1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hơn 10h mới bình minh ,lâu rồi mới dậy muộn như thế này ,fải nói là rất lâu rồi ,từ những ngày ngủ vùi như gấu cùng hội bạn ...1thời gian tồi tệ..
    sáng nay ko fải học ,chiều có 5tiết ,vèo 1cái đã thứ Năm ,rồi lại cuối tuần đến nơi ,cuối tuần học xong về nhà con bạn chơi ,thong dong ngao du cho thoải mái đầu óc ..
    reply lại đôi chút ,dành cho những cái nick ở trong topic Nhật kí này ,muốn chia sẻ vài điều ,cho những người bạn ảo trên Net ..
    thực sự thì cuộc sống của nó ko phải ngày nào cũng buồn ,ko phải cuộc sống của nó luôn tồi tệ ,không phải nó có 1gia đình bất hạnh không hề hạnh phúc ...mà nó có 1người bố chăm sóc mẹ tuyệt vời ,có 1người bố chiều 2cô con gái ,có 1người mẹ hiền vô cùng ,luôn nấu những món ăn ngon cho cả nhà ,bữa nào cũng đổi món ( vì bố là người khó tính ,2đứa cũng ko muốn ăn lại món đã có từ trưa,tối lại lặp lại) ,có 1cô em gái học giỏi ...cuộc sống gia đình vừa đủ ,có những tiện nghi cần và đủ cho hàng ngày ,ko quá dư thừa ko quá thiếu thốn ...cuộc sống gia đình,tiện nghi về vật chất mà rất nhiều người,rất nhiều gia đình khác chưa có đc,chưa bằng đc ..1gia đình công chức với số lương của 2bố mẹ lo đủ cho 2chị em ăn học ,ko thiếu thốn quần áo,đồ dùng học tập thế là mơ ước xa xỉ lắm đối với những đứa trẻ bằng tuổi của cả 2chị em ...
    những suy nghĩ của lứa tuổi bồng bột luôn làm cho vấn đề phức tạp và rắc rối hơn ...những khúc mắc trong quan hệ giữa cha mẹ và con cái ,những khác biệt về lứa tuổi ,khoảng cách giữa 2thế hệ luôn luôn có ,và từ đó mâu thuẫn xảy ra ...cách biểu đạt tình cảm và thái độ trong sự lo lắng đối với con cái ko fải cha mẹ nào cũng biết xử sự đúng cách ...con cái có thể sợ ,có thể bị tổn thương vì những lời nói của bố mẹ trong khi quát mắng (điều mà bố mẹ ko nghĩ đến ) ...
    nó là 1trong những đứa trẻ con như vậy ...song có thể nó quá nhạy cảm nên những gì nó cảm thấy to tát hơn 1chút,buồn hơn 1chút ...cái tuổi 17-18 đi qua rồi cái tuổi mộng mơ và ngờ nghệch,cái tuổi bao bọc chở che của cha mẹ đã qua ,nó đã tự lập ,va chạm với cuộc sống bên ngoài đầy những bon chen và đối mặt với không thiếu những cái vấp còn làm nó có thể bị tổn thương hơn nhiều ...bản lĩnh hơn và dè dặt hơn ...chừng mực nào đó ,sự tin tưởng ở 1người khác luôn vừa phải ,đủ để tin tưởng nhau ,nhưng ko mù quáng ...
    nhận ra những vết xước tuổi thơ thật nhỏ bé ,những gì nó cảm thấy ngày xưa nhỏ bé và "thường" quá ,còn bao nhiêu người khác mong đc có 1gia đình ,1mái ấm như nó mà đâu có được ..
    tuổi thơ -ai cũng có ,nhưng khác nhau,ai cũng như ai thì đâu phải cuộc sống ...vượt qua đc những khó khăn ,sẽ mạnh mẽ gấp đôi ...cuộc sống còn nhiều điều chưa biết ,chưa thể biết trước ...

  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mưa bụi ...!
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    2ngày cuối tuần về nhà con bạn cùng phòng chơi ,trời mưa sụt sùi ,đường đi bẩn khủng khiếp ,buổi tối kệ mưa gió rủ nhau đi ăn ốc ...về đến nhà thì quần áo bị bắn bẩn hết... cả ngày hôm sau loanh quanh trong nhà chẳng đi đc đến đâu cả vì mưa ...chán hẳn ..chỉ online đc buổi tối ,ở đây vẫn còn sử dụng mạng Dial up ,có khi fải đến hơn gần 3năm mới sử dụng lại cái mạng rùa bò này ,chat đc đã khá khẩm lắm rồi,vào đc web 1chút thì fải refresh ko biết bao nhiêu lần ,ngó ra cả quán thì toàn thấy các bạn vào room chat chứ có vào web gì đâu ....
    chiều lên trường ,đi đc 1chút thì mưa,quáng quàng vào mua áo mưa mặc,đc khoảng 6km thì hết mưa ,đường xá bụi mù mịt ,ko thể chịu nổi ,vào đến trường thì mắt mũi đầu tóc trông như ma ...đc 1chuyến đi mấy ngày hay ho ...mua đc vài thứ linh tinh ,1bức tranh thêu,1cái ví hình con cá chép kết bằng cườm khá ấn tượng ...tốn kha khá tiền nong nhưng hay ho ...
    tuần này chuyển ra ở 1mình ,chắc sẽ tự nấu ăn ,1mình ngại bày vẽ ra nhưng chịu khó 1chút vậy ,lại sắm sửa đồ để nấu,cái này kéo theo cái kia ,cuối cùng sẽ thành 1list dài cần fải sắm sửa ...
    sáng mai ko có tiết,ngủ cho đã mắt ! hôm nay đi mệt rồi ...tối SN đứa bạn ,mua quà ,mua quà nào ...!

  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    1ngày mưa ! mưa bụi lất phất láng nước những con đường ...buổi chiều mưa nhoà mắt ...mình em với em ,những giai điệu của Without you ..cảm giác nhớ thương chật chội ...thấy lòng mình mong manh quá đỗi ...
    cứ mãi theo dài năm tháng thế này hả Tôi? nhớ,thương ...

  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    online và đeo headphone ,tự gặm nhấm nỗi buồn hoặc tự nhiên khi nghe Song from Secret garden cảm xúc tự nhiên dồn chật lại ..đặc quánh và nặng trĩu ...
  6. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Gần ba năm kể từ ngày em viết Nhật ký này rồi đấy bé ạ. Mong rằng những trang Nhật ký năm thứ tư toàn những điều vui em nhé.
    Thân.
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ngày hôm qua ,với những cảm giác tồi tệ...tối online đi copy mấy bài hát về nghe ,nằm nghe cả đêm,ngủ ...qua 1ngày với những cảm xúc vô cớ ...
    trời chuyển mùa ,cõng gió về ...

  8. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0
    Có cảm giác tội lỗi khi vẫn tò mò theo dõi Nhật ký của em. Có một điều chắc chắn là anh và mọi người sẽ rất vui khi thấy những trnag nhật ký này có một đôi dòng biểu thị niềm vui, sự lạc quan và yêu đời.
    Xin lỗi đã chem ngang vào Nhật ký của em. Nếu không đồng ý thì pm cho anh nhé.
    Chúc vui
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    thực ra thì Nhật ký online là 1hình thức viết cho riêng mình,thật riêng tư nhưng cũng cởi mở rất nhiều,viết cho bản thân nhưng cũng để nhiều người chia sẻ cùng ...đằng sau 1cái nick là 1khuôn mặt,1dáng hình ,1suy nghĩ và 1tâm hồn nhưng lại hầu như ko ai biết đằng sau cái nick đó trông người ta như thế nào ,trông cao hay thấp,xinh hay ko xinh lắm ...chỉ biết qua những dòng viết ngày qua ngày đc post lên suy nghĩ của người đó như thế nào,hình dung đc đôi chút tính cách ,cách sống ...
    qua số lượng người đọc có thể thấy đc cái Diary của mình đc bao nhiêu người quan tâm chia sẻ ,hiếu kì 1chút vì cái tên topic ,hoặc tìm thấy ở người viết Nhật ký những điểm tương đồng ,hoặc đôi chút muốn dõi theo người viết sau năm tháng sẽ có những đổi thay gì mới ko ..nhiều nhiều lý do để số lượng những lần post bài lớn hơn ,nhiều nhiều lý do để số lượng người đọc tăng dần qua thời gian ...
    mỗi người có mỗi cách chia sẻ những tâm sự với những người bạn của mình ,có người thì muốn cho những lời khuyên bằng kinh nghiệm sống của mình,có người thì chỉ cần im lặng ,lắng nghe dõi theo từng trang viết ...đôi khi ko cần thật nhiều những lời khuyên hay gì khác,chỉ cần lặng im cũng đủ thấy mình sẻ chia đc nhiều lắm rồi ...
    người ta thường nói "nhân đôi niềm vui ,chia bớt nỗi buồn" ,niềm vui thì ko fải ai cũng có khả năng diễn đạt qua từ ngữ,truyền đến người bạn của mình niềm vui mình đã có,đang có ..đôi khi niềm vui rất lớn ,rất thật ,có thể làm cho bản thân vui suốt cả ngày ,hoặc đôi khi chỉ cần nghĩ đến là tủm tỉm cười cũng có thể gói trọn trong " vui " hay " hạnh phúc " ...kể lòng vòng ra thì thấy nó nhạt nhạt đi thế nào đó ... khi buồn thì chia sẻ qua những dòng viết đơn giản hơn nhiều ,lắng đọng và ko quá khó ,có thể nó ko có khả năng diễn đạt thật đầy đủ niềm vui của mình cho mọi người mà chỉ giỏi trong cái việc viết thật nhiều khi buồn ,làm cho cái Diary này mang màu sắc xám xịt hơn là hồng hào ...cũng muốn chia sẻ những niềm vui của mình nhưng qua những dòng viết thì thật khó ..bạn hãy tin đi,ở bên ngoài nó là 1con bé cười rất nhiều ,dường như cuộc sống mỗi ngày qua luôn tràn ngập những nụ cười ,lấp lánh hạnh phúc ...đi đâu cũng dễ chịu vì luôn có tiếng cười mang theo ...bạn bè thật nhiều nhưng chỉ có 1cô bạn thân duy nhất ,1người luôn nghĩ đến nó và nó cũng thế ,khi 1trong 2đứa cảm thấy cô đơn cần người chia sẻ,chỉ cần lang thang với nhau 1lúc cũng là đủ để vơi bớt đi ...
    cuộc sống thì ai chẳng có khi buồn khi vui ,chẳng ai lúc nào cũng hạnh phúc,chẳng ai lúc nào cũng đau khổ ,muôn màu lắm ,như tấm tranh kính nhiều màu mà nó vẫn thích ...
    những khi vui nó tận hưởng niềm vui ấy cho riêng mình ,chia sẻ đi nếu có thể qua những lúc ngồi tán gẫu ,còn khi buồn chỉ muốn tìm cho mình 1góc khuất nào đó ,giấu đi ...

  10. babua_thuyloi

    babua_thuyloi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới vào ttvn càng lâu hơn mới thấy topic này k ngờ e vẫn viết NK ,hay vui lên nhé e đừng bao giờ bi quan ...........

Chia sẻ trang này