1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em bình thường ....
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    sáng nay em đi mua áo ,tậu đc 1chiếc áo khoác nhẹ màu nâu ...em vẫn thích mua đc 1chiếc như vậy ,có mũ và có túi xỏ hai bên hông thì càng thích ,nhưng chiếc áo này lại ko có túi,chỉ có mũ thôi ...chị bán hàng bảo em mặc màu nâu đẹp,ừ,ai bán hàng chẳng khen ,nhưng em cũng tự thấy mình mặc nó cũng đc đấy chứ
    năm nay chẳng thấy lạnh gì cả,trời vẫn cứ nóng vậy nhỉ? lạnh nhanh nhanh để em còn đc mặc áo mới với chứ,để đc đi dạo phố mùa đông,để còn đc ăn kem run người ,để đc ra hồ trời rét ,để đc vòng tay ấm ...
    ..em đang học quên để nhớ,học nhớ để yêu ,và học yêu để biết mình hạnh phúc ...

  3. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    3tiết học tan lúc 3rưỡi chiều..em về nhà và nằm ngủ,cũng ko biết làm gì khác để cho qua hết tgian buổi chiều ủ dột trôi qua 1cách chậm chạp ...cuối cùng thì em cũng ngủ đc gần 2tiếng ...2cô bạn qua nhà,khoe mấy món đồ mua đc ...
    lúc tỉnh ngủ,đang nằm trong chăn,em nghe thấy câu hát vu vơ của người đi đường " ta chia tay nhau để em được vui ..." ...bất chợt em nhớ đến anh ,đến hôm đi chơi,anh cũng chợt vu vơ như vậy với câu hát ấy ....bất chợt em đã nghĩ chút nữa lúc đi ăn cơm ,em sẽ gọi điện và hẹn anh online với em 1lúc ...đang định thế thì anh đến ...
    thấy buổi tối qua đi chóng vánh,muốn anh ở lâu thêm chút nữa nhưng cũng ko đc,để anh về muộn em cũng ko muốn ....chị cùng phòng đi nhờ anh về nhà,thế là em lại ở 1mình,thấy buồn buồn ...ngổn ngang nhiều đồ trong phòng,thấy lộn xộn nhưng vắng vẻ ...em lại online ...
    em vừa change theme trong Blog của mình ...ko muốn để màu cam của những ngày đầu thu nữa,em thay bằng màu đỏ,có hình 1người đi gom những trái tim ...thấy nhẹ lòng ...
    mọi chuyện đã qua tưởng như vất vả cuối cùng thì em thấy mình nhẹ nhõm,em ko muốn vướng bận nhiều đến những rắc rối ,hoặc em phải đối mặt ,hoặc em tìm cách lảng tránh ...
    em đang bắt đầu những ngày mới,cố gắng hơn -khi có anh ...
    em bình yên trong tim mình ...

  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em thấy mệt mỏi ,nhưng hình như anh cũng chẳng biết ...em chẳng cần gì cả,tất cả như luẩn quẩn xung quanh em ...
  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    giống em ko ....?
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em thấy mình mệt mỏi ...
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em đang thấy mình ngốc nghếch ...em ko dám nghĩ đến việc trẻ con sẽ nghĩ gì về mình,em ko lừa dối,ko phản bội trẻ con ..ko bao giờ ...
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    người yêu ơi xin quay mặt đi đã hết yêu thương nhau rồi,này người yêu em đi về đi,thôi xin em đừng hờn trách tôi vì giờ đây trái tim đã giá lạnh ...
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    đêm qua,em ngủ và mơ..thấy trong giấc mơ em khóc,em thấy cả trẻ con...trong giấc mơ của mình em hay gặp trẻ con..hình như trong cuộc sống hàng ngày của em ,ko thể thiếu trẻ con ...
    trẻ con mới cắt tóc ,em cứ thấy lạ lẫm,cứ nhìn rồi cười ...nhìn trẻ con lạ hơn nhiều ...
    em còn quá nhiều những băn khoăn và những mối khúc mắc em chưa tìm đc nút thoát ...
    thảng hoặc trong giấc mơ của mình,em giật mình thức dậy,với cảm giác hoảng hốt ,chống chếnh ...em sợ những giấc mơ ko trọn vẹn..
    tháng 11 đến rồi ,tháng 11 của những cơn mưa ,của những cơn gió lạnh giá ..em lại kiếm November Rain để nghe vào một ngày nào đấy ...em muốn ngồi hồ uống nâu đá,cùng 1người bạn hơn tuổi,người cho em cảm giác thoải mái nhất khi đi chơi cùng ...
    tháng 11 ,tháng gần đến cuối năm,nhìn lại 1năm em đã làm đc gì cho mình,cho người khác ...?

Chia sẻ trang này