1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    viết trong 1ngày mưa sụt sùi ,lép nhép và ẩm ướt ...trời mù mịt như sương giăng ,trắng mờ ,xám xịt ...
    tuổi thơ của em ko thiếu thốn nhiều ,so với lứa tuổi của em thì em có 1vài điều khá khẩm hơn ,nhưng so với con em của mình thì đúng là ko bằng đc ,5năm sau thì gia đình về mặt kinh tế cũng hơn nhiều ...em về quê ở với ông bà ngoại khoảng 3năm ,đến khi em 5t mẹ sinh em bé thì ko ở với ông bà ngoại nữa ...2ông bà đều có lương lão thành Cách Mạng nên ông bà nuôi em cho bố mẹ công tác ,cuối tuần bố mẹ lại chở nhau về thăm ...nghe bà ngoại kể ngày có thêm cô em gái ,mặt em cứ buồn buồn ,hỏi thì em bảo là nhớ em ,thế nên ông bà lại để em về ...các bác ở xa ,có mỗi cô cháu gái ở với ông bà nên bánh kẹo và đồ chơi gửi cho nhiều lắm ,những đứa trẻ con ở quê ko có những bộ nồi bằng nhựa để chơi đâu ,ko có những con búp bê bằng nhựa để ẵm bế đâu ,những con búp bê mà chắc bây giờ trẻ con cũng ít đứa thích ,chúng nó thích những con búp bê váy áo xúng xính và xinh đẹp ...
    em gắn bó với ông bà ngoại từ những ngày còn bé ,đc ông dắt đi lớp mẫu giáo ,lúc nào cũng đc ông cho đi chơi những nhà quanh làng ,ngày ấy nhớ rất nhiều tên gọi ..nhưng càng lớn và đến bây giờ thì nhiều người em chỉ nhớ mặt chứ ko nhớ tên ...gắn bó với bên ngoại nhiều hơn bên nội ,họ hàng bên nội chỉ nhớ những người trong nhà ,xa xôi hơn 1chút là ko nhớ ,có khi ko biết mặt ...
    ông ngoại là người có ảnh hưởng với em nhiều nhất ,mặc dù ngày ông mất em mới học lớp 4 ...trong gia đình mình ,tình cảm dành cho ông ngoại là nhiều nhất ...
    mưa buồn ,viết chút gì đó cho bớt tâm sự vậy ..ngủ dậy qua 1ngày 8/3 vất vả trong lòng,chật chội nỗi buồn hay sự cô đơn đã trở nên dần quen thấy lòng nhẹ nhàng hơn ...
    em là người hay nhớ về những điều đã qua ,nhớ nhiều và cũng quên nhiều điều ...ko làm mình day dứt hay khổ sở hoặc nuối tiếc về những ngày đã qua ,chỉ là hay nhớ nhiều về quá khứ ...
    quen với những gì đã cũ ,ko lạ lẫm với những điều thay đổi nhưng lại vất vả khi có sự xáo trộn ,đổ vỡ trong tình cảm ..
    tình cảm đi qua mang lại cho em những nghĩ suy và nhận ra nhiều điều ,cũng hình thành nhiều quan niệm sống hơn ,kĩ càng và thận trọng hơn ...

  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Phố Vắng
    _Ngô Thị Phượng_
    Ta đã nói một trăm, một nghìn lần
    Rằng sẽ quên những chiều xưa kỷ niệm
    Rằng sẽ không bao giờ nhắc đến
    Phố vắng một người?vắng bước chân quen
    Ta đã cố tình quên đi một cái tên
    Một mối tình lặng yên nơi ng' vắng
    Một kỷ niệm chợt trôi qua chóng vánh
    Để tự mình trong một nỗi cô đơn
    Kỷ niệm là gì, chỉ một cái tên
    ?oKhi cố quên đi là khi mình đang nhớ?
    Câu hát đa tình,tình dang dở
    Phố vắng một người?thừa một bước chân

  3. liempvt

    liempvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Lại bắt đầu một tuần mới, chẳng hay cô bé có gì vui ? Mà bài thơ sao buồn thế, tâm trạng như kẻ cô đơn quá. Em có biết bài Phố núi cao, phố núi mở sương... không, nó từa tựa như bài thơ của Đoàn Thị Phượng em đưa lên mạng đấy. Cuộc sớng chỉ nên buồn vừa vừa thôi, buồn quá cũng không hay đâu. Thế nhá, chúc cô bé một tuần mới bắt đầu với nhiều niềm vui.
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    1ngày đầu tuần mưa rét! ngày chuyển mùa ...bình an!
    thảng hoặc nỗi buồn đi qua và đọng lại đôi chút trong những dòng viết hoặc cóp nhặt từ những bài thơ ...!
    cả tuần vui và thành công cho công việc cho mọi người
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em đã chở nỗi nhớ qua bao ngày tháng ...chở nỗi buồn qua bao mùa gió ...nỗi nhớ mênh mang cứ đầy chật trong lòng ..đôi khi em thèm lắm một cái ôm thật chặt,một bàn tay thật ấm ,em nhớ lắm những ngày gió lạnh ,đc vòng quanh những con phố ,nhớ lắm cảm giác bình yên ,nhớ ..nhớ thật nhiều ,thật nhiều ...
    em đã lao mình vào những khoảng không ồn ào ,đông đúc,tìm kiếm những bận rộn ,tìm cho mình những niềm vui ,tự tạo cho mình hạnh phúc ...em đã cố quên ,cố quên thật nhiều ...để rồi cố quên lại trở thành sẽ nhớ thật nhiều ...
    đối diện chính mình , nhớ thương lại trở về ...vẹn nguyên trong em ...em tìm đâu thương yêu ở người nào khác ,tìm đâu bình yên anh đã mang theo ...em tìm đâu hạnh phúc giản đơn ,nụ cười ấm áp ...em tìm đâu bây giờ
    hạnh phúc giản đơn đến mức đã có lần cả anh và em đều hỏi nhau :hạnh phúc giản đơn đến thế ? hay ko phải yêu ,ko phải thương ...
    hạnh phúc mong manh ,mà bàn tay em thì bé ,em làm sao giữ nổi ...
    anh đi xa,chừng nào anh về với em ..

    [​IMG]
    KHOẢNG TRỐNG BẤT THƯỜNG
    Em nghĩ đến ngày mình không còn bên nhau
    Vì trăm ngàn lý do hoặc không lời thanh minh nào cả
    Hạnh phúc bây giờ thuộc về một người xa lạ
    Em tìm đến nơi cho vay mượn nụ cười
    Cuộc đời xếp đặt mọi điều là cuộc chơi
    Vì chỉ mỗi người mới biết mình được mất
    Em sợ lúc cuộc chơi của mình kết thúc
    Ai ra đi nhẹ nhàng?
    Ai ở lại tái tê?
    Em biết chẳng nên nói trước điều gì
    Nhưng vẫn giật mình vì một nỗi buồn đang đợi em đâu đó
    Trái tim em mong manh như lá cỏ
    Làm sao níu giữ được chân người?
    Là khoảng trống bất thường của em. Thế thôi!
    Bước vào đời giữa ngày mưa ngày nắng
    Em vẫn đợi hết tháng năm dài rộng
    Bằng nỗi nhớ bình yên...trong tim mình

  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Em biết,
    rồi một ngày điều ấy sẽ ra đi
    Những khát khao về anh không dày vò em nữa
    Em sẽ trở lại bình yên
    Như đám mây trôi ngoài ô cửa
    Hoá cơn mưa về với cội nguồn
    Nhưng,
    em sẽ bớt bông đùa và sẽ ít khóc hơn
    Thôi thao thức và bớt phần mơ mộng
    Không hát câu ca dao mê hoặc hoàng hôn xuống
    Ru thời gian à ơi đong đưa
    Và em sẽ không hoá đá giữa cơn mưa
    Chết khát trao anh những vần thơ đẫm ướt
    Vô tâm thế, làm sao anh biết được
    Tắt nắng rồi!
    Làm sao hong cho khô
    Thì cũng vậy thôi, ôi trái tim dại khờ
    Cứ thao thức những điều không định trước
    Cứ cháy khát những điều không có được
    Cứ tìm anh hư vô hư vô
    Là trăm năm cũng là chẳng bao giờ
    Anh hiểu được những lời yêu câm nín
    Chớm thu rồi, đơn côi con đường hẹn
    Chỉ em là lẻ loi, lẻ loi...

    Được binh_yen_di_nhe sửa chữa / chuyển vào 21:30 ngày 14/03/2006
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    ko tin vào những trò may rủi và bói toán nhưng xem cái này thấy nhiều điều đúng
    chiều nay nắng chang chang ,y như mùa hè ,muốn mua quyển báo mà chưa có ,đọc thành thói quen ko bỏ đc ..
    linh tinh ,linh tinh ...kiếm gì đó ăn vậy ,tự nhiên thấy đói
  8. hoangthuy

    hoangthuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    3.057
    Đã được thích:
    2
    Mình xin lỗi nhưng nguyên văn câu này phải viết như thế này:
    "You only see what your eyes want to see" - Madona.
  9. dactanhanginlove

    dactanhanginlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Em a!
    Dieu dau tien anh phai noi em viet rat hay! Anh rat thich nhung dong tam su chan that cua em. CO the thay em la mot nguoi khong thich mau me, tinh cam va chan thanh lam.
    Co le cung da co nhieu nguoi noi voi em nhu vay, nhung anh van muon noi voi em rang, em a, moi gia dinh deu bat hanh theo mot cach rieng nao do. Anh co quen mo tco be gan giong hoan canh cua em. Va anh thay chia se voi em nhung tam su, em hay tin, se den mot luc nao do, se co ai do den noi voi em rang, nay co be, anh that su biet em la ai...
  10. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Một cái tên topic ấn tượng ... anh đang tự hỏi vì sao nó kéo dài đến tận gần 20 trang ... để tối về anh sẽ đọc kĩ lại từ đầu !

Chia sẻ trang này