1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hôm nay là SN nó,tối qua nó nhận đc những lời chúc của bạn bè,những người bạn đem lại cho nó thật nhiều nụ cười ..
    ngày hôm nay thật đẹp...càng xa nơi ấy ,càng thấy lòng mình bình yên hơn ..những kỉ niệm cứ theo nhau xô chật lại trong tim,tim nhói đau ,như mất mát điều gì đó mà nó đã cố níu giữ ,giữ niềm tin cho chính mình ...vụn vỡ những hi vọng mong manh ,nghe những yêu thương vỡ lanh canh trong tim mình

  2. cryonmyshoulder

    cryonmyshoulder Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mọi thứ đều cân bằng - số phận cũng ko nằm ngoài qui luật ấy đâu...
    Từ trang 1 cho đến trang 16 anh thấy dường như mọi chuyện của em cũng dần trở nên nhẹ nhàng hơn rồi đấy...
    Chẳng có niềm vui nào là mãi mãi - chẳng có nỗi buồn nào là vô tận...."sau cơn mưa trời lại sáng"....Rồi sẽ đến lúc em sẽ hạnh phúc, nếu lúc này em có thể vượt qua được tất cả....
    Anh ko thấy thương hại, bởi em là 1 ng rất có nghị lực... mà lòng thương hại chỉ ban phát cho những kẻ ko có đủ nghị lực để vượt qua chính mình mà thôi....Vì thế mong rằng em sẽ vượt qua mọi cơn sóng đang gặp phải......Chúc em có đủ sức mạnh và nghị lực để làm được điều đó!
    - Một kẻ lang thang - Member MUA BÁN CLUB

  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    6tháng để nỗi nhớ có nguôi ngoai,6tháng để biết đã thực sự yêu thương 1ai đó 1cách trọn vẹn ,6tháng để biết những điều đã đi qua chẳng bao giờ còn lấy lại đc nữa..những gì đã vỡ chẳng lành lại bao giờ ,cho dù có hàn gắn thì vết thương cũng mãi chỉ là những vết thương ..bởi thế nó ko níu kéo khi trái tim yêu ấy không còn dành cho mình ...6tháng đã qua đi nhưng dường như những thương yêu còn vẹn nguyên trong tim ..đã gắng gỏi cố giữ cho riêng mình những hi vọng,niềm tin dù nhỏ nhất nhưng cuối cùng cũng vỡ tan ..thời gian là phép màu ,sẽ hàn gắn những vết thương ,tuy đôi lúc vẫn làm tim đau nhói..
    ngủ yên nhé yêu thương ,để cho những kí ức ngọt ngào không thức dậy trong tim ...

  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào đây ! đã 1thời gian bỏ bẵng,ko còn nhớ đến nữa mặc dù vẫn vào TTVN mọi ngày ,nhưng dưới 1nick khác hoặc ko login...
    những dòng Nhật kí đc ghi lại muốn lưu giữ những cảm xúc bất chợt ,những khoảng thời gian đã qua ...và đôi lần đọc lại ,lướt qua những xúc cảm ..
    sau sự đổ vỡ trong tình cảm thì khoảng trống sau nó là sự bình yên ,nhìn lại mình,nhìn lại những gì đã qua ,những vấp váp ,những niềm vui,nỗi buồn...nhưng hình như càng trải nghiệm ra nhiều điều thì những cảm xúc,tình cảm cũng khô dần,đọng lại và ít nhiều đc giấu kín đi,che giấu những gì mình đang cảm thấy ...
    những lời nói hình như là thừa thãi khi muốn nói về những điều mình đang cảm thấy,chỉ muốn im lặng và nghĩ ngợi 1chút ,để thấy đc hướng giải quyết cần thiết...
    ..khoảng lặng cho riêng mình ....
    tìm đc sự chia sẻ ở 1người bạn hơn 5tuổi,lắng nghe và sẻ chia những điều anh đã trải qua ...hơn hết là sự đồng cảm về suy nghĩ và những dự định của mình ,về ngành mà anh đang làm ...
    đôi khi chỉ cần đc người khác lắng nghe những suy nghĩ của mình cũng là đủ,những lời nói khuyên nhủ đâu đó cũng trở nên thừa thãi..
    tối ,con bạn cùng phòng mua rượu về uống,nó có chuyện buồn nhưng ko nói,uống xong khóc ầm ĩ ...ko muốn nghe nó khóc,cứ buồn buồn thế nào đó...thế là ra ngoài online ...
    ko muốn như nó,vấn đề của riêng mình sẽ tự mình giải quyết,sau trận rượu khi tỉnh dậy thì sự rắc rối vẫn còn to đùng ,và lại fải bắt đầu giải quyết ..tỉnh táo mà nhìn nhận mọi việc chứ nhỉ? và nhất là ko thích để người khác nhìn thấy mình say rồi khóc ..
    còn 2tuần nữa là đc nghỉ Tết rồi ,hoàn thành gần hết các môn thi và chắc ko fải thi lại ...qua an toàn ...

  5. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Nếu như em cứ cố gắng quên đi những yêu thương từ xưa , mà nếu như những yêu thương đó mà chia tay làm kết cục đau lòng cho em . Hãy cố gắng đừng nghĩ nó đến nhiều nữa ! EM xứng đáng được hưởng 1 hạnh phúc tuyệt hơn .
    Nhưng yêu thương đó , nếu anh ta và em lúc chia tay vẫn hòa thuận , vẫn bên nhau , vẫn quyến luyến nhau , chia tay lúc đó chỉ là giải pháp thôi , em hãy cứ nghĩ về yêu thương đó đi . Anh đã chia tay mối tình đầu được 6 tháng , vẫn nhớ về cô ấy , sau 6 tháng , cả 2 tình cờ gặp nhau , nhớ nhung , tình cảm giữa 2 người càng nhiều hơn nữa và những niềm yêu thương đã quay trở lại với anh và cô ấy .
    Vậy đó , tình đến rồi tình đi , cuộc sống cứ xoay chuyển , có thể mình bảo thời gian ừ , thời gian sẽ xoá nhòa đi tất cả . Nhưng không đâu , thời gian chỉ có thể làm người ta dịu lòng đi nhưng tình yêu , ta nếu cứ yêu người thì tình yêu sẽ càng bùng cháy hơn .
    Hãy cứ yêu theo trái tim em mách bảo em rằng em còn yêu anh ta . Nhưng nếu trái tim em đã đóng băng thì có lẽ sự xa cách anh ta , sự cố gắng vào cuộc sống thường ngày , việc học hành ở bậc ĐH giúp em 1 phần đứng lên và sống tiếp tục về phía trước đó !
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sau khi chia tay là khoảng lặng,để nghĩ ngợi 1chút về mình ,về tình cảm của mình ,về những điều đã có ...em thấy rằng mình ko có từ "giá như" ,điều ấy làm em bình thản hơn khi nhìn vào sự thật là em và người ta chia tay...em bằng lòng với mình vì mình đã làm tất cả những gì mình muốn,sống hết lòng với tình yêu của mình ...nhưng chỉ có 1chút day dứt là ko có sự chia tay giữa 2người,mà là tự hiểu ,tự biết ,tự nghĩ lấy ...
    sau những va vấp thì em cũng trưởng thành lên nhiều,cứng cỏi hơn nhiều ,mặc dù chẳng muốn mình bị vấp ngã chút nào ...em nhìn nhận đc sáng suốt hơn ,bình tĩnh hơn về nhiều vấn đề em gặp phải ...tốt đúng ko?
    em sinh ở cung Thiên Bình,cung tượng trưng cho sự cân bằng ,có lẽ thế ,hiện giờ thì em bình an và cân bằng trong tình cảm ,suy nghĩ của mình ...ko vội vàng,ko hấp tấp mà từ tốn ,bình tĩnh hơn trước ...
    năm nay em tròn 20 ,lớn hơn năm ngoái nhiều rồi ,trong suy nghĩ ,cách nhìn cuộc sống và mọi người ..
    nhưng nhận ra là mình dè chừng ,tính toán hơn ...có thực dụng ko ? có fải khi càng trải nghiệm nhiều trong cuộc sống thì người ta nhìn càng thực tế hơn ,thực dụng hơn ?

  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua có những niềm vui nho nhỏ nhưng lan sâu ...cứ tủm tỉm suốt,nó làm cho con bạn cáu um lên " tao đang 7love còn mày thì cứ nhăn nhở " ..kệ chứ,cứ cười đấy ...có những niềm vui len lén trong lòng,vỡ nứt ra 1điều gì đó mới mẻ...nó chờ đợi ,1điều gì đó .....
    đang nghe Sleeping Sun,cảm giác mênh mông trải rộng ra vô tận ...

  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    không biết em đã nghe bao lần Don''t cry Joni ,cảm giác xen lẫn nhau,miên man và đôi lúc ngột ngạt ..
    [​IMG]
    Jimmy please say you''''''''ll wait 4 me
    I''''''''ll grow up someday you''''''''ll see
    Saving all my kisses just for you
    Shine with love forever true ...
    anh hãy chờ em ,em sẽ lớn lên ,anh sẽ nhìn thấy điều đó,anh hãy nhớ nhé những nụ hôn của em dành cho anh ,và anh sẽ thấy tình yêu là có thật ..
    anh đã từng hoài nghi tình cảm của em chỉ là những rung động rất nhẹ nhàng,ko fải tình yêu ..chỉ là thích hay gì đó tương tự như thế,khi nào em tự khẳng định đc mình ,thì khi ấy anh sẽ trở lại ..như câu thơ em vẫn ghi đi ghi lại :
    Hoa vàng như nắng,nắng vàng như hoa
    Anh đã dặn em ,anh sẽ trở về
    Có nhớ,có thương tình ơi đừng khóc

    Joni , Joni please don''''''''t cry
    You''''''''ll forget me by and by
    You''''''''ll just fifteen and i''''''''m twenty - two
    and Joni , I just can''''''''t wait for you ...
    Please don''''''''t cry ...

    lời an ủi càng làm cho em cảm thấy buồn ,bởi vì "I just can''t wait for you" ,em đã khóc,chỉ 1lần thôi-duy nhất khi em trống trải và hụt hẫng nhất ,ko có anh bên cạnh ...chỉ còn 1tháng nữa là 1năm em xa anh ,tình cảm của em đã khác,em bình thản với tất cả,dường như những cảm xúc của em lắng lại và chìm sâu ,thật sâu ..em đã có những khoảng lặng và thật bình yên cho riêng mình ...
    đoạn kết trong câu chuyện tình yêu thật buồn ,Jimmy nhận ra đc tình yêu của mình dành cho Joni và trở lại thì Joni đã đi lấy chồng ..
    I packed my clothes and I got a plane
    I had to see Joni I had to expain
    how my heart was filled with her memory
    and I let my Joni she marry me ..
    Jimmy Jimmy please don''''''''t cry
    You''''''''ll forget me by and by
    It hasn''''''''t been for you since you''''''''re being gone
    Jimmy I marry your best friend John ...

    câu chuyện tình yêu kết thúc khi tình yêu thật sự đc nhận ra nhưng đã muộn ...muộn mất rồi Jimmy...anh có là Jimmy và em có như Joni ,có như Joni?
    Chẳng thể nào bay đến được với nhau
    Cho dù mình yêu nhau đến mấy
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình một khoảng trống mênh mang

    [​IMG]
    em đã tự an ủi mình ,trốn chạy sự trống vắng ,cô đơn bất thường chợt đến mỗi khi em một mình ,chống chếnh và rồi em đã vượt qua đc ....
    em vẫn tin tình yêu của mình là có thật và "người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau ,và tình yêu còn mãi riêng dành .."
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Ngày
    Zdreamer
    Một ngày vui như là nắng
    Rải biêng biếc những cành xanh
    Một ngày buồn như là nắng
    Dần ngúm tắt sau hiên mành
    Một ngày quên như là mưa
    Ào ạt trôi đi kỷ niệm
    Một ngày nhớ như là mưa
    Anh về sau những biền biệt
    Một ngày phong lưu là gió
    Chân hoang chạy giữa phố dài
    Một ngày quẩn quanh là gió
    Nhốt mình, phòng trống, loay hoay
    Một ngày đen là cà phê
    (Chạm đâu cũng vào xui xẻo)
    Một ngày may là cà phê
    Được ngồi bên nhau - trong trẻo
    Cà phê, rồi nắng, gió, mưa
    Rồi mưa, cà phê, gió, nắng
    Ngày tiếp ngày vẫn trôi qua
    Mà đời - sao nghe thật vắng?
    Một ngày nắng, một ngày mưa
    Một ngày cà phê, ngày gió
    Biết đâu ai đó trở về?

  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    1ngày mưa ...!
    hì hụi online cóp nhặt những bài hát nó thích ,trong 1lần nghịch dại (nói là ngớ ngẩn cũng đc) đã del sạch game và nhạc nhẽo ...cái PC ở nhà giờ tan hoang ,chẳng buồn động vào sau 1thời gian...copy lại cái trò Picachu có từ năm ngoái,chơi 1lúc mà đau hết cả mắt ,chả bù cho ngày trước chơi tẹt ko vấn đề gì ...
    ở nhà thêm 1ngày nữa,ngại đi sớm,sáng mai trốn 3tiết..sắp 8/3,liệu có gì ko nhỉ? ờ ,mà ngày bình thường như mọi ngày thôi,cả lớp có 5tên con trai ,mà con gái thì gấp 10 lần,chẳng trông mong gì đc...online,sẽ nhận đc những lời chúc ..thế sẽ vui hơn
    cho 1nửa nhân loại niềm vui và hạnh phúc ,suốt cả ngày,cả tháng ,cả năm và trọn cuộc đời

Chia sẻ trang này