1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em chẳng biết nữa,em thấy nhớ ,thế thôi ...
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
     
    Được binh_yen_di_nhe sửa chữa / chuyển vào 09:30 ngày 23/05/2006
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Và gió theo em trôi về con đường
    Và nắng theo em bên dòng sông vắng
    Mùa đã trôi đi những miền xanh thẳm
    Người đã quên đi những lần em buồn
    Từng dấu chân xưa trên đường em về
    Giờ đã lên hoa những cành hoa vắng
    Người đã đi qua những lời em kể
    Này giấc mơ trưa bao giờ em (anh) về
    Một tiếng chuông chùa.
    mưa..ẩm ướt ...
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    chán nản ...sắp chuyển nhà mới,ko ở nhà bây giờ đang ở nữa..ức chế,khó chịu ..đồ chết tiệt !
  5. HuuTuan_442

    HuuTuan_442 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    [http://www37.websamba.com/dongque4/promisesdontcomeeasy.htm
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em và trẻ con lại cãi nhau ,ừ cũng do em cả thôi ,những ngày qua em thấy có nhiều chuyện làm em bực mình ,chuyện nhà cửa ,linh tinh lang tang nhiều nhiều điều nhỏ nhặt gom nhặt lại ...cứ thế những cảm xúc khó chịu ,thế rồi em lại cứ trêu chọc trẻ con rồi cáu um lên ,nhặng xị lên ...em ko để trẻ con viết bài,cứ lấy bút vẽ đầy lên tay,trẻ con cũng chẳng tức giận gì đâu ,vui vẻ với em ...cuối cùng trẻ con giận nhau vì em cáu nhặng lên ..em biết lỗi rồi ..em sai rồi ...em ko muốn trẻ con giận ..làm lành với trẻ con nhanh thôi nhưng biết đâu sau nhiều lần như vậy lại chẳng buồn nói với nhau ,ừ,rồi cuối cùng xa cách dần ..em ko muốn thế ..
    em yêu thương trẻ con thực sự nhưng có phải em và trẻ con giống nhau quá nên lúc nào cũng hay gây sự như vậy ..em bên trẻ con cười nhiều và bình an ...nhưng cũng do tính khí thất thường mà em hay làm trẻ con buồn ..dở hơi đúng ko ?
    yêu thương trẻ con nhiều thế mà lúc nào em cũng hay làm trẻ con phải phiền lòng vì mình,em tồi tệ quá ...
    em cứ bảo trẻ con : khi nào mình ko còn chuyện để nói với nhau thì chắc mình sẽ chán nhau ...trẻ con cười : anh sẽ chẳng để điều ấy xảy ra,em ko nói thì anh sẽ nói ...em vẫn nói với trẻ con là khi nào anh chán em thì anh nói với em ngay điều ấy ...
    nói thì nói thế nhưng làm sao em biết trước đc điều gì ,làm sao biết đc khi nào yêu thương sẽ rời xa em ..
    em muốn giữ yêu thương mãi mãi ở bên mình cho dù đôi khi em vẫn thấy cô độc khi em đang đc yêu thương ..

  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0

  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Valentine





    I will give you my heart until the end of timeYou''re all I need, my love, my valentine!If there were no wordsNo way to speakI would still hear youIf there were no tearsNo way to feel insideI''d still feel for youAnd even if the sun refused to shineEven if romance ran out of rhymeYou would still have my heart until the end of timeYou''re all I need, my love, my ValentineAll of my lifeI have been waiting forAll you give to meYou''ve opened my eyesAnd showed me how to love unselfishlyI''ve dreamed of this a thousand times beforeBut in my dreams I couldn''t love you moreI will give you my heartUntil the end of time...You''re all I need, my love, my ValentineAnd even if the sun refused to shineEven if romance ran out of rhymeYou would still have my heart until the end of time''Cause all I need is you, my ValentineYou''re all I need, my love, my Valentine



  9. xeko_mid_bulwark

    xeko_mid_bulwark Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2005
    Bài viết:
    358
    Đã được thích:
    0
    Nhạy cảm,đã có lúc mình ước sống được như thế
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nắng quá ,chiều rồi mà nắng cứ gay gắt mãi thế ..em đang nghe 1bài hát mà đã từng đc nghe ở quán Rock ...có thể 1vài lần rồi ...em với trẻ con làm lành rồi nhưng vẫn cảm thấy có gì đó ..tối qua lúc nói chuyện với trẻ con về,em đã khóc ..trẻ con chẳng trách móc gì vậy mà sao em thấy mình muốn khóc như vậy ,em như đứa trẻ con mắc lỗi mà ko bị mắng ...tự cảm thấy mình tồi tệ ...

Chia sẻ trang này