1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hongyen_juven

    hongyen_juven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Bài viết:
    256
    Đã được thích:
    0
    HÃY CỐ GẮNG LÊN BINH_YEN_ĐI_NHE TÔI TIN LÀ BẠN SẼ ĐẠT ĐƯỢC NHỮNG ĐIỀU BẠN MONG MUỐN....HÃY SỐNG VỚI NHỮNG GÌ BẠN NGHĨ VÌ BẠN RẤT GIỐNG TÔI ĐẤY.......CỨ THẾ NHÉ..............
    HONGYEN_JUVEN
    baby in my hear_cứ sống thế em nhé....tự tin trước sóng gió cuộc đời_hãy an tâm và đừng quên rằng kể từ bây giờ anh sẽ ko rời xa em nữa........!!!
  2. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin nói với cô bé một câu. Tất cả những gì mọi người viết ra đây, đó là từ sự cảm thông, đồng cảm, đó là tình yêu thương giữa những con người. Ban đầu tôi đọc, tôi thấy thương em, và muốn chia sẻ với em, muốn em "bình yên đi" được chút nào hay chút ấy. Nhưng em lại phản lại một câu mà tôi thấy thật phí tình của mọi người quá.
    Em không cần ai thương hại? Thế em viết bài này lên đây để làm gì? Để cho thoả tâm trạng của em thôi à? Mọi người cùng đọc và cùng có ý kiến.. Tất cả chỉ đều muốn tốt cho em, vậy mà em nói không cần, không thích?
    Tôi nói cho em hay, đừng có suy diễn tình cảm của người khác như thế, đặc biệt là tình cảm của người thật tâm dành cho mình. Đây không phải là sự thương hại! Em không hiểu hay cố tình không muốn hiểu nào?
    Tôi đã viết một bài rất dàu, và hi vọng giúp được chút gì đó cho em.. nhưng suy nghĩ của em ,thực sự tôi phải nói.. hạn hẹp quá..! Em hãy bớt một chút cái tôi và sự ích kỷ đi. Em làm tôi hơi chút thất vọng. Em có biết em nói như thế là xúc phạm đến người khác không?
    Tuy nhiên, tôi không trách, vì tôi có thể hiểu một cô gái ở tuổi em, sống trong hoàn cảnh như em.. có những hạn chế gì về tư tưởng. Vì đôi khi môi trường, xã hội làm nên tính cách của một cá nhân. Nhưng tôi cũng rất hi vọng rằng em sẽ tự mình thay đổi được theo chiều hướng tích cực.
    Chào em.
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  3. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tôi xin nói với cô bé một câu. Tất cả những gì mọi người viết ra đây, đó là từ sự cảm thông, đồng cảm, đó là tình yêu thương giữa những con người. Ban đầu tôi đọc, tôi thấy thương em, và muốn chia sẻ với em, muốn em "bình yên đi" được chút nào hay chút ấy. Nhưng em lại phản lại một câu mà tôi thấy thật phí tình của mọi người quá.
    Em không cần ai thương hại? Thế em viết bài này lên đây để làm gì? Để cho thoả tâm trạng của em thôi à? Mọi người cùng đọc và cùng có ý kiến.. Tất cả chỉ đều muốn tốt cho em, vậy mà em nói không cần, không thích?
    Tôi nói cho em hay, đừng có suy diễn tình cảm của người khác như thế, đặc biệt là tình cảm của người thật tâm dành cho mình. Đây không phải là sự thương hại! Em không hiểu hay cố tình không muốn hiểu nào?
    Tôi đã viết một bài rất dàu, và hi vọng giúp được chút gì đó cho em.. nhưng suy nghĩ của em ,thực sự tôi phải nói.. hạn hẹp quá..! Em hãy bớt một chút cái tôi và sự ích kỷ đi. Em làm tôi hơi chút thất vọng. Em có biết em nói như thế là xúc phạm đến người khác không?
    Tuy nhiên, tôi không trách, vì tôi có thể hiểu một cô gái ở tuổi em, sống trong hoàn cảnh như em.. có những hạn chế gì về tư tưởng. Vì đôi khi môi trường, xã hội làm nên tính cách của một cá nhân. Nhưng tôi cũng rất hi vọng rằng em sẽ tự mình thay đổi được theo chiều hướng tích cực.
    Chào em.
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mọi người nghĩ gì hay nói gì cũng là ý kiến riêng của mọi người bởi thực sự ai cũng có cá tính hay suy nghĩ riêng mình ..còn khi anh nghĩ rằng nó đề cao cái tôi của mình thì thực sự anh chẳng hiểu nó ...nó sống cho mọi người nhiều hơn là sống cho nó ,còn sống trong hoàn cảnh nào thì cũng chẳng tạo nên cho con người ta cái tính cách như anh nghĩ nó đang có ...
    thực sự khi viết những dòng này nó chỉ muốn giải toả những bế tắc trong suy nghĩ của nó,nó sợ rằng nghĩ nhiều qáu thì sẽ có 1lúc nào đó nó sẽ rơi vào ngõ cụt và khi ấy nó lại nghĩ đến cái chết như có lần nó nghĩ đến...nó đã nghĩ đến cái chết ko chỉ 1lần nhưng cuối cùng cái sợ cố hữu trong nó vẫn kéo nó lại ..nó sợ xa bạn bè mình ,sợ nhiều cái mà nó chẳng thể biết đc ..nó đã có lần viết thư cho con bạn nói rằng tao sẽ chết tao chẳng thể sống ở cái nhà này nữa ...và nói nhiều điều ,nhiều lời dặn dò cho con bạn thân ..ấy thế mà nó bây giờ vẫn sống nhăn nhở ...khi nghĩ đến 1người nó nghĩ mình thật dại dột mà ngốc nghếch ,có người đang cần sống ,muốn sống nhưng ko thể vậy mà nó lại muốn đi vào cái cõi mà chẳng ai biết nó như thế nào ...khi nghe tin 1người bạn của nó chết nó thấy sợ ,nó thấy hoang mang thực sự ..fải mầt gần 1tuần nó mới tự trấn an mình đc ..cứ nghĩ đến người bạn ấy là nó lại thấy sợ ...hôm ấy nó gặp cậu ta ở quán Net vậy mà đến chiều tối nghe tin cậu ấy mất vì chết đuối ..thật sự cuộc sống quá ngắn ngủi ...nó sợ ..cậu ấy mất là bạn bè mất đi 1người bạn ,ngày xưa cậu ấy là bạn trai của con bạn nó và bây giờ vẫn là bạn thân ...gặp con bạn nó sau ngày cậu ấy mất nó chẳng biết nói gì bởi nó biết nói gì cũng là thừa ...
    U only see what your want see
    [
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mọi người nghĩ gì hay nói gì cũng là ý kiến riêng của mọi người bởi thực sự ai cũng có cá tính hay suy nghĩ riêng mình ..còn khi anh nghĩ rằng nó đề cao cái tôi của mình thì thực sự anh chẳng hiểu nó ...nó sống cho mọi người nhiều hơn là sống cho nó ,còn sống trong hoàn cảnh nào thì cũng chẳng tạo nên cho con người ta cái tính cách như anh nghĩ nó đang có ...
    thực sự khi viết những dòng này nó chỉ muốn giải toả những bế tắc trong suy nghĩ của nó,nó sợ rằng nghĩ nhiều qáu thì sẽ có 1lúc nào đó nó sẽ rơi vào ngõ cụt và khi ấy nó lại nghĩ đến cái chết như có lần nó nghĩ đến...nó đã nghĩ đến cái chết ko chỉ 1lần nhưng cuối cùng cái sợ cố hữu trong nó vẫn kéo nó lại ..nó sợ xa bạn bè mình ,sợ nhiều cái mà nó chẳng thể biết đc ..nó đã có lần viết thư cho con bạn nói rằng tao sẽ chết tao chẳng thể sống ở cái nhà này nữa ...và nói nhiều điều ,nhiều lời dặn dò cho con bạn thân ..ấy thế mà nó bây giờ vẫn sống nhăn nhở ...khi nghĩ đến 1người nó nghĩ mình thật dại dột mà ngốc nghếch ,có người đang cần sống ,muốn sống nhưng ko thể vậy mà nó lại muốn đi vào cái cõi mà chẳng ai biết nó như thế nào ...khi nghe tin 1người bạn của nó chết nó thấy sợ ,nó thấy hoang mang thực sự ..fải mầt gần 1tuần nó mới tự trấn an mình đc ..cứ nghĩ đến người bạn ấy là nó lại thấy sợ ...hôm ấy nó gặp cậu ta ở quán Net vậy mà đến chiều tối nghe tin cậu ấy mất vì chết đuối ..thật sự cuộc sống quá ngắn ngủi ...nó sợ ..cậu ấy mất là bạn bè mất đi 1người bạn ,ngày xưa cậu ấy là bạn trai của con bạn nó và bây giờ vẫn là bạn thân ...gặp con bạn nó sau ngày cậu ấy mất nó chẳng biết nói gì bởi nó biết nói gì cũng là thừa ...
    U only see what your want see
    [
  6. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có cá tính của mình, và tôi tôn trọng những cái riêng ấy. Chính nó tạo nên sự khác biệt giữa người với người, và cũng bởi nó, mà hàng nghìn năm rồi, có ai giống ai hoàn toàn đâu.
    Tuy nhiên, để nhìn nhận được nét cá tính ấy thì không phải chuyện đơn giản. Sống với nhau nhiều, gặp mặt hằng ngày và nghe được tiếng nói, thấy được cách cư xử còn không dám khẳng định điều gì; huống chi chỉ qua mấy dòng chữ ngắn ngủi và không toàn vẹn này.
    Tôi không thích những con người vội vàng và độc đoán, nhưng phải chăng chính mình lại lỡ rơi vào cái túi chẳng hay ho gì ấy? Tôi đã vội nói mà quên mất rằng, tôi và em cũng có những cái chung. Con người tôi, sống trong gia đình, sống ngoài xã hội, nó khác xa nhau lắm. Mà chắc là với nhiều người thì cũng tương tự như vậy thôi.
    Đọc những điều em viết ra, tôi thấy một cá tính không dơn giản. Hình như trong câu chữ có gì đó hơi quá lên thì phải? Tôi nghĩ lại tới những khi mình viết nhật ký, và tôi nhận ra rằng, những lúc như thế cảm xúc thường dâng trào và mạnh mẽ hơn bình thường..
    Nếu như việc viết ra có thể giúp em giải toả, thì hãy tới đây hằng ngày, và tôi vẫn chờ em đó..!
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  7. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người đều có cá tính của mình, và tôi tôn trọng những cái riêng ấy. Chính nó tạo nên sự khác biệt giữa người với người, và cũng bởi nó, mà hàng nghìn năm rồi, có ai giống ai hoàn toàn đâu.
    Tuy nhiên, để nhìn nhận được nét cá tính ấy thì không phải chuyện đơn giản. Sống với nhau nhiều, gặp mặt hằng ngày và nghe được tiếng nói, thấy được cách cư xử còn không dám khẳng định điều gì; huống chi chỉ qua mấy dòng chữ ngắn ngủi và không toàn vẹn này.
    Tôi không thích những con người vội vàng và độc đoán, nhưng phải chăng chính mình lại lỡ rơi vào cái túi chẳng hay ho gì ấy? Tôi đã vội nói mà quên mất rằng, tôi và em cũng có những cái chung. Con người tôi, sống trong gia đình, sống ngoài xã hội, nó khác xa nhau lắm. Mà chắc là với nhiều người thì cũng tương tự như vậy thôi.
    Đọc những điều em viết ra, tôi thấy một cá tính không dơn giản. Hình như trong câu chữ có gì đó hơi quá lên thì phải? Tôi nghĩ lại tới những khi mình viết nhật ký, và tôi nhận ra rằng, những lúc như thế cảm xúc thường dâng trào và mạnh mẽ hơn bình thường..
    Nếu như việc viết ra có thể giúp em giải toả, thì hãy tới đây hằng ngày, và tôi vẫn chờ em đó..!
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    từ hôm đc nghỉ hè là đc 2ngày ..hờ 2ngày mà nó cảm thấy như là nhiều lắm ấy..2ngày nó ko đc gặp bạn bè ko lên mạng ..2ngày thiếu 2thứ ấy đối với nó khó khăn thật ...
    nó đọc xong fần chị dành cho nó mà nó chỉ muốn cười phá lên ...chị đừng giận nó nhé .đơn giản nó chỉ thấy bùn cừi khi chị nói "nó nói quá lên " ..nó đang viết những dòng như là nhật kí chứ có fải viết văn đâu mà cần viết hay ,viết cho nhiều người đoc ...fải công nhận rằng khi thấy số người đọc những dòng mà nó viết càng nhiều lên thì nó vui lắm vì biết nhiều người đã đọc ..có thể hiểu nó hay ko hiểu nó thì nó vẫn thấy vui ...nhưng có lẽ chị nói nó nói quá lên những gì nó fải trải qua thì ...nó thấy buồn xen lẫn sự thất vọng ..nó đâu viết văn ,viết cần cái hay hay sự chọn lọc ???
    2ngày ở nhà nó thấy chán ...ở lớp nó đc chơi đùa với bạn bè mình nhưng ở nhà nó chẳng có gì ..lại ôm cái TV ,những cái chán ngắt ...nó đang muốn gọi điện cho hắn để hỏi xem kết quả thi thử tốt nghiệp thế nào nhưng nó lại sợ ..nó với hắn nói là bạn thì ko đúng bởi hắn đâu biết nó là con nhóc nào ,còn ko fải bạn thì cũng chẳng đúng bởi hắn và nó tâm sự với nhau và nói chuyện qua điện thoại nhiều ..có lần nó nói với hắn" em ghét những thằng con trai ra ngoài đường mặt cứ vênh lên ,là cái quái gì mà cứ vênh lên ..mà em cũng thấy cái kiểu ấy ở anh"..hắn cười ..nó thích nói thẳng vậy bởi nó biết thừa hắn ...cái tính của hắn nó ko ưa nhưng mà nó lại thấy ở con người này cái gì đó làm nó thích thú ..nó làm hắn tức tối ,nó biết vậy vì nó đâu có cho hắn biết nó là ai ,nó thừa hiểu với cá tính của hắn khi biết nó là ai thì cũng chẳng có kết cục gì hay ho ,....thôi,tốt nhất là cứ như bây giờ ..nó biết hắn và hắn ko biết nó ..thỉnh thoảng nó lại gọi cho hắn tán dóc ..ngoài hắn ra nó chẳng thấy ai có kiên nhẫn ngồi tán dóc với nó và nghe nó chọc ngoáy ...
    U only see what your want see
    [
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    từ hôm đc nghỉ hè là đc 2ngày ..hờ 2ngày mà nó cảm thấy như là nhiều lắm ấy..2ngày nó ko đc gặp bạn bè ko lên mạng ..2ngày thiếu 2thứ ấy đối với nó khó khăn thật ...
    nó đọc xong fần chị dành cho nó mà nó chỉ muốn cười phá lên ...chị đừng giận nó nhé .đơn giản nó chỉ thấy bùn cừi khi chị nói "nó nói quá lên " ..nó đang viết những dòng như là nhật kí chứ có fải viết văn đâu mà cần viết hay ,viết cho nhiều người đoc ...fải công nhận rằng khi thấy số người đọc những dòng mà nó viết càng nhiều lên thì nó vui lắm vì biết nhiều người đã đọc ..có thể hiểu nó hay ko hiểu nó thì nó vẫn thấy vui ...nhưng có lẽ chị nói nó nói quá lên những gì nó fải trải qua thì ...nó thấy buồn xen lẫn sự thất vọng ..nó đâu viết văn ,viết cần cái hay hay sự chọn lọc ???
    2ngày ở nhà nó thấy chán ...ở lớp nó đc chơi đùa với bạn bè mình nhưng ở nhà nó chẳng có gì ..lại ôm cái TV ,những cái chán ngắt ...nó đang muốn gọi điện cho hắn để hỏi xem kết quả thi thử tốt nghiệp thế nào nhưng nó lại sợ ..nó với hắn nói là bạn thì ko đúng bởi hắn đâu biết nó là con nhóc nào ,còn ko fải bạn thì cũng chẳng đúng bởi hắn và nó tâm sự với nhau và nói chuyện qua điện thoại nhiều ..có lần nó nói với hắn" em ghét những thằng con trai ra ngoài đường mặt cứ vênh lên ,là cái quái gì mà cứ vênh lên ..mà em cũng thấy cái kiểu ấy ở anh"..hắn cười ..nó thích nói thẳng vậy bởi nó biết thừa hắn ...cái tính của hắn nó ko ưa nhưng mà nó lại thấy ở con người này cái gì đó làm nó thích thú ..nó làm hắn tức tối ,nó biết vậy vì nó đâu có cho hắn biết nó là ai ,nó thừa hiểu với cá tính của hắn khi biết nó là ai thì cũng chẳng có kết cục gì hay ho ,....thôi,tốt nhất là cứ như bây giờ ..nó biết hắn và hắn ko biết nó ..thỉnh thoảng nó lại gọi cho hắn tán dóc ..ngoài hắn ra nó chẳng thấy ai có kiên nhẫn ngồi tán dóc với nó và nghe nó chọc ngoáy ...
    U only see what your want see
    [
  10. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Những bức xúc trong cuộc sống gia đình thì ai mà chẳng có. Nhưng đối với những người hay suy nghĩ thì thường nó tác động mạnh hơn tới tâm hồn họ. Thực ra, nếu ta coi mọi chuyện đơn giản, và tìm cách hơn giản hoá nó đi, đầu óc thanh thản hơn, hẳn cũng sẽ thấy dễ chịu hơn.
    Những cái em viết ra, đó là những cảm xúc thực, những câu chuyện thực. Nhưng tại em nghĩ, nghĩ, nghĩ và nghĩ nhiều quá.. Nỗi đau lại càng như bị xé thêm ra. Em tự làm đau mình thôi em ạ. Anh "đội mũ đỏ" hay anh gì gì có nụ cười như mùa thu toả nắng ấy, anh ấy nói không sai. Em ác, em tự hành hạ bản thân mình. Dẫu biết không có suy nghĩ thì con người sẽ không thể trưởng thành, mà nếu có lớn lên về mặt thể xác thì cũng vô cảm, vô hồn. Tuy nhiên, cần phải biết nghĩ đến đâu, nghĩ ở góc độ nào, và nghĩ theo chiều hướng ra sao.
    Ai cũng có thể tự làm cho tâm hồn mình thanh thản.. Bình yên hay không chính ở mỗi người thôi.. Em không thể sao? Tôi nghĩ một người có cá tính và bản lĩnh như thế thì chắc là làm được chứ?
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...

Chia sẻ trang này