNG GÌ BẠN NGHĨ VÌ BẠN RẤT GIỐNG TÔI ĐẤY.......CỨ THẾ NHÉ..............
    HONGYEN_JUVEN
    baby in my hear_cứ sống thế em nhé....tự tin trước sóng gió cuộc đời_hãy an tâm và đừng quên rằng kể từ bây giờ anh sẽ ko rời xa em nữa........!!!

Chia sẻ trang này