1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    trời lại trở lạnh rồi,lạ thế,mới nắng bừng bỏng rát mà đã lạnh đc ngay ...đúng là thay đổi như thời tiết ...
    mỗi ngày qua bình yên ,và nhẹ nhàng bình thản như mọi chuyện hiển nhiên vẫn thế ...hình như mọi điều và những tình cảm dành cho nhau đã đc bắt đầu từ lâu lắm rồi,từ 1nơi nào đó khác nên bây giờ thấy tự nhiên ...nhưng em lại lo sợ đấy ko fải tình yêu,mà chỉ là những gì tương tự như tình yêu,mà những điều giống tình yêu có nhiều lắm ...thời gian sẽ trả lời tất cả,anh nhỉ?
    tháng 4 ,tháng mà hoa loa kèn nở đẹp nhất,em search mãi mà chẳng có hình nào em thích ...muốn dán nó vào đây mà em chẳng tìm đc hình nào cả ...màu hoa trắng muốt nhé ,nhìn như những cái trumpet mỏng manh và yếu đuối anh nhỉ?
    anh lo lắng và yêu thương em nhiều ,nhiều lắm..em biết điều đó nhưng biết đâu em sẽ lại làm anh buồn vì những nỗi buồn hay cảm xúc vô cớ của mình ...anh đang là chỗ dựa cho em đấy,anh biết ko? ngày qua,niềm vui trong em lớn dần ...

  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng sớm-mưa,lạnh ..nằm trong phòng mà cũng thấy rét len lỏi qua những ô cửa nhỏ ...ấm sực trong chăn chẳng muốn dậy chút nào ,dậy sớm 1chút để chuẩn bị đồ về nhà ...tối qua anh ko đi chơi với anh trai,qua nhà em vì sợ em buồn ,ừ-lúc nào anh cũng lo lắng cho em ...ở bên anh lúc nào cũng vui đc,anh là người dễ làm cho người khác cười,đem lại những niềm vui cho mỗi lần gặp nhau ...cảm giác thân thuộc và bình an khác với những cảm xúc trước kia em đã có ...tính cách đơn giản và có những khi em cứ muốn trêu anh mãi để thấy anh tức giận ,nhìn ghét ko chịu đc ...mặt thì xù lên nhé ,em càng thích trêu cho anh tức ...
    mấy ngày cuối tuần về nhà em lại ôm lấy cái máy vi tính ,nhẩn nha nghe những bài hát em thích ,kiếm tìm những cảm xúc hay chuỗi hình ảnh hiện về qua từng giai điệu...
    hôm nay anh đi chơi ,trời lạnh ,em quên mất tối qua ko dặn anh mặc ấm ...tối về nhà em sẽ gọi điện cho anh ...

  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    trời hanh hao và lạnh giá ..tay em lạnh cóng ,những cơn gió mang hơi lạnh của rét nàng bân về rồi ..đợt rét cuối cùng thì phải ,may mà em đã mang theo về nhà áo ấm để mặc rồi ,lạnh thế này đi ăn kem thì tuyệt nhỉ? nhưng đi 1mình thì em ko thích ,đi cùng anh thì mới vui chứ ,anh nhỉ? anh nhắn tin nói yêu và nhớ em nhiều ,em reply lại em chẳng nhớ anh gì cả ...chẳng nhớ chút nào ...
    tối -anh gọi điện ,em ở nhà ko online ,em nghe nhạc 1mình trong phòng,em muốn đc rời xa anh 1chút để xem tình cảm thực sự của mình ...em thấy em nhớ anh ..nỗi nhớ mà em chẳng thể nào cảm nhận đc khi mình dành thời gian bên nhau rất nhiều ...cứ cách xa nhau 1chút để thấy hình ảnh của anh luôn có trong em ..
    lạnh thế này có bàn tay ấm của anh thì tốt biết bao ...2ngày nữa ,mình sẽ gặp nhau ...

  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em lạc đường mất rồi,em cứ xoay vòng mãi trong tình cảm,đâu là tình cảm thực sự,đâu là ảo tưởng ..em loay hoay mãi mà chẳng ra đc ...em fải làm thế nào đây? em sợ làm tổn thương anh ,sợ điều ấy ..
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    lặng ! một chút thôi,cho lòng bình yên giây phút ...! trời lạnh ,gió dọc ngang trên những con phố ,giá như mà gió kéo nỗi buồn,những nghĩ suy ngổn ngang trong tâm trí lên thật cao rồi biến mất đc ,giá như ...điều gì giá như cũng vô tận ...sao em cứ mãi mong manh thế,để lúc nào cũng thấy mình chống chếnh không yên ,lòng bao giờ mới bình yên mãi mãi ...một góc lặng trong lòng nhỏ bé vậy sao ...
    em phơi quần áo,vụng về để mắc áo làm xước một vết trên tay ,chảy máu ,sưng lên ..em mua urgo dán kín lại ,bây giờ em thấy hình như mình đang che giấu những nghĩ suy và khoảng trống bất thường của mình bằng miếng urgo hoàn hảo thì phải,em sẽ chẳng thể nào để anh bận tâm và fải buồn vì những điều vô cớ ấy ..
    em muốn 1mình,thu mình lại,tránh đi bao nhiêu những vết xước khi thời gian đi qua ...

    [​IMG]

    Mặt Trời trong tim!

    Có một hôm Mặt Trời thức dậy,
    Thấy mình ngủ quên trong Trái tim .
    Một cô gái bé bỏng dịu hiền ,
    Từ đó nồng nàn yêu cuộc sống .
    Vào đúng hôm Mặt Trời đi vắng ,
    Mùa Đông về buồn bã lang thang .
    Ghé nhìn thấy cô bé dịu dàng,
    Bèn tinh nghịch nhẹ hôn lên má.
    ..Và từ đấy thật là kỳ lạ ,
    Trái tim em cháy bỏng rạng ngời .
    Còn Mùa Đông lại nép trên môi ,
    Như đợi người về xua băng giá .
    Với TẤT CẢ dường như xa lạ ,
    Với RIÊNG AI em sẽ mỉm cười .
    Anh sẽ đến thắp lửa đôi môi ,
    Như Huyền thoại ngàn năm vẫn thế (?!)
    Kieu Ly
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mệt mỏi và thấy khó chịu với tất cả,cứ thấy bực bội và muốn gây sự ...đôi lúc lại im lặng ,chẳng nói năng gì ...bực bội vô cớ làm nó khó chịu lây với anh ..anh thì biết thế,chẳng muốn chấp nó làm gì ...vừa học xong 2tiết,bỏ ra ngoài ,chẳng biết làm thế nào khác cả,giờ thấy muốn kiếm góc nào đấy ngồi bó gối lại ,cho qua đi những cảm xúc khó khăn này ..tựa vào vai anh nhé,quên đi những muộn phiền em đang có ..
    mở nick,Trâu nhắn tin "sao những lúc tao buồn mày ko có ở bên tao ,tao ko thích như vậy" ..Trâu à,tao cũng nhớ mày,những khi như thế này tao chỉ muốn cùng mày đi lòng vòng đâu đó ,cảm giác có mày làm tao dễ chịu ...tao chẳng cần ai,chẳng cần ai hết những lúc như bây giờ ,tao chỉ muốn mày ở bên cạnh tao,bên cạnh tao ,thế thôi..
    tao chẳng khóc ,mà mắt cay xè,tối qua tao ngủ sớm lắm mà,chỉ là giấc ngủ không tròn đầy mà khó nhọc,thế thôi...tao chẳng thể nào cáu đc với anh,chẳng có lý do gì cả,thế nên tao im lặng ..chẳng nói gì ,điều ấy làm anh nghĩ anh có lỗi gì đấy nên tao mới như vậy ...có người lo lắng cho tao nhiều như vậy cơ mà,tao làm sao có thể làm người ấy buồn đc ,nếu như thế tao sẽ là đứa tồi tệ ...tao chán nản với mọi thứ ...tao là đứa ích kỷ,cứ tạo cho mình những điều khó khăn,tự tạo áp lực và những suy nghĩ trái ngược để rồi chính bản thân và cả người khác fải khổ sở ...
    tao muốn đi đến nơi nào đó xa xôi,cho mình những khoảng thời gian trống ,để mọi chuyện dần dần đc gỡ ra ,ko rối tung lên nữa ...
    Trâu à,mày về với tao đi,tao cần mày ...tao sẽ chẳng khóc đâu,khóc làm tao yếu đuối ,tao thì ko vậy ....

  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    anh giận rồi ,lại như trẻ con ,cứ như thế này thì chúng mình còn giận nhau nhiều ...em vẫn nói anh là trẻ con,chẳng sai tý nào cả ..cái đồ đáng ghét,xem ai làm lành trước nào ...
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    trời đang mưa..cơn mưa bất chợt ...anh chắc bị mưa khi chưa về đến nhà rồi ..tối qua em online,anh qua nhà tìm em ...em trách móc anh chỉ cười ,ghét thật ...cái đồ trẻ con ..chiều nay anh ko đi kiểm tra Thể dục đc ,chân bị đau từ hôm đá bóng ..
    chị L về nhà rồi,còn mỗi em ,lại buồn ,chút nữa em vào ký túc chơi với bọn bạn ,rủ chúng nó nấu ăn..trưa nay em đã nấu ăn cho anh rồi đấy,cái đồ đáng ghét,chẳng chịu giúp em gì cả ..
    tối qua nằm buôn chuyện với chị L em vu vơ :" có khi nào em yêu mà ko biết không nhỉ " ..chị L cười ầm ,bảo em "chắc là có "
    em thì chưa biết ,chưa hiểu nhưng em chỉ biết em thật vui khi bên anh ...em ko biết có khi nào em giận anh đc lâu hay ko ...kệ đi nào ...
    chút nữa tạnh mưa,em sẽ đi tìm mua cái bình hoa,rồi mua hoa loa kèn cắm ...em muốn thay đổi 1chút ..con bạn thấy em nói mua hoa cười ầm lên ,chắc nó nghĩ em bị ấm đầu hay lãng mạn ko fải lúc ..em chỉ muốn mua để thấy có gì đó khác trong căn phòng của mình...
    bây giờ có ai tặng chuông gió nhỉ? chắc em sẽ vui âm ỉ suốt ,em ko muốn tự mình mua ,em muốn khi nghe tiếng leng keng là em lại thấy mình nhớ đến người tặng ...ngày trước,em đc tặng 1cái nhưng chuông ko kêu gì cả ...lạ lùng ...người ta gọi chuông gió là phong linh đấy ,là về 1câu chuyện người con trai nhắn nhủ cô gái mà anh yêu rằng nếu cô tha thứ cho lỗi lầm của anh thì hãy treo phong linh ở cây sồi thứ 8 ...phong linh-sự tha thứ ...em lại thấy suy nghĩ của mình xa xôi hơn rồi ...

  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

Chia sẻ trang này