1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoahak7

    hoahak7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2005
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    for: binh_yen_di_nhe:...
    Who are you.........
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối tháng 3 đang qua đi ,thấy chậm chạp mà vất vả,ngày rét vẫn còn se lạnh thôi nhưng thấm thía,những cơn mưa đêm hình như cũng nhẹ dần ko còn rả rích nữa ...buổi sáng u hoài xám xịt,chui ra khỏi chăn uể oải sau 1đêm với giấc ngủ không tròn đầy ...giấc ngủ trưa mệt mỏi và căng thẳng,nằm quay trái quay phải như đánh vật mong tìm đc lúc chợp mắt yên ổn nhưng không thành ...
    rối tung trong những cảm xúc có những mong manh của niềm vui từ 1người khác ,thảng hoặc mỗi ngày qua đi có những nụ cười 1mình đầy hạnh phúc ...tìm kiếm hay trông chờ hạnh phúc cho riêng mình là điều nhiều mâu thuẫn ..hạnh phúc vốn dĩ mong manh và chẳng bao giờ biết trước điều gì sẽ đến và khi nào sẽ đi ...đêm kéo ngày gần lại 1cách nặng nhọc ,tỉnh giấc trong 1căn phòng tràn đầy bóng tối ,bất chợt cảm giác cô độc xâm chiếm ,nặng nề ,đặc quánh ...
    buổi chiều kéo lê đi ,những tiết học trở nên chán ngắt,trốn trong phòng 1mình với chiếc chăn ấm sực,vùi mình trong giấc ngủ,cố ru những cảm xúc đầy khó khăn của mình ...những tiết học biện minh bằng sự chán nản nhiều dần lên ,sự trách móc của lũ bạn,khó chịu của thầy cô là điều " nhận " đc ...1thông báo về cho gia đình treo lơ lửng trên đầu ...thấy lo sợ vì những viễn cảnh không dễ dàng ..
    những câu chuyện vô thưởng vô phạt với con bạn thân ,với chị cạnh phòng ,với 1người bạn cùng lớp đem lại những tiếng cười xua bớt những lo lắng bất thường ...
    gạt bỏ những lo lắng khuyên nhủ của cô bạn ,tự trấn an mình bằng nhiều cách ,cứng đầu lên ,bảo thủ lên xoá bỏ những trách móc ..bất lực vì chính bản thân mình,chán ghét nhiều điều ...
    nhớ thương ai đó ,cảm giác ko dễ chịu khi những nhớ mong bất chợt biến thành những cái thở dài sõng soài khi hình ảnh về ai đó thoáng vụt qua ...đôi khi buông xuôi huyễn hoặc bản thân về 1ngày tươi sáng ...

  3. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0

  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi,cảm thấy thực sự mệt mỏi ...nỗi buồn ko còn gai góc nhói đau mà phẳng lặng và dường như thấm sâu đến từng ngóc ngách sâu kín nhất trong tâm hồn ...những cảm xúc chen nhau dồn chật lại ,ngưng đọng khô khốc ko thể nào chảy ra ngoài dưới hình dạng nước mắt mà khó nhọc và đầy day dứt qua tiếng thở dài ..những tiếng thở dài đầy mệt mỏi làm cho người khác ái ngại ...giấu mình trong phòng với đống ngổn ngang sách báo ,cứ để như thế còn cảm thấy dễ chịu hơn với những kiểu gọn gàng tẻ nhạt và khô cứng ..
    ..cần lắm một bờ vai ...
    thèm nghe quá 1bản nhạc trong đêm,trải lòng hơn với Trịnh
    Ta thấy em đang ngồi hát trong rừng chiều đổ mưa,rừng xưa đã khép em hãy quay về,rừng đông cuốn gió em đứng bơ vơ
    đã bao lần em nghe bài hát này để rồi thấy mình nhẹ lòng hơn,ca từ và giai điệu liêu trai ,mơ hồ,hư ảo...em có tin không trái tim có sức chứa diệu kỳ,có không 1điều kỳ diệu ,sẽ làm lành những trái tim mong manh mềm yếu ..ta sợ ,sợ sẽ làm em đau nếu lỡ chạm vào ...sợ những khoảng trống khi em cô đơn ta không gì bù đắp nổi...sợ những yêu thương sẽ một khi nào đó phôi pha ,trả lại em những buồn phiền không dễ gì xoá nổi ...
    Em đi tìm anh
    giữa bộn bề ký ức
    Tình yêu-những mảnh vỡ-không thành
    Em đi tìm anh
    giữa mênh mông biển nhớ
    yêu thương ai những con sóng bạc đầu

  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    buổi sáng đẹp tuyệt ! 1ngày bắt đầu cảm thấy dễ chịu hơn,áo sơ mi mỏng manh đủ cảm thấy se lạnh ,những ô cửa sổ lớp học mở toang ,căn phòng bừng sáng lên lạ lùng ...3tiết học ồn ào ,chẳng cảm thấy gì,cô giáo dạy chán ngắt ,căng tai tập trung hết cỡ chỉ thấy phát mệt vì những câu nói ngắt quãng ..
    tối qua với những cảm xúc vô cớ ,cố gắng ru mình vào giấc ngủ để mong có đc những cảm xúc tốt hơn khi 1ngày mới đến ....kéo con bạn đến ngủ cùng,cảm giác cô độc ,cô đơn ,trống trải khổ sở vô cùng
    chiều nay học xong bắt xe về nhà,kiếm tìm chút bình yên cho mình trong căn phòng nhỏ của riêng mình ,cũng chỉ là ngồi bó gối nghịch ngợm cái máy vi tính cho hết thời gian nhưng lại tìm thấy những giây phút riêng tư vô cùng ....những bài hát ,những giai điệu đc nghe trong đêm như an ủi ,như vỗ về ..
    thôi nào,trong 1buổi sáng đẹp như thế này thì nên cất đi nỗi buồn,hít căng đầy ***g ngực không khí trong lành ...bước ra ngoài nào ...

  6. phamson05

    phamson05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.738
    Đã được thích:
    0

  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mấy ngày cuối tuần về nhà ngủ ngon lành ,chẳng biết trời đất gì ...mua sắm đc vài thứ linh tinh chuẩn bị cho công cuộc nấu ăn 1mình ..nhưng hiện giờ thì bụng dạ đang khó chịu,ko hiểu ăn uống vớ phải thứ gì ...chết mất
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em đang nghe My valetine ...em sẽ chẳng chờ anh đâu ngốc ạ ,anh là người đáng ghét ,em ghét anh nhất ..
    message em gửi cho anh là nói dối đấy,anh đừng có tin làm gì ...lời nói dối ấy vô hại ...sao anh lại nói với em là anh mong điều ngược lại ...anh là người khó hiểu ,em ko biết fải hiểu anh như thế nào ...
    1món quà từ người bạn, bài hát Only love cho em lúc này ...But only love can say try again or walk away ..but I believe for you and me ...

  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    bụng đau ghê gớm,hậu quả cuối cùng để lại luôn thê thảm nhất ...chiều nay nghỉ 3tiết đầu ,2tiết sau như tra tấn nhưng cũng fải đi học,lại còn bị gọi lên trả bài nữa chứ ..đen đủi ...nghỉ nhiều nên thầy để ý
    vừa đi chợ với bà chị cạnh phòng,sắm mấy thứ linh tinh...bắt đầu công cuộc nấu ăn 1mình ,bụng dạ kiểu này thì tự nấu ăn là ổn nhất ..
    aT bị bắt xe vì chở 3 ...nhìn chết cười ,lại nhờ đến papa ra nói giúp ,đúng là chẳng đc nết gì ,sáng mai ra trêu cho aT tức thì thôi ..
    trời bắt đầu nóng rồi ...

  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    bất kỳ sự lựa chọn nào luôn luôn là khó khăn ...

Chia sẻ trang này