1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    đam mê ko bao giờ cạn ...
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    cho 1ngày với những cảm xúc vô định ...
    thương yêu anh .......

  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thu đến rồi đấy ...lành lạnh trong những cơn mưa bất chợt ...trong mỗi cơn gió ...
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rông thế
    Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều
    Mà nhuộm em đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay anh chẳng đến
    Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh.

  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    thôi nào ,đừng có khóc,đừng có yếu đuối như vậy,em ko khóc khi buồn cơ mà..fải ko?
    em mệt mỏi ,em mất ngủ,lại mất ngủ như những lần trước kia,1tgian dài ..em đang đau đầu lắm ,ngốc ạ ,em đã uống thuốc rồi ,người lâng lâng ,chông chênh ..
    chông chênh và đơn độc..cảm xúc bất chợt đến với em bất kỳ ...sao anh ở xa em những lúc em như thế này ..
    em bỏ lại đằng sau tất cả ,để đến 1nơi khác ,em có làm đc ko? có quá nhiều ràng buộc có thể giữ em lại ...em thương ,thương yêu nhiều quá ,mà như thế thì em đi xa làm sao đc hả ngốc ?
    em yêu thương ,yêu thương ...muốn níu giữ cho riêng mình ...
    anh đừng ở xa em như thế này đc ko? cho em tựa vào anh ,để cho những buồn phiền trong em lắng xuống ...em có cần gì nhiều đâu ,vậy mà cũng ko đc ...

  7. my_love_foreverxxx

    my_love_foreverxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    [purple] Em xa anh, trăng cũng chợt lẻ loi thẫn thờ
    Biển vẫn thấy mình dài rông thế
    Xa cánh buồm, một chút đã cô đơn
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Anh đâu phải là chiều
    Mà nhuộm em đến tím
    Sóng có nghĩa gì đâu
    Nếu chiều nay anh chẳng đến
    Dù sóng đã làm em nghiêng ngả vì anh.
    [/purple
    ____________________________________________
    Có em rồi trăng khuyết lại tròn ngay
    Sao thấy biển mênh mông nhưng nhỏ bé
    Có cánh buồn , hai ta mãi bên nhau
    Gió âm thầm không nói
    Mà sao núi phải mòn
    Anh sẽ là buổi chiều
    Còn em là buổi tối
    Sóng cò nghĩa gì đâu
    Khi hết chiều anh sẽ rảnh
    Dù sóng có làm gì em.......
    Anh sẽ không........ rời xa
  8. my_love_foreverxxx

    my_love_foreverxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/08/2006
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ hai chữ Bình Yên sẽ đến với em vì anh tin rằng em sẽ làm được ..
    Hôm qua là ngày mệt mỏi
    Hôm nay.............................
    Ngày mai .........................
    Vẫn là một ẩn số
    Nghĩ làm gì cho mệt khi không bao giờ biết trước được ẩn số ĐÚNG KÔ ???????
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    có hoa sữa rồi nhé ..
    Em ơi Hà Nội phố ,ta còn em mùi Hoàng lan,ta còn em mùi Hoa sữa ...con đường vắng rì rào cơn mưa nhỏ ,ai đó chờ ai tóc xoà vai mềm...

  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này