1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

..........nhật kí của 1con bé mất dạy........

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi metallica_wind, 11/05/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    trẻ con làm em lo lắng,em ko biết trẻ con đang gặp chuyện gì ...cả ngày hôm nay em ko gặp trẻ con,những nơi em nghĩ có thể gặp thì cũng ko có ,trẻ con đi đâu vậy ..đừng làm em lo lắng thế chứ? ...em muốn gặp trẻ con ,em thấy mình thừa thãi khi trẻ con có chuyện ko ổn mà em ko biết,ko giúp đc gì ...
    Được binh_yen_di_nhe sửa chữa / chuyển vào 16:59 ngày 16/11/2006
  2. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em sợ ...em sợ quá rồi những mối quan hệ ở nơi này ...em muốn bỏ chạy ...chạy trốn đi ..
  3. Linh_Anh_06

    Linh_Anh_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Chào cô bé,
    Ấy chết đừng ngộ nhận, tôi đánh giá cao tự sự của em, nó giản dị và trong sáng hơn Lê Vân tự truyện (LVTT) nhiều lắm chứ. Chán chết đám nghệ sĩ hám danh, già đời vẫn cứ nghĩ mình là người thiên hạ và được thiên hạ cưng chiều, đang tâm đả kích một người bố ruột mình, phương Đông các cụ ta thường gọi là ĐỒ MẤT DẠY. Thành thử nó không đáng để đọc em ạ. Đừng ngộ nhận LVTT là sự trải lòng, những khó khăn trong LVTT là bình thường vào thời điểm đó, và một gia đình như LV cũng là một trong muôn vàn gia đình VN mà thôi. Nếu LVTT do một người vị thành niên viết (như tự sự của em), may ra còn chấp nhận được vì sự suy nghĩ chưa thật chín chắn, đằng này? đó là kết quả của một lối sống khép kín cô độc, một nhân cách vị kỷ luôn nghĩ mình là hơn thiên hạ và phải được cuộc đời này đãi ngộ? hậu quả của một cách nuôi dạy nuông chiều và lệch lạc của người mẹ và thiếu sự giáo dục của người cha trong gia đình. Âu cũng là cái giá mà họ phải trả nghiệp của họ mà thôi, không đáng gì phải quan tâm và bình luận. Thật buồn cho NS Trần Tiến có một cô con gái quý tử như vậy, và đúng như ông thú nhận, quả là ?ocon dại cái mang??
    Hãy để thời gian nhìn xung quanh ta, còn biết bao bé nghèo mồ côi, những gia đình khó khăn, vì bệnh tật, vì số phận? mà cá nhân ta đã làm được gì, giúp được gì? Nó ý nghĩa hơn cái gọi là LVTT kia nhiều lắm.
    Thỉnh thoảng vẫn vào topic của em, chỉ muốn nói rằng em hãy vô tư đi và yêu đời hơn, đừng nghĩ ngợi nhiều quá, mà cái gì quá cũng thành không hay. Hãy nghĩ đơn giản là cuộc sống, và lũ người chúng ta đã sinh ra trên cuộc đời này, vậy thì hãy cười lên đi, trước mặt em là tuổi trẻ, là tình yêu, và biết bao điều mới lạ mà ta còn chưa biết. Đừng than thân trách phận rồi một ngày nào lại cho đăng đàn cuốn ?o?nhật ký của 1 con bé mất dạy..? thì buồn quá.
    Thế em nhé, một ngày nữa qua đi, ta đã già hơn một ngày, và tự hỏi, ta đã làm được gì, cho ta, cho những người thân xung quanh ta, cho gia đình ta, và cho cuộc đời tươi đẹp này ?
    Chúc em vui khỏe.
  4. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0

    em thấy em đang tự thưởng cho mình cảm giác bình yên ...em chẳng nghĩ gì cả ...những ngày cuối tuần em muốn nghe nhạc,nhẹ nhàng thôi nhưng thấy dễ chịu...em đinh đi chơi 1chuyến nhưng có lẽ để dành sau vậy ...em đang học cách sống đơn giản đi ,cố gắng ko nghĩ nhiều quá nữa những vấn đề nho nhỏ ...
    đầu tháng có lẽ em sẽ đi xem Rock ...
    em cứ thích hí hoáy viết ra câu " Để trọn đời thương nhớ " ...chẳng hiểu sao lại thích như vậy ...

  5. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    mấy hôm nay em khó ngủ ..online khuya 1chút vậy ...cả 2ngày hôm nay ko online ,ko mobile ..tự nhiên thấy rảnh rang ...
  6. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em bình an ...
  7. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    Về những ngón tay...
    Zdreamer
    Có bàn tay em nằm trong bàn tay anh
    Em nhỏ bé, ngoan hiền, nông nổi
    Anh chùng lòng, đâu nỡ rút ra...
    Có những ngón tay em đan cài vào những ngón tay anh
    Gầy và lạnh mà hồ sương lại sớm
    Anh sẽ giữ thật lâu để cả hai cùng ấm
    Có bàn tay em vẫy chào bàn tay anh
    Run rẩy, hờn ghen, dại khờ, bồng bột
    Giữa mùa đông, lòng tay anh thẫm nước...
    Tự hai tay mình, anh đan vào nhau
    Hồ vẫn sớm, tách cà phê vẫn đắng
    Để thật lâu mà không hề thấy ấm
    Những ngón tay anh tìm những ngón tay em...

  8. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    em thích cảm giác đc vòng tay ôm anh,ấm áp và bình an...em nhớ thật nhiều cảm giác ấy ..khi xa nhau em nhớ anh,nhớ cảm giác bình yên em có trong tim ...
  9. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0
    trời lại chở lạnh đến rồi ...em online ,tay cóng lạnh gõ bàn phím...em cứ thích online những khi một mình,cảm thấy mình có cả 1thế giới đầy cảm xúc ..em chẳng thấy mình cô độc mỗi khi em chỉ có riêng mình em ...đôi khi em muốn cho riêng mình những khoảng lặng ,để thấy mình chùng lại với những nhớ thương giăng đầy ..
    em nhắn tin cho anh và ko có reply lại ..em ko trông chờ điều gì ,chỉ muốn nhắn cho anh để những suy nghĩ trong lòng em nhẹ nhõm hơn đôi chút ...em ích kỷ ,chỉ muốn giữ cho riêng mình yêu thương,chỉ cho riêng em,nhưng như thế có gì là sai ..? em đã ghi trong mobile của mình " Yêu thương anh.." ,ừ ,yêu thương chứ ko fải chỉ là yêu thôi ...em muốn ko chỉ yêu mà còn thương nhau nữa ,yêu và thương trọn vẹn ...
    " trời lạnh lắm nhớ giữ ấm trái tim " ...em yêu câu viết này ...
    mùa đông,lạnh,cho mỗi người đến gần nhau hơn..
    mùa đông,cho những con đường ko còn dài ,và cô độc nữa khi có 2người yêu nhau ,yêu cả những con đường họ đi qua ...
    mùa đông,sẽ ko còn lạnh nữa khi ai đó có ai đó nhớ thương ..
    và mùa đông,sẽ ko còn đơn độc ,khi ai đó có ai đó trong tim ...

    Được binh_yen_di_nhe sửa chữa / chuyển vào 17:15 ngày 10/12/2006
  10. metallica_wind

    metallica_wind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2003
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    0

    Lỗi hẹn...
    nsn

    Anh trốn chạy ngày dài nắng cháy
    Trốn vào đêm
    đêm rất dài
    cũng chẳng đủ bao dung
    Anh trốn chạy tình yêu không anh
    Trốn vào đêm
    đêm rất dài
    chẳng đủ lặng yên
    chở che cho anh phút giây
    Xin hãy thứ tha cho tình yêu
    chẳng đủ vòng tay
    Xin hãy thứ tha cho nhớ thương
    chẳng đủ bình yên
    Anh mờ sương
    Khoảnh khắc thôi đêm dài - ngày chưa đến
    Lỗi hẹn rồi...
    phút giây này
    ... không anh ...

Chia sẻ trang này