1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    SN Tr đã qua 1ngày ...SN vui vẻ và nhiều điều để nhớ ...10rưỡi về đến nhà 1cách khó nhọc ,đường đi như xoay tròn ,11h giờ hơn nôn thốc tháo vì ko chịu nổi ,lạnh ớn người ...từ lúc đấy đến sáng ko tài nào ngủ đc ...rượu ngấm nặng quá ,chưa bao giờ phê như hôm qua ,sáng nay ngủ dậy vẫn còn thấy lâng lâng mới chết chứ ...may mà vẫn còn sống ...
    9ngày nữa SN mình ...
    cả tối qua gọi điện cho trẻ con ,trẻ con ko ở nhà ..em cũng ko thể biết đc trẻ con đi đâu ,nói là gọi điện cho em buổi chiều mà em ko thấy ...hôm nay em gọi điện cũng ko đc ...em ko biết fải nghĩ gì nữa ,trẻ con làm em thất vọng quá rồi ...cảm giác chán ,nản,thất vọng lấn át những cảm xúc vốn có ...
    em mong chờ 1sự thay đổi ,ko fải như bây giờ ..
    đi về muộn trên những con đường ngập đầy hương hoa sữa ...chẳng có cảm xúc gì khác dù người đèo là 1người dễ chịu ,chẳng thích gì khác cả ...

  2. Linh_Anh_06

    Linh_Anh_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Này cô bé,
    Sao lại rượu chè, thế là hư đấy. Vẫn thỉnh thoảng vào topic của em, cũng muốn chia sẻ chút gì đó, lại thôi vì những khác biệt tuổi tác.
    Hãy cứ yêu đi, cuộc sống với bao điều hay ho.
    Một ngày nào đó, em nhìn lại mình, thấy ô kìa sao đơn giản vậy. Và em đang nhìn lại mình đó, đúng không ? Có khi nào thấy mình ngày hôm qua, buồn cười không ?
    Chúc em mãi mãi bình yên, vui tươi.
    Vẳng bên tai câu "...nếu có ước muốn trong cuộc đời này..."
  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    trời trở lạnh,đợt áp thấp nhiệt đới kéo theo cơn mưa dai dẳng,ngại đi học vô cùng,chỉ muốn nằm trong chăn ấm sực ...nhưng cuối cùng cũng chẳng nằm đc vì 1mình buồn ...mưa ướt dầm dề ,ướt bẩn ...
    gặp lại 1người ,vừa lạ vừa quen ...khoảng thời gian 10tháng đủ dài để lãng quên đôi chút gương mặt ..người ấy vẫn vậy,có gì đó lôi cuốn và ko thể hiểu nổi ,biết đâu chỉ là mơ hồ về 1điều ko thể có ,chưa đạt đc nên cứ mãi kiếm tìm ...cảm giác yên ổn và gì đó làm cho em thấy bình an ..
    có những quyết định fải có ,để ko làm khó xử cho người khác và cũng để mình thấy nhẹ nhõm hơn ...muốn yên tĩnh 1thời gian để có thể lựa chọn đúng điều gì là tốt nhất cho mình ..
    cảm thấy da diết về 1người ...

  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    miss someone else ...
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    CÁNH BUỒM ĐỎ THẮM
    Nhạc và lời: Đỗ Bảo
    Ngỡ ngàng phút giây em đến chứa ngập hồn anh
    Dường như đôi chân không còn bước trên thế trận
    Người ơi ta nào quen biết, mà sao hồn nghe tha thiết
    Em là giấc mơ của anh, thơ ngây đôi mắt đời xa xôi mơ màng
    Ngỡ ngàng giây phút anh đến chứa ngập hồn em
    Xôn xao cánh buồm đỏ thắm cổ tích xưa
    Vòng tay chưa hề quen biết, bờ môi chưa từng tha thiết
    Bỗng nhiên gần đâu đây, bỗng nhiên em muốn về bên anh mãi
    Người yêu dấu ơi tình yêu có phép nhiệm màu
    Cho anh tìm về bên em và đem giấc mơ hiện ra nơi ánh sáng trên cao
    Hãy lắng nghe phút giây tình yêu đang đến
    Người là chiêm bao hay là lẽ sống của cuộc đời
    Để hôm nay ta biết thiên đường mà ta khao khát là nơi đây
    Em như ánh trăng dịu mát qua làn môi say
    ở giữa đôi ta chỉ có một con đường
    Lòng anh nuôi ngàn cơn gió, thuyền anh đi về nơi em
    Em là giấc mơ của anh cho anh được dắt em đi suốt cuộc đời
    Mãi là dư âm đẹp nhất của thời gian
    Em yêu cánh buồm cổ tích mang bóng hình anh
    Lòng em nuôi ngàn cơn sóng thuyền em đi về nơi anh
    Anh là giấc mơ của em, em tin vào nỗi chờ ngóng từng giây phút
    Người yêu dấu ơi, tình yêu có phép nhiệm màu
    Cho anh tìm về bên em và đem giấc mơ hiện ra nơi ánh sáng trên cao
    Hãy lắng nghe phút giây tình yêu đang đến
    Người là chioêm bao hay là lẽ sống cuộc đời để hôm nay ta biết thiên đường mà ta khao khát là nơi đây.

    http://www.vnmusic.com.vn/music/uploads/media/733.mp3
  6. truclun

    truclun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Mưa !!!
    Cảm giác trống trãi cứ len nhẹ trong hồn...Làm gì để được thanh thản, nhẹ nhàng...
    Mong mọi thứ sẽ bình yên, trôi nhẹ, đừng vội vã...
    Buồn tênh....
  7. truclun

    truclun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    hi, binh_yen_di_nhe
    Nhẹ nhàng thật ....
  8. traixamminh

    traixamminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Khục khục!Anh đã quá hư hỏng rồi nên bé phải là 1 cô gái ngoan!
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Biển, sóng và anh

    Em không muốn anh là con sóng biển
    Bởi sóng tan trước khi vỗ vào bãi cát dài
    Ngực biển phập phồng con sóng hát
    Lời ru nào anh để tặng em.
    Em không muốn anh là con sóng biển
    Em giang tay chẳng ôm được vào lòng
    Sóng goá bụa, em càng trơ trọi
    Sóng rút đi rồi còn cát với mình em.
    Em không muốn anh là con sóng biển
    Vô tư cần mẫn trước thời gian
    Cứ dữ tợn, cứ thét gào mãnh liệt
    Lớp lớp sóng trào dồn dập đổ bờ em./.

    Hoàng Liễn
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Thuyền và Biển -Xuân Quỳnh
    Em sẽ kể anh nghe
    Chuyện con thuyền và biển
    "Từ ngày nào chẳng biết
    Thuyền nghe lời biển khơi
    Cánh hải âu, sóng biếc
    Đưa thuyền đi muôn nơi
    Lòng thuyền nhiều khát vọng
    Và tình biển bao la
    Thuyền đi hoài không mỏi
    Biển vẫn xa ... còn xa
    Những đêm trăng hiền từ
    Biển như cô gái nhỏ
    Thầm thì gửi tâm tư
    Quanh mạn thuyền sóng vỗ
    Cũng có khi vô cớ
    Biển ào ạt xô thuyền
    (Vì tình yêu muôn thuở
    Có bao giờ đứng yên?)
    Chỉ có thuyền mới hiểu
    Biển mênh mang nhường nào
    Chỉ có biển mới biết
    Thuyền đi đâu, về đâu
    Những ngày không gặp nhau
    Biển bạc đầu thương nhớ
    Những ngày không gặp nhau
    Lòng thuyển đau - rạn vở
    Nếu ta giã thuyền rồi
    Biển chỉ còn sóng gió"
    Nếu phải xa cách anh
    Em chì còn bảo tố

Chia sẻ trang này