1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Tự hát
    -Xuân Quỳnh
    Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng
    Trái tim em anh đã từng biết đấy
    Anh là người coi thường của cải
    Nếu cần anh bán nó đi ngay
    Em cũng không mong nó giống mặt trời
    Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống
    Lại mình anh đi với đêm dài câm lặng
    Mà lòng anh xa cách với lòng em
    Em trở về đúng nghĩa với trái tim
    Biết làm sống những hồng cầu đã chết
    Biết lấy lại những gì đã mất
    Biết rút gần khoảng cách của yêu tin
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Biết khao khát những điều anh mơ ước
    Biết xúc động qua nhiều nhận thức
    Biết yêu anh và biết được anh yêu.
    Mùa thu nay sao bão mưa nhiều
    Những cửa sổ con tàu chẳng đóng
    Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm
    Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh
    Em lo âu trước xa tắp đường mình
    Trái tim đập những điều không thể nói
    Trái tim đập cồn cào cơn đói
    Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn
    Em trở về đúng nghĩa trái tim em
    Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
    Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
    Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.

  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em thấy buồn,em chẳng biết nói gì cả ...em và trẻ con chia tay ..khi tcảm đã khác và khi có những rạn nứt trong em thì có lẽ chia tay là điều tốt nhất ...
    em và trẻ con quá giống nhau nhưng lại khác nhau ở những điều nên có chung ...em ko muốn nghĩ gì cả,tự mình quyết định là điều làm em phải suy nghĩ ..
    thôi nào,đừng nghĩ ngợi lung tung nữa,ko em lại chùng lòng xuống bây giờ ...

  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    where are U ? I need you ...
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    ở đây trời trở gió,khá lạnh ...miền Trung đang bão lớn ...
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em là đứa ngu ngốc..
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    đã qua SN em ..đã sang ngày mới ...1tuổi mới nữa ...
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em vừa cắt tóc ,tự nhiên thích vậy ...
    em đã chọn cách tránh xa nỗi buồn của mình bằng cách chạy trốn,cứ lên xe rồi đi ...những quãng đường xa mang nỗi buồn của em đi ...em đã đi,và trở lại khi nỗi buồn và sự thất vọng vơi bớt ...
    em muốn thay đổi chính mình ...

  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    nỗi buồn của em mỏng manh và mơ hồ,ko còn rõ rệt như những ngày trước nữa ...có thể ,nếu có,1cơn gió thổi qua ,chúng sẽ bay mất ...em cứ miên man ngồi đọc những dòng viết của Không đề,và hình như cảm xúc cũng ko dừng,ko tên ...thói quen theo dõi và tìm lục lại để đọc những dòng viết trong Không đề ko hiểu đc hình thành từ bao giờ ...
    giữa tuần ,đi ngang qua Đinh nhưng em ko lên uống cafe,chẳng hiểu tại sao lại ko có ý định lên đó,uống 1cốc cafe béo ngậy ,ngồi ở ban công và nhìn xuống đường ...kiếm tìm chút gì đó thảnh thơi cho mình...em cứ đi lòng vòng qua những con phố cùng 1người ...lâu rồi em ko đi như vậy
    dạo này em lười cả nghe nhạc,tự cảm thấy mình ko muốn nghe gì cả ,muốn lặng im 1chút..
    muốn ngủ thật lâu,để miên man trong đó ,với những cảm xúc rất thật đôi lúc khi tỉnh dậy vẫn còn vẹn nguyên...
    em muốn dựa vào vai ai đó,quàng tay ôm lấy eo người ngồi trước và đc nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay mình,và cứ thế đi lòng vòng khắp nơi ..." ừ,đi chết nhé" ...đi cho đến khi nào dừng lại ,đi cho đến khi nào tim mình thấy bình yên ..
    em bình thản đến kì lạ ,như xung quanh em chẳng có gì làm em buồn,để em phải bận tâm ...sự bình thản giả tạo trong 1tgian ngắn,đánh lừa cảm xúc về 1ngày bình yên ...
    em đang lòng vòng trong những vòng tròn của mình tạo ra ...cứ đi rồi sẽ về điểm đầu của nó ...

  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em đang thấy mình lười biếng...lười đi,lười nói ,lười nghĩ và lười yêu thương ...thấy mình biếng nhác ,chẳng có hứng thú với điều gì xung quanh ...mọi điều đều mờ mờ ,nhàn nhạt và lơ lửng ...cảm giác của em lúc này là sự đều đều ,chầm chậm ...
    em chưa muốn thay đổi,hay chưa có động lực và mục đích để thay đổi ...em cũng chẳng biết nữa ...

  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em thấy mình trống rỗng ...tuần này lúc nào em cũng muốn ngủ vùi,như kiểu con sâu ngủ vậy ...mai em về nhà ...

Chia sẻ trang này