1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em với trẻ con vẫn chưa nói chuyện với nhau ,cũng là cái tính trẻ con và dở hơi của 2đứa đều cao tít mù ,em thích như thế này đấy ,cứ ngốc xít đi ..nhìn cái mặt buồn buồn cứ thấy tội tội,em thấy áy náy nhưng ko khác đc,cứ hay giận dỗi lung tung ...em cứ tỉnh queo làm trẻ con ko bắt chuyện lại đc,trẻ con giống hệt em,nên 2đứa cứ dở hơi như vậy ..
    trẻ con gửi tin nhắn cho em ...em mặc kệ,mai em về nhà rồi,cho tha hồ mà tung tăng bay nhảy ...tối qua đi ăn ốc ,bánh tôm với chị L ...mưa..nhưng em cứ về,mưa ướt hết cũng đc,lâu rồi em chưa đi dầm mưa ...đi qua thấy trẻ con vẫn ngồi chơi game ,quay lại bảo chị L gọi ra thì đã thấy đứng trước cửa ,mặt 2đứa tỉnh queo nhìn nhau..trẻ con mặt thì vênh lên ...kệ ,trẻ con nếu ko thay đổi thì em sẽ ko thể ở bên đc,bao giờ mới lớn lên đc..ở bên cạnh trẻ con em còn dở hơi hơn nhiều ...giống nhau toàn những tính xấu thế cơ chứ...
    hôm nay nắng nóng quá ...dạo này em đen đi nhiều,chẳng mũ mã đội gì cả ...tối nay em lại kéo chị L đi ăn ốc tiếp ,chẳng cơm nước gì nữa,thời gian này lười ghê gớm ..
    ngày mai có mấy tiết kiểm tra ...tối nay cày đêm vậy ..dạo này em mất ngủ..
    chiều mai về nhà,tối lại đc tung tăng với Trâu rồi ..mong hơn mong người yêu nhé ...

  2. Spicypink

    Spicypink Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    gia đình ko hạnh phúc thì những đứa con bị ảnh hưởng nhiều nhất. Cầu mong sao bạn sớm tìm ra your world riêng của bạn.
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em về nhà rồi ,gọi điện cho trẻ con nhưng chẳng ai nhấc máy cả,sao lại ko có ai ở nhà vậy? em lo lắng nhiều,ko biết hôm nay trẻ con đã khoẻ chưa,hôm qua nhìn trẻ con như vậy em buồn lắm,thương trẻ con nhiều ...em thấy áy náy vô cùng khi nghĩ đến trẻ con 1mình trong suốt 2tiết em ngồi trong lớp,em cứ nghĩ trẻ con tự đi đc ,em cứ thấy mình tồi tệ ...em xin lỗi,cũng chỉ vì em mà trẻ con buồn nhiều đến thế ,em xin lỗi ...em sẽ ko thế nữa đâu,làm 1người luôn lo lắng và yêu thương mình nhiều như thế bị tổn thương là điều ko thể ..
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    tôi là người tồi tệ...
    nếu như 1ngày ko còn tồn tại 1 Tôi như bây giờ thì trong mỗi người xung quanh tôi sẽ có một Tôi với những tính cách khác nhau như thế nào? ...
    đôi lúc muốn buông xuôi tất cả, thả trôi mọi thứ khi tôi mệt mỏi với tất cả,với chính bản thân mình ...

  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    trẻ con giận vì nó ko nói tại sao nó buồn ...có những điều đã thành bt và chia sẻ là điều ko muốn ..trẻ con muốn biết thật nhiều những suy nghĩ ,muốn biết để hiểu hơn , chia sẻ nhưng nó cần hơn nhiều 1người biết lắng nghe,sẻ chia khi nó thực sự muốn nói ...
    cứ như thế này thì sẽ mệt mỏi hơn nhiều ,còn nhiều lần nữa ...

  7. mai_mai_trong_toi

    mai_mai_trong_toi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời ơi, tôi là ai vậy?
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hoà bình với trẻ con rồi,chiến tranh nhiều quá thì mệt ...bị trẻ con cắn in đầy tay vì cứ để cho xả hết tức giận ..biết trẻ con giận nhưng biết làm sao đc,quen với việc tự mình vượt qua những cảm xúc bất ổn ...
    chiều bố vào chỗ trọ ...những lo lắng về điều ko ổn chưa qua ,còn quá nhiều thời gian và ko thể nói trước đc gì ..ko có sự tin tưởng ở nó ,ừ,lâu rồi vẫn thế ,áp đặt và luôn cho rằng mình đúng,sai lầm lớn của những người sinh ra nó ...sự trải nghiệm trong cuộc sống ,rành rõi trong cách đối mặt với cuộc sống ko làm cho sự hiểu biết về con cái lớn lên ...khoảng cách ở hai thế hệ luôn lớn ...

  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    trời nắng nóng,cơm chẳng muốn ăn ,toàn đi ăn vặt là chính...
    tìm đc những phút bình yên bên trẻ con,thấy trẻ con cười mà cũng thấy mình cười thật tươi ...ừ,rồi tất cả sẽ ổn,sẽ ổn thôi ...

  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    chẳng muốn viết gì ...trống rỗng ..

Chia sẻ trang này