1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. from_heart_to_heart

    from_heart_to_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    73
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều người còn bất hạnh hơn thế ấy chứ, đây chỉ là cảm giác của một cô bé khi chưa đầy 20 tuổi, rồi qua cái tuổi 20 sẽ ko nghĩ nhiều như thế đâu.
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    I know it!
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em thích khi trời sắp chuyển mưa hoặc khi cơn mưa kết thúc ,không khí hơi lành lạnh,mát mẻ lắm ,những cơn gió mát lành cứ thế di chuyển khắp nơi,trên mỗi con đường ,trên mỗi tầng lá cao thấp ...những cơn gió mang hơi lạnh trong trẻo đi nhiều nơi,và cũng có thật nhiều người muốn ra đường khi cơn mưa đã đi qua ,đường xá bóng bẩy sạch tinh tươm ko bụi bặm như khi nắng tràn ngập mọi nơi ...1vòng quanh những con đường khi ấy thì thật tuyệt ,nhỉ?
    đã có lần em và mấy đứa bạn đi dầm mưa,khi bất chợt HN có một cơn mưa thật lớn ...mưa thật lớn ,nhanh chóng ngập đường xá ,mấy đứa cứ thế cười ầm trong khi mưa thì trắng xoá,lâu thật lâu rồi em chưa đc 1lần như thế ...chẳng cần biết người ta nghĩ gì,cần gì đâu người ta nhìn mình thế nào ,hâm cũng đc nhưng chỉ cần thấy thích là đc ...có lần em và con bạn thấy trời sắp chuyển cơn mưa thật lớn,mây đen kịt ,đang đi đường ,chui vào quán Net đợi khi mưa đến thì về để đc dầm mưa 1chút ..hâm đơ nhỉ? em chẳng lãng mạn lắm đâu chỉ thấy thích đc như thế ...
    em đang load Đoá hoa vô thường về nghe,mà chậm thật ...lúc nào đấy muốn nghe Trịnh ...

  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    tối qua em gội đầu muộn ,sáng ra thì đau đầu như bị ai đánh ...6rưỡi sáng mà nắng tràn ngập,chói chang,bắt đầu 1ngày mới ...
    Được binh_yen_di_nhe sửa chữa / chuyển vào 08:40 ngày 09/05/2006
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    "hạnh phúc bắt đầu từ chỗ biết xa nhau" ..những lúc rảnh rỗi em lại đọc Mãi mãi tuổi 20,đọc lại để cảm đc nhiều hơn ,những cảm xúc mà có thể đọc lần đầu,đọc vào 1khoảng thời gian trước kia em ko cảm nhận đc nhiều lắm ..
    trẻ con gọi em thương yêu " mình ơi " ,cách gọi ngày xưa em và Kỷ niệm vẫn gọi nhau thế ...có những điều mà em ko nghĩ lại ngẫu nhiên như thế ...bạn em nói bình thường những người yêu nhau chỉ " anh ơi,em ơi " gọi nhau ngọt ngào ,chứ có mấy ai " mình ơi mình hời " như em đâu ...ừ,em cũng chẳng biết ,chỉ thấy em và Kỷ niệm gọi thế gần gũi và thương yêu ..
    trẻ con mình ơi mình à với em ,thấy như mới mẻ làm sao đấy ..em chưa khi nào nói với trẻ con em muốn gọi và nghe cách gọi ấy ...đôi khi bất ngờ về 1điều quen mà lạ với chính bản thân mình và ai đó ...
    trẻ con giống em đến kỳ lạ ...1nửa của em ? hay ko phải ..?
    câu trả lời ấy còn nhiều thời gian để trả lời lắm ..phải ko?

  6. chimdangsun_78

    chimdangsun_78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/11/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Rừng đã cháy và rừng đã khép em hãy ngủ đi
    Rừng đã khuya mặt trời đã lặn em hãy ngủ đi
    ôi buồn.............
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em cứ lang thang mãi trong topic của 1cái nick xa lạ để đọc những dòng chữ hư ảo nhưng hình như ám ảnh em thật nhiều ,những giai điệu bài hát xen lẫn tạo nên sự khác biệt và đâu đó em tìm thấy những cảm xúc cho riêng mình ...đeo headphone và cứ thế trôi vô định theo giai điệu,nốt nhạc ..em mở lại topic của mình trên 1website khác ,cũng lâu lâu rồi em ko còn lãng đãng nữa,lãng đãng thả trôi cho cảm xúc của mình đến thật xa ,thật xa ..
    em có thói quen hay đọc báo từ cuối trên và khi đọc topic của người khác cũng thế ,cứ đọc ngược lên ,đọc ngược lên thời gian trở về trước ..hay bởi vì em hay tự mình quay ngược về những gì đã qua ,hay đi theo con đường nhỏ trở lại những kỉ niệm đã qua,những khoảng thời gian đã trôi xa ? ..em cứ thế,nên đôi khi làm anh buồn ..em lơ đãng ,đôi khi vô tâm đến tệ hại ..
    từ trưa đi ngủ đến giờ em cứ thấy nhói đau ,em ko biết tại sao ,em nghĩ dại dột biết đâu em bị làm sao ...
    cả buổi chiều bên nhau vậy mà em vẫn cứ online ,anh đi đâu nhỉ? em có những lo lắng mơ hồ của riêng mình nhưng em chẳng thể nói đc,chẳng thể tự trả lời đc ...đôi khi ,em thật ngốc ...

  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em cứ nghe Sacrifice mấy lần ,bình thường em chẳng thích nghe đâu ...tự nhiên lại thấy hay ,lạ nhỉ..!
    trẻ con online ,em lại cười! em với trẻ con chiều nay gọi nhau " chó nhẹ" với "tró nặng " ..em cười mãi ...
    trẻ con lúc nào cũng làm em cười đc ...I miss You!

  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em về nhà rồi..! trời mưa,thấy lạnh nữa ,em chỉ mang áo cộc tay về ,định đi mua mấy thứ linh tinh mà mưa gió thế này thì đi làm sao đc...
    trẻ con đang làm gì nhỉ? chơi game ở nhà à? em còn 1đống câu hỏi đề cương chưa làm đc ...

  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mệt và thấy đau đầu..! sẽ post sau vậy ..

Chia sẻ trang này