1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. WestgirlNart

    WestgirlNart Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Những bức xúc trong cuộc sống gia đình thì ai mà chẳng có. Nhưng đối với những người hay suy nghĩ thì thường nó tác động mạnh hơn tới tâm hồn họ. Thực ra, nếu ta coi mọi chuyện đơn giản, và tìm cách hơn giản hoá nó đi, đầu óc thanh thản hơn, hẳn cũng sẽ thấy dễ chịu hơn.
    Những cái em viết ra, đó là những cảm xúc thực, những câu chuyện thực. Nhưng tại em nghĩ, nghĩ, nghĩ và nghĩ nhiều quá.. Nỗi đau lại càng như bị xé thêm ra. Em tự làm đau mình thôi em ạ. Anh "đội mũ đỏ" hay anh gì gì có nụ cười như mùa thu toả nắng ấy, anh ấy nói không sai. Em ác, em tự hành hạ bản thân mình. Dẫu biết không có suy nghĩ thì con người sẽ không thể trưởng thành, mà nếu có lớn lên về mặt thể xác thì cũng vô cảm, vô hồn. Tuy nhiên, cần phải biết nghĩ đến đâu, nghĩ ở góc độ nào, và nghĩ theo chiều hướng ra sao.
    Ai cũng có thể tự làm cho tâm hồn mình thanh thản.. Bình yên hay không chính ở mỗi người thôi.. Em không thể sao? Tôi nghĩ một người có cá tính và bản lĩnh như thế thì chắc là làm được chứ?
    To love is to admire with heart
    To admire is to love with mind...
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hôm qua nó gọi điện cho K những gì nói nó đã nói đc hết ...ko băn khoăn gì và hình như cũng chẳng buồn nhiều ..chỉ đang nghĩ xem ngày K đi sẽ tặng hay nói gì ..mà thôi ,có lẽ những gì mình muốn nói mình đã nói xong rồi ...với 1cậu bạn "đã từng thân" hình như nó ko buồn thì thật là buồn cười nhưng mà có lẽ vậy ..nó đã hỏi cậu ấy sao ko đội mũ mình tặng ..cậu ấy bảo "đưa ko đưa thẳng lại còn bọc bọc gói gói " ..ôi má ơi ..nó nói gì bây giờ ??chịu thua rồi ..thế là nó ngồi xả những câu mà nó nghĩ cho cậu ấy ,cậu ấy im lặng và chẳng nói gì nữa ...nó thích kiểu ấy ..đôi khi nó muốn có những khoảng lặng để mà nói và nghĩ và cần ai đó ngồi nghe nó nói chứ ko fải là cãi nhau với nó ..
    sáng thứ 7 đi tổng kết nếu gặp nó sẽ fải nói gì nhỉ?chẳng biết nữa ...
    nó đang gặp quá nhiều rắc rối ..sao cái năm nay nó lai xui xẻo thía cơ chứ ..ờ mà chẳng trách ai nữa ..tại nó cả thôi ..lo xong vụ này nó cạch ..hic hic ..rắc rối vậy là quá đủ rồi ..chẳng chịu nổi vụ nào nữa ..với vụ này nó đã mất lòng tin ở quá nhiều người rồi ..mệt mỏi thật ..
    U only see what your want see
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hôm qua nó gọi điện cho K những gì nói nó đã nói đc hết ...ko băn khoăn gì và hình như cũng chẳng buồn nhiều ..chỉ đang nghĩ xem ngày K đi sẽ tặng hay nói gì ..mà thôi ,có lẽ những gì mình muốn nói mình đã nói xong rồi ...với 1cậu bạn "đã từng thân" hình như nó ko buồn thì thật là buồn cười nhưng mà có lẽ vậy ..nó đã hỏi cậu ấy sao ko đội mũ mình tặng ..cậu ấy bảo "đưa ko đưa thẳng lại còn bọc bọc gói gói " ..ôi má ơi ..nó nói gì bây giờ ??chịu thua rồi ..thế là nó ngồi xả những câu mà nó nghĩ cho cậu ấy ,cậu ấy im lặng và chẳng nói gì nữa ...nó thích kiểu ấy ..đôi khi nó muốn có những khoảng lặng để mà nói và nghĩ và cần ai đó ngồi nghe nó nói chứ ko fải là cãi nhau với nó ..
    sáng thứ 7 đi tổng kết nếu gặp nó sẽ fải nói gì nhỉ?chẳng biết nữa ...
    nó đang gặp quá nhiều rắc rối ..sao cái năm nay nó lai xui xẻo thía cơ chứ ..ờ mà chẳng trách ai nữa ..tại nó cả thôi ..lo xong vụ này nó cạch ..hic hic ..rắc rối vậy là quá đủ rồi ..chẳng chịu nổi vụ nào nữa ..với vụ này nó đã mất lòng tin ở quá nhiều người rồi ..mệt mỏi thật ..
    U only see what your want see
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    size=3] mai mẹ đi thăm anh ..nó fải ở nhà chẳng đi đâu đc ..chán ..mai bố đi họp phụ huynh cho con em nó roài ...hôm nay nó làm món thịt quay mà lại bị ăn mắng..chim cú ..hờ..mà có fải là ko ngon đâu cơ chứ ...bố bực cái gì đấy nên mới nóng lên mắng nó đấy chứ ..hừ nhưng kể ra vẫn tức thật là tức ..
    2ngày mẹ đi vắng nó lại fải làm tất cả những gì mà mẹ vẫn làm thường ngày ..hơ hơ chẳng bít nó có làm tốt ko đây ..CN bố đi họp cho nó ..chán oé ..nhưng mà nó đã gẳng hết sức chẳng biết kết quả ra sao nữa ...mấy hôm nay fải ở nhà chán thật ..toàn chạy sang nhà mấy con bé con chơi chuyền ...hê hê lâu ko chơi khoái ra trò ..1cách giết thời gian hữu ích ..thôi ,chẳng viết nữa ..đi đánh cầu lông thôi [/size=3]
    U only see what your want see
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    size=3] mai mẹ đi thăm anh ..nó fải ở nhà chẳng đi đâu đc ..chán ..mai bố đi họp phụ huynh cho con em nó roài ...hôm nay nó làm món thịt quay mà lại bị ăn mắng..chim cú ..hờ..mà có fải là ko ngon đâu cơ chứ ...bố bực cái gì đấy nên mới nóng lên mắng nó đấy chứ ..hừ nhưng kể ra vẫn tức thật là tức ..
    2ngày mẹ đi vắng nó lại fải làm tất cả những gì mà mẹ vẫn làm thường ngày ..hơ hơ chẳng bít nó có làm tốt ko đây ..CN bố đi họp cho nó ..chán oé ..nhưng mà nó đã gẳng hết sức chẳng biết kết quả ra sao nữa ...mấy hôm nay fải ở nhà chán thật ..toàn chạy sang nhà mấy con bé con chơi chuyền ...hê hê lâu ko chơi khoái ra trò ..1cách giết thời gian hữu ích ..thôi ,chẳng viết nữa ..đi đánh cầu lông thôi [/size=3]
    U only see what your want see
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nó thấy buồn và mệt mỏi nữa ...trở về nhà sau 1chuyến đi dài cùng với mẹ mà nó chẳng muốn làm gì khác ..chỉ muốn vùi đầu vào mà ngủ ..ngủ ko biết dậy nữa ...
    nó đi cùng mẹ lên nhà bác ...nó ko thể quên đc hình ảnh anh nằm bẹt ở giường ,trắng xanh và gần như chẳng còn hơi nữa ...anh nằm vậy nhưng cứ khi dậy là anh đòi ăn ..tất cả những thứ anh đòi nó hiểu là những thứ ngày khoẻ anh thích ăn ..anh biết mẹ và nó lên thăm và dường như anh cũng tỉnh hẳn lên ...mệt nhoài vì chuyến đi dài nhưng buồn nhiều vì nhìn anh vậy ..ở nhà nó quý anh nhất nhưng giờ đây có thể đây là lần cuối nó nhìn thấy anh ..lần cuối ..
    lúc ngồi ăn cơm anh gọi bác:"bố ơi ..con mệt lắm ..con mệt mỏi lắm rồi ..con chỉ muốn chết thôi.." ..nghĩ gì đây ..ngày trước mẹ bảo nó ,đã có lần anh hỏi bác gái"con còn sống đc bao lâu nữa" ..đến giờ thì nó nghe thấy anh nói nhữg câu ấy ...đau đớn cho anh và cho bác ..2bác vất vả với anh quá ..1ngày mà nó đã đc thấy cảnh 2bác fải vất vả như thế nào ..anh đã bệnh hơn 1năm ...1năm như thế ..
    nó thấy mình bất lực vì chẳng làm gì đc khi nhìn anh như vậy ..buồn quá ..còn nhiều nỗi đau trong cuộc đời này quá ...nó chẳng biết fải làm sao ..bây giờ cứ nghe bài hát trong Trái tim mùa thu là hình ảnh anh lại như trước mặt nó..
    U only see what your want see
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nó thấy buồn và mệt mỏi nữa ...trở về nhà sau 1chuyến đi dài cùng với mẹ mà nó chẳng muốn làm gì khác ..chỉ muốn vùi đầu vào mà ngủ ..ngủ ko biết dậy nữa ...
    nó đi cùng mẹ lên nhà bác ...nó ko thể quên đc hình ảnh anh nằm bẹt ở giường ,trắng xanh và gần như chẳng còn hơi nữa ...anh nằm vậy nhưng cứ khi dậy là anh đòi ăn ..tất cả những thứ anh đòi nó hiểu là những thứ ngày khoẻ anh thích ăn ..anh biết mẹ và nó lên thăm và dường như anh cũng tỉnh hẳn lên ...mệt nhoài vì chuyến đi dài nhưng buồn nhiều vì nhìn anh vậy ..ở nhà nó quý anh nhất nhưng giờ đây có thể đây là lần cuối nó nhìn thấy anh ..lần cuối ..
    lúc ngồi ăn cơm anh gọi bác:"bố ơi ..con mệt lắm ..con mệt mỏi lắm rồi ..con chỉ muốn chết thôi.." ..nghĩ gì đây ..ngày trước mẹ bảo nó ,đã có lần anh hỏi bác gái"con còn sống đc bao lâu nữa" ..đến giờ thì nó nghe thấy anh nói nhữg câu ấy ...đau đớn cho anh và cho bác ..2bác vất vả với anh quá ..1ngày mà nó đã đc thấy cảnh 2bác fải vất vả như thế nào ..anh đã bệnh hơn 1năm ...1năm như thế ..
    nó thấy mình bất lực vì chẳng làm gì đc khi nhìn anh như vậy ..buồn quá ..còn nhiều nỗi đau trong cuộc đời này quá ...nó chẳng biết fải làm sao ..bây giờ cứ nghe bài hát trong Trái tim mùa thu là hình ảnh anh lại như trước mặt nó..
    U only see what your want see
  8. lonelyman6802

    lonelyman6802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Bình yên đi nhé!
    Thật sự xin lỗi vì tôi tham gia vào nhật ký của bạn (hay là của một người nào đó bạn của bạn)
    Tôi thực sự xúc động trước những điều bạn đã viết ra. Tôi xin chia sẻ những nỗi buồn đó của BYDN. Sau khi tôi đọc những dòng nhật ký đó, người mà tôi nghĩ đến nhiều nhất là ... con gái của tôi. Tôi sẽ phải làm gì đây để nó không bị thiệt thòi khi thiếu bàn tay chăm sóc của người mẹ? Làm sao để bù đắp những hẫng hụt cho nó? Làm sao để xoá đi cho tâm hồn thơ ngây của nó những trận đòn oan ức do giận cá chém thớt của mẹ nó? Làm sao ... và ... Làm sao? Đôi khi nhìn đôi mắt vô hồn của nó, lòng tôi quặn đau. Có những đêm nửa đêm thấy nó quay mặt vào trong tường ... khóc thầm tôi hỏi nó:" Làm sao con khóc?" Nó nức nở:" Con nhớ mẹ và em" Khi đó tôi đã không thể cầm được nước mắt vì thương nó. Ôm nó vào lòng mà chảy cả nước mắt. Nó là một đứa trẻ bất hạnh vì sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Tâm nguyện của tôi là mang lại cho nó tình thương và tất cả những gì có thể để bù đắp lại cho nó. Nhiều lúc tôi cũng chẳng biết phải làm sao trước những câu hỏi của nó. Con tôi đã bị mất tuổi thơ mặc dù nó mới có 7 tuổi.
    Tôi chỉ mong rằng nếu có thể, BYDN hãy mail cho tôi: Bạn mong ước có người bố, mẹ như thế nào? Có được không?
    Đ/c mail của tôi là Lonelyman6802@yahoo.com
  9. lonelyman6802

    lonelyman6802 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Bình yên đi nhé!
    Thật sự xin lỗi vì tôi tham gia vào nhật ký của bạn (hay là của một người nào đó bạn của bạn)
    Tôi thực sự xúc động trước những điều bạn đã viết ra. Tôi xin chia sẻ những nỗi buồn đó của BYDN. Sau khi tôi đọc những dòng nhật ký đó, người mà tôi nghĩ đến nhiều nhất là ... con gái của tôi. Tôi sẽ phải làm gì đây để nó không bị thiệt thòi khi thiếu bàn tay chăm sóc của người mẹ? Làm sao để bù đắp những hẫng hụt cho nó? Làm sao để xoá đi cho tâm hồn thơ ngây của nó những trận đòn oan ức do giận cá chém thớt của mẹ nó? Làm sao ... và ... Làm sao? Đôi khi nhìn đôi mắt vô hồn của nó, lòng tôi quặn đau. Có những đêm nửa đêm thấy nó quay mặt vào trong tường ... khóc thầm tôi hỏi nó:" Làm sao con khóc?" Nó nức nở:" Con nhớ mẹ và em" Khi đó tôi đã không thể cầm được nước mắt vì thương nó. Ôm nó vào lòng mà chảy cả nước mắt. Nó là một đứa trẻ bất hạnh vì sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Tâm nguyện của tôi là mang lại cho nó tình thương và tất cả những gì có thể để bù đắp lại cho nó. Nhiều lúc tôi cũng chẳng biết phải làm sao trước những câu hỏi của nó. Con tôi đã bị mất tuổi thơ mặc dù nó mới có 7 tuổi.
    Tôi chỉ mong rằng nếu có thể, BYDN hãy mail cho tôi: Bạn mong ước có người bố, mẹ như thế nào? Có được không?
    Đ/c mail của tôi là Lonelyman6802@yahoo.com
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    hôm nay đi họp lớp nhưng chẳng đi đc vì trời mưa ..thực ra nó cũng ngại bởi năm ngoái họp có mấy mống đi chơi đi cháy mặt mệt phờ người ..vui thì cũng có nhưng nói chung chẳng khoái lắm..
    gọi điện chẳng có ma nào ..hê hê ..ổn thôi ..mình lại chui vào quán ngồi chẳng ảnh hưởng đến hoà bình thế giới ..
    cả ngày ở nhà chẳng có gì làm ngoài cái trò ngồi chơi chuyền với cái lũ chíp hôi ấy ..đến tối thì đi bộ cho nó rã chân ra rồi về nhà xem phim ..lên giường đi ngủ vậy là xong 1ngày ..chán ngắt nhưng vẫn như 1quy trình nó ko lật ngược lại đc..
    ngày mai là giỗ ông nhưng nó ko về chỉ có bà và bố mẹ về thắp hương cho ông ...thế là ngày ông về với cát bụi đã 7năm ..7năm cho con bé con của ông lớn hơn ,trưởng thành hơn ...buồn nhiều hơn ,vui nhiều hơn ..và ko còn khóc gọi tên ông mỗi khi bị mắng nữa ..với ông nó mãi là đứa cháu nhỏ bé và mong manh ,fải ko ông?
    U only see what your want see

Chia sẻ trang này