1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Status 1người bạn đang online của em :" Nỗi buồn ơi nếu mày là vật chất thì tao là kẻ giàu nhất thế gian " ...em ko là kẻ giàu có,em chỉ là kẻ đi nhặt nhạnh nỗi buồn ,đôi khi từ những ngày xa xôi,lâu lâu lắm rồi ..em có thể sẽ chẳng thể nhặt đc đầy ắp nỗi buồn,vì biết rằng rồi nỗi buồn sẽ phôi pha theo tháng năm,rơi rớt đâu đó trên con đường này,thế gian này ...
    em thèm nghe guitar ,thứ âm thanh mê hoặc em vô cùng ...ko phải hoà tấu qua CD ,mà từ ai đó chơi ngẫu hững ..em yêu vô cùng cái dáng ngồi ôm guitar...chút thôi,ngẫu hứng cho những phút giây yên lặng ...

  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    cuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồn ...
    trẻ con làm em buồn ...rời xa nhau đi,1thời gian để trẻ con thay đổi ,để ko còn làm em tổn thương nữa ...

  3. Candytalk

    Candytalk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    162
    Đã được thích:
    0
    Thấy thấp thoáng bản thân mình khi học cấp 3. Qua 4 năm, suy nghĩ và tư tưởng như một cái cây đã mọc nên những cành cứng cáp hơn nhiều. Bớt đi vô tư và lãng mạn. Nhưng yêu thêm gia đình rất nhiều. Thật lòng mong em có những năm tháng tuổi teen thật đẹp...
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em sẽ vẽ 1bức tranh về nhớ thương để gửi cho anh ...
    sợi nhớ màu gì nhỉ? màu xanh nhé,nhớ thương đc nhuộm màu hi vọng
    sợi nhớ màu8 tím nhé,màu tím thuỷ chung theo mình mãi con đường...
    sợi nhớ màu trắng nhé,màu trắng tinh khôi ,chỉ cảm nhận đc chứ ko nhìn thấy đc ..
    sợi nhớ màu hồng nhé,màu hồng mang đến hạnh phúc cho chúng mình ..
    sợi nhớ màu vàng nhé,màu vàng của nắng ,của rực rỡ ,của mùa hè chói chang ...
    sợi nhớ màu đỏ nhé,màu đỏ của tình yêu ,của những yêu thương hết lòng ...

  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    chiều tối qua em với trẻ con và mấy người bạn đi đám cưới,cả đi và về hết gần trăm cây số,mệt phờ phạc ...lưng đau và mỏi ..sáng hôm nay em bỏ tiết ở nhà ngủ,mệt quá chẳng thể nào ngồi học nổi ...
    em cảm nhận sự bất an vô thưởng vô phạt về trẻ con ...em ko biết nữa,chỉ thấy ko an tâm trong lòng ...trẻ con thì vẫn vậy ,làm sao biết đc ..

  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    trẻ con với em lại gây sự ...trẻ con ngày càng quá đáng..em chẳng muốn nói nữa,thương thì thương vậy nhưng sao em cũng ghét những điều khác ở trẻ con đến vậy ...bao nhiêu điều em ghét ở 1người con trai ,hoặc nói là người yêu cũng đc,trẻ con đều có ...
    em ghét trẻ con ,trẻ con là đồ vô tâm ,ghét trẻ con ...

  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mình rời xa nhau anh nhé,để mình đừng để tình cảm mỗi ngày một đi xuống như thế này ...em đã rất buồn khi mỗi ngày gặp nhau ,thì chúng mình lại cảm thấy khó chịu ...để đến khi yêu thương quay về,mình sẽ lại bên nhau ...càng ngày em càng khác đi ,cả anh nữa,và điều đó làm tcảm của chúng mình xấu đi ...
    em yêu thương anh ...

  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0


    Một sớm em về tóc xanh .Mây trắng trôi nhanh níu vaiMột sớm em ngồi đây nói cườiMùa xuân bay ngang ghé thămCòn đấy chăng đôi vai ướt thiên đườngNụ cười trái chín .Còn chăng làn môi làn môixanh bài hát hôm nào về tìm yêu dấu xa vờiCuộc tình dài rộng quá đôi khi lại rất buồnCó đôi lần một người ngủ quên lối hẹnBập bùng điệu đàn để ta đón gió lên xin dâng người một dây đã đứt . Ngày nào khúcca yêu xưa không còn vui dây đàn chùng quanh giấc mơ oo hồng . Này một yêu thương đã tắt đêm qua trông chờ bàn chân em đến viết lên con tim câu thơ buồn để nghìn năm sau hoá đá . Thôi nghe em tóc kia còn xanh thì xin cứ an lành
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0


     
          

     
     
    Được binh_yen_di_nhe sửa chữa / chuyển vào 18:48 ngày 02/07/2006
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Được binh_yen_di_nhe sửa chữa / chuyển vào 17:44 ngày 04/07/2006

Chia sẻ trang này